Thùy Dương: So sánh tôi với Hồ Ngọc Hà là khập khiễng

Jolie

Member
Cũng chuyển hướng ca nhạc khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của nghề người mẫu, sau đó lại đầu quân cho Đức Trí - liệu có phải người đẹp Phạm Thùy Dương muốn lặp lại lịch sử của nữ hoàng sân khấu.
Đang là gương mặt đắt giá của sàn catwalk, Thùy Dương đột ngột tuyên bố sẽ chuyển nghề ca hát. Chị có thể chia sẻ một chút về quyết định bất ngờ của mình?

Đó thực sự là một quyết định khó khăn khi từ bỏ nghề đã mang lại nguồn kinh tế chính cũng như gây dựng tên tuổi cho mình để chuyển sang một hướng hoàn toàn mới. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi người ta cũng phải đưa ra những quyết định quan trọng. Với lại, tôi thấy nghề người mẫu đến đây cũng đủ rồi, giờ cần phải bước sang một con đường nghệ thuật mới với nhiều trải nghiệm mới hơn. Khi rẽ sang con đường khác, dù biết khó khăn đấy nhưng tôi lại tìm ra những đam mê mới. Đó là một hạnh phúc lớn lắm.

View attachment 7647
Phạm Thùy Dương đột ngột tuyên bố theo nghiệp ca hát

“Ôi dào, lại một người đẹp đi hát, chẳng có gì ngoài cặp chân dài”, Thùy Dương nghĩ sao khi mọi người nói vậy?

Tôi nghĩ đó là do mọi người vẫn còn định kiến với những người mẫu đi hát. Có lẽ mọi người vẫn đang chờ đợi một Hồ Ngọc Hà thứ 2 có thể phá tan định kiến “chân dài đi hát”. Đó cũng chính là điều mà tôi cố gắng.

Mới đi hát đã nghĩ đến ánh hào quang của Hà Hồ, liệu Thùy Dương có quá tự tin?

Chẳng ai cấm mình mơ, phải không chị? Tôi không khẳng định mà chỉ muốn đạt được những thành công như chị Hà. Cá là hầu hết các ca sĩ bây giờ đếu muốn được như chị ấy. Còn riêng bản thân mình, tôi cảm thấy tự tin với lựa chọn hiện tại dù biết rằng khán giả sẽ khắt khe hơn khi mình là một người mẫu đi hát.

Người mẫu nào khi lấn sân ca nhạc cũng nói rằng họ rất tự tin và họ có năng lực thực sự nhưng rồi ngoài Hà Hồ ra, vẫn chưa ai tạo được dấu ấn nào đáng kể. Vậy nên, khán giả đã phát chán với những tuyên bố về nghiệp ca hát của các người đẹp.

Tôi không còn là cô bé 17, 18 tuổi để mà mơ mộng hão huyền nữa. Ở tuổi này, làm gì cũng phải tính toán cả rồi. Tôi không ước ao những cái xa vời là làm công chúa hay diễn viên Hollywood mà chỉ mơ những thứ có thể trong tầm tay. Tôi cũng không phải là kẻ ngoại đạo tự nhiên xông ra sân khấu để bằng người khác. 6 năm học Piano tại trường Văn hóa nghệ thuật quân đội và một thời gian dài biểu diễn trong quân đội cũng là một nền tảng khá vững chắc để một người có thể theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình.


View attachment 7650
Xuất phát điểm là một người mẫu, sau đó đầu quân cho Đức Trí, những bước
đi của Phạm Thùy Dương gợi nhắc lại Hồ Ngọc Hà năm nào

Cũng phải thừa nhận một điều Music Faces không có chỗ cho những nhân vật không có khả năng. Để thuyết phục được một người như Đức Trí lại càng là chuyện khó. Điều gì ở Thùy Dương đã khiến Đức Trí phải gật đầu?

Câu hỏi này có lẽ anh Trí mới là người trả lời. Tôi đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về các công ty nhạc và lựa chọn Music Faces bởi ở đây có một ekip làm việc rất chuyên nghiệp. Khi “thuyết phục” anh Trí, tôi cũng chỉ cần thể hiện con người thật của mình. Tôi cũng hơi bất ngờ khi một người khá khó tính về chuyên môn như anh Trí lại đồng ý mình dễ dàng đến vậy. Từ khi anh Trí đồng ý để tôi về Music Faces, tôi cảm thấy niềm tin trong mình tăng rất nhanh bởi tôi tin vào một người biết nhìn xa trông rộng như anh.



Chuyển hướng ca nhạc khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của nghề người mẫu, sau đó lại đầu quân cho Đức Trí, dường như bước đi của Phạm Thùy Dương không khác gì Hồ Ngọc Hà. Và chị cũng đang chờ đợi những thành công rực rỡ như Đức Trí đã mang lại cho Hồ Ngọc Hà?

Tôi nghĩ mọi người không nên so sánh tôi với chị Hà bởi hai chúng tôi có định hướng âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu người ta cứ so sánh thì tôi cũng không hề e ngại, thậm chí còn cảm thấy vui là đằng khác. Tôi và chị ấy là hai người ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau: một người đã tham gia ca hát khá lâu rồi và đã ghi danh vào những ca sĩ hàng đầu ở Việt Nam bây giờ, một người là lính mới tò te vào nghề. E rằng, so sánh như vậy thì khập khiễng và rõ ràng không hợp lý rồi.

Có người nhận định rằng Phạm Thùy Dương sẽ là đối thủ của Hồ Ngọc Hà trong tương lai, chị nghĩ sao?

Tôi luôn dành cho chị ấy sự nể phục và đó là tấm gương tôi cần học hỏi. Tôi nghĩ mọi người không nên mang chị Hà ra so sánh quá nhiều và dễ dãi như vậy. Bản thân tôi cũng không thích bị so sánh với ai. Khi biết tin tôi đi hát, nhiều người hỏi có thích theo đuổi hình ảnh của Hồ Ngọc Hà không, có sợ sự cạnh tranh với các người đẹp hát như Trúc Diễm, Trang Nhung, Vũ Hoàng Điệp... không. Điều đó đã rõ như ban ngày. Mỗi chúng tôi theo đuổi một dòng nhạc và có những định hướng riêng, tại sao lại phải coi nhau là đối thủ. Mỗi người cố gắng chiến thắng chính bản thân mình, chinh phục được con đường mình đã lựa chọn mới là điều chúng tôi quan tâm.



Vậy Thùy Dương sẽ xây dựng cho mình một hình tượng ca sĩ như thế nào?

Là một nữ ca sĩ sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Đặc biệt tôi sẽ khai thác lợi thế biết chơi piano của mình. Đó sẽ làm một hình ảnh đẹp và khá lạ mắt.

Với lợi thế gương mặt đẹp, thể hình chuẩn, xem ra Thùy Dương hợp với phong cách một sexy girl hơn. Chị nghĩ sao?

Tôi thích một hình tượng có khả năng đi đường dài và không thích phong cách sexy. Có lẽ PopBallad vừa vặn với tôi hơn. Có chăng là trong album đầu tay, tôi sẽ thêm một vài ca khúc khúc R&B kèm theo vũ đạo để cho đa đạng hơn một chút.

Thùy Dương có thể chia sẻ về album đầu tay?

Hiện tại tôi đang chọn bài và chuẩn bị thu âm dưới sự cố vấn của nhạc sĩ Đức Trí. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tay nên chắc hẳn không tránh được những thiếu xót. Tôi không có tham vọng một album hoàn hảo. Mục tiêu trước mắt là khẳng định cái tên Phạm Thùy Dương trong lòng công chúng.









Theo 2sao
 

Attachments

  • 5..jpg
    5..jpg
    100.3 KB · Views: 0
  • 3..jpg
    3..jpg
    72.6 KB · Views: 0
  • 2..jpg
    2..jpg
    87 KB · Views: 0
  • 4..jpg
    4..jpg
    78 KB · Views: 0
  • 1..jpg
    1..jpg
    53.9 KB · Views: 0
Back
Top