Tăng Bảo Quyên phủ nhận tin đồn yêu Victor Vũ

Jolie

Member
Khi tình yêu tan vỡ, Tăng Bảo Quyên luôn nghĩ mình là người có lỗi.


Vừa gặp mặt, Tăng Bảo Quyên chìa cho tôi xem mười móng tay sơn đỏ chót. Hôm qua chụp ảnh tạp chí stylist chọn màu này nhưng Quyên: “Cứ thấy kỳ kỳ làm sao, không được tự nhiên lắm”.

Không biết Tăng Bảo Quyên ở văn phòng khác với diễn viên Tăng Bảo Quyên trên phim trường thế nào nhỉ?

Từ ngày giữ vai trò phụ trách ý tưởng mảng phim cho một công ty truyền thông, tôi thấy mình năng động hơn, thay đổi về nhiều thứ. Như trước đây, tôi thích mặc đầm nhưng từ ngày làm văn phòng, trang phục chủ yếu là sơ-mi, quần tây. Đi shopping, tôi chỉ chăm chăm vào thời trang công sở.

Trình độ vi tính cũng cải thiện đáng kể, không như ngày xưa bị bạn bè chê là “mù công nghệ”, đến trang blog hay Facebook cũng nhờ người khác tạo cho.

200910178219-1.jpg


Chắc hiếm có cô nhân viên văn phòng nào xách túi Louis Vuitton đi làm như Quyên…

Cái túi này tiện lắm, tôi đựng được rất nhiều thứ.

Quyên không sợ vẻ ngoài của mình xa cách với các đồng nghiệp ở công sở à?

Ban đầu, tôi cũng nhận thấy điều đó. Họ luôn coi mình là diễn viên, vì thế tôi phải chủ động bắt chuyện, hòa nhập với mọi người. Công ty tôi có cái bếp rất to, mọi người thường tụ tập ăn trưa. Tôi từng nấu vài món đãi mọi người, đặc biệt là những ngày ăn chay trong tháng Bảy vừa qua.

Quyên là Phật tử sao?

Không hẳn. Ngày trước, mẹ tôi luôn yêu cầu phải đọc kinh trước khi đi ngủ. Gần đây, tôi hay đi chùa hơn, ăn chay vào ngày rằm, mùng Một.

Cuộc sống của Quyên thiếu thăng bằng, cần giải tỏa sao?

Có lẽ vậy.

Cụ thể là gì?

Có một ngày, tôi lên Google, đánh ba từ “Tăng Bảo Quyên”. Kết quả đưa ra một danh sách dài các bài viết. Tôi đọc mà không nhận ra mình nữa. Có những bài toàn khen, cứ như tôi là cô tiên vậy. Bên cạnh đó là những lời nhận xét thiếu công bằng: tôi có được hôm nay là do may mắn. Làm gì có diễn viên nào trụ được với nghề là do may mắn, nếu có cũng chỉ là chiếm 1%, 99% vẫn là do nỗ lực. Tôi không chịu nổi những lời như thế…

Đã xác định gia nhập làng showbiz, Quyên phải lường trước những điều tiếng, dị nghi chứ… Quyên có sẵn sàng trả lời câu hỏi sốc của phóng viên không?

Chị cứ hỏi

Quyên có yêu Victor Vũ?

Không phải là lần đầu tôi bị hỏi thế. Câu trả lời: bạn bè

Vậy sao Quyên gay gắt trước tiêu đề trên bìa báo: “Tăng Bảo Quyên không yêu Victor Vũ”?

Tôi xin đính chính, đó chỉ là sự hiểu lầm. Tôi chỉ ngại với Victor Vũ. Thêm nữa, tôi không muốn mọi người nghĩ mình dựa hơi để tạo tiếng.


200910178219-2.jpg



Chị nhạy cảm quá…

Có thể. Trước đây, khi tham gia show Thương hoài ngàn năm, tôi hay gặp và bàn công việc với anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh Hưng xem tôi như em gái. Chỉ có thế thôi tôi cũng bị nói ra nói vào. Mệt lắm!

Trong tình yêu, chắc Quyên còn nhạy cảm hơn?

Đúng vậy. Tôi chỉ rơi nước mắt vì chuyện tình cảm.

Nghe nói Quyên khá lận đận trong tình yêu?

Nghĩ đến sự đổ vỡ, tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Nhưng phiền muộn tình cảm ám ảnh tôi rất lâu.

Khi chia tay người ta thường oán trách, đổ lỗi cho nhau, còn Quyên lại trách mình…

Tôi nghĩ nếu hai bên xử sự đúng thì câu chuyện có kết cuộc tốt đẹp hơn.

Vậy có nghĩa là Quyên xử sự không đúng?

Tôi hơi mất bình tĩnh, nóng tính trong những trường hợp như thế. Hình như tôi hơi yếu lòng và cảm xúc lúc nào cũng ở mức độ quá thì phải.

Khách quan mà nói có thể xem Tăng Bảo Quyên là người tốt hay người xấu?

Tăng Bảo Quyên không phải người tốt cũng chẳng là người xấu. Tôi là người lạc quan, tin vào những điều tốt sẽ đến.

Xin cảm ơn chị.




Theo TGVH
 
Back
Top