Mùa giải đất nện năm nay đã bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 với hai giải đấu nhỏ được tổ chức ở Casablanca và Houston, nhưng chắc chắn giới mộ điệu trái banh nỉ sẽ chỉ tập trung sự chú ý vào các giải đấu lớn như Monte Carlo, Rome, Madrid và đặc biệt là Roland Garros.

Tứ trụ ATP
Năm ngoái Nadal gần như đã thống trị tuyệt đối với các danh hiệu liên tiếp trên mặt sân đất nện trước khi thất bại tại Madrid và gục ngã tại Roland Garros (vì lí do thể lực). Nhưng năm nay với sự sa sút của Nadal cũng như phong độ thất thường của các tay vợt đã thể hiện từ đầu năm, thật khó có thể nói trước được điều gì. Hãy cùng điểm qua 4 cái tên sáng giá nhất của làng quần vợt thế giới hiện nay.Roger Federer: Khi “huyền thoại” toan tính
Federer bước vào mùa đất nện năm nay với tâm lí vô cùng thoải mái. Với số điểm hiện tại 10.765, anh hoàn toàn có thể an tâm về vị trí số 1 thế giới của mình cho đến trước khi Roland Garros khởi tranh. Mặc dù chưa có một danh hiệu đáng kể nào từ đầu năm nhưng bản thân tay vợt Thụy Sỹ và fan hâm mộ không phải quá buồn bởi dường như mối quan tâm hàng đầu của anh hiện giờ chỉ là Grandslam. Không những vậy, “tàu tốc hành” còn nổi tiếng là một tay vợt có sự tính toán lịch thi đấu rất hợp lí, còn nhớ ở mùa giải 2009, Federer chỉ thắng 4 giải nhưng đó đều là 4 giải quan trọng và là mơ ước của bất kì tay vợt nào (Madrid, Roland Garros trên đất nện, Wimbledon trên sân cỏ và Cincinnati trên sân cứng). Với vị thế hiện tại, việc Federer toan tính là điều dễ hiểu.

Liệu "huyền thoại" đã mệt mỏi?
Theo như lịch đã sắp xếp, anh sẽ chỉ tham dự 3 giải là Rome, Estoril và Madrid (nơi anh đang là ĐKVĐ) để làm quen sân và nóng máy trước khi tham dự cuộc trường chinh bảo vệ danh hiệu có ý nghĩa nhất trong bộ sưu tập 16 GS. Có thể người hâm mộ lại được chứng kiến hình ảnh một Federer vật vờ thiếu sinh khí khi đánh các giải ATP Masters 1000 hay 500 nhưng khi đã bước vào Roland Garros, chắc chắn sẽ là một Federer lột xác, một Federer xứng danh “huyền thoại của các huyền thoại”.
Rafael Nadal: Giữa muôn trùng vây
Thời điểm này cách đây 1 năm người hâm mộ được chứng kiến một Nadal ở giai đoạn thăng hoa của phong độ, sung mãn về thể lực. Anh dường như “vô đối” trên mặt sân sở trường trước khi dừng bước trước “tàu tốc hành” Roger Federer tại chung kết Madrid (sau khi đã quần thảo với Djokovic trong trận bán kết kéo dài 4 tiếng rưỡi) và gục ngã đầy cay đắng trước “cướp biển Viking” Soderling ở giải đấu mà "ông vua đất nện" từng vô đối – Pháp mở rộng. Một năm trôi qua, NHM đã chứng kiến sự sa sút phong độ thảm hại của “đấu sĩ bò tót”. Giờ đây Nadal không còn ở tư thế bất khả chiến bại nữa mà trong một ngày đẹp trời bất cứ đối thủ nào trong top 10 cũng đều có thể đả bại Nadal.

Bao giờ anh mới trở lại?
Lần đầu tiên, ông vua đất nện bước vào mùa đi săn sở trường của mình với vị trí số 3 thế giới đầy lạ lẫm. Số điểm hiện tại của Nadal bây giờ là 6.980, với việc đang là ĐKVĐ ở các giải đấu Monte Carlo (1000), Rome (1000), Barcelona (500), Madrid (á quân 600), số điểm phải bảo vệ của Nadal sẽ là 3100đ. Đây là một số điểm tương đối lớn, nếu chơi không đúng phong độ, Nadal hoàn toàn có thể bị tụt thêm vài bậc trên bảng xếp hạng ATP, qua đó đánh mất lợi thế khi bốc thăm chọn hạt giống tại Pháp mở rộng 2010. Có thể thấy Nadal đang phải chịu áp lực lớn đến dường nào. Có lẽ giải pháp thích hợp nhất cho Nadal lúc này là “thả con săn sắt bắt con cá rô”, buông giải nhỏ để thắng giải lớn. Bởi dù gì thì mục tiêu quan trọng nhất với Nadal lúc này chính là đòi lại vương miện RG từ tay đối thủ truyền kiếp Federer để tái khẳng định “chủ quyền” trên lãnh địa của mình.
Novak Djokovic: Bao giờ cho đến ngày mai
Cái ngày mai đó đối với Djokovic tưởng như gần mà lại hóa rất xa. Đã có nhiều thời điểm người hâm mộ tin rằng Djokovic sẽ kế tục xứng đáng vị trí số 1 TG của Federer hay Nadal bởi trình độ và đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi, thậm chí về mặt kỹ thuật anh chỉ thua kém Federer chút xíu mà thôi. Tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của Novak lại nằm ở vấn đề tâm lý, anh luôn tỏ ra nôn nóng ở những thời điểm mang tính sống còn. Điển hình là trận bán kết US Open năm ngoái khi anh đã đấu ngang ngửa với Federer nhưng lại để mất những điểm breakpoint quyết định và chiến thắng đã thuộc về người bản lĩnh vững vàng hơn. Bên cạnh đó tính hợp lí trong việc phân bổ lịch thi đấu cũng là vấn đề mà “Djoker” cần xem xét. Anh luôn là tay vợt có mật độ thi đấu dày nhất thế giới, mùa vừa rồi Nole đã đánh tổng cộng 97 trận, nhiều nhất trong số các tay vợt ATP. Mùa giải đất nện năm ngoái Djokovic cũng tham dự hầu như tất cả các giải đất nện và giải nào cũng vào rất sâu: Monte Carlo chung kết, Rome chung kết (đều bại dưới tay Nadal), Belgrad vô địch, Madrid bán kết, để rồi bước vào giải đấu chính Pháp mở rộng lại bị loại ngay ở vòng 3 bởi tay vợt người Đức Kohlschreiber.

Fan hâm mộ muốn thấy hình ảnh này nhiều hơn
Trước khi mùa giải đất nện khởi tranh, phong độ của tay vợt người Serbia này cũng không thật sự tốt (vô địch 1 giải duy nhất ở Dubai). Có cảm tưởng Nole đã đạt đến “cảnh giới” cao nhất của mình không thể tiến bộ thêm được nữa, các cú đánh của Nole không cho thấy nhiều sự biến hóa so với trước. Mùa giải năm ngoái đã chứng kiến một Nole dũng mãnh trên sân đất nện với những trận thư hùng đỉnh cao cùng Nadal, nhưng khi đã tung hết 12 thành công lực cùng các chiêu thức biến hóa nhất vẫn không thể đả bại Nadal trong trận bán kết kinh điển tại Madrid năm ngoái, tâm lí của Djokovic đã bị ảnh hưởng đáng kể. Cộng với phong độ trồi sụt trong thời gian gần đây, thật khó để người hâm mộ có thể tin vào một “ngày mai” tươi sáng của anh.
Andy Murray: Tay vợt “nhỏ” trong những trận đấu “lớn”
Điều đó dường như đang trở thành nỗi ám ảnh đối với tay vợt người Scotland. Andy có thể vô địch các giải ATP Masters 1000 và 500 ở thể thức 3 sét thắng 2 nhưng khi bước vào các giải Grand Slam với thể thức 5 sét thắng 3, nơi đề cao kinh nghiệm, bản lĩnh và sự dẻo dai thì Murray lại hay thất bại. Bằng chứng tiêu biểu nhất là chung kết Mỹ mở rộng 2008 và chung kết Úc mở rộng hồi đầu năm (người vô địch là Federer). Ở Murray theo như nhận xét của chính Federer là “hội đủ mọi yếu tố của một nhà vô địch” với các cú đánh đạt độ chính xác cao và ổn định, cùng nền tảng thể lực sung mãn, nhưng tiếc là Murray lại chọn lối đánh “tiêu cực” phòng ngự phản công theo “phong cách Nadal” nếu như anh mạo hiểm chọn lối đánh tấn công thì có lẽ các danh hiệu lớn không mãi lẩn tránh Murray đến vậy.

Kỳ vọng của nước Anh vào Murray là rất lớn
Thành tích tại mùa đất nện năm ngoái cũng được xem là thành tích tốt nhất đối với một tay vợt không chuyên sân đất nện như Andy (bán kết Monte Carlo, tứ kết Madrid và…tứ kết Roland Garros). Đó là một thành tích rất đáng khích lệ tuy nhiên phong độ trong thời gian gần đây quả thực là rất tồi tệ khi anh liên tục bị loại sớm tại các giải ATP Masters 1000 Indian Wells và Miami, vốn được coi là sở trường của tay vợt xuất sắc nhất Anh Quốc. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí của anh nhưng bù lại Andy sẽ có thêm thời gian để tích lũy thể lực chinh chiến tại mùa giải đất nện với mục tiêu chí ít là bằng thành tích của năm ngoái. Đó là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Andy nhưng đến Roland Garros 2010 mọi chuyện sẽ lại khác. Người hâm mộ (đặc biệt là ở Vương quốc Anh) đang chờ đợi anh sẽ phá được cái dớp hay thua ở các trận đấu lớn này.
Ngoài 4 cái tên kể trên “quần hùng” ATP chắc chắn còn có rất nhiều cái tên khác nữa muốn tận dụng cơ hội Nadal sa sút để truất ngôi "ông vua" này. Điều đó có thành hiện thực hay không? Hãy để thời gian trả lời.
Duy Anh
(theo 24h)