Không hẳn là mê tín, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn thường có thói quen đi xem bói đầu năm để biết trước được năm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, công có thành, danh có toại hay không? Họ có thể còn rất trẻ, mới chập chững vào nghề, cũng có người thuộc dạng cây đa cây đề trong làng nghệ, nhưng khi được hỏi liệu có tin không thì ai cũng trả lời rằng không tin thì tốt nhất không nên đi coi bói.
Ca sĩ Phương Thanh
Trước mình đi coi bói nhiều lắm, không chỉ mỗi dịp đầu năm đâu. Coi nhiều đến mức mà sau đấy mình cũng học được vài “chiêu” về ngũ hành, tướng số và thậm chí là đã có thể “hành nghề”. Giờ thì mình toàn tự coi cho mình đấy chứ. Cũng không thể hiệu tại sao lại có thể làm thế được nhưng nghiệm ra thấy mình xem cũng nhiều chuyện đúng. Ngoài ra thì mình cũng coi cho người khác nữa. Mình nhớ có lần coi cho một đôi vợ chồng nọ và phán rằng 2 năm sau họ sẽ… chia tay. Đúng 2 năm sau, họ “đường ai nấy đi” thật. Bạn bè, người thân biết chuyện này rồi sau cũng hay đến nhờ mình nói hộ mấy chuyện mua nhà, tậu xe…
Thi thoảng mình cũng xem cho người khác vào dịp năm mới, nhưng hầu như chỉ nói về chuyện vui là chính. Tết mà, làm gì có ai muốn nghe điều không hay đâu. Sau hết tháng Giêng rồi, nếu họ cảm thấy sẵn sàng để đón nhận mọi chuyện thì mình mới có thể nói hết, cả chuyện hay chuyện dở.
Ca sĩ Minh Tuấn A#
Tuấn ham coi bói lắm, thế nên cũng thường xuyên đi coi bói đầu năm. Tuấn hay coi một bà thầy trên Quận 12. Trước thì cũng đi chỗ này chỗ kia, nhưng từ khi đến đây thì thành khách quen luôn, thậm chí Tuấn còn giới thiệu nhiều bạn bè tới xem cùng. Lúc đầu thì nói thật là Tuấn không tin lắm đâu. Mình nghe rồi mình biết thế thôi, cũng không có để tâm nhiều. Nhưng sau này dần dần mới nghiệm ra là bà thầy phán đúng quá, hầu như chuyện gì cũng trúng.
Tuấn nhớ có lần bà thầy chỉ nói ra đúng 5 chuyện thôi và còn nhắn nhủ với Tuấn rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đúng thứ tự mà bà đã nói. Về nhà, Tuấn chủ tâm để ý thì đúng là mọi chuyện xảy ra theo thứ tự đó thật. Thế nên từ đó trở đi Tuấn tin lắm. Tết năm nay chắc công việc cũng bề bộn, rồi còn phải về quê với gia đình, thế nhưng chắc chắn Tuấn sẽ phải cố gắng thu xếp công việc để đi coi. Sang năm mới này Tuấn cũng thoát khỏi tam tai, hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy
Thực sự là Huy có hứng thú đi coi bói lắm, đi để biết trước những chuyện hay chuyện dở sẽ xảy ra với mình, chỉ có điều là Huy chưa biết nên coi ở đâu. Thầy bói thì cũng nhiều nhưng đâu phải ai phán cũng đúng đâu. Chưa kể Huy còn thấy bảo phải có duyên với thầy nữa thì lời thầy nói về mình mới linh được.
Huy vẫn đang dò hỏi mọi người có chỗ nào bói “chuẩn” để nhân dịp Tết này đi coi luôn. Có lẽ Huy sẽ tập trung hỏi thầy về chuyện công việc là chính vì với Huy hiện giờ, sự nghiệp là quan trọng nhất. Huy muốn biết công việc mình trong năm mới sẽ như thế nào? Có thuận lợi không? Có gặp khó khăn gì không? Nếu khó khăn thì phải “giải” như thế nào? Thành công, thất bại ra sao?... Rồi thì cũng muốn xem thử gia đình trong năm mới có chuyện gì không? Ngoài ra thì Huy cũng muốn xem cả chuyện… tình cảm nữa, cũng muốn biết đến khi nào mình hết cô đơn lẻ bóng lắm chứ (Cười)
Ca sĩ Quốc Thiên Idol
Coi bói là chuyện “hàng ngày” đối với Thiên. Nói “nghe cho sợ” chứ thực ra không phải đi đến mấy chỗ bói toán gì đâu, chỉ cần mấy bạn trong lớp cứ lâu lâu lại “chụp” Thiên lại coi tướng số (Thiên đang là sinh viên Nhạc viện). Coi xong thấy nhiều thứ… trớt quớt, nhưng cũng vui.
Đầu năm mới, Thiên cũng gặp một vài chuyện “xúi quẩy”, nhưng hi vọng là cả năm sẽ suôn sẻ để làm được điều mình hằng ấp ủ bấy lâu. Còn chuyện tin thầy bói, Thiên thì không có đâu. Nhưng có anh quản lý của Thiên thì… tin lắm, hehe…
Theo TTVH
Ca sĩ Phương Thanh
Trước mình đi coi bói nhiều lắm, không chỉ mỗi dịp đầu năm đâu. Coi nhiều đến mức mà sau đấy mình cũng học được vài “chiêu” về ngũ hành, tướng số và thậm chí là đã có thể “hành nghề”. Giờ thì mình toàn tự coi cho mình đấy chứ. Cũng không thể hiệu tại sao lại có thể làm thế được nhưng nghiệm ra thấy mình xem cũng nhiều chuyện đúng. Ngoài ra thì mình cũng coi cho người khác nữa. Mình nhớ có lần coi cho một đôi vợ chồng nọ và phán rằng 2 năm sau họ sẽ… chia tay. Đúng 2 năm sau, họ “đường ai nấy đi” thật. Bạn bè, người thân biết chuyện này rồi sau cũng hay đến nhờ mình nói hộ mấy chuyện mua nhà, tậu xe…

Thi thoảng mình cũng xem cho người khác vào dịp năm mới, nhưng hầu như chỉ nói về chuyện vui là chính. Tết mà, làm gì có ai muốn nghe điều không hay đâu. Sau hết tháng Giêng rồi, nếu họ cảm thấy sẵn sàng để đón nhận mọi chuyện thì mình mới có thể nói hết, cả chuyện hay chuyện dở.
Ca sĩ Minh Tuấn A#
Tuấn ham coi bói lắm, thế nên cũng thường xuyên đi coi bói đầu năm. Tuấn hay coi một bà thầy trên Quận 12. Trước thì cũng đi chỗ này chỗ kia, nhưng từ khi đến đây thì thành khách quen luôn, thậm chí Tuấn còn giới thiệu nhiều bạn bè tới xem cùng. Lúc đầu thì nói thật là Tuấn không tin lắm đâu. Mình nghe rồi mình biết thế thôi, cũng không có để tâm nhiều. Nhưng sau này dần dần mới nghiệm ra là bà thầy phán đúng quá, hầu như chuyện gì cũng trúng.

Tuấn nhớ có lần bà thầy chỉ nói ra đúng 5 chuyện thôi và còn nhắn nhủ với Tuấn rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đúng thứ tự mà bà đã nói. Về nhà, Tuấn chủ tâm để ý thì đúng là mọi chuyện xảy ra theo thứ tự đó thật. Thế nên từ đó trở đi Tuấn tin lắm. Tết năm nay chắc công việc cũng bề bộn, rồi còn phải về quê với gia đình, thế nhưng chắc chắn Tuấn sẽ phải cố gắng thu xếp công việc để đi coi. Sang năm mới này Tuấn cũng thoát khỏi tam tai, hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy
Thực sự là Huy có hứng thú đi coi bói lắm, đi để biết trước những chuyện hay chuyện dở sẽ xảy ra với mình, chỉ có điều là Huy chưa biết nên coi ở đâu. Thầy bói thì cũng nhiều nhưng đâu phải ai phán cũng đúng đâu. Chưa kể Huy còn thấy bảo phải có duyên với thầy nữa thì lời thầy nói về mình mới linh được.

Huy vẫn đang dò hỏi mọi người có chỗ nào bói “chuẩn” để nhân dịp Tết này đi coi luôn. Có lẽ Huy sẽ tập trung hỏi thầy về chuyện công việc là chính vì với Huy hiện giờ, sự nghiệp là quan trọng nhất. Huy muốn biết công việc mình trong năm mới sẽ như thế nào? Có thuận lợi không? Có gặp khó khăn gì không? Nếu khó khăn thì phải “giải” như thế nào? Thành công, thất bại ra sao?... Rồi thì cũng muốn xem thử gia đình trong năm mới có chuyện gì không? Ngoài ra thì Huy cũng muốn xem cả chuyện… tình cảm nữa, cũng muốn biết đến khi nào mình hết cô đơn lẻ bóng lắm chứ (Cười)
Ca sĩ Quốc Thiên Idol
Coi bói là chuyện “hàng ngày” đối với Thiên. Nói “nghe cho sợ” chứ thực ra không phải đi đến mấy chỗ bói toán gì đâu, chỉ cần mấy bạn trong lớp cứ lâu lâu lại “chụp” Thiên lại coi tướng số (Thiên đang là sinh viên Nhạc viện). Coi xong thấy nhiều thứ… trớt quớt, nhưng cũng vui.

Đầu năm mới, Thiên cũng gặp một vài chuyện “xúi quẩy”, nhưng hi vọng là cả năm sẽ suôn sẻ để làm được điều mình hằng ấp ủ bấy lâu. Còn chuyện tin thầy bói, Thiên thì không có đâu. Nhưng có anh quản lý của Thiên thì… tin lắm, hehe…
Theo TTVH