Thảo Trang không chỉ để lại ấn tượng với người khác bằng cái vẻ “xấu lạ” như nick-name gắn với Trang từ cuộc thi Việt Nam Idol, mà còn là sự cảm nhận về một con người rất cởi mở và chân tình.
Suốt buổi trò chuyện, Thảo Trang thường xen lẫn những câu như: cái này em kể vui nè, không viết nha chị, hay cái này em nói lại thôi chứ đã có báo viết rồi, hoặc cái này thì mới nè… Và dù chia sẻ nhiều, cuối cùng cô vẫn ngần ngại: chị viết về em thời điểm này sợ rằng không có gì mới, sẽ chán lắm đấy… Nhưng, hãy thử thêm một lần nghe Trang tâm sự, để xem câu chuyện đời của cô có chán như cô ngại không…
Bỏ học vì bận kiếm tiền
Nhưng lý do kiếm tiền của Trang hoàn toàn được cảm thông: không chỉ để đầu tư cho sự nghiệp riêng, mà còn phụ giúp mẹ lo cho em trai kế, cả anh trai vừa ra tù. Thế nên, sau khi album đầu tiên ra mắt, vòng xoáy của cơm áo gạo tiền cuốn Trang đi xa dần những buổi đến nhạc viện, rồi nghỉ hẳn, dù “Em không chán học, ngược lại, rất thèm học, nhưng đã lỡ bị cuốn theo công việc, và cần phải… giải quyết vấn đề kinh tế trước đã...”.
Hiện tại, dù cuộc sống đã tạm ổn: việc buôn bán của mẹ (ở Bình Dương) đã có thu nhập ổn định, em kế vào Sài Gòn ở cùng với Trang để học tiếp, đứa em út lâu nay được gửi vào Trung tâm Bảo trợ trẻ khuyết tật Thị Nghè, anh trai cũng bắt đầu công việc mới, và Trang cũng không còn cơ hội để lo lắng hay bất an về bố khi sống một mình ở quê nữa (bố Trang vừa mất do bị bệnh). Nhưng “như vậy thì mình cũng chưa yên tâm được, vì em bây giờ là trụ cột trong nhà. Phải đến khi thằng em học xong, có việc làm, rồi anh trai có cuộc sống vững vàng, em mới nghĩ đến chuyện đi học lại...”.
Trước khi sống cho mình, Trang còn một việc quan trọng là “em còn phải kiếm tiền để xây lại nhà ngoài Quảng Trị. Nhà của ba mẹ ở trước đây bây giờ chỉ còn là mảnh đất, mà sau này, khi mẹ em lớn tuổi, em sẽ đưa về quê, cả anh hai em cũng vậy, có lẽ sẽ về quê cùng mẹ, để còn lo thờ tự cho ba. Nhưng, trên hết là xây nhà để các thành viên trong gia đình không còn tủi thân là người vô gia cư nữa. 6, 7 năm nay, nhà em mỗi người sống một nơi”, Trang tâm sự.
Tôi muốn có chồng, sinh con ngay, nhưng…
Thảo Trang và bạn trai
Thảo Trang năm nay 23 tuổi, hơn 8 năm “lăn lộn” với đời (cô gần như tự lo cho bản thân từ năm 15 tuổi, khi mấy mẹ con bị bố đuổi đi, vào Sài Gòn). Niềm vui quá ít ỏi so với những nỗi buồn, chua xót, tủi nhục… mà cô đã trải qua. Thế nên, cô rất hiểu và trân trọng giá trị của một cuộc sống bình an, thoải mái, của những giây phút sung sướng vì đã làm được điều gì đó hạnh phúc cho mình, cho người thân. Tiền bạc với người như Trang hẳn sẽ rất quan trọng, nhưng không vì vậy mà cô cứ mãi vùi đầu tìm kiếm. Cô cho biết, mình cũng tùy hứng lắm, “Thấy món đồ nào ưng ý, nghĩ là sẽ rất hợp cho chương trình sắp tới của mình, dù khá đắt đấy, nhưng… chơi là chơi à, không đắn đo do dự (cười)”.
Cũng chính vì cảm nhận được những giá trị đó, nên Trang biết mình sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho tương lai. Tuy nhiên, trong lúc này, cô bỗng ước ao: "Giá như bây giờ em không phải lo lắng nhiều về gia đình, em sẽ có chồng và sinh con ngay. Em nghĩ thời điểm này rất phù hợp. Mình còn trẻ, khỏe, cũng chưa có quá nhiều việc đến nỗi không thể tạm dừng vài năm… Vì vậy em sẽ dành thời gian này để chăm lo cho con cái, sau đó, sẽ tập trung cho học hành và ca hát. Được như vậy thì còn gì bằng! Nhưng, chỉ là mình tự tính, mình ao ước thôi…”.
Ca sĩ Thảo Trang và Patrick bạn trai ngoại quốc
Điều kiện cần để lấy chồng của Trang, đã có rồi-một chàng trai đẹp (trong mắt nàng), là người nước ngoài, ga lăng, tôn trọng phụ nữ (rất đúng với mong muốn của nàng). Đẹp trai hay ga lăng thì phụ nữ nào chẳng thích, nhưng với Trang, cô rất cần sự tôn trọng phụ nữ. Bởi, nhớ lại những lần ba đánh đập đập mẹ, Trang thương mẹ chịu đựng thì ít, mà xót xa, tủi phận cho cảnh làm vợ của mẹ thì nhiều. Trang thường nói với mẹ: “Chỉ có mẹ mới nhẫn nhịn được như vậy, chứ gặp con thì… chỉ 3 ngày là xong”.
Hợp với "gay" và con trai
“Không hiểu sao em chẳng chơi được với nữ, bạn thân em đều là con trai và gay”, Trang không ngại cho biết. Trong giới, Trang ít bạn. Ngoài Hứa Vĩ Văn, Trang hầu như ít tụ tập đàn đúm cùng ca sĩ đồng lứa. “Bạn của em người nước ngoài nhiều lắm, chẳng biết sao trong chuyện yêu đương lẫn bạn bè, em toàn có duyên với người ngoài nước”. Có lẽ đó cũng là một lý do khiến trình độ tiếng Anh của Trang ngày một tăng lên, đủ để hiểu và cảm nhận trọn vẹn những ca khúc nước ngoài Trang hát.
Hiện tại, Trang đang được một công ty hỗ trợ thực hiện dự án âm nhạc, nhưng Trang vẫn chưa chính thức công bố. Mong rằng từ dự án này, Trang sẽ có nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, mạnh dạn hơn cho những kế hoạch tương lai và nhất là bớt đi cảm giác lủi thủi một mình trong làng showbiz!
Theo Thanh nien
Suốt buổi trò chuyện, Thảo Trang thường xen lẫn những câu như: cái này em kể vui nè, không viết nha chị, hay cái này em nói lại thôi chứ đã có báo viết rồi, hoặc cái này thì mới nè… Và dù chia sẻ nhiều, cuối cùng cô vẫn ngần ngại: chị viết về em thời điểm này sợ rằng không có gì mới, sẽ chán lắm đấy… Nhưng, hãy thử thêm một lần nghe Trang tâm sự, để xem câu chuyện đời của cô có chán như cô ngại không…

Bỏ học vì bận kiếm tiền
Nhưng lý do kiếm tiền của Trang hoàn toàn được cảm thông: không chỉ để đầu tư cho sự nghiệp riêng, mà còn phụ giúp mẹ lo cho em trai kế, cả anh trai vừa ra tù. Thế nên, sau khi album đầu tiên ra mắt, vòng xoáy của cơm áo gạo tiền cuốn Trang đi xa dần những buổi đến nhạc viện, rồi nghỉ hẳn, dù “Em không chán học, ngược lại, rất thèm học, nhưng đã lỡ bị cuốn theo công việc, và cần phải… giải quyết vấn đề kinh tế trước đã...”.
Hiện tại, dù cuộc sống đã tạm ổn: việc buôn bán của mẹ (ở Bình Dương) đã có thu nhập ổn định, em kế vào Sài Gòn ở cùng với Trang để học tiếp, đứa em út lâu nay được gửi vào Trung tâm Bảo trợ trẻ khuyết tật Thị Nghè, anh trai cũng bắt đầu công việc mới, và Trang cũng không còn cơ hội để lo lắng hay bất an về bố khi sống một mình ở quê nữa (bố Trang vừa mất do bị bệnh). Nhưng “như vậy thì mình cũng chưa yên tâm được, vì em bây giờ là trụ cột trong nhà. Phải đến khi thằng em học xong, có việc làm, rồi anh trai có cuộc sống vững vàng, em mới nghĩ đến chuyện đi học lại...”.
Trước khi sống cho mình, Trang còn một việc quan trọng là “em còn phải kiếm tiền để xây lại nhà ngoài Quảng Trị. Nhà của ba mẹ ở trước đây bây giờ chỉ còn là mảnh đất, mà sau này, khi mẹ em lớn tuổi, em sẽ đưa về quê, cả anh hai em cũng vậy, có lẽ sẽ về quê cùng mẹ, để còn lo thờ tự cho ba. Nhưng, trên hết là xây nhà để các thành viên trong gia đình không còn tủi thân là người vô gia cư nữa. 6, 7 năm nay, nhà em mỗi người sống một nơi”, Trang tâm sự.
Tôi muốn có chồng, sinh con ngay, nhưng…

Thảo Trang và bạn trai
Thảo Trang năm nay 23 tuổi, hơn 8 năm “lăn lộn” với đời (cô gần như tự lo cho bản thân từ năm 15 tuổi, khi mấy mẹ con bị bố đuổi đi, vào Sài Gòn). Niềm vui quá ít ỏi so với những nỗi buồn, chua xót, tủi nhục… mà cô đã trải qua. Thế nên, cô rất hiểu và trân trọng giá trị của một cuộc sống bình an, thoải mái, của những giây phút sung sướng vì đã làm được điều gì đó hạnh phúc cho mình, cho người thân. Tiền bạc với người như Trang hẳn sẽ rất quan trọng, nhưng không vì vậy mà cô cứ mãi vùi đầu tìm kiếm. Cô cho biết, mình cũng tùy hứng lắm, “Thấy món đồ nào ưng ý, nghĩ là sẽ rất hợp cho chương trình sắp tới của mình, dù khá đắt đấy, nhưng… chơi là chơi à, không đắn đo do dự (cười)”.
Cũng chính vì cảm nhận được những giá trị đó, nên Trang biết mình sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho tương lai. Tuy nhiên, trong lúc này, cô bỗng ước ao: "Giá như bây giờ em không phải lo lắng nhiều về gia đình, em sẽ có chồng và sinh con ngay. Em nghĩ thời điểm này rất phù hợp. Mình còn trẻ, khỏe, cũng chưa có quá nhiều việc đến nỗi không thể tạm dừng vài năm… Vì vậy em sẽ dành thời gian này để chăm lo cho con cái, sau đó, sẽ tập trung cho học hành và ca hát. Được như vậy thì còn gì bằng! Nhưng, chỉ là mình tự tính, mình ao ước thôi…”.
Ca sĩ Thảo Trang và Patrick bạn trai ngoại quốc
Điều kiện cần để lấy chồng của Trang, đã có rồi-một chàng trai đẹp (trong mắt nàng), là người nước ngoài, ga lăng, tôn trọng phụ nữ (rất đúng với mong muốn của nàng). Đẹp trai hay ga lăng thì phụ nữ nào chẳng thích, nhưng với Trang, cô rất cần sự tôn trọng phụ nữ. Bởi, nhớ lại những lần ba đánh đập đập mẹ, Trang thương mẹ chịu đựng thì ít, mà xót xa, tủi phận cho cảnh làm vợ của mẹ thì nhiều. Trang thường nói với mẹ: “Chỉ có mẹ mới nhẫn nhịn được như vậy, chứ gặp con thì… chỉ 3 ngày là xong”.

Hợp với "gay" và con trai
“Không hiểu sao em chẳng chơi được với nữ, bạn thân em đều là con trai và gay”, Trang không ngại cho biết. Trong giới, Trang ít bạn. Ngoài Hứa Vĩ Văn, Trang hầu như ít tụ tập đàn đúm cùng ca sĩ đồng lứa. “Bạn của em người nước ngoài nhiều lắm, chẳng biết sao trong chuyện yêu đương lẫn bạn bè, em toàn có duyên với người ngoài nước”. Có lẽ đó cũng là một lý do khiến trình độ tiếng Anh của Trang ngày một tăng lên, đủ để hiểu và cảm nhận trọn vẹn những ca khúc nước ngoài Trang hát.
Hiện tại, Trang đang được một công ty hỗ trợ thực hiện dự án âm nhạc, nhưng Trang vẫn chưa chính thức công bố. Mong rằng từ dự án này, Trang sẽ có nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, mạnh dạn hơn cho những kế hoạch tương lai và nhất là bớt đi cảm giác lủi thủi một mình trong làng showbiz!
Theo Thanh nien