N
nikki
Guest
Serbia đã sẵn sàng, cho dù đối thủ của họ ở trận ra quân là Ghana được dẫn dắt bởi chính một HLV người Serbia, ông Milovan Rajevac…
“Tôi là một người Serbia. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì khi dẫn dắt Ghana chống lại họ tại Pretoria này. Không cảm xúc, không suy nghĩ và không gì cả. Tôi chỉ có một điều quan tâm duy nhất là làm sao giúp Ghana giành chiến thắng ”. HLV Rajevac của Ghana đã tuyên chiến thẳng thừng với Tổ quốc như thế trước trận đấu. Tuy nhiên, quả thật sẽ không dễ dàng để Rajevac có thể đạt được tâm nguyện.
Ghana chính là đại diện đầu tiên của Lục địa đen (không kể chủ nhà Nam Phi) giành vé tham dự World Cup 2010 với một phong độ tuyệt vời. Họ toàn thắng cả 4 trận đầu tiên của vòng loại cuối cùng mà không để thủng lưới (dù chỉ một bàn) để qua đó về đích sớm 2 vòng. Thế nhưng, vấn đề là kể từ đó đến nay Những ngôi sao đen đã không còn giữ được cái chất của mình.
Trong khi hàng công vẫn luôn chơi thiếu sức sống (10 trận đấu gần đây nhất, Ghana chỉ ghi được có vỏn vẹn có 7 bàn – một hiệu suất vô cùng kém cỏi) thì tấm khiên phòng ngự vốn là điểm tựa cho thành công của Ghana cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất đáng báo động.
Ở trận đấu giao hữu trước Hà Lan cách đây 10 ngày, các cầu thủ Ghana thực sự đã bị các cầu thủ áo da cam biến thành những con rối tội nghiệp trên sân. Mất đi tấm lá chắn Essien ở giữa sân (không tham dự World Cup vì chấn thương), hàng thủ của Ghana đã mất đi sự chắc chắn, kín kẽ thường lệ, mà thay vào đó đã bộc lộ rất nhiều khoảng trống chết người. Chỉ trong vòng 14 phút cuối trận, họ đã bị cơn lốc màu da cam xé toang mành lưới tới 3 lần (cả trận là thua 4 bàn).
Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu khi mà tầm ảnh hưởng của Essien là quá lớn và chẳng dễ gì để có thể thay thế một cột trụ trong một sớm một chiều. Nếu không thể khắc phục những vấn đề đang gặp phải thì rất có thể Ghana sẽ phải trả giá đắt trước Serbia.
Với việc trung vệ Vidic đã kịp bình phục (trung vệ của MU đã phải vắng mặt 2 trận làm nóng cuối cùng của Serbia vì bị cảm lạnh), HLV Radomir Antic đã có trong tay đội hình mạnh nhất cho trận đầu ra quân.
Không quá danh tiếng nhưng lực lượng của Serbia thực sự là rất đồng đều và có chất lượng. Ở hàng phòng ngự, Đại bàng trắng có 2 hòn đá tảng Vidic và Ivanovic. Trên hàng tiền vệ là dàn cầu thủ vô cùng khéo léo đang chinh chiến khắp Châu Âu như Stankovic, Krasic, Kuzmanovic… Đây sẽ là chiếc cầu nối tiếp đạn hiệu quả để người khổng lồ Zigic có thể sẵn sàng khai hỏa.
Với tính chất căng thẳng của bảng D, khi cả 4 đội tuyển (Đức, Serbia, Ghana và Australia) đều có cơ hội nhất định để đi tiếp, thì rõ ràng mỗi trận đấu đều sẽ mang tính chất của một trận chung kết. Tất nhiên ở một trận đấu như vậy, thì vai trò tạo đột biến của các ngôi sao sẽ là rất quan trọng. Và ở điểm này có vẻ như Serbia đang có lợi thế hơn Ghana, đội tuyển được mệnh danh là Những ngôi sao đen nhưng đã mất đi ngôi sao sáng nhất của mình!
Dự đoán: 2 - 1
Serbia: Stojkovic, Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic; Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic; Zigic, Pantelic
Ghana: Kingson, Inkoom, John Mensah, Vorsah, Pantsil; D. Boateng, K. P. Boateng, Appiah, Muntari; A. Gyan, Tagoe

“Tôi là một người Serbia. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì khi dẫn dắt Ghana chống lại họ tại Pretoria này. Không cảm xúc, không suy nghĩ và không gì cả. Tôi chỉ có một điều quan tâm duy nhất là làm sao giúp Ghana giành chiến thắng ”. HLV Rajevac của Ghana đã tuyên chiến thẳng thừng với Tổ quốc như thế trước trận đấu. Tuy nhiên, quả thật sẽ không dễ dàng để Rajevac có thể đạt được tâm nguyện.
Ghana chính là đại diện đầu tiên của Lục địa đen (không kể chủ nhà Nam Phi) giành vé tham dự World Cup 2010 với một phong độ tuyệt vời. Họ toàn thắng cả 4 trận đầu tiên của vòng loại cuối cùng mà không để thủng lưới (dù chỉ một bàn) để qua đó về đích sớm 2 vòng. Thế nhưng, vấn đề là kể từ đó đến nay Những ngôi sao đen đã không còn giữ được cái chất của mình.

Trong khi hàng công vẫn luôn chơi thiếu sức sống (10 trận đấu gần đây nhất, Ghana chỉ ghi được có vỏn vẹn có 7 bàn – một hiệu suất vô cùng kém cỏi) thì tấm khiên phòng ngự vốn là điểm tựa cho thành công của Ghana cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất đáng báo động.
Ở trận đấu giao hữu trước Hà Lan cách đây 10 ngày, các cầu thủ Ghana thực sự đã bị các cầu thủ áo da cam biến thành những con rối tội nghiệp trên sân. Mất đi tấm lá chắn Essien ở giữa sân (không tham dự World Cup vì chấn thương), hàng thủ của Ghana đã mất đi sự chắc chắn, kín kẽ thường lệ, mà thay vào đó đã bộc lộ rất nhiều khoảng trống chết người. Chỉ trong vòng 14 phút cuối trận, họ đã bị cơn lốc màu da cam xé toang mành lưới tới 3 lần (cả trận là thua 4 bàn).
Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu khi mà tầm ảnh hưởng của Essien là quá lớn và chẳng dễ gì để có thể thay thế một cột trụ trong một sớm một chiều. Nếu không thể khắc phục những vấn đề đang gặp phải thì rất có thể Ghana sẽ phải trả giá đắt trước Serbia.
Với việc trung vệ Vidic đã kịp bình phục (trung vệ của MU đã phải vắng mặt 2 trận làm nóng cuối cùng của Serbia vì bị cảm lạnh), HLV Radomir Antic đã có trong tay đội hình mạnh nhất cho trận đầu ra quân.
Không quá danh tiếng nhưng lực lượng của Serbia thực sự là rất đồng đều và có chất lượng. Ở hàng phòng ngự, Đại bàng trắng có 2 hòn đá tảng Vidic và Ivanovic. Trên hàng tiền vệ là dàn cầu thủ vô cùng khéo léo đang chinh chiến khắp Châu Âu như Stankovic, Krasic, Kuzmanovic… Đây sẽ là chiếc cầu nối tiếp đạn hiệu quả để người khổng lồ Zigic có thể sẵn sàng khai hỏa.

Với tính chất căng thẳng của bảng D, khi cả 4 đội tuyển (Đức, Serbia, Ghana và Australia) đều có cơ hội nhất định để đi tiếp, thì rõ ràng mỗi trận đấu đều sẽ mang tính chất của một trận chung kết. Tất nhiên ở một trận đấu như vậy, thì vai trò tạo đột biến của các ngôi sao sẽ là rất quan trọng. Và ở điểm này có vẻ như Serbia đang có lợi thế hơn Ghana, đội tuyển được mệnh danh là Những ngôi sao đen nhưng đã mất đi ngôi sao sáng nhất của mình!
Dự đoán: 2 - 1
Đội hình dự kiến
Serbia: Stojkovic, Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic; Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic; Zigic, Pantelic
Ghana: Kingson, Inkoom, John Mensah, Vorsah, Pantsil; D. Boateng, K. P. Boateng, Appiah, Muntari; A. Gyan, Tagoe