Ca khúc chủ đề cho album trở lại của Seo In young trong năm nay là ‘’Good romance’’ được ra lò vào ngày hôm nay 12/5!
Đại diện công ty quản lý nói: "Mặc dù Seo In Young luôn luôn xuất hiện một cách mạnh mẽ và quyến rũ trên sân khấu nhưng giờ đây, các bạn có thể nhìn cô ấy theo một cách khác: ngây thơ và dịu dàng hơn. Đó là vì cô ấy sắp trở lại bằng một ca khúc ballad lãng mạn".
Ca khúc ‘’Good romance’’ có lẽ liên quan đến câu chuyên nào đó của In Young trong quá khứ vì thế cô đã không thể kìm nước mắt khi thu âm ca khúc này. Người phát ngôn của Seo In Young nói: "Khi thu âm ca khúc này, cô ấy đã không ngừng khóc. Cô ấy có thể đã nghĩ lại khoảnh khắc khi kết thúc hoạt động trong Jewelry sau 10 năm gắn bó và liên hệ với lyrics của bài hát. Bìa hát này mất nhiều thời gian thu âm hơn dự tính vì cảm xúc ca sĩ dâng trào quá mạnh mẽ".
Cùng lắng nghe bài hát đã làm Seo In Young khóc hết nước mắt này nhé!
Goodbye romance
Cẩm Tú (Theo SK)
Vài ngày trước, Seo In Young đã tung ra bộ ảnh với hình ảnh tinh khiết khác hẳn với phong cách sexy, nổi loạn thường thấy của cô. Trong những bức ảnh này, Seo thể hiện hình ảnh vô cùng tinh khiết và ngây thơ với tóc xõa và trang điểm nhẹ. Điều này đã thu hút sự chú ý rất nhiều từ cư dân mạng. 

Đại diện công ty quản lý nói: "Mặc dù Seo In Young luôn luôn xuất hiện một cách mạnh mẽ và quyến rũ trên sân khấu nhưng giờ đây, các bạn có thể nhìn cô ấy theo một cách khác: ngây thơ và dịu dàng hơn. Đó là vì cô ấy sắp trở lại bằng một ca khúc ballad lãng mạn".

Ca khúc ‘’Good romance’’ có lẽ liên quan đến câu chuyên nào đó của In Young trong quá khứ vì thế cô đã không thể kìm nước mắt khi thu âm ca khúc này. Người phát ngôn của Seo In Young nói: "Khi thu âm ca khúc này, cô ấy đã không ngừng khóc. Cô ấy có thể đã nghĩ lại khoảnh khắc khi kết thúc hoạt động trong Jewelry sau 10 năm gắn bó và liên hệ với lyrics của bài hát. Bìa hát này mất nhiều thời gian thu âm hơn dự tính vì cảm xúc ca sĩ dâng trào quá mạnh mẽ".




Cùng lắng nghe bài hát đã làm Seo In Young khóc hết nước mắt này nhé!
Goodbye romance



Cẩm Tú (Theo SK)