"Thị Mầu" Ngọc Khuê: Có nhiều lời đồn thổi quanh tôi...

Jolie

Member
"Mặc dù có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh tôi, nào là về gia đình, nào là về sự kết hợp giữa ca sĩ - nhạc sĩ... Bạn bè thường bảo tôi sao không giải thích, thanh minh? Tôi nói mình chấp nhận sống trên dư luận..." - ca sĩ Ngọc Khuê tâm sự.


Hứa hẹn làm album cho thiếu nhi từ lâu nhưng giờ vẫn là con số không, trong mắt khán giả có vẻ như Khuê là ca sĩ "hứa thật nhiều và thất hứa thật nhiều” hoặc là quá… tính toán?

2010116113357-1.jpg

Phút "nhí nhảnh" của Ngọc Khuê .

- Nói và làm là chuyện khác nhau. Allbum cho thiếu nhi đã thực hiện nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp nên tôi vẫn... hoãn. Hơn nữa, năm 2009 có quá nhiều sự kiện, có quá nhiều thứ để tôi cần và phải làm trước.

Dù Khuê cho rằng nền âm nhạc đang bão hoà nhưng nhiều ca sĩ trẻ khác vẫn làm, vẫn thể hiện được mình. Vậy, xét ở góc độ nào đó, lý do "hoãn" của bạn chỉ là bao biện?

- Bạn bè tôi thường bảo tôi hiền, sao không giải thích, thanh minh? Tôi nói mình chấp nhận sống trên dư luận miễn sao không làm gì có lỗi và tâm luôn thanh thản là được. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè luôn ủng hộ những quyết định của tôi. Tôi hạnh phúc và thầm cảm ơn họ đã cho tôi thêm niềm tin và vững vàng trên thương trường đầy sóng gió.

Thời gian gần đây ít thấy chị xuất hiện trong các sô diễn hoành tráng, vì sao?

- Tôi hiện đang là sinh viên của trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Vì theo học khoá hoàn thiện đại học nên thời gian học kín đặc, gần như ngày nào cũng học từ 8h sáng đến 6h chiều. Nhưng tính đến thời điểm này tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp...


2010116113357-2.jpg


Ngọc Khuê với giây phút trầm tư

Bận bịu thế, thời gian nào bạn dành cho gia đình?

- Như đã nói ở trên, thời gian học của tôi chiếm quá nhiều nên những lúc được nghỉ ngơi ở nhà tôi thường cho con đi chơi, chăm sóc gia đình. Tôi cũng mua những món quà nhỏ cho con trai như ô tô, sách tập tô màu... những cái đó tuy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng bé rất thích thú.

Ông xã nhà tôi cũng bận, đặc thù công việc cũng đi suốt nhưng mỗi khi được nghỉ cũng giúp vợ chăm con hoặc làm việc nhà thay vợ... May mà tôi sống cùng ông bà nội. Tôi đang hạnh phúc với những gì mình có.

2010116113357-images1909639_khue2.jpg

Khuê đang trổ tài là phó nháy ghi lại khoảnh khắc đẹp của Hà Nội.

Ngoài lĩnh vực ca hát, mới đây lần đầu tiên Khuê nhận lời tham gia đóng trong tiểu phẩm hài. Dạng vai diễn của Khuê mô típ "lẳng lơ, sexy... "?

- Khuê vào vai tiểu thư con quan huyện có những cảnh váy ngắn, áo yếm tung tăng tắm sông, cùng những cử chỉ đong đưa, lúng liếng.... Như thế đủ để gọi là "lẳng lơ, sexy" chưa nhỉ? (cười)

Đặc biệt, nàng tiểu thư mà tôi thủ vai đi đâu cũng có kẻ hầu và cánh thanh niên hộ tống, ấy vậy mà vẫn bị mắc hỡm với mấy lão già "dê" trêu chọc...

Bạn đã phải "trả giá" cho lần đầu đóng hài?

- Đúng vậy, riêng cảnh quay tiểu thư tắm sông đã mất 3 ngày. Cả đoàn phim phải đắp một con sông giả rồi lấy nước ao đổ vào. Nước bẩn lại phải quay nhiều đúp nên hậu quả là khi hoàn thành vai diễn tôi bị nấm và ghẻ đầy chân. Di chứng kéo dài đến cả tháng sau đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy... ngán!

Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng có hẳn một album về Hà Nội, vậy năm 2010, Ngọc Khuê có dự án gì đặc biệt?

- Năm 2010 tôi sẽ làm live show riêng đầu tiên của mình, dự định ở Nhà hát Lớn. Khách mời vẫn là "đồng bọn" quen thuộc như Tùng Dương, Khánh Linh.... Tôi muốn làm một liveshow đậm chất dân gian đương đại, đậm chất "Thị Màu Ngọc Khuê".




Theo VNN
 
Back
Top