Tai nạn khẩn cấp khi đang “yêu”

N

nikki

Guest
“Chuyện ấy” khiến cho nhiều người hạnh phúc nhưng cũng làm cho nhiều người phải khốn đốn không kém gì ai… “Yêu” đến mức lao cả xuống sông Yêu trên xe rơi cả xuống sông Chắc chẳng bao giờ cảnh sát lẫn nhân vật chính có thể tưởng tượng được rằng có thể xảy ra [...]

“Chuyện ấy” khiến cho nhiều người hạnh phúc nhưng cũng làm cho nhiều người phải khốn đốn không kém gì ai…
“Yêu” đến mức lao cả xuống sông
Yêu trên xe rơi cả xuống sông
Chắc chẳng bao giờ cảnh sát lẫn nhân vật chính có thể tưởng tượng được rằng có thể xảy ra tình huống oái ăm đến thế. Cặp tình nhân người Đức sau khi hẹn hò lái xe đến bên bờ sông Rhine, Cologne đã muốn tìm cảm giác mới bằng việc “yêu” trên chính chiếc xe của mình bên bờ sông vắng người.
Lúc đó đã rất muộn và thời tiết khá lạnh nên họ vẫn để xe trong trạng thái khởi động để chạy lò sưởi trong xe. Trong chiếc xe ấm áp bên bờ sông lãng mạn, mọi cảm xúc như được dâng trào. Trong lúc say sưa với tình yêu rực cháy, cặp tình nhân không để ý và đã gạt vào cần số tự động khiến chiếc xe từ từ trôi xuống sông.
Tất nhiên khi đang bận bịu với việc “yêu”, họ chẳng hề hay biết điều ấy cho tới khi cả người cả xe rơi xuống sông. Lúc họ nhận ra việc gì đã xảy đến thì đã quá muộn. Chiếc xe chìm dần xuống mặt nước sông. Thật may mắn lúc ấy có người dân địa phương đi qua và hô hào giúp đỡ cứu nạn.
Cặp tình nhân được đưa lên bờ lành lặn không bị thương tích nặng. Phải tới khi gặp cảnh sát, cặp tình nhân với thú nhận lý do thực sự của tai nạn, và tất nhiên tên tuổi của họ được yêu cầu giữ kín. Chỉ có câu chuyện về tai nạn hiếm gặp của họ được đăng ở nhiều báo như một câu chuyện thú vị về chuyện “yêu”.
Mất mạng vì leo lên cây chơi trò cảm giác mới
Kevin Kirkland là một kỹ sư tin học 44 tuổi sống tại Newport, Shropshire. Mọi chuyện xung quanh cuộc sống của anh đều rất bình thường, chỉ trừ có một điều không phải ai xung quanh cũng có thể nhận thấy. Đó là trong máy tính cá nhân của anh có chứa rất nhiều tranh ảnh khiêu dâm và những tài liệu về bạo lực trong tình dục.
Một trong số những điều đó khiến Kevin phải mất mạng sau vài chén rượu, anh nảy sinh ý muốn bắt chước theo những tài liệu về tình dục mình có. Tối hôm ấy, Kevin uống nhiều rượu cùng với một người bạn gần nhà. Khi hai người chia tay nhau về nhà, Kevin đã leo lên cây trước cửa, tự buộc tay mình vào thân cây trong tình trạng khoả thân.
Nhưng không ngờ anh lại bị mắc kẹt vì không tháo tay ra khỏi đó được. Vùng vẫy trên thân cây khiến cổ tay anh bị chảy máu và tới sáng mới được phát hiện ra và đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Các bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân của cái chết là do Kevin mất qua nhiều máu và bị giảm thân nhiệt.
Nhờ cả đội cứu hoả giải cứu trong lúc “yêu”
3249.jpg
Cứu hoả cũng phải đi cứu chuyện yêu
Dù đã gần 60 tuổi nhưng vợ chồng ông* Jochen Ransett và vợ Maria vẫn còn rất sung sức trong chuyện giường chiếu. Họ coi đó là một trong những yếu tố giữ được hạnh phúc vợ chồng và tình yêu nồng thắm qua nhiều năm.
Nhưng hai vợ chồng ông cũng rơi vào một tình cảnh dở khóc dở cười khi đành phải nằm trên giường với cái tay bị khoá lại vào giường trong tình trạng “thiếu vải” và gọi cho lính cứu hoả tới cứu.
Chuyện là sau khi xem một bộ phim người lớn, hai vợ chồng muốn bắt chước trong phim, tạo nên hưng phấn mới cho cuộc sống giường chiếu của mình nên đã dùng còng khoá tay mỗi người vào giường khi “yêu”.
Nhưng thật không may sau đó họ làm mất chìa khoá và không có cách nào mở được còng tay. Bần cùng bất đắc dĩ, đôi vợ chồng già đành gọi điện cho lính cứu hoả tới giúp và dùng kìm để cắt còng tay giải thoát hai người. Biết chuyện, nhiều người chép miệng: “Già rồi mà còn dại”.
Hai bộ tộc giao chiến vì tin nhắn sex
Chuyện xảy ra ở Papua New Guinea khi hai bộ tộc Pipi và Tapo giao chiến với nhau gây ra nhiều thương tích: hai người chết, nhiều người bị thương và vài ngôi nhà bị đốt cháy. Tất cả chỉ vì một tin nhắn với nội dung không lành mạnh của một chàng trai bộ tộc Tapo gửi cho một cô gái của bộ tộc Pipi.
Dù không biết chàng trai gửi tin nhắn ấy với ý gì nhưng sau khi nhận được sự khiếm nhã ấy, cô gái của bộ tộc Pipi vô cùng tức giận và mách anh trai.
Lòng tự trọng của bộ tộc dâng cao, người anh trai tập hợp người trong bộ tộc dùng vũ khí tự tạo tấn công dân tộc Tapo. Trận chiến phải nhờ tới sự can thiệp của chính quyền mới kết thúc nhưng quan hệ giữa hai bộ tộc xấu đi trông thấy.
Yêu bồ lăn qua cửa sổ, gặp chồng tại bệnh viện
Cũng lại ở nước Đức, tại thành phố Lubeck, người ta đưa hai người, một nam, một nữ vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng bị thương ở đầu và bị gãy chân. Họ bị rơi từ độ cao 5m của một chiếc cửa sổ trên tầng 3 toà nhà xuống dưới đường trong tình trạng “thiếu vải”.
Mặc dù họ khai rằng đó là một tai nạn khi hai người trêu đùa nhau nhưng ai cũng ngầm hiểu được sự tình khi hàng xóm cũng nhiều lần bắt gặp cô vợ và anh bồ trẻ tình tứ với nhau. Khi mải “yêu” họ đã vô tình lao ra ngoài cửa sổ và ngã xuống đường.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa cặp tình nhân vào bệnh viện để chữa trị. Nhưng điều oái oăm là bệnh viện họ được đưa đến lại chính là bệnh viện nơi người chồng của cô gái đang nằm điều trị gãy xương. Lúc ấy anh chồng mới hiểu ra mình bị “cắm sừng” và thầm cảm ơn cái cửa sổ không khép đã giúp anh biết được một sự thật, dù nó rất phũ phàng.
source form:*phunutoday
 
Back
Top