Giải đấu danh giá thứ 2 của xứ sở sương mù sẽ khởi tranh vào cuối tuần này, và trong số các đại gia tham chiến ở giải đấu lâu đời nhất thế giới này, MU tỏ ra là đội có quyết tâm giành chức vô địch nhất.
Kể từ năm 2004 đến nay, Quỷ đỏ MU vẫn chưa từng một lần được nếm trải hương vị của chiếc cúp lâu đời bậc nhất thế giới. Mặc dù là đội giàu thánh tích nhất tại FA cup với 5 lần lên ngôi vô địch nhưng Quỷ đỏ cũng tỏ ra là đội kém duyên với chiếc cúp này. Sau trận chung kết với Milwall năm 2004 đến nay, MU còn 2 lần giành quyền vào chơi trận chung kết nữa nhưng đều nhận những thất bại cay đắng. Năm 2005, họ đã để thua đại kình địch Arsenal sau loạt đá penalty may rủi. Đó cũng là chiếc cúp cuối cùng của Pháo thủ cho đến thời điểm này. Còn năm 2007, họ cũng đã có mặt ở Wembley để tranh tài cùng Chelsea nhưng họ cũng đã thất bại với tỷ số 0-1.
Còn ở mùa giải năm ngoái, MU đã bất ngờ bật bãi ngay từ vòng 3 với thất bại gây sốc trước Leeds United ngay trên thánh địa Old Trafford. Cho đến bây giờ, Ngài Alex vẫn chưa thể nuốt trôi được thất bại xấu hổ đó, chính vì thế ở mùa giải năm nay, chiến lược gia người Scotland và các học trò đặt ra quyết tâm vô địch FA cup không kém gì so với mục tiêu đòi lại ngôi vương giải ngoại hạng. Sir Alex cho biết: “FA cup là giải đấu danh giá, đối với tôi đó là một giải đấu quan trọng và tôi muốn giành nhiều chức vô địch nhất có thể.”
Đã từ lâu Sir Alex không còn được hưởng niềm vui FA Cup
Tuy nhiên thử thách mà MU gặp phải ở vòng 3 này quả thực khó nhằn, đại kình địch Liverpool. Đội bóng thành phố Cảng đang có một mùa giải ngoại hạng tồi tệ nhất trong lịch sử và chắc chắn họ sẽ làm hết sức mình để vớt vát một chút gì đó cho mùa giải này, mà FA cup là một mục tiêu rất phù hợp với sở trường đấu cúp của họ. Để có thể cụ thể hóa giấc mơ FA cup, Sir Alex và các học trò cần phải vượt qua được cửa ải đầy khó khăn. Lợi thế cho MU là họ được đá trên sân nhà Old Trafford, nơi họ đã quật ngã Liverpool 3-2 ở lượt đi mùa giải năm nay.
MU hiện tại hoàn toàn có thể thảnh thơi để chuẩn bị cho trận đại chiến với Lữ đoàn đỏ bởi ở giải ngoại hạng họ đã tạo được lợi thế rất lớn so với các đối thủ bám đuổi. Giờ họ có thể toàn tâm toàn ý dành sức cho cuộc tiếp đón Liverpool, một trận đấu để giành quyền đi tiếp và trên hết là vì danh dự của cả hai đội bóng. Chỉ cần vượt qua được Liverpool, giấc mơ có được chiếc cúp FA lần đầu tiên sau 6 năm sẽ được cụ thể hóa một cách rõ rệt hơn cho đội chủ sân Old Trafford.


Air Blade
(theo 24h)
Kể từ năm 2004 đến nay, Quỷ đỏ MU vẫn chưa từng một lần được nếm trải hương vị của chiếc cúp lâu đời bậc nhất thế giới. Mặc dù là đội giàu thánh tích nhất tại FA cup với 5 lần lên ngôi vô địch nhưng Quỷ đỏ cũng tỏ ra là đội kém duyên với chiếc cúp này. Sau trận chung kết với Milwall năm 2004 đến nay, MU còn 2 lần giành quyền vào chơi trận chung kết nữa nhưng đều nhận những thất bại cay đắng. Năm 2005, họ đã để thua đại kình địch Arsenal sau loạt đá penalty may rủi. Đó cũng là chiếc cúp cuối cùng của Pháo thủ cho đến thời điểm này. Còn năm 2007, họ cũng đã có mặt ở Wembley để tranh tài cùng Chelsea nhưng họ cũng đã thất bại với tỷ số 0-1.
Còn ở mùa giải năm ngoái, MU đã bất ngờ bật bãi ngay từ vòng 3 với thất bại gây sốc trước Leeds United ngay trên thánh địa Old Trafford. Cho đến bây giờ, Ngài Alex vẫn chưa thể nuốt trôi được thất bại xấu hổ đó, chính vì thế ở mùa giải năm nay, chiến lược gia người Scotland và các học trò đặt ra quyết tâm vô địch FA cup không kém gì so với mục tiêu đòi lại ngôi vương giải ngoại hạng. Sir Alex cho biết: “FA cup là giải đấu danh giá, đối với tôi đó là một giải đấu quan trọng và tôi muốn giành nhiều chức vô địch nhất có thể.”

Đã từ lâu Sir Alex không còn được hưởng niềm vui FA Cup
Tuy nhiên thử thách mà MU gặp phải ở vòng 3 này quả thực khó nhằn, đại kình địch Liverpool. Đội bóng thành phố Cảng đang có một mùa giải ngoại hạng tồi tệ nhất trong lịch sử và chắc chắn họ sẽ làm hết sức mình để vớt vát một chút gì đó cho mùa giải này, mà FA cup là một mục tiêu rất phù hợp với sở trường đấu cúp của họ. Để có thể cụ thể hóa giấc mơ FA cup, Sir Alex và các học trò cần phải vượt qua được cửa ải đầy khó khăn. Lợi thế cho MU là họ được đá trên sân nhà Old Trafford, nơi họ đã quật ngã Liverpool 3-2 ở lượt đi mùa giải năm nay.
MU hiện tại hoàn toàn có thể thảnh thơi để chuẩn bị cho trận đại chiến với Lữ đoàn đỏ bởi ở giải ngoại hạng họ đã tạo được lợi thế rất lớn so với các đối thủ bám đuổi. Giờ họ có thể toàn tâm toàn ý dành sức cho cuộc tiếp đón Liverpool, một trận đấu để giành quyền đi tiếp và trên hết là vì danh dự của cả hai đội bóng. Chỉ cần vượt qua được Liverpool, giấc mơ có được chiếc cúp FA lần đầu tiên sau 6 năm sẽ được cụ thể hóa một cách rõ rệt hơn cho đội chủ sân Old Trafford.


Air Blade
(theo 24h)