Suarez lập cú đúp, Uruguay “đá văng” Hàn Quốc

Jolie

Member
Chân sút Luis Suarez đã tỏa sáng với một cú đúp qua đó giúp Uruguay giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để trở thành đội đầu tiên góp mặt tại Tứ kết bất chấp những nỗ lực đáng ngợi khen của Hàn Quốc.
uruguay2705104.jpg
Hàn Quốc đã gục ngã trước sự tỏa sáng của Luis Suarez.

Cả Uruguay lẫn Hàn Quốc đều có được sự tự tin cần thiết trước khi bước vào lượt trận knock-out. Không còn chỗ cho một kết quả hòa, hai đội đã cống hiến cho khán giả tại sân Nelson Mandela Bay trận cầu khá mãn nhãn với những pha đôi công đầy nguy hiểm.

Tuy nhiên với lực lượng được tổ chức kín kẽ và trong một trận cầu quan trọng, mũi nhọn Luis Suarez đã tỏa sáng đúng lúc khi lập cú đúp vào lưới Hàn Quốc để giúp Uruguay có được chiến thắng chung cuộc 2-1 cùng với một suất dự Tứ kết World Cup.

Trở lại với diễn biến chính, ngay phút thứ 4, cơ hội đã đến với đại diện châu Á. Arevalo phạm lỗi với Park Ji-Sung ngay bên ngoài vòng cấm địa và từ cự ly chừng 20m, Park Chu-Young sút điệu nghệ nhưng bóng lại dội trúng cột dọc ra ngoài đáng tiếc.

uruguay2705103.jpg
Uruguay có lợi thế lớn khi ghi bàn từ khá sớm.

Nhập cuộc khá tự tin trong một thoáng mất tập trung Hàn Quốc đã sớm phải trả giá. Phút thứ 8, Diego Forlan đột phá bên cánh trái rồi căng ngang. Trong lúc các hậu vệ đứng nhìn thủ môn Jung Sung-Ryong lao ra lỡ đà, Luis Suarez lặng lẽ băng vào và đệm lòng chuẩn xác. 1-0, Uruguay vượt lên.

Với bàn thắng có được từ khá sớm, đại diện Nam Mỹ thi đấu đầy tự tin và chế ngự tốt khu vực giữa sân, không cho đối thủ có nhiều khoảng trống để phối hợp.

Trong khi đó không thể tiếp cận gần cầu môn đội bóng áo xanh, Hàn Quốc nỗ lực sử dụng những cú sút xa. Phút 32, Park Chu-Young dứt điểm đầy uy lực nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc dù Muslera đã hoàn toàn bó tay.

uruguay2705105.jpg
Nỗ lực của Hàn Quốc chỉ giúp họ có được một bàn của Lee Chung Yong.

Tuy nhiên ngay hiệp hai, đoàn quân của HLV Huh Jong Moo lại phạm sai lầm nghiêm trọng. Phút 48, Lee Jung-Soo chuyền bóng đúng vào chân Luis Suarez và tiền đạo này không ngần ngại tung ra cú sút chìm khó chịu nhưng Jung Sung-Ryong đã đề phòng và cản phá dễ dàng.

Không còn gì để mất, Hàn Quốc gia tăng sức ép trong trời mưa nặng hạt tại Port Elizabeth. Phút 50, Lee Young-Pyo đột phá bên cánh trái rồi tạt vào vòng 16m50, Ki Sung-Yong khéo léo chạy chỗ nhưng Lee Chung-Yong không kịp lao vào kết thúc.

Dù vậy sau những nỗ lực hãm thành, cuối cùng Hàn Quốc cũng có được bàn gỡ hòa. Phút 68, từ quả đá phạt của Kim Jung-Woo, Fucile phá bóng không thận trọng cùng với sự phối hợp không ăn ý giữa Lugano và thủ môn Muslera tạo điều kiện để Lee Chung Yong dễ dàng đánh đầu gỡ hòa 1-1.

uruguay2705102.jpg


Luis Suarez trực tiếp giúp Uruguay có mặt tại Tứ kết World Cup.

Chỉ 2 phút sau, tưởng chừng đội bóng châu Á đã có được bàn thắng thứ hai khi Park Ji Sung chọc khe thuận lợi để Lee Chung Yong thoát xuống song cú sút quyết định của cầu thủ này lại quá nhẹ không đủ hạ gục Muslera.

Đáng tiếc hưng phấn của Hàn Quốc lại vấp phải sự tỏa sáng của Luis Suarez, tiền đạo của Uruguay. Phút 80, từ quả phạt góc bên cánh phải, sau một nhịp đảo bóng chân sút này khéo léo kết thúc vào góc xa. Dù Jung Sung-Ryong đã bay hết đà nhưng không thể cứu cho Hàn Quốc một bàn thua. 2-1, Uruguay giành chiến thắng chung cuộc.

Với kết quả này, Uruguay trở thành ĐT đầu tiên góp mặt tại Tứ kết World Cup 2010 trong khi Hàn Quốc với những cố gắng tuyệt vời của mình có thể rời Nam Phi trong thế ngẩng cao đầu.

Đội hình thi đấu:

Uruguay: Muslera - Lugano, Godin (Victorino 46’), Fucile, Pereira - Pereira (Lodeiro 74’), Perez, Arevalo Rios - Cavani, Suarez (Fernandez 84’), Forlan.

Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong - Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo, Lee Jung-Soo, Cha Du-Ri - Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Kim Jae-Sung (Lee Dong-Gook 60’), Ki Sung-Yeung (Yeom Ki-Hun 85’) - Lee Chung-Yong, Park Chu-Young.





 
Back
Top