"Khó khăn thì ai cũng có, không mặt này cũng mặt khác. Dĩ nhiên thi thoảng tôi cũng nản vì những thói đời xung quanh nhưng may là tôi tự biết thức mình dậy, đối mặt với những khó khăn đó”, Thảo Trang chia sẻ.
Không phát triển theo hướng "xấu lạ"
- Đã qua rồi thời điểm sự "xấu lạ" là vũ khí để chị tấn công showbiz, hiện, chị muốn công chúng nhìn mình với hình ảnh thế nào?
- Vẫn phong cách ấy, vẫn xấu lạ ấy nhưng trẻ trung hơn, hiện đại hơn. Xấu lạ là một nick name tôi rất tự hào vì nhờ nó tôi nhận được rất nhiều, nên không có lý do gì tôi phải uốn mình đi theo cái không phải của tôi. Tôi làm theo những gì tôi thấy thích hợp và khiến tôi tự tin. Còn hình ảnh sắp tới của tôi như thế nào khán giả sẽ có nhận định riêng của họ.
- Chị nói, chị vẫn thích và đi theo hình ảnh Xấu lạ. Thế nhưng gần đây thấy chị rực rỡ hơn, chăm chút cho sắc đẹp hơn. Phụ nữ, ai cũng thích mình đẹp. Chị cũng không ngoại lệ, và chuyện giữ hình ảnh Xấu lạ có khi cũng nên hiểu theo cách khác?
- Anh nói đúng một phần, là phụ nữ chẳng ai muốn mình xấu, người ta chỉ tự làm xấu mình thôi. "Xấu lạ" chỉ là một nick name, và đó là niềm tự hào của tôi, bản thân tôi không phát triển hình ảnh của mình theo hướng xấu xí, chỉ là trước đây tôi không có điều kiện để chăm sóc bản thân mình, nên bây giờ tôi bù đắp, thế thôi.
- Còn về âm nhạc, chị đã hát tiếng Anh, R&B và pop. Sau album đầu tiên, cũng đã có hit, chị bước tiếp và tự tin với dòng nhạc nào?
- Tôi đang hợp tác với nhạc sĩ Dương Khắc Linh làm một album mang phong cách Urban pop và R&B, có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đây là tâm huyết của chúng tôi và tôi rất kỳ vọng sẽ là một sản phẩm thành công. Tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, giữ lại sự bất ngờ cho khán giả khi ablum ra đời.
- Trước và trong cuộc phỏng vấn, chị luôn "rào trước" là hỏi dễ dễ thôi nhé, chị thuộc tuýp phụ nữ an toàn?
- Tôi thích vậy. Vì tôi không thích gây sự.
- Nhưng từ chuyện ít nói, an toàn tới việc trở nên nhạt nhẽo, khoảng cách cũng không là mấy. Cuộc đời mà nhạt nhẽo cũng đáng sợ lắm. Chị không thấy thế sao?
- Tôi lại không thấy đó là nhạt nhẽo. Tôi nghĩ cái này tùy thuộc vào bản tính mỗi con người, nhiều lúc gây ồn ào là sở thích của người khác, tôi thì không. Còn nếu tôi ồn ào thì cũng ở khía cạnh tốt cho nghề nghiệp của tôi mà thôi. Thà nói ít làm nhiều còn hơn làm quá mọi chuyện mà chẳng ra thể thống gì.
- Vậy giả sử có ồn ào để tốt cho nghề nghiệp, chị sẽ như thế nào?
- Là những hình thức PR đúng cách, tập trung vào chuyên môn. Và không khiến người ta phải bĩu môi la "ôi rẻ tiền".
Đã đến lúc tôi hưởng thụ
- Chị cũng qua rồi thời khổ sở. Xin hỏi thật, cát-xê nghề hát đến giờ với chị đã đủ khiến chị mãn nguyện chưa?
- Thẳng thắn mà nói là chưa vì tôi cũng đã làm gì nên chuyện đâu. Nếu nói về đời thực, thì với một người con gái độ tuổi của tôi chăm lo được cho bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào gia đình đã là một niềm tự hào lớn cho họ. Huống chi tôi còn trăm thứ phải gánh, nên chẳng biết gọi thế nào là đủ, tôi chỉ rất hạnh phúc với những gì mình đang có.
- Chị nặng gánh, sức con gái, có lúc nào chị thấy oải dù chị nói hài lòng với những gì mình có?
- Khó khăn thì ai cũng có, không mặt này cũng mặt khác. Dĩ nhiên thi thoảng tôi cũng nản vì những thói đời xung quanh nhưng may là tôi tự biết thức mình dậy, đối mặt với những khó khăn đó. Vì tôi biết rằng, tôi hạnh phúc hơn bao người khi tôi có mục đích sống, đó là đam mê.
- Chị hay bị ghen ghét hay đố kỵ sao mà nói thói đời xung quanh?
- À không, chỉ là những điều bất công trong xã hội, nhưng tôi thấy những chuyện đó rất đỗi bình thường, ở đâu cũng có. Nên tôi chấp nhận, sống là sống cho mình, cho những người thân yêu, vậy là quá đủ.
- Sau giờ diễn, nhiều nghệ sỹ hay xum tụ với nhau. Còn chị, chị có thích thế?
- Rất thích là đằng khác, tôi đang rất trẻ, không có cớ gì khiến tôi phải ngăn mình để hưởng thụ cái tuổi trẻ của tôi. Những lúc xum tụ với nhau lại có thêm nhiều nụ cười, vậy tại sao ko?
- Còn người yêu của chị, thấp thoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Tình yêu chị vẫn đẹp chứ?
- Cho phép tôi không đề cập đến chuyện này, xin được giữ riêng cho mình tôi.
- Vậy những lần chị nói đến người yêu của mình trước đây, lý do là gì?
- Là vì suy nghĩ của tôi còn non nớt, đáng lẽ tôi không nên đem những chuyện như vậy lên mặt báo. Bây giờ rút kinh nghiệm, chỉ muốn mọi người chú ý đến công việc tôi đang theo đuổi mà thôi.
- Chị xây dựng cho mình một cuộc sống khiến người khác tò mò vì những câu chuyện lấp lửng?
- Thì tôi đã nói rồi đấy thôi. Càng lớn, suy nghĩ của tôi càng thay đổi.
- Suy nghĩ này có đồng nghĩa với việc khả năng tự vệ trước dư luận chị không đủ mạnh để vượt qua những đồn thổi. Hay nhìn những đồng nghiệp với những scandal, chị thấy sợ?
- Có lẽ anh đúng, tôi là là tuýp người rất sợ scandal. Thỉnh thoảng chỉ nghe những lời đồn nhỏ về mình thôi là tôi đã thấy khó ở rồi. Cho nên nếu tránh được chừng nào tốt chừng ấy. Tôi yêu hòa bình.
- Vậy, hỏi chị, chị có hài lòng về người đàn ông đang ở bên mình không?
- Tôi chỉ đang dò đường tìm hiểu thôi, hài lòng không thì chưa thể trả lời được.
- Vậy, hẳn chị cũng có những tiêu chí cho bạn đời của mình chứ?
- Tôi chẳng có tiêu chí nào, nếu hợp thì sẽ lâu dài, không thì đành chịu. Chỉ sợ tính khí tôi thay đổi, người khác không chịu nổi thôi, nghệ sỹ mà, nhạy cảm lắm.
- Nói như thế, đàn ông cũng sợ lắm. Với họ, phụ nữ đầu tiên phải là người biết xây tổ ấm và lâu dài cơ. Dễ thay đổi vì sự nhạy cảm của nghệ sỹ cũng thật khó để thương?
- Vậy chắc tôi ế đến hết đời.
- Nếu như thế, chị chọn cách sinh con với người mình yêu rồi nuôi con một mình đi!
- Tôi cũng có nghĩ đến điều đó, nói vậy chứ chuyện gì đến sẽ đến thôi. Không bao giờ đoán được.
- Chị nghĩ vậy, chị muốn sống an lành có vì chứng kiến những đau khổ mà mẹ chị đã trải qua?
- Điều đó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhưng tôi không giống mẹ, tôi không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chỉ là tôi không quen sống dựa vào người khác kể cả đàn ông. Tôi không tin thời đại này có người lấy vợ về rồi "rót nước cho nàng rửa chân". Nên nếu không lao động thì không bao giờ có thể tồn tại.
- Xin cảm ơn chị!
Theo VTC News
Không phát triển theo hướng "xấu lạ"
- Đã qua rồi thời điểm sự "xấu lạ" là vũ khí để chị tấn công showbiz, hiện, chị muốn công chúng nhìn mình với hình ảnh thế nào?
- Vẫn phong cách ấy, vẫn xấu lạ ấy nhưng trẻ trung hơn, hiện đại hơn. Xấu lạ là một nick name tôi rất tự hào vì nhờ nó tôi nhận được rất nhiều, nên không có lý do gì tôi phải uốn mình đi theo cái không phải của tôi. Tôi làm theo những gì tôi thấy thích hợp và khiến tôi tự tin. Còn hình ảnh sắp tới của tôi như thế nào khán giả sẽ có nhận định riêng của họ.

- Chị nói, chị vẫn thích và đi theo hình ảnh Xấu lạ. Thế nhưng gần đây thấy chị rực rỡ hơn, chăm chút cho sắc đẹp hơn. Phụ nữ, ai cũng thích mình đẹp. Chị cũng không ngoại lệ, và chuyện giữ hình ảnh Xấu lạ có khi cũng nên hiểu theo cách khác?
- Anh nói đúng một phần, là phụ nữ chẳng ai muốn mình xấu, người ta chỉ tự làm xấu mình thôi. "Xấu lạ" chỉ là một nick name, và đó là niềm tự hào của tôi, bản thân tôi không phát triển hình ảnh của mình theo hướng xấu xí, chỉ là trước đây tôi không có điều kiện để chăm sóc bản thân mình, nên bây giờ tôi bù đắp, thế thôi.
- Còn về âm nhạc, chị đã hát tiếng Anh, R&B và pop. Sau album đầu tiên, cũng đã có hit, chị bước tiếp và tự tin với dòng nhạc nào?
- Tôi đang hợp tác với nhạc sĩ Dương Khắc Linh làm một album mang phong cách Urban pop và R&B, có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đây là tâm huyết của chúng tôi và tôi rất kỳ vọng sẽ là một sản phẩm thành công. Tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, giữ lại sự bất ngờ cho khán giả khi ablum ra đời.

- Trước và trong cuộc phỏng vấn, chị luôn "rào trước" là hỏi dễ dễ thôi nhé, chị thuộc tuýp phụ nữ an toàn?
- Tôi thích vậy. Vì tôi không thích gây sự.
- Nhưng từ chuyện ít nói, an toàn tới việc trở nên nhạt nhẽo, khoảng cách cũng không là mấy. Cuộc đời mà nhạt nhẽo cũng đáng sợ lắm. Chị không thấy thế sao?
- Tôi lại không thấy đó là nhạt nhẽo. Tôi nghĩ cái này tùy thuộc vào bản tính mỗi con người, nhiều lúc gây ồn ào là sở thích của người khác, tôi thì không. Còn nếu tôi ồn ào thì cũng ở khía cạnh tốt cho nghề nghiệp của tôi mà thôi. Thà nói ít làm nhiều còn hơn làm quá mọi chuyện mà chẳng ra thể thống gì.
- Vậy giả sử có ồn ào để tốt cho nghề nghiệp, chị sẽ như thế nào?
- Là những hình thức PR đúng cách, tập trung vào chuyên môn. Và không khiến người ta phải bĩu môi la "ôi rẻ tiền".
Đã đến lúc tôi hưởng thụ

- Chị cũng qua rồi thời khổ sở. Xin hỏi thật, cát-xê nghề hát đến giờ với chị đã đủ khiến chị mãn nguyện chưa?
- Thẳng thắn mà nói là chưa vì tôi cũng đã làm gì nên chuyện đâu. Nếu nói về đời thực, thì với một người con gái độ tuổi của tôi chăm lo được cho bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào gia đình đã là một niềm tự hào lớn cho họ. Huống chi tôi còn trăm thứ phải gánh, nên chẳng biết gọi thế nào là đủ, tôi chỉ rất hạnh phúc với những gì mình đang có.
- Chị nặng gánh, sức con gái, có lúc nào chị thấy oải dù chị nói hài lòng với những gì mình có?
- Khó khăn thì ai cũng có, không mặt này cũng mặt khác. Dĩ nhiên thi thoảng tôi cũng nản vì những thói đời xung quanh nhưng may là tôi tự biết thức mình dậy, đối mặt với những khó khăn đó. Vì tôi biết rằng, tôi hạnh phúc hơn bao người khi tôi có mục đích sống, đó là đam mê.
- Chị hay bị ghen ghét hay đố kỵ sao mà nói thói đời xung quanh?
- À không, chỉ là những điều bất công trong xã hội, nhưng tôi thấy những chuyện đó rất đỗi bình thường, ở đâu cũng có. Nên tôi chấp nhận, sống là sống cho mình, cho những người thân yêu, vậy là quá đủ.

- Sau giờ diễn, nhiều nghệ sỹ hay xum tụ với nhau. Còn chị, chị có thích thế?
- Rất thích là đằng khác, tôi đang rất trẻ, không có cớ gì khiến tôi phải ngăn mình để hưởng thụ cái tuổi trẻ của tôi. Những lúc xum tụ với nhau lại có thêm nhiều nụ cười, vậy tại sao ko?
- Còn người yêu của chị, thấp thoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Tình yêu chị vẫn đẹp chứ?
- Cho phép tôi không đề cập đến chuyện này, xin được giữ riêng cho mình tôi.
- Vậy những lần chị nói đến người yêu của mình trước đây, lý do là gì?
- Là vì suy nghĩ của tôi còn non nớt, đáng lẽ tôi không nên đem những chuyện như vậy lên mặt báo. Bây giờ rút kinh nghiệm, chỉ muốn mọi người chú ý đến công việc tôi đang theo đuổi mà thôi.
- Chị xây dựng cho mình một cuộc sống khiến người khác tò mò vì những câu chuyện lấp lửng?
- Thì tôi đã nói rồi đấy thôi. Càng lớn, suy nghĩ của tôi càng thay đổi.
- Suy nghĩ này có đồng nghĩa với việc khả năng tự vệ trước dư luận chị không đủ mạnh để vượt qua những đồn thổi. Hay nhìn những đồng nghiệp với những scandal, chị thấy sợ?
- Có lẽ anh đúng, tôi là là tuýp người rất sợ scandal. Thỉnh thoảng chỉ nghe những lời đồn nhỏ về mình thôi là tôi đã thấy khó ở rồi. Cho nên nếu tránh được chừng nào tốt chừng ấy. Tôi yêu hòa bình.
- Vậy, hỏi chị, chị có hài lòng về người đàn ông đang ở bên mình không?
- Tôi chỉ đang dò đường tìm hiểu thôi, hài lòng không thì chưa thể trả lời được.
- Vậy, hẳn chị cũng có những tiêu chí cho bạn đời của mình chứ?
- Tôi chẳng có tiêu chí nào, nếu hợp thì sẽ lâu dài, không thì đành chịu. Chỉ sợ tính khí tôi thay đổi, người khác không chịu nổi thôi, nghệ sỹ mà, nhạy cảm lắm.
- Nói như thế, đàn ông cũng sợ lắm. Với họ, phụ nữ đầu tiên phải là người biết xây tổ ấm và lâu dài cơ. Dễ thay đổi vì sự nhạy cảm của nghệ sỹ cũng thật khó để thương?
- Vậy chắc tôi ế đến hết đời.
- Nếu như thế, chị chọn cách sinh con với người mình yêu rồi nuôi con một mình đi!
- Tôi cũng có nghĩ đến điều đó, nói vậy chứ chuyện gì đến sẽ đến thôi. Không bao giờ đoán được.
- Chị nghĩ vậy, chị muốn sống an lành có vì chứng kiến những đau khổ mà mẹ chị đã trải qua?
- Điều đó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhưng tôi không giống mẹ, tôi không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chỉ là tôi không quen sống dựa vào người khác kể cả đàn ông. Tôi không tin thời đại này có người lấy vợ về rồi "rót nước cho nàng rửa chân". Nên nếu không lao động thì không bao giờ có thể tồn tại.
- Xin cảm ơn chị!
Theo VTC News