Thanh Trúc kể về chuyện thi 'chui'

Jolie

Member
Đại diện quốc gia đi thi Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới 2010 khi chưa được cấp phép, giải Vàng cuộc thi Ngôi sao Người mẫu 2010 bị gán danh hiệu 'người đẹp thi chui'. Tuy nhiên, Thanh Trúc cho biết cô đã vượt qua cú sốc đầu tiên trong nghề, ổn định tâm lý và tiếp tục con đường đã chọn.



- Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới 2010, hiện tại tâm trạng của chị thế nào?

- Trước khi đi tôi rất hào hứng vì lần đầu được đại diện đất nước dự thi nhan sắc ở nước ngoài nhưng sau mới biết tin mình vi phạm quy chế của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tôi đã rất buồn và lo lắng. Cũng may bây giờ sự việc đó qua rồi. Tôi đã dần lấy lại cân bằng và làm việc, biểu diễn bình thường.
3.jpg

Người mẫu Châu Đoàn Thanh Trúc.​

- Đi thi khi chưa được cấp phép, chị bị xử lý thế nào?

- May mắn là tôi chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo. Phía công ty quản lý PL lúc đầu định phạt tôi phải tạm ngưng biểu diễn trong một thời gian nhưng bây giờ cũng không thực hiện nữa. Hiện tại, tôi vẫn được biểu diễn bình thường. Đây là sự cố đầu tiên kể từ khi tôi bước chân vào nghề người mẫu. Việc này từng khiến tôi rất hoảng sợ, lo lắng. Giờ mọi việc đã lắng lại, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa.

- Chị đã trải qua cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới ở Trung Quốc ra sao?

- Tôi đi thi một mình nên phải tự lo tất cả từ trang điểm đến trang phục... Khi đặt chân đến Trung Quốc, tôi được ban tổ chức đón tiếp chu đáo. Họ xếp tôi ở chung phòng với thí sinh đến từ Macedonia. Những ngày đầu, chúng tôi được đi tham quan các khu du lịch, thắng cảnh, sau đó mới bước vào các vòng thi. Mỗi sáng ai cũng phải dậy từ 5h để trang điểm, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày. Cuộc thi trải qua 3 vòng là trang phục dạ hội, trang phục truyền thống và bikini. Kết quả chung cuộc, tôi nhận được giải thưởng phụ "Special Award of World Beauty Congress". Giải thưởng này được hiểu như giải "Người đẹp triển vọng" vậy.

- Lần đầu đọ sắc ở quy mô quốc tế, chị cảm thấy thế nào?

- Tuy lần này đi thi và trở về không được suôn sẻ như các đồng nghiệp khác nhưng tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho nghề nghiệp. Phải nói là phong cách làm việc của các người đẹp nước ngoài rất tự tin và chuyên nghiệp. Họ luôn có mặt đúng giờ và thực hiện tốt mọi quy định của cuộc thi. Bản thân tôi sau chuyến đi này về cũng tự nhủ phải đầu tư học tiếng Anh cho tốt để giao tiếp lưu loát với bạn bè quốc tế.
1.jpg

Vi phạm quy chế nhưng may mắn chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo, người đẹp đã dần lấy lại tinh thần.​

- Còn về sắc vóc của các thí sinh thì sao?

- Cuộc thi của tôi có tất cả 51 thí sinh tham gia. Khi đứng chung sân khấu với thí sinh các nước bạn, tôi cảm thấy nhan sắc Việt Nam không hề thua kém bất cứ quốc gia nào. Có thể về chiều cao, người phương Tây trội hơn người châu Á một chút nhưng về gương mặt, phong cách trình diễn và các kỹ năng khác thì ta không thua kém gì họ. Tất nhiên trong các cuộc đọ sắc thì ngoài những tiêu chí thông thường, bao giờ cũng có cả yếu tố may mắn quyết định kết quả chung cuộc nữa.

- Đi thi một mình, phải tự xoay xở mọi việc, chị gặp những khó khăn gì?

- Đầu tiên là vấn đề thời tiết. Nhiệt độ ở thành phố Trương Gia Giới lúc tôi sang thi vẫn còn rất lạnh. Chúng tôi phải trang điểm suốt cả ngày nên sau khi về nước tôi bị dị ứng, da nổi mụn rất nhiều. Bây giờ tôi phải hạn chế trang điểm để cho da mặt phục hồi bình thường. Tiếp theo là một sự cố nhỏ trong phần thi trang phục truyền thống. Khi đang trình diễn, dải băng đề tên quốc gia của tôi bất ngờ bị tuột, rơi xuống đất. Vì đã quen xử lý các sự cố trên sàn diễn thời trang nên tôi bình tĩnh cúi xuống nhặt đeo lên vai trở lại.

- Bạn chung phòng của chị trong thời gian ở Trung Quốc là người thế nào?

- Cô ấy rất cởi mở và tốt bụng. Vì vốn tiếng Anh của tôi không tốt lắm nên khi người của ban tổ chức dặn dò, có lúc tôi nghe không kịp. Vậy là khi về phòng, cô bạn Macedonia đã nói lại thật chậm cho tôi hiểu. Rất tiếc là vì lịch trình của cuộc thi khá dày nên chúng tôi cũng không có cơ hội trò chuyện riêng nhiều. Cứ về đến phòng, chỉ kịp trao đổi với nhau vài câu là chúng tôi đã lăn ra ngủ (cười).
truc3.jpg

Thanh Trúc (váy vàng) bên cạnh các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới 2010 tại Trung Quốc.​

- Trên sân khấu, chị có phong cách trình diễn khá sôi nổi, ấn tượng nhưng ngoài đời chị lại có vẻ rụt rè, thận trọng. Chị có cảm thấy mình mâu thuẫn?

- Trong nghề người mẫu, muốn thành danh thì phải lăn xả, hết mình với nghề. Bước lên sàn diễn, mặc những bộ trang phục của nhà thiết kế, tôi cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình là thể hiện cho khán giả thấy vẻ đẹp của trang phục. Tuy vậy, ra khỏi ánh đèn sân khấu, trở lại là cô sinh viên bình thường, tôi thấy mình còn thua kém nhiều người nên tự thu mình lại. Tính tôi cũng ít nói nên ngoài công việc, tôi không thích thể hiện mình.

- Từng trải qua cảm giác chiến thắng và cũng phải đối mặt với "tai nạn" nghề nghiệp, có bao giờ chị hối hận khi đã chọn nghề người mẫu?

- Nghề nào cũng có thuận lợi và khó khăn, mình đã chọn thì phải cố gắng thích nghi thôi. Tôi thấy nghề người mẫu tuy không cực như các công việc khác nhưng cũng khá vất vả vì tính cạnh tranh cao và tuổi nghề ngắn. Ngoài việc được công chúng biết đến và có chút thu nhập, hàng ngày chúng tôi cũng phải đối mặt với những rủi ro như vướng scandal, đời tư bị quan tâm, chú ý quá mức... Nhưng trước khi chọn nghề, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên không hối hận gì cả.

- Dự định của chị trong thời gian tới là gì?

- Tôi tiếp tục việc học tại trường Đại học Hoa Sen và hoạt động biểu diễn thời trang bình thường. Vừa qua có vài người gợi ý tôi nên thi Hoa hậu Việt Nam nhưng tôi chưa quyết định gì cả. Hiện tôi cũng đi thử vai một số phim để xem có duyên với điện ảnh không (cười).

Hương Giang thực hiện
Ảnh: Phạm Hoài Nam
ngoisao
 
Back
Top