Từng xao xuyến trước Huy Khánh

Jolie

Member
Cùng đóng cặp trong phim truyền hình 'Hoa dã quỳ' của đạo diễn Võ Tấn Bình, 'cô Tuyết' Bảo Trân thổ lộ, phải mất một thời gian mới thoát ra khỏi cảm xúc yêu đương lãng mạn với bạn diễn Huy Khánh. Tuy nhiên, sau đó, Bảo Trân bất ngờ trở thành bạn gái của chàng đạo diễn phim này.



- Có bạn trai là đạo diễn Võ Tấn Bình, hẳn chị thường được ưu tiên vào các phim do anh ấy thực hiện?

- Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng thật sự anh Bình rất ít khi mời tôi vào phim do anh làm. Chỉ khi nào có vai diễn hợp với tôi anh mới ngỏ lời mời. Tôi cũng thích có sự thoải mái, rạch ròi giữa công việc và tình cảm riêng. Trong phim mới Thiên sứ lông bông của anh, tôi cũng có được mời đóng đâu (cười).


1.jpg


Diễn viên Bảo Trân có thân hình rất nóng bỏng.


- Có khi nào chị thấy mình hợp với nhân vật trong phim của người yêu nhưng vẫn... không được mời?

- Cũng có chứ. Thỉnh thoảng thấy thích một vài vai diễn trong phim của anh, tôi ngỏ ý muốn tham gia nhưng anh từ chối và giải thích là tôi không thích hợp với nhân vật đó. Hiểu ra vấn đề tôi không giận cũng không đòi anh phải giao vai cho mình nữa. Bởi tôi biết, nếu có đòi được mà mình đóng không đạt thì sẽ hại người ta, mà cũng hại cả mình nữa.

- Theo quan niệm của nhiều người, những mối tình của nghệ sĩ thường khó bền vững. Bạn trai chị là đạo diễn, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp thì nguy cơ rủi ro, tan vỡ càng cao. Suy nghĩ của chị?

- Chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu nhau nên cả hai đều rất tin tưởng ở lựa chọn của mình. Tôi thấy anh Bình là người đàng hoàng nên dù nghe nhiều người cảnh báo, tôi vẫn không lo lắng gì. Hơn nữa, tình cảm là điều tự nhiên, muốn giữ cũng không được. Tôi quan niệm phải sống cuộc sống của mình trước đã, nếu cứ lo giữ người này, người kia thì sao sống vui được. Trong tình yêu, điều quan trọng là cả hai người đều chăm lo vun vén. Chỉ chăm chăm lo giữ người yêu sẽ không bền vững được.

- Tính cách nào ở bạn trai chị thấy đáng quý nhất?

- Đó là sự chân thật, sống có tình nghĩa. Tôi nghĩ đây là những phẩm chất quan trọng nhất ở người đàn ông. Sau này thì chưa biết thế nào nhưng hiện tại tôi rất tin tưởng và đặt trọn tình yêu ở anh. Khi đón nhận tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của anh, tôi cảm thấy an toàn, bình yên.

- Nhưng tình yêu không tránh khỏi tranh cãi. Đã bao lần chị và anh ấy phải to tiếng với nhau?

- Chúng tôi cãi nhau nhiều lắm. Tôi biết anh thương yêu tôi, nhưng do tính cách khác nhau, nên cứ cãi cọ suốt. Nhiều khi, tôi cũng cảm thấy mệt. Còn nhớ, lúc mới quen, tôi ghét anh lắm. Tôi thường nghĩ thầm "Người gì đâu vừa khó vừa dữ...". Nhưng sau này tiếp xúc nhiều, tôi dần nhận ra anh "cũng được", càng nói chuyện càng thấy mình bị cuốn hút. Anh là người nghiêm túc, yêu nghề, hết mình với công việc. Nhiều khi nhìn anh "sướng" khi xem lại một cảnh quay hay đến run tay run chân, tôi rất bất ngờ.



2.jpg


Cô diễn viên được khen "có duyên đóng vai ác" muốn thử sức trên sân khấu kịch và thể loại phim hài.


- Làm thế nào chị dung hòa được những khác biệt để giữ lửa cho tình yêu?

- Tính tôi sôi nổi, lửng tửng và rất hay quên còn anh Bình là người đam mê nghệ thuật quá mức thành ra khó tính. Tuy vậy, anh là người sâu sắc, sống nội tâm nên tôi thông cảm được. Cùng làm việc trong môi trường nghệ thuật nên chúng tôi hiểu nhau. Có một điều lạ là bạn bè thường trêu, nếu có chia tay thì nguyên nhân chắc tại tôi có người khác chứ không phải anh ấy (cười).

- Mọi người không nói ngoa, bởi chị có cơ hội đóng cặp cùng nhiều nam diễn viên trẻ, đẹp trai, tài năng. Có khi nào chị thấy tim mình lạc nhịp, nhầm tưởng cảm xúc của nhân vật thành của bản thân?

- Có lần tôi cũng thấy tim xao xuyến. Đó là khi đóng cùng Huy Khánh trong Hoa dã quỳ. Khánh diễn xuất tự nhiên, ăn ý, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết. Nhờ vậy tôi mới có cảm xúc hoàn thành tốt vai diễn của mình. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các cảnh quay, tôi bắt mình phải thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.

Nói về ám ảnh từ phim ra cuộc đời thật thì tôi nhớ nhất vai diễn Thục Trinh trong phim Tình yêu còn mãi. Nỗi đau cuộc sống, sự khắc khoải, dày vò và những giọt nước mắt như mưa của nhân vật cứ theo tôi mãi cho đến khi bộ phim đã hoàn toàn đóng máy. Tôi phải mất gần 4 tháng mới hoàn toàn thoát ra khỏi ám ảnh về số phận nhân vật. Nhớ nhất là khi tôi diễn cảnh làm cave, nước mắt cứ trào ra vì tủi nhục còn trái tim thì cảm thấy nỗi đau rõ mồn một như thể mình là cave thật vậy.


3.jpg


Bảo Trân nhận xét, bạn trai cô, đạo diễn Võ Tấn Bình là người đàn ông nghiêm khắc nhưng cũng rất trẻ trung, lãng mạn.


- Chị có tin vào chuyện duyên số?

- Trước đây tôi không tin bói toán, duyên số gì đâu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một đạo diễn. Tôi từng có quan niệm như mọi người rằng đạo diễn là những người trăng hoa, không đàng hoàng nên cảm thấy sợ. Bản thân tôi đã có lần nhận được những lời đề nghị khiếm nhã từ một vài đạo diễn nên mất lòng tin ghê gớm. Hồi mới vào nghề, tôi khóc hoài. Dù rất đam mê làm nghệ thuật nhưng có khi tôi thấy nản quá tính bỏ hẳn. Vậy nên khi nhận lời yêu anh Bình, tôi vẫn còn cảm thấy bất ngờ với chính mình.

- Khác biệt về tính cách, vậy trong các câu chuyện giữa hai người, chủ đề thường là gì?

- Chúng tôi không chỉ nói chuyện phim ảnh, nghệ thuật mà còn cùng nhau thảo luận các vấn đề to tát của thế giới như khủng bố, chiến tranh, hay các đề tài xã hội, tư tưởng... Tuy ít tuổi hơn anh nhưng tôi lại có cảm giác mình già dặn hơn. Trong công việc thì anh tỏ ra khó tính vậy chứ bình thường anh rất lãng mạn, trẻ trung.

- Được khán giả nhớ mặt qua các vai phản diện, chị thấy tuyến nhân vật này đã phải là sở trường của mình chưa?

- Tôi còn muốn thử sức trên sân khấu kịch hoặc đóng phim hài, võ thuật. Dù diễn viên kịch được ít người biết đến hơn phim nhưng diễn kịch là cơ hội thể hiện rõ khả năng diễn xuất của mình. Theo cảm nhận của tôi, diễn xuất trên phim "đã" 1 thì diễn kịch "đã" 10. Thỉnh thoảng tôi cũng được bạn bè khen kể chuyện hài vui nên muốn thử diễn hài xem sao. Tôi thích thể hiện những gì vui vẻ, đơn giản, tự nhiên chứ đóng vai ác hoài, ra đường nơm nớp lo bị ăn cà chua, trứng thối cũng mệt lắm (cười to).



Hương Giang thực hiện
Ảnh: Ngô Nhật Huy
Trang điểm: Duy Mẫn
ngoi sao
 
Back
Top