Thái Thùy Linh: “Tôi là ca sỹ đa phong cách”

Jolie

Member
Tôi đã thấy một Thái Thùy Linh đầy “lửa” trong một đêm nhạc rock. Tôi cũng thấy một Thái Thùy Linh dịu dàng trong 1 đêm nhạc Trịnh. Thái Thùy Linh vẫn vậy, những phong cách, những cảm xúc như những dòng sông nhỏ đổ vào đại dương âm nhạc bao la. Ở đó, cô thật nhỏ bé nhưng đầy khao khát, đam mê.


Trong một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Thái Thùy Linh tạm quên đi cuộc sống vốn ồn ào, bận rộn của 1 ca sỹ. Ở đó, cô lặng lẽ ngắm dòng người tất bật qua lại. Đó cũng là cách cô ngắm thời gian trôi, để hồi tưởng, để suy nghĩ và trò chuyện với chúng tôi một cách cở mở.

20091215143233-1.jpg


Đợt cuối năm này Linh vẫn đang tất bật với những buổi biểu diễn trong Nam, ngoài Bắc. Linh cũng đang dành thời gian cho kế hoạch ra album vol 3 của mình. Song song với đó là việc theo học đại học thanh nhạc ở trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, quản lý quán cà phê trên đường Thái Hà. Tất cả khiến cho khoảng thời gian rảnh rỗi của Linh bị co hẹp đến mức thấp nhất. Nhưng cũng không sao. Có bận rộn như thế Linh mới luôn được hát mà.

- Đã trở về Hà Nội gần 2 năm rồi. Có lẽ Thái Thùy Linh định định cư và làm việc ở đây luôn?

- Đây là nhà, là quê hương của Linh mà. Quả thực là trước đó, Linh đã có thời gian 6 năm sống ở TP Hồ Chí Minh. Có thể coi những năm tháng đó là những năm tháng để Linh lập nghiệp, tìm đến thành công cũng như tiền bạc. Và đến khi Linh cảm thấy đã đến một chừng mực nào đó thì Linh cảm thấy mình cần phải về Hà Nội.

- Có phải vì Thái Thùy Linh “yêu” Hà Nội hơn TP Hồ Chí Minh?

- Khó nói lắm. Chưa bao giờ Linh so sánh mình yêu Hà Nội hơn hay TP Hồ Chí Minh hơn. Tình cảm của Linh với Hà Nội không nằm ở từ “yêu”. Bởi Hà Nội là quê hương. Mà khi đã là quê hương thì chỉ một từ “yêu” không thể hiện được đầy đủ các cung bậc cảm xúc của Linh với mảnh đất này.

20091215143234-2.jpg


- Và khi trở về Hà Nội, Thái Thùy Linh cũng tìm được cho mình sự ổn định?

- Cái đó thì không nói trước được. Linh sinh vào giờ đi mà (cười). Không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó Linh lại đến một mảnh đất nào đó để sống. Nhưng chắc chắn là Linh sẽ lại quay về.

- Với người con gái, như thế sẽ rất vất vả?

- Linh biết điều đó. Nhưng đó cũng là cơ hội, là niềm vui của Linh. Đi nhiều nơi, Linh sẽ tích lũy được cho bản thân nhiều vốn sống hơn.

Khoảng thời gian 6 năm ở TP Hồ Chí Minh phần nào đã tạo được cho Thái Thùy Linh điều đó?

- Quả thực là sau thời gian đó, Linh cảm thấy mình già dặn hơn rất nhiều. Đó cũng là sự chín chắn hơn cả về con người, giọng hát lẫn phong cách.

20091215143234-3.jpg


- Điều đó đã tạo nên một Thái Thùy Linh của 2009 khác với Thái Thùy Linh ở Sao mai - Điểm hẹn 2004?

- Thực ra thì sau chừng ấy năm, bản thân Linh lại cảm thấy mình cũng không thay đổi quá nhiều. Có khác thì đó là độ chín và một chút nguyên sơ của thuở trước.

- Sự nguyên sơ đó là gì?

- Hồi xưa Linh “ngố” hơn (cười). Hồi đó, Linh luôn hát hết mình một cách bồng bột. Giờ Linh vẫn hát hết mình, nhưng kèm theo đó là sự chín chắn và có kiểm soát hơn.

- Đã bao giờ Thái Thùy Linh nghĩ mình sẽ thế nào nếu không tham gia Sao Mai - Điểm hẹn 2004?

- Sao Mai - Điểm hẹn 2004 là bệ phóng của cá nhân Linh và các ca sỹ khác tham dự. Nhưng nếu không có Sao Mai - Điểm hẹn thì vẫn còn nhiều cuộc thi khác mà qua đó Linh có thể tạo dựng được hình ảnh.

20091215143234-4.jpg


Trước Sao Mai - Điểm hẹn, Linh cũng đã từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác. Nhưng đó là các cuộc thi thiên về học thuật hơn. Mà Linh lại hát thiên về bản năng nên không được hợp lắm. Phải đến khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn, Linh mới như cá gặp nước và bộc lộ được tất cả những gì đã tạo nên con người mình.

- Thái Thùy Linh có nói đến bản năng, đó là gì?

- Đó là bản năng về nghệ thuật, về sân khấu có sẵn, không ai cho mình được. Và bản năng đó sẽ được khơi gợi, bộc lộ khi gặp thời cơ.

- Người ta thấy Thái Thùy Linh hát với nhiều phong cách. Đó là sự sôi nổi trong của Rock và sự nhẹ nhàng trong các đêm nhạc nhẹ. Có bao giờ Linh nghĩ mình sẽ định hình một phong cách nhất định?

- Linh là một ca sỹ đa phong cách và không nặng về gọi tên mình hát gì. Tùy vào đối tượng khán giản thôi. Mà cái đa phong cách của Linh cũng có nguyên do.

Hồi còn rất nhỏ, Linh được nghe rất nhiều các bản nhạc đầy sôi động của Boney M, Morden Talking…Và phong cách của họ có lẽ đã ngấm vào Linh từ rất lâu.

Linh cũng yêu dòng nhạc nhẹ nhàng, trữ tình nên việc mọi người thấy Linh khá dịu dàng trên sân khấu cũng là điều dễ hiểu.

Sắp tới, nếu có điều kiện Linh cũng sẽ thử sức mình trong dòng nhạc dân ca. Tiếng đàn đáy của ông ngoại, một kép đàn nghiệp dư cũng đã theo Linh suốt quãng đời thơ ấu. Vì thế con người Linh cũng đã có 1 chút dân ca trong đó rồi.

20091215143313-5.jpg


- Nghe nói Thái Thùy Linh đang chuẩn bị kế hoạch cho album vol 3 của mình. Vậy Linh có thể “bật mí” một chút về album này?

- Đúng là Linh đang gấp rút hoàn thành công đoạn cuối của album vol 3. Linh xin được phép bí mật về chất nhạc để dành 1 chút ngạc nhiên cho khán giả. Nhưng chắc chắn sẽ khác nhiều so với hai album trước.

Cũng nói thêm rằng nếu “thiên thời địa lợi” Linh sẽ làm luôn album vol 4. Quả thực chưa bao giờ Linh cảm thấy dồi dào năng lượng như lúc này. Linh sẽ cố gắng hoàn thành những kế hoạch của mình lúc bản thân đang cảm thấy say mê nhất.

Xin cám ơn ca sỹ Thái Thùy Linh về cuộc trò chuyện thú vị này!




Theo VnMedia
 
Back
Top