G
Guest
Guest
Từ Tết đến nay, vở Trốn tình do Thái Hoà viết kịch bản và dàn dựng thu hút đông đảo khán giả. Có tuần, bà bầu Hồng Vân phải xếp hai suất diễn một ngày.
Nhiều người cứ ngờ ngợ nội dung vở diễn chính là tâm trạng của Thái Hoà: chạy trốn tình yêu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. khi gặp Thái Hoà, hỏi về điều này, anh đáp ngay: “Trái với dự đoán của mọi người, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang yêu”.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Cát Phượng, phải mất bao lâu anh mới lấy lại được cân bằng?
Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Trước đây, rất nhiều lần, báo chí đăng thông tin tôi kể chuyện về gia đình. Không hiểu họ lấy thông tin từ đâu để viết bài, giật tít khiến tôi rất khó chịu.
Tôi chưa bao giờ lên tiếng về chuyện riêng tư. Người nghiêm túc nhìn vào thấy không thiện cảm, còn kẻ muốn bàn luận lại có thêm chuyện để bàn tán.
Vì sao anh không lên tiếng?
Tôi không muốn gây sự chú ý cho mọi người. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi sống thế nào, chỉ có mình biết mà thôi. nếu tôi giải thích hay đính chính, chưa chắc mọi người đã tin.
Nhìn lại cuộc hôn nhân này, anh có thấy nuối tiếc?
Xin lỗi bạn, tôi không muốn nhắc đến nữa. Những chuyện đã qua hãy để nó trôi vào quá khứ.
Vốn là người kín tiếng, vì sao anh muốn công bố chuyện tình yêu hiện nay của mình?
Đơn giản vì tôi hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ với bạn và đây sẽ là lần duy nhất.
Vậy anh hãy bật mí về cô ấy?
Chúng tôi quen nhau qua Yahoo! 360 Blog. Lúc đó nàng hay vào blog tôi để lại comment. Tôi nhớ đó là vào khoảng tháng 7-2008.
Lúc ấy, chúng tôi trao đổi thông tin qua lại và thấy có nhiều sở thích chung như chụp ảnh chẳng hạn. Chúng tôi trao đổi ảnh với nhau. Sau đó, tôi và cô ấy hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Tú Xương. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp đúng người có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài. Tình cảm giữa chúng tôi xuất phát từ sự chia sẻ trong cuộc sống.
Anh và cô ấy có yêu nhau ngay khi gặp mặt lần đầu?
Không đâu, chúng tôi xem nhau như bạn bè thôi. Sau một thời gian làm bạn, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm do hợp tính tình.
Người yêu của tôi tên Hồng Thu, sinh năm 1985, hiện đang làm trong ngành marketing cho một công ty của Thái Lan.
Người yêu nhỏ tuổi hơn, có lẽ anh phải chiều chuộng nhiều lắm?
Nhõng nhẽo là để được cưng, hông chừng tôi nhõng nhẽo nhiều hơn để nàng chiều tôi à.
Khi ngỏ lời yêu cô ấy, anh có gặp trở ngại nào không?
Gia đình nàng không đống ý vì không có mấy thiện cảm với tôi. Cũng phải thôi, vì tôi là nghệ sĩ, lại từng có gia đình nên dễ khiến người khác thiếu tin tưởng. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực chứng minh tình yêu, tôi đã được gia đình cô ấy ủng hộ.
Người yêu của anh có thắc mắc gì về chuyện cũ không?
Nàng không quan tâm đến chuyện xưa. Chúng tôi rất tin tưởng nhau và tin vào tình yêu.
Vì sao anh lại viết một kịch bản trái ngược với tâm trạng hạnh phúc hiện nay?
Tôi viết kịch bản này khi nghe tin anh Phúc Điền mắc bệnh ung thư. Tôi chợt nghĩ nếu biết chắc mình sẽ chết, tâm trạng sẽ như thế nào? Thế là kịch bản ra đời.
Anh vừa đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, thể loại phim nhựa với vai đồng tính trong phim 14 ngày phép. Sắp tới, anh có một vai như thế trong Để mai tính, kể cả vai của anh trong Trốn tình cũng là người đồng tính. Đang có người yêu mà nhận vai như vậy, anh không sợ sao?
Ban đầu khi nhận vai, người yêu tôi tìm thông tin, tư liệu và phim về người đồng tính cho tôi tham khảo. Sau này, nàng thấy tôi nhập vai quá nên đâm ra sợ và nghi ngờ.
Vì vai diễn khá hay nên trong thời gian đóng phim, tôi mang tâm trạng của người đồng tính thật sự. Khi không đóng, tôi không dám xả vai vì phải giữ cảm xúc nhân vật. Đến giờ, tôi vẫn còn những cử chỉ quơ tay giống người đồng tính. Mỗi lần như thế, người yêu tôi lại nhắc nhở.
Anh có nghĩ đến chuyện kết hôn?
Tôi chỉ chờ nàng gật đầu là cưới ngay. Tôi vừa mua một căn nhà chung cư để chuẩn bị cho tổ ấm của mình.
Khi có gia đình mới, anh vẫn chu toàn trách nhiệm với con trai?
Tôi với Cát Phượng có thoả thuận rõ ràng rằng: Cát Phượng sẽ lo cho con đến năm 18 tuổi, từ đấy trở vể sau đó là trách nhiệm của tôi. Vì vậy, tôi đang tích cực làm việc để tích luỹ cho con.
Sau một lần đổ vỡ, gia đình có ý nghĩa như thế nào với anh?
Tôi quan niệm dù thành đạt đến đâu, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Công việc và gia đình phải song hành với nhau. Gia đình là nơi để quay về. Sự nghiệp củng cố cho gia đình. Tôi không bao giờ đánh đổi gia đình để lấy sự nghiệp.
Theo Tiếp Thị & Gia Đình
Nhiều người cứ ngờ ngợ nội dung vở diễn chính là tâm trạng của Thái Hoà: chạy trốn tình yêu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. khi gặp Thái Hoà, hỏi về điều này, anh đáp ngay: “Trái với dự đoán của mọi người, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang yêu”.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Cát Phượng, phải mất bao lâu anh mới lấy lại được cân bằng?
Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Trước đây, rất nhiều lần, báo chí đăng thông tin tôi kể chuyện về gia đình. Không hiểu họ lấy thông tin từ đâu để viết bài, giật tít khiến tôi rất khó chịu.
Tôi chưa bao giờ lên tiếng về chuyện riêng tư. Người nghiêm túc nhìn vào thấy không thiện cảm, còn kẻ muốn bàn luận lại có thêm chuyện để bàn tán.

Vì sao anh không lên tiếng?
Tôi không muốn gây sự chú ý cho mọi người. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi sống thế nào, chỉ có mình biết mà thôi. nếu tôi giải thích hay đính chính, chưa chắc mọi người đã tin.
Nhìn lại cuộc hôn nhân này, anh có thấy nuối tiếc?
Xin lỗi bạn, tôi không muốn nhắc đến nữa. Những chuyện đã qua hãy để nó trôi vào quá khứ.
Vốn là người kín tiếng, vì sao anh muốn công bố chuyện tình yêu hiện nay của mình?
Đơn giản vì tôi hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ với bạn và đây sẽ là lần duy nhất.
Vậy anh hãy bật mí về cô ấy?
Chúng tôi quen nhau qua Yahoo! 360 Blog. Lúc đó nàng hay vào blog tôi để lại comment. Tôi nhớ đó là vào khoảng tháng 7-2008.
Lúc ấy, chúng tôi trao đổi thông tin qua lại và thấy có nhiều sở thích chung như chụp ảnh chẳng hạn. Chúng tôi trao đổi ảnh với nhau. Sau đó, tôi và cô ấy hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Tú Xương. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp đúng người có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài. Tình cảm giữa chúng tôi xuất phát từ sự chia sẻ trong cuộc sống.

Anh và cô ấy có yêu nhau ngay khi gặp mặt lần đầu?
Không đâu, chúng tôi xem nhau như bạn bè thôi. Sau một thời gian làm bạn, chúng tôi mới nảy sinh tình cảm do hợp tính tình.
Người yêu của tôi tên Hồng Thu, sinh năm 1985, hiện đang làm trong ngành marketing cho một công ty của Thái Lan.
Người yêu nhỏ tuổi hơn, có lẽ anh phải chiều chuộng nhiều lắm?
Nhõng nhẽo là để được cưng, hông chừng tôi nhõng nhẽo nhiều hơn để nàng chiều tôi à.
Khi ngỏ lời yêu cô ấy, anh có gặp trở ngại nào không?
Gia đình nàng không đống ý vì không có mấy thiện cảm với tôi. Cũng phải thôi, vì tôi là nghệ sĩ, lại từng có gia đình nên dễ khiến người khác thiếu tin tưởng. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực chứng minh tình yêu, tôi đã được gia đình cô ấy ủng hộ.

Người yêu của anh có thắc mắc gì về chuyện cũ không?
Nàng không quan tâm đến chuyện xưa. Chúng tôi rất tin tưởng nhau và tin vào tình yêu.
Vì sao anh lại viết một kịch bản trái ngược với tâm trạng hạnh phúc hiện nay?
Tôi viết kịch bản này khi nghe tin anh Phúc Điền mắc bệnh ung thư. Tôi chợt nghĩ nếu biết chắc mình sẽ chết, tâm trạng sẽ như thế nào? Thế là kịch bản ra đời.
Anh vừa đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, thể loại phim nhựa với vai đồng tính trong phim 14 ngày phép. Sắp tới, anh có một vai như thế trong Để mai tính, kể cả vai của anh trong Trốn tình cũng là người đồng tính. Đang có người yêu mà nhận vai như vậy, anh không sợ sao?
Ban đầu khi nhận vai, người yêu tôi tìm thông tin, tư liệu và phim về người đồng tính cho tôi tham khảo. Sau này, nàng thấy tôi nhập vai quá nên đâm ra sợ và nghi ngờ.
Vì vai diễn khá hay nên trong thời gian đóng phim, tôi mang tâm trạng của người đồng tính thật sự. Khi không đóng, tôi không dám xả vai vì phải giữ cảm xúc nhân vật. Đến giờ, tôi vẫn còn những cử chỉ quơ tay giống người đồng tính. Mỗi lần như thế, người yêu tôi lại nhắc nhở.
Anh có nghĩ đến chuyện kết hôn?
Tôi chỉ chờ nàng gật đầu là cưới ngay. Tôi vừa mua một căn nhà chung cư để chuẩn bị cho tổ ấm của mình.
Khi có gia đình mới, anh vẫn chu toàn trách nhiệm với con trai?
Tôi với Cát Phượng có thoả thuận rõ ràng rằng: Cát Phượng sẽ lo cho con đến năm 18 tuổi, từ đấy trở vể sau đó là trách nhiệm của tôi. Vì vậy, tôi đang tích cực làm việc để tích luỹ cho con.
Sau một lần đổ vỡ, gia đình có ý nghĩa như thế nào với anh?
Tôi quan niệm dù thành đạt đến đâu, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Công việc và gia đình phải song hành với nhau. Gia đình là nơi để quay về. Sự nghiệp củng cố cho gia đình. Tôi không bao giờ đánh đổi gia đình để lấy sự nghiệp.
Theo Tiếp Thị & Gia Đình