Điều khó khăn nhất đối với các thí sinh cuộc thi Hoa hậu quý bà là nỗi nhớ chồng và con cái. Nhiều thí sinh bị con gái giận vì gọi điện cho mẹ cả buổi mà mẹ không bắt máy.
Đến ngày 25/9, khi cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 bước vào những ngày cuối, không khí thành phố Vũng Tàu mới bắt đầu “nóng” lên. Người thân của thí sinh và khách du lịch đổ về để xem đêm chung kết diễn ra vào tối 26/9 tại Cung trình diễn (Nhà thi đấu Thể dục – Thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu).
Chiều 25/9, các thí sinh đã có buổi đấu giá các tặng vật, gây quỹ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Tranh, áo dài cách điệu, đầm dạ hội, ngọc trai, tượng… được các quý bà mang đến đã được ủng hộ nhiệt tình.
Các thí sinh Hoa hậu quý bà trong buổi đấu giá từ thiện ngày 25/9.
Trước đó, các quý bà đã trải qua những phần thi phụ: tài năng, ứng xử, bơi lội…, và đến các địa điểm từ thiện của tỉnh này. Không giống các vòng đầu với những bước chân ngượng ngập vì chưa quen với chiếc giày cao 15 cm, đến thời điểm hiện tại, các quý bà đã tự tin trình diễn những bước chân uyển chuyển trên sân khấu.
Với cường độ tập luyện gần như 12 giờ mỗi ngày, nhiều thí sinh không giấu được sự mệt mỏi. Thí sinh Hoàng Thị Thu Hường (Lạng Sơn) cho biết, dù đã chuẩn bị nhiều cho phần biểu diễn điệu múa dân tộc Ê đê trong buổi đấu giá từ thiện, nhưng chị không thể thôi run chân trên sân khấu vì mệt. “Tôi có thể khẳng định rằng, những người đẹp đoạt giải, ngoài sắc đẹp và tri thức thì sức khỏe đóng một vai trò khá quan trọng. Với cường độ hoạt động như thế này, nếu không đủ sức khỏe thì chẳng thể nào có một nụ cười tươi trên sân khấu”, thí sinh Trần Việt Hà (Hà Nội) cho biết.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất đối với các thí sinh lại là nỗi nhớ chồng và con cái. “Tôi nhớ lắm mà không dám gọi điện thoại về nhiều, sợ nghe con nói rồi lại xao lãng. Lỡ đi thi rồi, mình phải làm hết sức cho đến phút cuối cùng”, thí sinh Hoàng Thị Thu Hường cho biết.
Ngày 25/9 chồng chị đã bay vào Vũng Tàu để cổ vũ, nhưng cho đến cuối ngày chị vẫn không biết anh đang ở đâu vì ngay cả thời gian gọi điện cho chồng chị cũng không có.
Riêng thí sinh Nguyễn Hồng Hà thì dở khóc dở mếu vì bị con gái giận khi gọi điện thoại nhiều lần mà không thấy chị bắt máy, “vì phải luyện tập suốt ngày và không thể mang điện thoại bên mình”. Cũng theo chị, nhiều thí sinh nhớ con khóc rấm rức, nhưng tất cả đều dằn lòng để đi đến cuối cùng cuộc thi.
“Có lẽ, cái khác biệt nhất của cuộc thi này so với các cuộc thi hoa hậu, người đẹp khác là ý thức của thí sinh. Dù không quen mấy với việc trình diễn hay tập luyện, nhưng các thí sinh đều luyện tập rất nghiêm túc và tuân thủ nội quy cuộc thi rất chặt”, ông Nguyễn Minh, trưởng Ban tuyển sinh cuộc thi nhận định.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn, toàn bộ sân khấu đêm chung kết sẽ mang dấu ấn của một nước Đại Việt xưa. Sân khấu chia thành 3 tầng, điểm nổi bật là màn hình LED chính giữa với cổng vòm được trang trí họa tiết, hoa văn trống đồng Đông Sơn và 2 chú chim Âu Lạc.
Theo Đất Việt
Đến ngày 25/9, khi cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 bước vào những ngày cuối, không khí thành phố Vũng Tàu mới bắt đầu “nóng” lên. Người thân của thí sinh và khách du lịch đổ về để xem đêm chung kết diễn ra vào tối 26/9 tại Cung trình diễn (Nhà thi đấu Thể dục – Thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu).
Chiều 25/9, các thí sinh đã có buổi đấu giá các tặng vật, gây quỹ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Tranh, áo dài cách điệu, đầm dạ hội, ngọc trai, tượng… được các quý bà mang đến đã được ủng hộ nhiệt tình.

Các thí sinh Hoa hậu quý bà trong buổi đấu giá từ thiện ngày 25/9.
Trước đó, các quý bà đã trải qua những phần thi phụ: tài năng, ứng xử, bơi lội…, và đến các địa điểm từ thiện của tỉnh này. Không giống các vòng đầu với những bước chân ngượng ngập vì chưa quen với chiếc giày cao 15 cm, đến thời điểm hiện tại, các quý bà đã tự tin trình diễn những bước chân uyển chuyển trên sân khấu.
Với cường độ tập luyện gần như 12 giờ mỗi ngày, nhiều thí sinh không giấu được sự mệt mỏi. Thí sinh Hoàng Thị Thu Hường (Lạng Sơn) cho biết, dù đã chuẩn bị nhiều cho phần biểu diễn điệu múa dân tộc Ê đê trong buổi đấu giá từ thiện, nhưng chị không thể thôi run chân trên sân khấu vì mệt. “Tôi có thể khẳng định rằng, những người đẹp đoạt giải, ngoài sắc đẹp và tri thức thì sức khỏe đóng một vai trò khá quan trọng. Với cường độ hoạt động như thế này, nếu không đủ sức khỏe thì chẳng thể nào có một nụ cười tươi trên sân khấu”, thí sinh Trần Việt Hà (Hà Nội) cho biết.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất đối với các thí sinh lại là nỗi nhớ chồng và con cái. “Tôi nhớ lắm mà không dám gọi điện thoại về nhiều, sợ nghe con nói rồi lại xao lãng. Lỡ đi thi rồi, mình phải làm hết sức cho đến phút cuối cùng”, thí sinh Hoàng Thị Thu Hường cho biết.
Ngày 25/9 chồng chị đã bay vào Vũng Tàu để cổ vũ, nhưng cho đến cuối ngày chị vẫn không biết anh đang ở đâu vì ngay cả thời gian gọi điện cho chồng chị cũng không có.
Riêng thí sinh Nguyễn Hồng Hà thì dở khóc dở mếu vì bị con gái giận khi gọi điện thoại nhiều lần mà không thấy chị bắt máy, “vì phải luyện tập suốt ngày và không thể mang điện thoại bên mình”. Cũng theo chị, nhiều thí sinh nhớ con khóc rấm rức, nhưng tất cả đều dằn lòng để đi đến cuối cùng cuộc thi.
“Có lẽ, cái khác biệt nhất của cuộc thi này so với các cuộc thi hoa hậu, người đẹp khác là ý thức của thí sinh. Dù không quen mấy với việc trình diễn hay tập luyện, nhưng các thí sinh đều luyện tập rất nghiêm túc và tuân thủ nội quy cuộc thi rất chặt”, ông Nguyễn Minh, trưởng Ban tuyển sinh cuộc thi nhận định.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn, toàn bộ sân khấu đêm chung kết sẽ mang dấu ấn của một nước Đại Việt xưa. Sân khấu chia thành 3 tầng, điểm nổi bật là màn hình LED chính giữa với cổng vòm được trang trí họa tiết, hoa văn trống đồng Đông Sơn và 2 chú chim Âu Lạc.
Theo Đất Việt