Thúy Hạnh "để những bon chen bên ngoài thềm nhà"

Jolie

Member
Người mẫu kiêm MC nổi tiếng đang rất hạnh phúc trong cuộc sống yên ấm với ông xã, nhạc sĩ Minh Khang và hai công chúa nhỏ đáng yêu.


Phụ nữ nên là người nhún nhường

- Vừa là Giám đốc chuyên môn của Elite Việt Nam,vừa làm MC, chị có còn nhiều thời gian cho chính mình và cho gia đình?

- Gọi là nhiều việc thôi chứ mình vẫn phải biết cách sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình. Tôi quan niệm rằng bận hay không bận là do mình. Mình muốn bận thì sẽ bận, còn nếu mình không muốn thì có thể bỏ bớt hay tìm cách giản lược công việc. Ngoài ra, tôi rất yên tâm vì việc chăm sóc hai cháu đã có sự giúp đỡ của ông bà những khi đi vắng.

200911383231-1.jpg


- Sinh bé thứ nhất rồi rất nhanh chóng có bé thứ hai chào đời, chị có gặp phải trở ngại nào trong việc quản lý thời gian và chăm sóc con cái?

- Tôi và anh Khang quan niệm con cái là lộc trời cho, nhưng tất nhiên là khi thấy đủ rồi thì hai vợ chồng sẽ dừng lại chứ không phải lộc trời cho là cứ sinh hoài. Hai vợ chồng cũng thống nhất sinh như vậy để tiện chăm sóc con và cũng coi như “mất công” một lần, vất vả thời gian đầu nhưng sau này sẽ “nhàn” hơn. Cho đến hiện tại thì chúng tôi đã có nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, công việc. Bây giờ, đối với hai vợ chồng, việc phát triển sự nghiệp không chỉ là cho bản thân chúng tôi mà còn phải nghĩ đến tương lai của hai con.

Nhiều bạn bè nhận xét tôi thay đổi tới… 180 độ so với thời gian chưa lập gia đình, nhưng thực ra quan điểm trước nay của tôi đều vậy, chỉ có là hoàn cảnh thay đổi thôi. Quan điểm của tôi là dù có làm gì, có bận rộn, có cá tính đến mấy thì người phụ nữ vẫn luôn là phụ nữ. Khi đã là vợ, là mẹ thì vẫn phải dành thời gian cho gia đình, chứ đừng quá mải mê lao vào công việc, lao vào công tác xã hội để con cái mình bị thiệt thòi. Hãy nghĩ “đường xa” một chút, mình bỏ bê con cái lúc nhỏ, thì tới một lúc nào đó, con cái cũng sẽ “bỏ rơi” lại mình.

- Chị có thể nói rõ hơn về sự thay đổi mà bạn bè đã nhận xét?

- Trước khi có gia đình, mình đâu cần phải quan tâm, chăm sóc ai, có thể làm mọi thứ mình thích, có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc, cho các thú vui cá nhân. Nhưng khi có gia đình rồi, tôi dẹp bớt công việc, các thú vui cá nhân sang một bên. Vì bên cạnh tôi còn có chồng, có hai con nên phải tranh thủ thời gian cho chồng con.

Đúng như ông bà ta đã nói: Trong mỗi người phụ nữ Việt Nam đều có sẵn đức tính hi sinh. Mình phải hi sinh bản thân, cái tôi một chút để dành thời gian, sự quan tâm cho người khác. Từ ngày có hai bé, mọi thời gian rảnh tôi đều ở nhà để chơi với con, chăm sóc con. Hai bé nhà tôi đang trong độ tuổi lớn, đang học ăn học nói, tôi được nhìn thấy các bé lớn lên hàng ngày. Đó là hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời.


200911383231-2.jpg

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang

- Có khi nào chị và anh Minh Khang tranh cãi vì bất đồng quan điểm?

- Bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng gặp phải trường hợp bất đồng quan điểm. Nếu ai nói không có bất đồng thì là nói dối. Vợ chồng tôi cũng thế. Bất kỳ việc gì, từ công việc, cách quản lý gia đình, cho đến việc nuôi dạy con… đều có thể xảy ra bất đồng. Tuy nhiên, tôi quan niệm người phụ nữ luôn luôn nên là người chịu nhún nhường một chút. Cái tôi của người đàn ông lớn lắm nên cái tôi của người phụ nữ cũng nên linh động. Nếu trong nhà cả hai cái tôi đều lớn, cả hai đều nóng tính thì gia đình sẽ tan tác mất. Như tôi thường nói, phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình. Do vậy, người phụ nữ càng nên nhún nhường càng tốt để giữ cho gia đình êm ấm, “một điều nhịn, chín điều lành”, có thiệt gì đâu. Đến khi cả hai bình tĩnh lại thì mới khéo léo giải thích cho chồng cũng không muộn.

- Nhiều nghệ sỹ thường khó giữ hạnh phúc gia đình trọn vẹn, chị có lo điều này sẽ xảy ra cho gia đình mình?

- Quan điểm của tôi là một con người đều có số phận. Tuy nhiên, số có thể là do ông trời định đoạt nhưng phận là do mình quyết định. Đừng bao giờ than thở tại sao số tôi thế này, thế kia bởi tất cả đều do mình lựa chọn. Mình đã chọn người chồng này, mình đã chọn cuộc sống đó. Vậy thì tại sao mình lại than trách vì sự lựa chọn của mình? Cho nên tôi nghĩ có việc chia tay, tan vỡ hay không là do mình. Hạnh phúc nằm trong tay mình, nếu muốn giữ thì mình sẽ cố gắng làm mọi cách để giữ, còn nếu cả hai đều không muốn thì làm sao giữ được.

200911383231-3.jpg



200911383231-4.jpg



Thúy Hạnh - Minh Khang trong những chuyến du lịch

- Nhưng anh Khang là nghệ sỹ, có khá nhiều ca sĩ trẻ đẹp vây quanh, liệu chị có lo anh xao lòng?

- Trong tình yêu, trong hôn nhân, quan trọng nhất là sự tin tưởng, tôn trọng. Điều đầu tiên tôi và anh Khang đã xác định khi đến với nhau là cần tôn trọng lẫn nhau. Còn những phút xao lòng cũng là điều khó tránh khỏi. Thực ra, khi nhìn một người phụ nữ đẹp, người đàn ông nào cũng dễ suy nghĩ vẩn vơ. Điều quan trọng là người vợ làm cách nào để sau những suy nghĩ đó, người đàn ông vẫn sẽ quay về với gia đình, với người vợ đầu ấp tay gối. Suy cho cùng thì mọi chuyện đều quay trở lại vấn đề ở ngay chính bản thân mình. Mình xem chuyện đó nhẹ nhàng thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng còn nếu mình đặt nặng mọi chuyện thì mình sẽ thấy khó chịu trong lòng.

Phải biết nói không với con

200911383243-6.jpg

Minh Khang và Thúy Hạnh làm lễ mừng thôi nôi cho bé Lê Gia An (tên thân mật là Suti), cô công chúa thứ hai của cặp vợ chồng nghệ sĩ này.

- Anh Khang bận rộn như thế thì có thời gian giúp đỡ chị chăm sóc hai bé không?

- Thú thật, anh Khang không khéo nên không giỏi trong việc chăm sóc hai con. Anh chỉ giỏi chơi với con và nựng con thôi. Anh Khang cũng từng thử cho con ăn hoặc tắm nhưng cuối cùng cũng đành “vò đầu bứt tai” cam chịu… thất bại. Mặc dù vậy, hai bé rất yêu ba, cứ thấy ba là nhào tới ôm hôn và… cào cấu.

- Anh chị nuôi dạy con theo phương pháp nào?

- Từ khi bé còn nhỏ, hai vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau là không bao giờ nói dối con. Nếu đã hứa gì thì phải giữ lời, trẻ con nhớ dai lắm, nếu không thực hiện lời hứa, bé sẽ nhắc ba mẹ và ấn tượng mãi về việc không giữ lời hứa. Đặc biệt ba mẹ cần biết nói “không” với những đòi hỏi thái quá của bé. Nói “không” thôi chưa đủ, ba mẹ còn phải giải thích với bé sao không được phép làm như thế. Đừng nên quát bé: “Không được” rồi thôi, bởi trẻ con rất nhạy cảm, những lời quát nạt sẽ in sâu vào tâm hồn bé.

Tất nhiên là mỗi gia đình có một phương pháp dạy con khác nhau. Gia đình tôi trộn lẫn cả hai phương pháp dạy con theo kiếu phương Đông và cả phương Tây. Cái hay của phương pháp giáo dục phương Tây là các bé được học để tự lập và tự chịu trách nhiệm những việc mình làm từ rất sớm. Hai bé nhà tôi khi ngã đều được động viên tự đứng dậy, nếu ba mẹ lỡ làm bé đau thì cũng phải xin lỗi bé, nhận được cái gì từ bé cũng phải cảm ơn. Đối xử với bé như vậy cũng là một cách giáo dục để cách cư xử lịch, lễ phép thấm vào bé ngay từ khi còn nhỏ.

200911383243-7.jpg

Vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh cùng thổi nến và cắt bánh thay cho con gái. Nhạc sĩ cũng giới thiệu ca khúc mới sáng tác mang tên Bữa cơm gia đình với sự thể hiện của hai vợ chồng anh và cô bé Suli chưa đầy 2 tuổi.

- Bé thứ 2 ra đời có làm cho bé đầu nảy sinh tâm lý bị “ra rìa” và giành mẹ với em?

- Hai bé nhà tôi lại không rơi vào trường hợp đó. Nhiều bạn bè tới nhà chơi cũng hỏi sao mà các bé yêu nhau quá vậy? Bé Gia Hân mỗi khi đi học về thường tới ôm em, hôn em và hít hà luôn miệng: "Chị nhớ em An, chị yêu em An quá!". Thực ra, ngay từ lúc Gia Hân còn ở trong bụng mẹ, hai vợ chồng đã “đả thông tư tưởng” cho Gia Hân bằng cách giải thích để bé hiểu rằng bé sẽ có thêm em để yêu thương, để cùng chơi. Đồng thời, hai vợ chồng luôn san sẻ tình cảm cho hai con, để bé hiểu rằng không phải vì có em mà mình bị san sẻ bớt tình cảm.

- Nuôi dạy cả hai bé trong độ tuổi tò mò chắc chị cần rất nhiều kiên nhẫn?

- Ngày xưa tính tôi cũng rất nóng. Thế nhưng, có hai mốc thời gian mà tôi phải tập tính kiên nhẫn. Đó là từ khi tôi biết lái ô tô, bởi nếu không có lòng kiên nhẫn thì không thể nào lái xe ô tô ở Việt Nam. Và lần thứ hai là khi bắt đầu làm mẹ, tôi phải tập tính kiên nhẫn đối với mọi thứ, phải nói là cần rất nhiều, rất nhiều sự kiên nhẫn. Nuôi con phải kiên nhẫn từ cách dạy con cho đến việc cho con ăn, cho con uống.

- Vậy theo chị, những đức tính nào là cần thiết để trở thành người mẹ tốt?

- Đầu tiên là tình yêu thương con cái. Khi mình đã có tình yêu thương thì có thể dành cho tất cả mọi thứ khác như là sự kiên nhẫn, sự hi sinh. Bởi khi sinh con, người phụ nữ phải hi sinh rất nhiều, từ vóc dáng, sức khỏe cho đến thời gian… đôi khi còn bị stress kéo dài. Tôi thì trước đến nay chưa từng bị stress, nhờ cách sắp xếp và luôn luôn biết mình đang làm gì, cần gì và biết cách giải tỏa. May mắn nhất là tôi còn có sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè trong việc chăm sóc con cái.




Theo Cẩm nang mua sắm
 
Back
Top