Tiết lộ chấn động về những bóng hồng chi phối cuộc đời phạm tội của Dũng "kiều"

Jolie

Member
Ngoài người vợ là bà Lý ra, hai người đàn bà có ảnh hưởng và đưa Dũng “kiều” vào tù sau khi trốn ra nước ngoài, là Ái Minh (vượt biên sang Canada năm 1989, người gốc Hải Phòng) và một người phụ nữ Hải Phòng khác, dân giang hồ "cứng cựa", tên Bùi Thị Thanh Th., có chồng là Nguyễn Ngọc H. (biệt danh H. “dừa”), trùm cờ bạc thời đó.
Bóng hồng "đè đầu, vít cổ" Dũng “kiều”

attachment.php
Dũng “kiều” tranh thủ gặp con trước khi vào trại giam
Theo tài liệu của Interpol thì Ái Minh hay Tô Ánh Minh, Lê Thị Phương Mai là một. Người đàn bà này gốc Hải Phòng và kém Dũng “kiều” đến 9 tuổi nhưng Dũng vẫn ngoan ngoãn gọi thị bằng "chị Mai". Người đàn bà này mở công ty du lịch, đầu tư kinh tế đến một số nơi như Mỹ, Hà Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Campuchia... Sau khi Dũng “kiều” về Việt Nam, thị cũng là một doanh nhân Việt kiều về nước đầu tư ở Khánh Hoà.Bọn tội phạm ma tuý và "rửa tiền" gốc Việt ở Canada chia địa bàn làm ăn rất rạch ròi theo kiểu mafia của các bố già Ý. Dũng “kiều” tham gia làm ăn phi pháp ở địa bàn Toronto, còn Mai thì ở vùng Ottawa và Vancouver vừa rộng, vừa gần với biên giới Mỹ.
attachment.php
Dũng “kiều” tại phiên toà
Mai chuyên tổ chức trồng cần sa trong nhà kính, chế biến chất marijuana và ma tuý tổng hợp. Dũng “kiều” thì chế biến ma tuý thành phẩm và chuyên chở thuê hàng cho các "đại gia" khác vượt biên giới bằng hệ thống xe chở hàng đông lạnh. Sau khi Dũng “kiều” và Mai hợp tác làm ăn, người đàn bà máu lạnh này đã quen biết với anh vợ của Dũng là ông Lý. Những kẻ phạm tội này kết hợp với nhau, tạo ra những nguồn "tiền bẩn" chuyển về nước liên tục. Sau đó, Mai và người thân mở công ty tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh… mua và có ý định thao túng một phần địa bàn bất động sản ở những nơi này.
Tại Canada, Mai là một trùm mafia chuyên thiết lập, tổ chức sản xuất, chế biến, đóng viên các loại hồng phiến, thanh phiến và "thiết kế" đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma tuý từ Canada sang Mỹ. Ma tuý từ Canada sang Mỹ bắt buộc phải qua tay bóng hồng này, nếu không, đường dây đó sẽ "lãnh đủ đòn thù" của người đàn bà giang hồ. Dù biết tiếng chị Mai nhưng Dũng “kiều” vẫn lén lút thực hiện những chuyến hàng xuyên biên giới mà không thông qua chị Mai.
Để dằn mặt đám giang hồ châu Á ở Canada, Mai cho người từ Mỹ sang Canada và ngược lại, tìm Dũng để "tính sổ". Đem được một chuyến hàng qua Mỹ, Dũng bô bô, ba ba rằng, kiếm được nhiều, thế mới biết, tiền "phế" cho Mai quá lớn... Sau khi đàn em của Mai tìm được Dũng “kiều”, Mai từ Vancouver xuống Toronto chứng kiến cảnh đàn em dằn mặt Dũng. Bọn chúng còn quay hình để lan truyền đi các nhóm khác. Đây có lẽ là "thông điệp" dằn mặt nhanh nhất, nếu tên nào dám "trái ý" của chị Mai. Mai "làm tới" đến mức, mẹ của Dũng ở Hà Lan sang Canada thăm con, tiện dự đám cưới con thông gia, không dám ra khỏi nhà, không gặp được mặt Dũng, phải về Hà Lan gấp vì sợ bị mất mạng bởi đám "cô hồn" từ Mỹ sang tìm kiếm Dũng.
Theo tài liệu của cảnh sát Canada gửi cho cảnh sát Việt Nam, Mai là bà trùm lớn nhất của người Việt tại Canada thời điểm đó. Thị là trùm của nhiều đường dây như vận chuyển ma tuý từ biên giới Canada sang Mỹ, từ Mỹ về Canada; chuyển "tiền bẩn"; chuyên trồng cần sa và chế biến thành phẩm để chuyển ra các nước châu Mỹ bán. 38 tuổi, Mai là bà trùm, quả không đơn giản chút nào. Dằn mặt Dũng kiều xong, Mai biết, Dũng là thằng "đầu đất", ít mưu mẹo nên tổ chức một cuộc cứu hắn để hắn phải phục tùng, nghe theo sự sai khiến của mình. Kịch bản này được dàn dựng và diễn thành công, Dũng răm rắp nghe theo sự sắp xếp của chị Mai. Thế nhưng, trước món lợi không thể bỏ qua, Dũng lại lén "xỉa" Mai bằng việc làm ăn riêng một chuyến. Thế là lần này, Dũng chỉ còn nước, về quê mẹ mà vào tù. Mai đã dồn Dũng và cái hệ thống chuyển “tiền bẩn” về châu Á của gia đình vợ Dũng vào bước đường cùng. Sợ mất mạng, không còn đất sống, Dũng buộc phải về Việt Nam hiện nguyên hình là tên tội phạm trốn nã, tên phạm nhân giết phạm nhân chỉ vì một miếng thịt mỡ.Chiêu kiếm tiền từ nữ trùm cờ bạc đất Cảng
Về nước với một đống “tiền bẩn” trong người, vì là "đầu đất" nên Dũng “kiều” không biết làm kinh tế đúng nghĩa. Được sự trợ giúp của người thân trong gia đình, Dũng mua nhiều động và bất động sản ở mọi nơi. Ngoài ra, Dũng hợp tác và lập "công ty" cờ bạc với một số đối tượng giang hồ trong xã hội. Hộ chiếu với tên Lai Thành Hữu, về nước, Dũng không làm gì ngoài việc đi du lịch, chơi và đánh bạc. Thấy thị trường cá độ bóng đá xuyên quốc gia vẫn còn bỏ ngỏ, Dũng nhảy vào làm và chọn Hải Phòng là nơi đầu tiên mở "chợ cá". Lý do, Dũng về casino ở Đồ Sơn đánh bạc, vợ chồng Th. và H. “dừa” là người Việt nhưng vào được casino làm tín dụng đen. Dưới con mắt của Dũng, Th. có thể hợp tác làm ăn được. Trước khi hợp tác làm ăn, Dũng cũng bị Th. "thăn" rất nhiều chục nghìn đô. Tiếp đó là một khoản nợ lên đến trăm nghìn đô. Vợ chồng Th. và H. "dừa" không nhận tiền trả ngay mà dùng nó sinh lãi. Thấy khoản tiền nợ và lãi quá lớn, Dũng tiếc, không rút tiền ở tài khoản VIP ra. Hơn nữa, rút tới trăm ngàn đô, đâu phải dễ, vì bà Lý theo dõi thẻ rất tỉ mỉ. Bị thúc nợ nhiều, Dũng bắt đầu bàn với Th. kế hoạch mở "chợ cá" ở Hải Phòng. Th. đồng ý và ra điều kiện, sẽ trừ nợ dần cho Dũng khi chuyện hợp tác giữa đôi bên thành công.
Dũng đầu tư máy móc, đưa "chuyên gia máy tính" xuống Hải Phòng, mở "chợ cá" ngay tại nhà của Th. Bốn máy tính đỏ đèn suốt đêm có những trận cầu nảy lửa ở châu Âu. Ngoài việc "ôm" những tiền cược vãng lai thì Dũng và Th. còn chuyển nhiều trăm nghìn đô cá cược bóng đá ra nước ngoài để hưởng phế. Th. cho người theo dõi, học thạo hết cách làm, biết hết các mối làm ăn của Dũng với đường dây cờ bạc quốc tế, thế là lên kế hoạch "out" Dũng.
Vợ chồng Th. cho người "bám" Dũng ở casino Đồ Sơn để làm tín dụng đen và sau mỗi lần Dũng vay, chúng lại báo cho bà Lý biết. Bà Lý sợ chồng bị giang hồ xử nên âm thầm trả tiền chúng. Cứ như thế, Dũng vay tín dụng đen nhiều đến mức, nhìn sổ, y hoa mắt, chóng mặt và tự động bàn giao "chợ cá" cho vợ chồng Th. Tất nhiên, Dũng có điều kiện là vợ chồng Th. phải xoá nợ cho y và hàng ngày phải cho y hưởng 30% tiền phế trên tổng số tiền mà dân đi chợ nạp vào máy. Th. đồng ý và Dũng được chia phế khoảng 5-7 ngày gì đó. Sau, Th. lấy lý do, "chợ cá" ế ẩm, chẳng có "người mua", kẻ bán nên không thể lấy đâu ra phế mà đưa. Dũng làm toáng lên, thế là bị giang hồ đất Cảng "hỏi thăm". Y quay ra hỏi các nhà cái nước ngoài, biết "chợ cá" của vợ chồng Th. vẫn "hoạt động tốt", ấm ức càng lớn nhưng Dũng không thể làm gì được vợ chồng trùm cờ bạc đất Cảng này.
Dũng “kiều” là…"đàn bà thuần khiết"
Thân hình là đàn ông nhưng tính tình Dũng là đàn bà thuần khiết, nhỏ mọn đến mức ti tiện. Đem cái hậm hực trong người, Dũng kể với mấy con bạc bạn ở Hà Nội. Chúng hùn Dũng mở "chợ cá" ở Hà Nội, dành "người mua" của "chợ cá" Hải Phòng. Thế nhưng, "chợ cá" của Dũng và đồng bọn không thể cạnh tranh được, số tiền lời không đủ để bọn Dũng đánh bạc chơi. Thực chất, Th. gài người vào đó, đánh lớn, Dũng tham không chuyển nhà cái, "ôm", bị sập bẫy. Thời điểm đó, bà Lý liên tục phải rút "tiền bẩn" từ nước ngoài chuyển về để Dũng trả người chơi, nếu không, Dũng bị giang hồ xử lý. Về lại Canada thì không được, sẽ nhận hình phạt đau đớn hơn của chị Mai.

V.H




 
Back
Top