Thế giới chân dài luôn tồn tại nhiều điều thị phi như chèn ép, bon chen lẫn nhau và k

Jolie

Member
Quách An An sắp phát hành album tiếp theo với phong cách nhạc Dance hiện đại. Nội dung album sẽ bàn sau, điều quan tâm nhất lúc này là tựa đề album được cô – nàng – mê – tổ - yến đặt tên: Cho người tình lỡ.


Tất nhiên, chúng ta nên bắt đầu câu chuyện trễ lúc 1h sáng với Quách An An bằng những cuộc tình đã qua và đã... lỡ của cô.

Tại sao chị lại đặt tên cho album lần này là Cho người tình lỡ?

Ai cũng có những cuộc tình đã qua và tôi cũng thế. Trên đời này, hễ những gì không đạt được hoặc để vuột mất, mình sẽ luôn nuối tiếc. Những mối tính không trọn vẹn, tôi yêu người ta và đã chia tay vì lý do riêng, những nuối tiếc đó, cảm xúc đó được nằm trọn vẹn trong album lần này.

20091118164956-quach-an-an-1.jpg


Cũng có thể hiểu đây là chiêu thức để PR của chị, vì tôi biết chị là tuyp người rất mạnh mẽ, ít khi nào lại nhìn quá khứ. Chị đặt tên như thế để người ta chú ý nhiều hơn thôi...

Không đâu, bạn sai rồi. Từng thời điểm, con người ta sẽ thay đổi. Tôi thay đổi cảm xúc, tâm trạng theo mỗi năm. Từ ngày tôi yêu người đầu tiên đến giờ đã rất nhiều năm. Nghĩ lại, tôi cũng thay đổi cảm xúc và đến lúc tôi đằm thắm hơn thì phải.

Trong những cuộc tình đã qua, bao nhiêu cuộc tình đọng lại cho chị ấn tượng mạnh mẽ?

Nghe từ “những” sao thấy nhiều và to tát quá. Thực ra, tôi yêu chỉ vài người thôi (cười).

Nào, đừng giấu giếm thế, chị có thể chia sẻ với độc giả về mối tình đầu không?

À... Đó là cuộc tình diễn ra lúc tôi còn trẻ, còn mơ mộng nhiều. Lúc đó, tôi luôn lý tưởng hóa mọi việc. Và khi mọi việc không hoàn hảo như mình nghĩ, mình sẽ thất vọng, sụp đổ. Nếu cuộc tình đó đặt vào lúc này sẽ không dẫn đến chia tay đâu (tôi nghĩ vậy). Chắc lúc đó tôi còn trẻ, tôi yêu theo kiểu khác. Trên đời này, chẳng ai hoàn hảo hết, phải chấp nhận.

20091118164956-q_an_an_-_quang_ha_1.jpg

Quách An An tình tứ bên Quang Hà

Vậy chị đã có những trải nghiệm gì với cuộc tình gần đây nhất?

Càng ngày, mình sẽ yêu một cách lý trí hơn và biết rút kinh nghiệm từ những cuộc tình trước. Tôi nghĩ mình nên cư xử cho đúng khi yêu người khác.

Ngày xưa, yêu ai, tôi đều nghĩ họ phải tuyệt đối với mình. Mình nghĩ họ là tượng đài nhưng nếu họ không phải, mình sẽ tiếp tục sụp đổ. Trong quá khứ, tôi áp đặt người yêu của mình nhiều hơn. Còn bây giờ, khi yêu ai, tôi tìm hiểu họ. Nếu yêu thì phải chấp nhận tính tình của họ. Tình yêu là sự rung động. bây giờ, sau khi gặp một chàng trai nào đó, về nhà, nếu tôi nghĩ: “À, ngày mai mình vẫn muốn gặp lại anh chàng đó”, như thế mới gọi là sự rung động.

20091118164956-qaa1236_350.jpg


Tôi không mù quáng trong tình yêu nữa đâu, nhưng tôi rất thích sự rung động, thú vị, tìm tòi trong tình yêu.

Nghe đồn, những người yêu trước đây chị từng chọn toàn là doanh nhân giàu có hoặc ở địa vị cao?

Không phải tôi đặt ra tiêu chuẩn phải quen người thật giàu, chức thật cao. Tôi muốn yêu một người đàn ông bản lĩnh, chững chạc và vững chãi để tôi yên tâm khi ở bên cạnh họ. Tôi không cần họ lúc nào cũng chăm chút, lo lắng, chu cấp tiền bạc cho mình. Tôi c hỉ muốn người ấy phải tự lo cho cuộc sống của mình tốt trước đã, sau đó là có nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn nghĩ đi, nếu bản thân bạn còn lo chưa xong, dù yêu đến thế nào cũng không thể lo lắng hết cho người mình yêu được. Mẫu phụ nữ cá tính mạnh như tôi không thể quen người yếu đuối. Tôi phải nể mới yêu được.

Hình như những yếu tố đó thường tìm thấy ở doanh nhân. Thực ra, tôi từng yêu một người là doanh nhân nhưng không giàu, chỉ mới bắt đầu kinh doanh. Tôi thấy người ấy có tương lai, thông minh và yêu tôi. Tôi nể và cũng yêu họ. Bạn có thể hiểu như thế. Tôi cũng có một tính rất lạ. Trong giai đoạn tìm hiểu, nếu tìm thấy nhiều điểm không hợp, tôi kết thúc sớm chứ không dây dưa, để mọi thứ thêm phức tạp.

20091118164957-45.jpg


Quách An An trong một cảnh quay cùng Đức Tiến

Chị có từng đau khổ vì tình yêu?

Có chứ! Khóc một mình là chuyện thường xuyên, nhưng không khóc trước mặt người khác. Kiên quyết!

Chị có cảm thấy cô đơn khi sống trong căn hộ chung cư cao cấp này một mình?

Có. Thật ra, tôi luôn cô đơn mà!

Xin cảm ơn chị!




Theo Thế giới văn hóa
 
Back
Top