Tạm xa ánh đèn sân khấu, tạm xa những "hỷ nộ ái ố" của đời nghệ sỹ, tôi bắt gặp Thái Thùy Linh trong vai trò của 1 người mẹ khi cô mua sữa cho con gái. Bé Thái An đã được hơn 1 tuổi. Cái tin cô có con mà chưa làm đám cưới được vốn trở thành trung tâm của dư luận 1 thời gian gần đây nay cũng đã lắng xuống.
Cô vẫn sống như vậy, 1 cuộc sống rất riêng, rất Thái Thùy Linh. Cuộc sống của một người nghệ sỹ, một người mẹ.
Quen Thái Thùy Linh chưa lâu, quãng thời gian chỉ đủ để tôi hiểu cô ở mức cơ bản nhất. Nhiều khi tôi muốn ngược thời gian hỏi cô về ngày xa xưa, về cô bé Thái Thùy Linh ngày nào, với cuộc sống không lấy gì làm dễ dàng. Và đâu là sức bật để cô trở thành 1 ca sỹ nổi tiếng. Cô chỉ cười. Cô không muốn nói nhiều về chuyện đó. Phần nào tôi hiểu. Như 1 hạt mầm, muốn trở thành 1 cây xanh đương nhiên phải chấp nhận gió bão. Là một nghệ sỹ, được gọi là “người của công chúng” thì phải chấp nhận 1 cuộc sống khác hẳn với mọi người. Một hành động nhỏ nhiều khi cũng bị dư luận đưa ra những phán xét, đánh giá theo những chiều hướng khác nhau.
Như chuyện cô tuyên bố đã có con mà chưa làm đám cưới cũng vậy. Sẽ có những lời ủng hộ, động viên nhưng xen lẫn là những cái nhìn hoàn toàn không đồng tình. Cô vẫn bình thản đón nhận nó với vẻ dạn dĩ. Điều khác biệt mà cô cảm thấy đó là việc trước đây người ta biết cô là 1 ca sỹ. Bây giờ người ta biết thêm rằng:“Thái Thùy Linh đã là 1 người mẹ”.
Từ khi thông tin Thái Thùy Linh có con được tiết lộ, cuộc sống của cô cũng có 1 số thay đổi nho nhỏ. Thông tin đến khá bất ngờ, ngay cả bạn bè thân thiết cũng phải ngạc nhiên. Cũng từ đó, những lời hỏi han, chia sẻ đến với cô nhiều hơn. Cô không xác định chuyện được mất ở đây là to tát. Nhưng khi đưa ra 1 số thông tin có thể đã gây sốc với nhiều người tất nhiên những người trong cuộc sẽ có những cảm xúc trái ngược. Điều đó đã tạo nên 1 chút trục trặc trong “nội bộ”. Rồi sau đấy, khi bình tĩnh và suy nghĩ lại, bạn trai của cô cũng cảm thấy chuyện đó là chuyện hết sức bình thường.
Thông tin đó chỉ như 1 luồng gió nhẹ thổi qua cuộc sống của Thái Thùy Linh. Nó qua đi cũng yên lặng như khi nó đến và cuộc sống của cô lại trở lại đúng quỹ đạo trước đây nó vốn có. Nếu có khác thì cũng chỉ là 1 chút sự thoải mái mà cô cảm nhận được. Khi mọi người đã đọc hết những vấn đề trên báo chí thì Thái Thùy Linh không mất công để trả lời quá nhiều những câu hỏi liên quan.
Trải qua nhiều "điều tiếng", Thái Thùy Linh vẫn vững vàng trong cuộc sống để theo đuổi sự nghiệp và nuôi con.
Với Thái Thùy Linh, ở phía sau ánh đèn sân khấu, cô lại là 1 người mẹ rất đỗi bình dị như bao người mẹ khác. Một người mẹ dành hết mọi tình yêu cho con. Có thể hiểu được Thái Thùy Linh yêu đứa con gái bé bỏng đến nhường nào khi cô khẳng định rằng một người cha, để yêu con như 1 người mẹ là điều vô cùng khó, thậm chí là không thể.
Dù cô không nói ra nhưng chắc ai cũng hiểu một khi đã xác định sinh con là cô đã phải hi sinh nhiều thứ. Đó là sự chững lại của sự nghiệp âm nhạc. Một năm có thể ngắn ngủi với 1 đời người nhưng sẽ là dài với đời nghệ sỹ. Đó là chưa kể đến những dự định đành phải tạm gác lại. Một đứa trẻ ra đời, 1 sinh linh sẽ dựa vào mình để sống và trưởng thành. Đó là trách nhiệm và cao hơn cả là thiên chức của 1 người mẹ.
Sau 1 năm vắng bóng để sinh con, Thái Thùy Linh trở lại với sân khấu âm nhạc. Sẽ có nhiều sự thay đổi. Nhưng điều quan trọng là cái tên Thái Thùy Linh vẫn có 1 chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Và quan trọng hơn nữa, đó là niềm hạnh phúc được làm mẹ. Nhìn nét mặt rạng rỡ, đầy tự hào của cô khi nói về bé Thái An, phần nào tôi hiểu được điều đó.
Bé Thái An đã được hơn 1 tuổi. Bé đang tập nói. Chưa biết bé sẽ thừa hưởng giọng hát của mẹ hay không nhưng theo Thái Thùy Linh, bé đã có được 1 sự cảm nhận âm nhạc khá là tốt. Ngoài việc có gene âm nhạc của mẹ, bé còn được sống trong môi trường âm nhạc từ khi chưa ra đời. Thái Thùy Linh vẫn tham gia biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc cho đến khi mang thai hết tháng thứ 5. Chưa kể đến việc từ khi chào đời cho đến giờ, bé đã rất nhiều lần theo mẹ đi biểu diễn. Bé vẫn thường được nghe rất nhiều thể loại nhạc và đã biết lắc lư theo giai điệu bài hát.
Dẫu biết thế nhưng chưa chắc Thái Thùy Linh sẽ định hướng cho con mình theo con đường âm nhạc. Cô chỉ định hướng cho con mình làm những gì mà cô cho rằng bé thực sự có khả năng và yêu thích.
Khi làm mẹ, Thái Thùy Linh hiểu sâu sắc hơn về tình mẫu tử
Dự định của Thái Thùy Linh là cô sẽ dần hướng bé Thái An làm quen với các bộ môn, các nghành nghề, thể loại khác nhau, không chỉ riêng là nghệ thuật. Cô thực hiện việc đó bằng cách sau này con gái lớn hơn 1 tí, hằng năm vào những dịp hè, cô sẽ đưa con gái đến với các làng nghề truyền thống để bé có thể làm quen với những nghành nghề khác nhau. Cô vẫn nói vui rằng biết đâu bé Thái An sẽ thích nghề đan nón hơn là trở thành 1 ca sỹ.
Thái Thùy Linh không có 1 tuổi thơ êm đềm như bé Thái An. Cuộc sống khó khăn nhiều khi đã “bó hẹp” những ước mơ của cô. Cô rất thích tìm hiểu, rất thích khám phá. Ngay cả việc người ta se hương, đan rổ…cũng khiến cô cảm thấy rất lý thú và thần kỳ. Nhưng cô không có nhiều điều kiện để tìm hiểu, khám phá. Cô muốn phần nào gửi gắm những khát khao của mình vào cô con gái bé bỏng.
Khi còn "con gái", Thái Thùy Linh luôn quan tâm đến mẹ và chị trong ngày 8/3 bằng những hành động thiết thực, giờ đây làm mẹ, Linh càng hiểu sâu sắc hơn về tình mẫu tử. Do đó mà ngày 8/3 năm nay với Linh rất nhiều ý nghĩa. Cô không chỉ thể hiện tình yêu với mẹ mình mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy qua vai trò làm mẹ. Dù bé Thái An còn quá nhỏ, nhưng cô luôn cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi ở bên con. Với Thái Thùy Linh, đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống!
Theo VnMedia
Cô vẫn sống như vậy, 1 cuộc sống rất riêng, rất Thái Thùy Linh. Cuộc sống của một người nghệ sỹ, một người mẹ.
Quen Thái Thùy Linh chưa lâu, quãng thời gian chỉ đủ để tôi hiểu cô ở mức cơ bản nhất. Nhiều khi tôi muốn ngược thời gian hỏi cô về ngày xa xưa, về cô bé Thái Thùy Linh ngày nào, với cuộc sống không lấy gì làm dễ dàng. Và đâu là sức bật để cô trở thành 1 ca sỹ nổi tiếng. Cô chỉ cười. Cô không muốn nói nhiều về chuyện đó. Phần nào tôi hiểu. Như 1 hạt mầm, muốn trở thành 1 cây xanh đương nhiên phải chấp nhận gió bão. Là một nghệ sỹ, được gọi là “người của công chúng” thì phải chấp nhận 1 cuộc sống khác hẳn với mọi người. Một hành động nhỏ nhiều khi cũng bị dư luận đưa ra những phán xét, đánh giá theo những chiều hướng khác nhau.

Từ khi thông tin Thái Thùy Linh có con được tiết lộ, cuộc sống của cô cũng có 1 số thay đổi nho nhỏ. Thông tin đến khá bất ngờ, ngay cả bạn bè thân thiết cũng phải ngạc nhiên. Cũng từ đó, những lời hỏi han, chia sẻ đến với cô nhiều hơn. Cô không xác định chuyện được mất ở đây là to tát. Nhưng khi đưa ra 1 số thông tin có thể đã gây sốc với nhiều người tất nhiên những người trong cuộc sẽ có những cảm xúc trái ngược. Điều đó đã tạo nên 1 chút trục trặc trong “nội bộ”. Rồi sau đấy, khi bình tĩnh và suy nghĩ lại, bạn trai của cô cũng cảm thấy chuyện đó là chuyện hết sức bình thường.
Thông tin đó chỉ như 1 luồng gió nhẹ thổi qua cuộc sống của Thái Thùy Linh. Nó qua đi cũng yên lặng như khi nó đến và cuộc sống của cô lại trở lại đúng quỹ đạo trước đây nó vốn có. Nếu có khác thì cũng chỉ là 1 chút sự thoải mái mà cô cảm nhận được. Khi mọi người đã đọc hết những vấn đề trên báo chí thì Thái Thùy Linh không mất công để trả lời quá nhiều những câu hỏi liên quan.
Trải qua nhiều "điều tiếng", Thái Thùy Linh vẫn vững vàng trong cuộc sống để theo đuổi sự nghiệp và nuôi con.
Với Thái Thùy Linh, ở phía sau ánh đèn sân khấu, cô lại là 1 người mẹ rất đỗi bình dị như bao người mẹ khác. Một người mẹ dành hết mọi tình yêu cho con. Có thể hiểu được Thái Thùy Linh yêu đứa con gái bé bỏng đến nhường nào khi cô khẳng định rằng một người cha, để yêu con như 1 người mẹ là điều vô cùng khó, thậm chí là không thể.
Dù cô không nói ra nhưng chắc ai cũng hiểu một khi đã xác định sinh con là cô đã phải hi sinh nhiều thứ. Đó là sự chững lại của sự nghiệp âm nhạc. Một năm có thể ngắn ngủi với 1 đời người nhưng sẽ là dài với đời nghệ sỹ. Đó là chưa kể đến những dự định đành phải tạm gác lại. Một đứa trẻ ra đời, 1 sinh linh sẽ dựa vào mình để sống và trưởng thành. Đó là trách nhiệm và cao hơn cả là thiên chức của 1 người mẹ.
Sau 1 năm vắng bóng để sinh con, Thái Thùy Linh trở lại với sân khấu âm nhạc. Sẽ có nhiều sự thay đổi. Nhưng điều quan trọng là cái tên Thái Thùy Linh vẫn có 1 chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Và quan trọng hơn nữa, đó là niềm hạnh phúc được làm mẹ. Nhìn nét mặt rạng rỡ, đầy tự hào của cô khi nói về bé Thái An, phần nào tôi hiểu được điều đó.
Bé Thái An đã được hơn 1 tuổi. Bé đang tập nói. Chưa biết bé sẽ thừa hưởng giọng hát của mẹ hay không nhưng theo Thái Thùy Linh, bé đã có được 1 sự cảm nhận âm nhạc khá là tốt. Ngoài việc có gene âm nhạc của mẹ, bé còn được sống trong môi trường âm nhạc từ khi chưa ra đời. Thái Thùy Linh vẫn tham gia biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc cho đến khi mang thai hết tháng thứ 5. Chưa kể đến việc từ khi chào đời cho đến giờ, bé đã rất nhiều lần theo mẹ đi biểu diễn. Bé vẫn thường được nghe rất nhiều thể loại nhạc và đã biết lắc lư theo giai điệu bài hát.
Dẫu biết thế nhưng chưa chắc Thái Thùy Linh sẽ định hướng cho con mình theo con đường âm nhạc. Cô chỉ định hướng cho con mình làm những gì mà cô cho rằng bé thực sự có khả năng và yêu thích.

Khi làm mẹ, Thái Thùy Linh hiểu sâu sắc hơn về tình mẫu tử
Dự định của Thái Thùy Linh là cô sẽ dần hướng bé Thái An làm quen với các bộ môn, các nghành nghề, thể loại khác nhau, không chỉ riêng là nghệ thuật. Cô thực hiện việc đó bằng cách sau này con gái lớn hơn 1 tí, hằng năm vào những dịp hè, cô sẽ đưa con gái đến với các làng nghề truyền thống để bé có thể làm quen với những nghành nghề khác nhau. Cô vẫn nói vui rằng biết đâu bé Thái An sẽ thích nghề đan nón hơn là trở thành 1 ca sỹ.
Thái Thùy Linh không có 1 tuổi thơ êm đềm như bé Thái An. Cuộc sống khó khăn nhiều khi đã “bó hẹp” những ước mơ của cô. Cô rất thích tìm hiểu, rất thích khám phá. Ngay cả việc người ta se hương, đan rổ…cũng khiến cô cảm thấy rất lý thú và thần kỳ. Nhưng cô không có nhiều điều kiện để tìm hiểu, khám phá. Cô muốn phần nào gửi gắm những khát khao của mình vào cô con gái bé bỏng.
Khi còn "con gái", Thái Thùy Linh luôn quan tâm đến mẹ và chị trong ngày 8/3 bằng những hành động thiết thực, giờ đây làm mẹ, Linh càng hiểu sâu sắc hơn về tình mẫu tử. Do đó mà ngày 8/3 năm nay với Linh rất nhiều ý nghĩa. Cô không chỉ thể hiện tình yêu với mẹ mình mà còn cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy qua vai trò làm mẹ. Dù bé Thái An còn quá nhỏ, nhưng cô luôn cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi ở bên con. Với Thái Thùy Linh, đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống!
Theo VnMedia