Ngay sau khi nhận lời hẹn phỏng vấn là câu mặc cả của Thủy Tiên: "Sẽ không nói về scandal nhé". Điều gì khiến cô gái ngoài 20 tuổi này cẩn thận đến từng… centimet vậy?
Sài Gòn một ngày nắng gắt, cà phê nhỏ giọt. Bỗng chốc lại có những cơn mưa đỏng đảnh ào nhanh qua thành phố. Ngày Thủy Tiên không phim ảnh, không âm nhạc, cô nhanh nhẹn trải lòng giữa những ồn ào phố thị.
Mục tiêu của tôi là tài chính
Ca sĩ Thủy Tiên
- Chị đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp trong suốt 2 năm qua. Theo chị, đó là nỗ lực của bản thân hay do may mắn?
Tôi nghĩ cả hai. 70% do nỗ lực, 30% may mắn.
- Phần lớn thành công của người phụ nữ đều có "Mạnh thường quân đứng sau", chị có ai đó đứng sau không?
Nói vậy không chính xác, điều đó còn tùy thuộc vào tính cách của người phụ nữ đó nữa. Ngày trước, khi bố mất, mẹ tôi bắt đầu kinh doanh rất thành công và nuôi tôi khôn lớn mà không cần bất cứ người đàn ông hay sự hỗ trợ nào. Tôi may mắn hơn vì có mẹ hậu thuẫn từ lúc khởi nghiệp nên không phải vất vả đi tìm sự hỗ trợ cho mình.
- Chị có tham lam không, cái gì cũng muốn thử, từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang đến kinh doanh. Chị có sợ không có nhiều thời gian và sức lực để làm nhiều như thế?
Tôi yêu thích tất cả công việc trong ngành giải trí nhưng luôn ý thức điểm dừng cho mình. Tôi thường đặt ra mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định chứ không ôm đồm cùng lúc. Như vậy sẽ đồng nghĩa với thất bại.
- Còn công ty đào tạo, lăng xê ca sĩ của chị nữa. Chị không sợ sẽ gây ra phản ứng ngược vì người hâm mộ có thể không thích chị trở thành “bà bầu”?
Tôi đâu phải là “bà bầu” như người ta vẫn suy diễn. Trên phương diện đó, tôi là một doanh nhân. Hướng đi, mục tiêu của tôi là tài chính chứ không phải đầu tư PR thương hiệu.
Công việc của tôi không phải là giải thích
- Chị có nghe nhiều nhận xét về vai diễn Bảo Yến của chị trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" không?
Cũng nhiều lắm và tôi đều lắng nghe hết.
- Những ý kiến không hay có làm chị cảm thấy thất vọng về vai diễn cũng như bản thân không?
Không, tôi tỉnh táo lắm. Tôi là người cứng đầu và có lập trường rất vững vàng, trừ khi đó là ý kiến đúng, tôi sẽ nghĩ và sửa đổi. Nếu có người khen mà tôi tự nhận thấy không đúng, tôi sẽ tránh xa và giữ khoảng cách với người đó. Nhưng nếu đó là những ý kiến ác ý làm mình tổn thương tôi sẽ không quan tâm.
- Chị cảm thấy thế nào khi cánh báo giới ngày càng phản ứng dữ dội với Thủy Tiên. Việc này nói lên điều gì?
Tôi không hiểu phản ứng dữ dội ở đây ám chỉ điều gì? Nếu xét về mặt tiêu cực, tôi cho đó cũng là thành công vì càng nổi tiếng, càng hơn người khác, càng dễ bị soi mói, đố kỵ. Còn về mặt tích cực, chắc không cần bàn ở đây nữa.
- Một điều không thể phủ nhận là Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp và gợi cảm. Điều này làm người ta nghi ngờ chị đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Người ta có quyền nghĩ như thế và công việc của tôi không phải là giải thích.
- Vậy chị có ủng hộ chuyện nhờ dao kéo can thiệp hay không?
Nếu trả lời không, người ta sẽ nói tôi giả tạo. Còn ngược lại, họ sẽ bảo chắc chắn là tôi tự nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ rồi. (cười). Vậy tôi trả lời như thế nào đây?
Công Vinh có giá cao đấy chứ
"Tôi và Công Vinh đâu cần nổi tiếng nữa"
- Ca khúc đang hot của chị, "Chàng trai tháng 12", được viết tặng riêng Công Vinh, nhưng có ý kiến cho rằng chị đã bán nhạc chuông, nhạc chờ với giá cao. Điều này có làm tổn thương Công Vinh không?
Không. Vì ít nhất giá trị của anh ấy cũng cao đấy chứ. Thực tế, đó là điều đáng hãnh diện có gì phải buồn.
- Mọi người cho rằng chị và Công Vinh muốn PR chuyện tình của mình giống như cặp đôi Vic- Beck?
Đó là ý kiến của mọi người thôi. Chúng tôi chỉ yêu nhau như những người bình thường khác. Cả hai đều có sự tự trọng và không thích giống ai cả. Sự trùng hợp ở đây là công việc của tôi là ca sĩ và anh ấy là cầu thủ, như Victoria và Beckham. Nếu không công khai, chẳng nói gì, mọi người cứ bàn tán và quy tội chúng tôi nói dối. Còn khi công khai để được thoải mái, dư luận lại bảo là dùng tình cảm để PR. Thử nghĩ xem chúng tôi làm như thế có được gì đâu. Tôi và anh ấy đâu cần nổi tiếng nữa.
- Trước đây Công Vinh từng phủ nhận tin đồn có tình cảm với chị. Lúc đó chị có buồn không?
Không, vì chính tôi muốn thế để cả hai không phải gặp rắc rối. Nhưng thực tế càng giấu, càng nghiêm trọng hơn.
- Nhưng được biết, chị là người phụ nữ độc lập, ngay cả vé máy bay ra cổ vũ người yêu thi đấu, chị cũng tự thanh toán. Điều này có làm chị cảm thấy cô độc không?
Không. Tin đồn nhiều điều còn ghê gớm hơn nữa. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi.
Đôi khi tôi thấy giống búp bê vô hồn
"Tôi đã quen với hai chữ áp lực, rồi, giờ không có gì làm tôi có thể xúc động mạnh"
- Áp lực khi yêu một cầu thủ nổi tiếng?
Thật sự đến nay, tôi đã quen với hai chữ áp lực, rồi, giờ không có gì làm tôi có thể xúc động mạnh. Đôi lúc nghe người ta nói gì đó, người tôi giống búp bê vô hồn.
- Có thể vì tình yêu của hai người rất đẹp, lãng mạn khiến nhiều người ghen tỵ và dường như Công Vinh cũng không được nhiều người yêu quý như trước từ khi công khai tình cảm với chị. Chị có áy náy vì điều này không?
Đôi lúc cũng có nghĩ đến. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không vừa lòng hết mọi người đâu.
- Báo chí đôi khi đưa thông tin không đúng với những gì chị dành cho Công Vinh, thậm chí còn gây phản cảm. Chị cảm thấy thê nào trước những hiều lầm đó?
Chính vì vậy mà gần đây, tôi rất ít tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo chí và thường đề nghị thẳng là sẽ không trả lời về vấn đề tình cảm. Đôi lúc tôi cảm thấy phiền phức kinh khủng.
- Album của chị vẫn chưa phát hành đúng theo dự tính, lý do vì phim ảnh hay vì tình yêu?
Vì nhiều thứ khác, tình yêu không ảnh hưởng đến công việc của tôi.
- Chị sẽ sáng tác và hát hay hơn khi thất tình hay đang chìm đắm trong hạnh phúc?
Tôi chỉ viết hay hơn khi có cảm xúc thật sự, bất kể khi buồn hay vui.
- Vừa sáng tác vừa hát, có cái được và chưa được gì?
Được là chính bản thân mình chuyển tải cảm xúc của mình tạo ra nên người nghe sẽ cảm nhận ca khúc đó một cách dễ dàng, trọn vẹn hơn. Còn khó khăn dường như không có, chỉ chút xíu thôi.
- Chị thích hợp với những bản tình ca nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng giờ thấy chị đi theo phong cách nhảy múa, sexy như nhiều ca sĩ khác. Đây có phải là con đường chị sẽ chọn hay chỉ nhằm phục vụ các chương trình yêu cầu sôi động?
Nếu nhớ không lầm, thời Thủy Tiên tạo cho mình hình ảnh công chúa tuyết, hàng loạt hình tượng công chúa khác cũng thi nhau xuất hiện. Tương tự, hiện tại tôi đi theo hình tượng gợi cảm, có khá nhiều ca sĩ khác cũng hướng đến hình tượng này. Có thể nói tôi là người tạo ra trào lưu chứ không phải đi theo trào lưu. Chính vì vậy, đây là con đường hoàn toàn do tôi chọn và vẽ nên chứ không phục vụ cho bất cứ chương trình nào cả.
- Kế hoạch trong năm 2010 của chị là gì?
Giờ vẫn chưa nói được, hiện tại tôi còn dự án album nhạc phim Ngôi nhà hạnh phúc và 4 video vừa hoàn thành. Năm nay, tôi đã làm việc quá nhiều, có lẽ đến cuối năm mới thoải mái để chuẩn bị bước tiếp theo.
- Vậy còn dự định dài hơi của chị với việc kinh doanh?
Là có một thương hiệu thời trang mang tên mình. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà tôi biết để thực hiện, đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Tôi là người luôn có ước mơ, đặt mục đích sống lên hàng đầu và tự tạo áp lực đối với chính mình.
Theo Mốt & Cuộc sống
Sài Gòn một ngày nắng gắt, cà phê nhỏ giọt. Bỗng chốc lại có những cơn mưa đỏng đảnh ào nhanh qua thành phố. Ngày Thủy Tiên không phim ảnh, không âm nhạc, cô nhanh nhẹn trải lòng giữa những ồn ào phố thị.
Mục tiêu của tôi là tài chính

Ca sĩ Thủy Tiên
- Chị đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp trong suốt 2 năm qua. Theo chị, đó là nỗ lực của bản thân hay do may mắn?
Tôi nghĩ cả hai. 70% do nỗ lực, 30% may mắn.
- Phần lớn thành công của người phụ nữ đều có "Mạnh thường quân đứng sau", chị có ai đó đứng sau không?
Nói vậy không chính xác, điều đó còn tùy thuộc vào tính cách của người phụ nữ đó nữa. Ngày trước, khi bố mất, mẹ tôi bắt đầu kinh doanh rất thành công và nuôi tôi khôn lớn mà không cần bất cứ người đàn ông hay sự hỗ trợ nào. Tôi may mắn hơn vì có mẹ hậu thuẫn từ lúc khởi nghiệp nên không phải vất vả đi tìm sự hỗ trợ cho mình.
- Chị có tham lam không, cái gì cũng muốn thử, từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang đến kinh doanh. Chị có sợ không có nhiều thời gian và sức lực để làm nhiều như thế?
Tôi yêu thích tất cả công việc trong ngành giải trí nhưng luôn ý thức điểm dừng cho mình. Tôi thường đặt ra mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định chứ không ôm đồm cùng lúc. Như vậy sẽ đồng nghĩa với thất bại.
- Còn công ty đào tạo, lăng xê ca sĩ của chị nữa. Chị không sợ sẽ gây ra phản ứng ngược vì người hâm mộ có thể không thích chị trở thành “bà bầu”?
Tôi đâu phải là “bà bầu” như người ta vẫn suy diễn. Trên phương diện đó, tôi là một doanh nhân. Hướng đi, mục tiêu của tôi là tài chính chứ không phải đầu tư PR thương hiệu.
Công việc của tôi không phải là giải thích
- Chị có nghe nhiều nhận xét về vai diễn Bảo Yến của chị trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" không?
Cũng nhiều lắm và tôi đều lắng nghe hết.
- Những ý kiến không hay có làm chị cảm thấy thất vọng về vai diễn cũng như bản thân không?
Không, tôi tỉnh táo lắm. Tôi là người cứng đầu và có lập trường rất vững vàng, trừ khi đó là ý kiến đúng, tôi sẽ nghĩ và sửa đổi. Nếu có người khen mà tôi tự nhận thấy không đúng, tôi sẽ tránh xa và giữ khoảng cách với người đó. Nhưng nếu đó là những ý kiến ác ý làm mình tổn thương tôi sẽ không quan tâm.
- Chị cảm thấy thế nào khi cánh báo giới ngày càng phản ứng dữ dội với Thủy Tiên. Việc này nói lên điều gì?
Tôi không hiểu phản ứng dữ dội ở đây ám chỉ điều gì? Nếu xét về mặt tiêu cực, tôi cho đó cũng là thành công vì càng nổi tiếng, càng hơn người khác, càng dễ bị soi mói, đố kỵ. Còn về mặt tích cực, chắc không cần bàn ở đây nữa.
- Một điều không thể phủ nhận là Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp và gợi cảm. Điều này làm người ta nghi ngờ chị đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Người ta có quyền nghĩ như thế và công việc của tôi không phải là giải thích.
- Vậy chị có ủng hộ chuyện nhờ dao kéo can thiệp hay không?
Nếu trả lời không, người ta sẽ nói tôi giả tạo. Còn ngược lại, họ sẽ bảo chắc chắn là tôi tự nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ rồi. (cười). Vậy tôi trả lời như thế nào đây?
Công Vinh có giá cao đấy chứ

"Tôi và Công Vinh đâu cần nổi tiếng nữa"
- Ca khúc đang hot của chị, "Chàng trai tháng 12", được viết tặng riêng Công Vinh, nhưng có ý kiến cho rằng chị đã bán nhạc chuông, nhạc chờ với giá cao. Điều này có làm tổn thương Công Vinh không?
Không. Vì ít nhất giá trị của anh ấy cũng cao đấy chứ. Thực tế, đó là điều đáng hãnh diện có gì phải buồn.
- Mọi người cho rằng chị và Công Vinh muốn PR chuyện tình của mình giống như cặp đôi Vic- Beck?
Đó là ý kiến của mọi người thôi. Chúng tôi chỉ yêu nhau như những người bình thường khác. Cả hai đều có sự tự trọng và không thích giống ai cả. Sự trùng hợp ở đây là công việc của tôi là ca sĩ và anh ấy là cầu thủ, như Victoria và Beckham. Nếu không công khai, chẳng nói gì, mọi người cứ bàn tán và quy tội chúng tôi nói dối. Còn khi công khai để được thoải mái, dư luận lại bảo là dùng tình cảm để PR. Thử nghĩ xem chúng tôi làm như thế có được gì đâu. Tôi và anh ấy đâu cần nổi tiếng nữa.
- Trước đây Công Vinh từng phủ nhận tin đồn có tình cảm với chị. Lúc đó chị có buồn không?
Không, vì chính tôi muốn thế để cả hai không phải gặp rắc rối. Nhưng thực tế càng giấu, càng nghiêm trọng hơn.
- Nhưng được biết, chị là người phụ nữ độc lập, ngay cả vé máy bay ra cổ vũ người yêu thi đấu, chị cũng tự thanh toán. Điều này có làm chị cảm thấy cô độc không?
Không. Tin đồn nhiều điều còn ghê gớm hơn nữa. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi.
Đôi khi tôi thấy giống búp bê vô hồn

"Tôi đã quen với hai chữ áp lực, rồi, giờ không có gì làm tôi có thể xúc động mạnh"
- Áp lực khi yêu một cầu thủ nổi tiếng?
Thật sự đến nay, tôi đã quen với hai chữ áp lực, rồi, giờ không có gì làm tôi có thể xúc động mạnh. Đôi lúc nghe người ta nói gì đó, người tôi giống búp bê vô hồn.
- Có thể vì tình yêu của hai người rất đẹp, lãng mạn khiến nhiều người ghen tỵ và dường như Công Vinh cũng không được nhiều người yêu quý như trước từ khi công khai tình cảm với chị. Chị có áy náy vì điều này không?
Đôi lúc cũng có nghĩ đến. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không vừa lòng hết mọi người đâu.
- Báo chí đôi khi đưa thông tin không đúng với những gì chị dành cho Công Vinh, thậm chí còn gây phản cảm. Chị cảm thấy thê nào trước những hiều lầm đó?
Chính vì vậy mà gần đây, tôi rất ít tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo chí và thường đề nghị thẳng là sẽ không trả lời về vấn đề tình cảm. Đôi lúc tôi cảm thấy phiền phức kinh khủng.
- Album của chị vẫn chưa phát hành đúng theo dự tính, lý do vì phim ảnh hay vì tình yêu?
Vì nhiều thứ khác, tình yêu không ảnh hưởng đến công việc của tôi.
- Chị sẽ sáng tác và hát hay hơn khi thất tình hay đang chìm đắm trong hạnh phúc?
Tôi chỉ viết hay hơn khi có cảm xúc thật sự, bất kể khi buồn hay vui.

- Vừa sáng tác vừa hát, có cái được và chưa được gì?
Được là chính bản thân mình chuyển tải cảm xúc của mình tạo ra nên người nghe sẽ cảm nhận ca khúc đó một cách dễ dàng, trọn vẹn hơn. Còn khó khăn dường như không có, chỉ chút xíu thôi.
- Chị thích hợp với những bản tình ca nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng giờ thấy chị đi theo phong cách nhảy múa, sexy như nhiều ca sĩ khác. Đây có phải là con đường chị sẽ chọn hay chỉ nhằm phục vụ các chương trình yêu cầu sôi động?
Nếu nhớ không lầm, thời Thủy Tiên tạo cho mình hình ảnh công chúa tuyết, hàng loạt hình tượng công chúa khác cũng thi nhau xuất hiện. Tương tự, hiện tại tôi đi theo hình tượng gợi cảm, có khá nhiều ca sĩ khác cũng hướng đến hình tượng này. Có thể nói tôi là người tạo ra trào lưu chứ không phải đi theo trào lưu. Chính vì vậy, đây là con đường hoàn toàn do tôi chọn và vẽ nên chứ không phục vụ cho bất cứ chương trình nào cả.
- Kế hoạch trong năm 2010 của chị là gì?
Giờ vẫn chưa nói được, hiện tại tôi còn dự án album nhạc phim Ngôi nhà hạnh phúc và 4 video vừa hoàn thành. Năm nay, tôi đã làm việc quá nhiều, có lẽ đến cuối năm mới thoải mái để chuẩn bị bước tiếp theo.
- Vậy còn dự định dài hơi của chị với việc kinh doanh?
Là có một thương hiệu thời trang mang tên mình. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà tôi biết để thực hiện, đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Tôi là người luôn có ước mơ, đặt mục đích sống lên hàng đầu và tự tạo áp lực đối với chính mình.
Theo Mốt & Cuộc sống