Số 14 và một phép chia
M.U vẫn đang cố gắng tìm kiếm một số 7 thực thụ
Owen rất có thể sẽ là một khoảng lặng của chiếc áo số 7 ở Nhà hát của những giấc mơ trong khi chờ đợi chủ nhân đích thực và xứng đáng hơn dành cho nó. Tới khi nào Owen vẫn còn là một phần của Quỷ Đỏ, thì vẫn còn có thời gian để những ai muốn khoác lên mình chiếc áo vinh quang nỗ lực và hoàn thiện mình.
Một trong số đó có thể là Chicharito. 14 và 7 chỉ cách nhau một phép chia đôi đơn giản, nhưng cần thời gian để bài toán trở nên hoàn hảo…
(theo tinthethao)
( 2:55 PM | 11/08/2010 )
Mỗi chu kỳ thành công của Quỷ Đỏ trong kỷ nguyên Alex Ferguson đều gắn liền với những số 7 huyền thoại. Cantona, Beckham và Ronaldo, dù mang những phong cách khác nhau nhưng họ chính là những nhân tố chính tạo nên ánh hào quang chói lọi ở Old Trafford để biến M.U trở thành một đế chế bóng đá thực sự…
Số 7 của Cantona là sự mạnh mẽ và gan góc. Số 7 của Beckham là sự hào hoa cổ điển đậm chất Anh. Số 7 của Ronaldo là cơn gió lạ đến từ xứ Iberia xa xôi, pha lẫn sự tinh quái, tốc độ và kiêu ngạo. Sẽ không ngoa khi nói rằng tính cách của M.U qua từng thời kỳ đều mang rất nhiều dáng dấp của người đang sở hữu chiếc áo số 7 của sân Old Trafford.Mỗi chu kỳ thành công của Quỷ Đỏ trong kỷ nguyên Alex Ferguson đều gắn liền với những số 7 huyền thoại. Cantona, Beckham và Ronaldo, dù mang những phong cách khác nhau nhưng họ chính là những nhân tố chính tạo nên ánh hào quang chói lọi ở Old Trafford để biến M.U trở thành một đế chế bóng đá thực sự…

Nhưng số 7 của M.U lúc này đang là một ngoại lệ, Michael Owen không còn ở thời kỳ đỉnh cao và không đủ sức để đặt dấu ấn tính cách của mình vào trong lòng Quỷ Đỏ. Bóng đá đôi khi có những điều bí ẩn không thể giải thích được và việc M.U chỉ thành công với một số 7 giàu sinh khí là một trong số đó. Cách đây một năm, Sir Alex đã phải chọn trong "bó đũa" của mình một "cột cờ" để tiếp quản chiếc áo mà Ronaldo để lại khi chuyển sang Madrid. Ông đã có lý khi chọn Owen bởi chẳng có gương mặt nào có đủ sức để khoác lên mình chiếc áo của quá nhiều sự kì vọng và áp lực. Nếu không chọn Owen, mà thay vào đó là một gương mặt trẻ tuổi, thì rất có thể những sức ép sẽ giết chết tài năng ấy khi anh ta còn chưa kịp để lại những dấu ấn của mình. Vì để tìm ra một Cantona, Beckham hay Ronaldo mới là điều không hề đơn giản…Owen rất có thể sẽ là một khoảng lặng của chiếc áo số 7 ở Nhà hát của những giấc mơ trong khi chờ đợi chủ nhân đích thực và xứng đáng hơn dành cho nó. Tới khi nào Owen vẫn còn là một phần của Quỷ Đỏ, thì vẫn còn có thời gian để những ai muốn khoác lên mình chiếc áo vinh quang nỗ lực và hoàn thiện mình.
Một trong số đó có thể là Chicharito. 14 và 7 chỉ cách nhau một phép chia đôi đơn giản, nhưng cần thời gian để bài toán trở nên hoàn hảo…
(theo tinthethao)