Phương Mai, top 10 siêu mẫu Châu Á đã dành cho độc giả cuộc trò chuyện thú vị.
Chào Phương Mai! Gọi bạn là "Siêu mẫu 9x đa tài", bạn thấy sao?
Giờ có người đã gọi tôi là "siêu mẫu 9x đa tài" rồi à? Vậy thì tôi phải cố gắng để thành "đa tài" thật thôi. Làm người mẫu, đóng phim, thử nghiệm 1 chút trong lĩnh vực MC... chưa phải là điều gì lớn lao lắm; thực sự, chúng chưa làm tôi thấy thỏa mãn.
Có cá tính riêng và một cái đầu khá nhạy bén. Dường như Phương Mai đang đi rất đúng hướng?
Tôi công nhận là mình luôn tính toán khá cẩn trọng về những việc nên làm và cách thực hiện nào là tốt để đạt kết quả cao nhất. Tôi thích cảm giác của sự phát triển và tôi luôn cố gắng đặt mình vào tư thế sẵn sàng tăng tốc. Tuy vậy, tôi cũng không bao giờ dám khẳng định rằng mình chưa, không, và sẽ không gặp phải sai lầm nào; dù sao nếu người ngoài nhìn vào và đánh giá tôi đang đi đúng hướng, thì đó cũng là điều đáng mừng.
Hình như bên bạn luôn xuất hiện hình bóng của một người đàn ông? Bạn có cảm thấy khó chịu không khi cái tên Phương Mai luôn phải đính kèm với tên của người đó?
Như tôi đã từng chia sẻ suy nghĩ của mình về những người hoạt động trong ngành giải trí: nếu một ngày nào đó người ta không quan tâm xem cô ta đi đâu, làm gì, gặp ai... thì cô ta nên chuẩn bị rút lui là vừa Như vây, việc được mọi người quan tâm là điều đáng để tôi biết ơn.
Đương nhiên, tôi không muốn biến mình thành một người của công chúng "ảo", tức là chỉ suốt ngày nói về cuộc sống riêng tư thay vì chia sẻ về công việc, về cống hiến cụ thể của mình. Thời gian qua, tôi may mắn được mọi người nhắc đến như một "top 10 siêu mẫu châu Á" và tôi rất trân trọng điều đó. Vì vậy, tôi hi vọng rằng khía cạnh công việc của tôi sẽ được quan tâm hơn so với cuộc sống riêng tư của mình.
Đàn ông rất "nguy hiểm", bạn có nghĩ vậy không?
Đàn bà cũng "nguy hiểm" chứ, bạn có nghĩ vậy không? Con người là loài động vật "nguy hiểm" nhất Trái đất ! Nhưng nếu cần "nguy hiểm" để bảo vệ những người thân của mình thì đó là cái "nguy hiểm" chính đáng, tôi thấy vậy đấy.
Gác lại chuyện riêng tư, tôi đang tò mò về công việc hiện tại của Mai?
Khoảng 3 tháng nay, tôi thường xuyên vào TP.HCM, và đến giờ tôi đã trụ ở đây được khoảng hơn 1 tháng. Mục đích ban đầu của tôi chỉ là để thay đổi môi trường, nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc sau 1 số chuyện buồn tại Hà Nội khiến tôi mệt mỏi; kết hợp với việc chụp hình cho tạp chí Đẹp. Từ đó, nhờ rất nhiều hỗ trợ từ những đàn anh, đàn chị tại TP.HCM tôi đã may mắn nhận được một số công việc chụp hình, biểu diễn, quay cho các chương trình của ĐTH như Phong Cách Trẻ, Thời Trang & Đam Mê, Thời Trang & Cuộc Sống... Bạn biết đấy, đối với một người đang làm việc trong ngành giải trí, thì việc Nam tiến có thể so sánh với việc tiến thêm một bước trong con đường sự nghiệp. Hiện tại tôi chưa dám nói trước, chỉ dám tiết lộ rằng tôi đang nỗ lực hết sức để bơi được trong đại dương lắm cá này.
Nói tiếng Anh khá tốt. Hẳn đó là một lợi thế rất lớn của Phương Mai trong công việc cũng như trong cuộc sống?
Đúng vậy. Có người từng nói với tôi rằng: em biết thêm 1 thứ tiếng tức là em sống thêm 1 cuộc đời. Mà 2 cuộc đời thì vẫn hơi ít nhỉ?
Với vị trí Top 10 Siêu mẫu Châu Á và có vốn tiếng Anh tốt. Bạn có nghĩ đến việc ra nước ngoài lập nghiệp?
Trái với Việt Nam, nơi ngành thời trang còn rất mới và "trẻ", thì ở những nước lân cận, đây đã được coi là 1 ngành công nghiệp phát triển và chuyên nghiệp. Tôi là người cầu tiến, vì vậy tôi sẽ rất háo hức nếu có cơ hội tự phát triển bản thân trong môi trường mới, để được tiếp xúc và tiếp thu những điều mới mẻ. Nhưng nói gì thì nói, đến cuối cùng, tôi cũng không bao giờ quên rằng, chẳng nơi nào bằng quê hương mình.
Nghề người mẫu là một cái nghề rất phức tạp, có sự đố kị, cạnh tranh và một cái qui luật đào thải rất khắt khe. Bạn tự nhận thấy mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những điều này?
Cuộc đời vốn đã là cuộc chơi khắc nghiệt, nơi trải đầy rẫy những khó khăn phải vượt qua. Cuộc chơi đó không dành cho những kẻ hèn nhát, không dám sống. Tôi thì không muốn bị gọi là kẻ hèn nhát.
Người mẫu, diễn viên, MC … Sao Phương Mai không đi hát?
Tôi rất muốn chứ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hôm nào đó tôi sẽ rủ bạn đi hát karaoke nhé?
Bạn có yêu thích âm nhạc không?
Tôi có chứ. Phải nói rằng âm nhạc gây ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của tôi. Không biết hát làm cho tôi tiếc thực lòng đấy. Đôi khi tôi thèm nghe 1 bài hát nào đó khủng khiếp mà không thể tự hát cho mình nghe, đó quả thực là điều rất đáng buồn.
Trong công việc bạn có phải là “người phụ nữ tham lam" không?
Tôi luôn là người tham lam. Trong công việc cũng vậy, trong cuộc sống cũng vậy. Kệ đi, 20 tuổi được phép tham lam mà, bạn có nghĩ vậy không?
Những dự định sắp tới của Phương Mai là gì?
Cố gắng tự lập hết mức có thể ở nơi cách xa gia đình mình gần 2000 km này.
Cảm ơn Phương Mai đã chia sẻ. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công.
Theo 2Sao

Chào Phương Mai! Gọi bạn là "Siêu mẫu 9x đa tài", bạn thấy sao?
Giờ có người đã gọi tôi là "siêu mẫu 9x đa tài" rồi à? Vậy thì tôi phải cố gắng để thành "đa tài" thật thôi. Làm người mẫu, đóng phim, thử nghiệm 1 chút trong lĩnh vực MC... chưa phải là điều gì lớn lao lắm; thực sự, chúng chưa làm tôi thấy thỏa mãn.
Có cá tính riêng và một cái đầu khá nhạy bén. Dường như Phương Mai đang đi rất đúng hướng?
Tôi công nhận là mình luôn tính toán khá cẩn trọng về những việc nên làm và cách thực hiện nào là tốt để đạt kết quả cao nhất. Tôi thích cảm giác của sự phát triển và tôi luôn cố gắng đặt mình vào tư thế sẵn sàng tăng tốc. Tuy vậy, tôi cũng không bao giờ dám khẳng định rằng mình chưa, không, và sẽ không gặp phải sai lầm nào; dù sao nếu người ngoài nhìn vào và đánh giá tôi đang đi đúng hướng, thì đó cũng là điều đáng mừng.

Hình như bên bạn luôn xuất hiện hình bóng của một người đàn ông? Bạn có cảm thấy khó chịu không khi cái tên Phương Mai luôn phải đính kèm với tên của người đó?
Như tôi đã từng chia sẻ suy nghĩ của mình về những người hoạt động trong ngành giải trí: nếu một ngày nào đó người ta không quan tâm xem cô ta đi đâu, làm gì, gặp ai... thì cô ta nên chuẩn bị rút lui là vừa Như vây, việc được mọi người quan tâm là điều đáng để tôi biết ơn.
Đương nhiên, tôi không muốn biến mình thành một người của công chúng "ảo", tức là chỉ suốt ngày nói về cuộc sống riêng tư thay vì chia sẻ về công việc, về cống hiến cụ thể của mình. Thời gian qua, tôi may mắn được mọi người nhắc đến như một "top 10 siêu mẫu châu Á" và tôi rất trân trọng điều đó. Vì vậy, tôi hi vọng rằng khía cạnh công việc của tôi sẽ được quan tâm hơn so với cuộc sống riêng tư của mình.


Đàn ông rất "nguy hiểm", bạn có nghĩ vậy không?
Đàn bà cũng "nguy hiểm" chứ, bạn có nghĩ vậy không? Con người là loài động vật "nguy hiểm" nhất Trái đất ! Nhưng nếu cần "nguy hiểm" để bảo vệ những người thân của mình thì đó là cái "nguy hiểm" chính đáng, tôi thấy vậy đấy.
Gác lại chuyện riêng tư, tôi đang tò mò về công việc hiện tại của Mai?
Khoảng 3 tháng nay, tôi thường xuyên vào TP.HCM, và đến giờ tôi đã trụ ở đây được khoảng hơn 1 tháng. Mục đích ban đầu của tôi chỉ là để thay đổi môi trường, nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc sau 1 số chuyện buồn tại Hà Nội khiến tôi mệt mỏi; kết hợp với việc chụp hình cho tạp chí Đẹp. Từ đó, nhờ rất nhiều hỗ trợ từ những đàn anh, đàn chị tại TP.HCM tôi đã may mắn nhận được một số công việc chụp hình, biểu diễn, quay cho các chương trình của ĐTH như Phong Cách Trẻ, Thời Trang & Đam Mê, Thời Trang & Cuộc Sống... Bạn biết đấy, đối với một người đang làm việc trong ngành giải trí, thì việc Nam tiến có thể so sánh với việc tiến thêm một bước trong con đường sự nghiệp. Hiện tại tôi chưa dám nói trước, chỉ dám tiết lộ rằng tôi đang nỗ lực hết sức để bơi được trong đại dương lắm cá này.

Nói tiếng Anh khá tốt. Hẳn đó là một lợi thế rất lớn của Phương Mai trong công việc cũng như trong cuộc sống?
Đúng vậy. Có người từng nói với tôi rằng: em biết thêm 1 thứ tiếng tức là em sống thêm 1 cuộc đời. Mà 2 cuộc đời thì vẫn hơi ít nhỉ?
Với vị trí Top 10 Siêu mẫu Châu Á và có vốn tiếng Anh tốt. Bạn có nghĩ đến việc ra nước ngoài lập nghiệp?
Trái với Việt Nam, nơi ngành thời trang còn rất mới và "trẻ", thì ở những nước lân cận, đây đã được coi là 1 ngành công nghiệp phát triển và chuyên nghiệp. Tôi là người cầu tiến, vì vậy tôi sẽ rất háo hức nếu có cơ hội tự phát triển bản thân trong môi trường mới, để được tiếp xúc và tiếp thu những điều mới mẻ. Nhưng nói gì thì nói, đến cuối cùng, tôi cũng không bao giờ quên rằng, chẳng nơi nào bằng quê hương mình.

Nghề người mẫu là một cái nghề rất phức tạp, có sự đố kị, cạnh tranh và một cái qui luật đào thải rất khắt khe. Bạn tự nhận thấy mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những điều này?
Cuộc đời vốn đã là cuộc chơi khắc nghiệt, nơi trải đầy rẫy những khó khăn phải vượt qua. Cuộc chơi đó không dành cho những kẻ hèn nhát, không dám sống. Tôi thì không muốn bị gọi là kẻ hèn nhát.
Người mẫu, diễn viên, MC … Sao Phương Mai không đi hát?
Tôi rất muốn chứ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hôm nào đó tôi sẽ rủ bạn đi hát karaoke nhé?
Bạn có yêu thích âm nhạc không?
Tôi có chứ. Phải nói rằng âm nhạc gây ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của tôi. Không biết hát làm cho tôi tiếc thực lòng đấy. Đôi khi tôi thèm nghe 1 bài hát nào đó khủng khiếp mà không thể tự hát cho mình nghe, đó quả thực là điều rất đáng buồn.


Trong công việc bạn có phải là “người phụ nữ tham lam" không?
Tôi luôn là người tham lam. Trong công việc cũng vậy, trong cuộc sống cũng vậy. Kệ đi, 20 tuổi được phép tham lam mà, bạn có nghĩ vậy không?
Những dự định sắp tới của Phương Mai là gì?
Cố gắng tự lập hết mức có thể ở nơi cách xa gia đình mình gần 2000 km này.
Cảm ơn Phương Mai đã chia sẻ. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công.
Theo 2Sao