Thành viên BTC Ngôi sao điện ảnh kêu oan vì bị tố bán giải

Jolie

Member
Đạo diễn Thanh Quỳnh khẳng định, không có chuyện anh nhận 180 triệu đồng để 'bán" cho thí sinh Vũ Lâm giải thưởng cao nhất của cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 như cô này tố cáo.



Sau gần 2 tháng khép lại cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 do công ty Siêu Nhân Việt và tạp chí Điện ảnh tổ chức, thí sinh Vũ Lâm (nghệ danh Lưu Ly, từng đoạt 3 giải phụ trong cuộc thi nói trên) tìm đến báo chí tiết lộ thông tin, cô là nạn nhân của vụ mua bán giải thưởng, trị giá 180 triệu đồng.


anh-vu-lam.jpg


Hình ảnh thí sinh Vũ Lâm trên trang web của cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh triển vọng".


Sự việc được Vũ Lâm trình bày với báo chí trong ngày 23/6 như sau: Cô có cuộc gặp gỡ đạo diễn Thanh Quỳnh (đạo diễn, giám đốc công ty Siêu Nhân Việt, thành viên Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng) vào ngày 25/3 - ngày thi bán kết. Ở lần gặp này, ông Quỳnh ngỏ lời với Vũ Lâm, nếu cô chịu chi số tiền 200 triệu đồng thì nhận được giải nhất cuộc thi.

Vũ Lâm đồng ý chuyển khoản ngay cho ông Quỳnh 100 triệu đồng tiền cọc và thỏa thuận, sau khi nhận được giải cô sẽ trả hết số tiền còn lại. Tối đó, ông Quỳnh cho Vũ Lâm dự thi ngay vòng bán kết mà không cần tập luyện gì, sau đó thí sinh này được vào chung kết.

Một tuần sau, ông Quỳnh yêu cầu Vũ Lâm đưa nốt số tiền, và nói sẽ giữ đúng lời hứa. Sau đó, Vũ Lâm đưa thêm cho Thanh Quỳnh 80 triệu đồng và yêu cầu viết giấy nhận tiền nhưng ông không viết. Đến ngày 1/5, Vũ Lâm dự thi đêm chung kết ở Bình Dương và chỉ nhận được ba giải phụ là Trang phục dạ hội đẹp nhất, giải Báo chí bình chọn và giải Gương mặt khả ái nhất, chứ không có giải chính như lời ông Quỳnh hứa. Cô nhiều lần liên lạc với ông Quỳnh nhưng ông này tìm cách tránh mặt.

Vũ Lâm cho biết, cô đã gửi đơn tố giác vụ việc đến Hội Điện ảnh và các cơ quan chức năng nhằm đưa việc này ra ánh sáng.

Tuy nhiên, tiếp xúc với báo chí, ông Thanh Quỳnh khẳng định không hề có chuyện mua bán giải thưởng. Ông thừa nhận có nhận từ Vũ Lâm 180 triệu đồng, nhưng đây là khoản tiền thí sinh này đưa nhờ ông đào tạo cấp tốc cho cô tham dự cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng, chứ không phải tiền bỏ ra hối lộ để mua giải.


thanh-quynh.jpg


Đạo diễn Thanh Quỳnh (phải) khẳng định, ngay từ đầu khi nhận tiền học phí từ Vũ Lâm, ông có đề nghị Vũ Lâm ký hợp đồng học việc nhưng thí sinh này cho rằng không cần thiết ký giấy tờ làm gì nên đến nay cả hai chỉ thỏa thuận bằng miệng. Ảnh chụp từ trang web của cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng.


Đến sáng 24/6, trong cuộc trao đổi với VnExpress.net, thí sinh Vũ Lâm cho biết, cô không muốn làm to chuyện và đang tìm cách hòa giải với đạo diễn Thanh Quỳnh. Thí sinh này nói, đạo diễn Thanh Quỳnh vừa hứa trả lại số tiền 180 triệu đồng cho cô trong nay mai. Nếu nhận đủ tiền cô sẽ bỏ qua mọi việc.

Nhưng khi VnExpress.net đem sự việc hỏi lại đạo diễn Thanh Quỳnh, ông khẳng định, không hề hứa hẹn trả lại bất cứ khoản tiền nào cho Vũ Lâm. Khi ông Quỳnh khẳng định điều này, thí sinh Vũ Lâm cũng đang có mặt tại nhà của ông Quỳnh nhưng cô không lên tiếng phản bác.

Đạo diễn Thanh Quỳnh kể, ông biết Vũ Lâm qua Phi Ngọc Ánh (một học trò của Thanh Quỳnh tại công ty Siêu nhân Việt và là bạn của Vũ Lâm). Đến vòng thứ hai của cuộc thi, hai cô gái chủ động hẹn đạo diễn Thanh Quỳnh ra quán nước. Ánh giới thiệu Vũ Lâm ở Hà Nội vào, nhờ thầy giúp cho bạn một cái nghề có thể vừa học, vừa tham gia cuộc thi đang diễn ra và được đóng phim.

Vị đạo diễn đề nghị mức 200 triệu đồng để đào tạo cấp tốc cho Vũ Lâm trong 1 tháng 20 ngày, kịp tham gia hai vòng cuối cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng.

"Nhưng sau đó, Vũ Lâm chỉ chuyển khoản lần đầu cho tôi 100 triệu đồng. Tôi trích ra 30 triệu cho Phi Ngọc Ánh như là 'tiền cò' giới thiệu Vũ Lâm cho tôi. Toàn bộ số tiền còn lại, tôi dùng để thuê đạo diễn dạy thêm diễn xuất cho Vũ Lâm, rồi may trang phục, mua tiểu phẩm, dựng nhạc cho cô ấy diễn, cả lo chuyện ăn uống, trang điểm… Sau đó, do nhiều khoản chi, Vũ Lâm tiếp tục gửi thêm cho tôi 80 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được tôi dùng trọn gói vào việc chuẩn bị cho cô ấy tham gia cuộc thi và trong thời gian thi đó, cô ấy không phải bỏ một đồng bạc nào”, Thanh Quỳnh nói.

Thanh Quỳnh khẳng định, ông chưa hề mở lời sẽ dùng tiền mua giải cao nhất cho Vũ Lâm. Là người thầy, ông đánh giá Vũ Lâm có ngoại hình đẹp và động viên cô là, nếu cả thầy và trò cùng cố gắng hết sức thì có khả năng đoạt một trong các giải lớn của cuộc thi. "Chuyện Vũ Lâm hiểu từ lời động viên của tôi sang lời hứa mua giải cho cô ấy là không thể chấp nhận", đạo diễn Thanh Quỳnh bức xúc bởi theo ông "những phát biểu của Vũ Lâm trên báo chí về tôi là sai sự thật".

Ngoài ra, Thanh Quỳnh còn tiết lộ: "Tối 23/6, Vũ Lâm gọi điện đến nói 'Con xin lỗi thầy' và muốn tôi cùng đến gặp báo chí để ngừng lại việc đăng báo. Nhưng đó là việc riêng của Vũ Lâm tôi không thể tham gia vào một việc mà cô ấy đã tự gây ra".

Hiện tại, đạo diễn Thanh Quỳnh cho biết, ông giữ các đoạn băng ghi âm chứng minh mình bị Vũ Lâm đe dọa và chứng cứ cho thấy ông không mua bán giải. Hiện Thanh Quỳnh đang nhờ luật sư riêng tư vấn pháp lý để có động thái thích hợp tiếp theo.

Cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng năm 2010 khởi động khá sớm so với những năm trước. Chỉ hai tháng sau khi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009 kết thúc, ban tổ chức đã tiến hành vòng sơ loại tuyển chọn. Đêm chung kết diễn ra ngày 1/5 với các giải thưởng: giải đặc biệt (giải Ngai vàng) thuộc về thí sinh Âu Tần Quang, các danh hiệu cao khác được chia thành hai bảng cho nam và nữ: Giải nhất dành cho thí sinh nam là Triệu Thế Khương, giải nhì là Dương Hiếu Nghĩa, giải ba là Mạc Tống Đan. Các giải thưởng dành cho nữ gồm: giải nhất là Lã Thiên Cầm, giải nhì Phi Ngọc Ánh, giải ba Phương Trang. Ngoài ra, cuộc thi còn trao nhiều giải phụ.
Bà Dương Cẩm Thúy - chủ tịch Hội điện ảnh TP HCM trả lời báo VnExpress.net :
"Tôi rất buồn, phẫn nộ khi đọc về vụ việc này trên báo chí. Cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng thành lập từ năm 1991, do những người đi trước có công sáng lập nên, và có bề dày hoạt động mà giờ vì vài cá nhân lại để ảnh hưởng như vậy.
Chiều 23/6, thí sinh Vũ Lâm có gọi điện thoại cho tôi xin cuộc hẹn để nói về vụ việc. Tôi đã nhận lời và hứa sẽ gặp cô vào chiều thứ hai hoặc sáng thứ ba tuần sau để nghe cô trình bày tất cả. Còn trong tuần này, hội chưa có động thái nào cụ thể mà chỉ thu thập và ghi nhận thông tin nhiều chiều về vụ việc.
Sắp tới có cuộc họp thường kỳ của Ban chấp hành Hội điện ảnh nhằm đề ra phương hướng hoạt động của hội trong 6 tháng cuối năm. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ đưa việc này ra để bàn bạc và phân công người theo dõi, tìm hướng giải quyết".

Thoại Hà
vnxpress
 
Back
Top