Sao nhí 5 tuổi của Britain's Got Talent qua đời

Jolie

Member
Hoàn thành ước nguyện hát Twinkle Twinkle Little Star trước vị giám khảo nổi tiêng Simon Cowell, bé Bethany đã ra đi vì bệnh ung thư não.
spacer.gif


Chỉ hai ngày sau khi giành được ước mơ tham dự Britain's Got talent- nơi đã nâng cánh cho cô vịt xấu xí Susan Boyle trở thành thiên nga trong làng giải trí đương đại, cô bé 5 tuổi Bethany Fenton đã ra đi khi bình minh vừa kịp tới tại bệnh viện Oxford Radcliffe. Vào thứ 7 trước, khi đứng trước vị giám khảo khó tính Simon Cowell, bé Bethany đã tự tin trình bày ca khúc thiếu nhi nổi tiếng Twinkle Twinkle Little Star. Cô bé được đánh giá cao và giành chiến thắng để vào vòng trong cùng với cụ bà Janey Cutler, tay trống Kieran Gaffney và nhóm vũ công Twist and Pulse.

article-1284993-09F267B1000005DC-196_468x365.jpg

Bethany đã ra đi khi mới 5 tuổi, sau khi thực hiện ước mơ hát ca khúc Twinkle
Twinkle Little Star cho thần tượng Simon Cowell nghe

Bethany Fenton ra đi khi chưa đến tuổi tới trường do bệnh Anaplastic Astrocytoma (u tế bào hình sao thoái biến) bỗng nhiên phát tác và đẩy em vào tình trạng nguy kịch. Cha mẹ của Bethany hiện rất suy sụp sau khi con gái qua đời. Một người bạn của gia đình bé Bethany, người đã giúp cô bé gặp được Simon Cowell nói: "Tối thứ 7 vừa qua tại Britain's Got talent chính là một điểm sáng quý giá trong cuộc đời quá ngắn ngủi của bé Bethany! Cô bé đột nhiên rơi vào tình trạng sức khỏe tồi tệ vào thứ 2. Chúng tôi đã buộc phải đưa bé vào bệnh viện hôm thứ 3 và thật không may mắn, rạng sáng nay Bethany đã vĩnh viễn ra đi."

"Khi còn sống, Bethany rất yêu thích Simon Cowell và Britain's Got Talent. Bé đã từng nói: Cháu rất muốn hát Twinkle Twinkle Little Star cho chú Simon nghe. Chú ấy rất tuyệt và cháu rất mến chú ấy.

article-1284993-09EAF72A000005DC-37_233x330.jpg

"Cháu rất muốn hát Twinkle Twinkle Little Star cho chú Simon nghe. Chú ấy rất
tuyệt và cháu rất mến chú ấy"
Sau khi hoàn thành mơ ước được hát cho Simon Cowell nghe, bé Bethany rất xúc động: Cháu yêu mến tất cả mọi người, đặc biệt là Kieran, cậu ấy đã chúc cháu may mắn.

Cháu cũng rất thích khách sạn cháu đã ở. Mọi người ở đó rất thân thiện. Mọi người khiến cháu và em trai Louis hạnh phúc. Thức ăn ở đó cũng rất ngon."

Cha của Bethany, một cựu chiến binh tại chiến trường Afghanistan chia sẻ: "Việc Bethany được gặp các bạn diễn tuyệt vời và được biểu diễn là điều đáng nhớ. Nhưng điều tuyệt vời nhất với con bé là nó đã được gặp Simon Cowell. Ông ấy đúng là một người tốt bụng. Ông ấy đã vui đùa với Bethany và chăm chú lắng nghe con bé hát. Cả Amanda Holden cũng rất tuyệt. Cô ấy đã chơi với Bethany và tặng cho gia đình tôi một chiếc bánh ngọt."

article-1284993-09F26C0B000005DC-909_468x384.jpg


article-1284993-09F26C07000005DC-835_224x363.jpg
article-1284993-09F2687C000005DC-901_224x363.jpg

"Cháu yêu mến tất cả mọi người vì mọi người khiến cháu hạnh phúc"

Bethany đã hát cho Simon Cowell nghe tại phòng thay đồ của ông, ca khúc quen thuộc đã ru em vào giấc ngủ Twinkle Twinkle Little Star vào buổi trưa sau buổi diễn tập. Khi hay tin Bethany Fenton qua đời, Simon Cowell tỏ ra rất tiếc nuối. Người phát ngôn của ông cho biết: "Simon rất tiếc. Ông ấy thực lòng chia buồn với gia đình Bethany. Đối với Simon, Bethany thực sự là một cô bé rất đáng yêu mà ông ấy không thể quên. Simon đã tất cảm động khi được nghe Bethany hát tặng ca khúc Twinkle Twinkle Little Star."

[video=youtube;IOJA_sBPaOA]http://www.youtube.com/watch?v=IOJA_sBPaOA[/video]

Twinkle Twinkle Little Star, ca khúc được nhiều trẻ em trên thế giới yêu thích


vzone
 
Back
Top