Bật mí của cô ca sĩ mạnh mẽ, đầy cá tính về những cung bậc cảm xúc "hỉ nộ ái ố" rất đời thường của chính mình
My vui nhất là lúc nhìn thấy thành quả của công việc mình đang làm. Nhất là đợt lưu diễn ở Mỹ vừa qua thành công, My trở về Việt Nam trong tinh thần hăng hái và sung sức nhất. Sắp tới My sẽ trở lại Mỹ một lần nữa, nên đồ đạc My để luôn bên căn nhà bên ấy. (Dù vui thật, nhưng những ngày chỉ có một mình trong nhà, suốt ngày chỉ biết online đợi đến tối đi diễn thì thật là thảm họa!) Buồn
Khi My rời khỏi công ty cũ, lúc đó My rất stress và buồn. Công việc cứ tồn đọng và dồn dập trên vai mình khiến My cảm thấy rất căng thẳng. Cũng may hiện My có một quản lý là anh Tuyến, đã giúp đỡ My trong mọi việc và hỗ trợ My hết lòng. Có anh ấy My nhẹ bớt bao nhiêu là áp lực.Những lúc buồn My hay lái xe dạo một vòng thành phố, trên xe thì tiếp tục suy nghĩ về những gì đang xảy ra, thế nào cũng có một cách giải quyết…
Giận
Một lần My lái xe ra đường giữa lúc kẹt xe. Chiếc nào cũng phải nhích từ từ, thế mà một chiếc taxi cứ cố gắng chen lên, đẩy xe My vào tận con lươn làm xe My trầy trụa hết. My giận quá bước xuống nói phải quấy với hắn, nhiều người đi đường thấy vậy, không hiểu chuyện nên nghĩ My là ca sĩ mà “ăn hiếp” người khác. Họ nói: “Thôi, trầy có chút xíu mà làm khó người ta chi?”. My ức lắm! Nhưng đường thì đông, biết nói tiếp chỉ thêm rắc rối, My đành bỏ qua mà lên xe chạy tiếp. Xe My giờ nhìn lại toàn vết trầy xước kiểu đó, chán ghê lắm!
Thích thú
My thích nhất là được tặng quà cho người khác đó! Như lần đi diễn vừa rồi về Việt Nam ,My mua rất nhiều quà cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Điều đặc biệt là chẳng bao giờ mua gì cho mình.
My thích cảm giác khi người khác được vui vì món quà của mình. Tình cảm mình cho đi thì sẽ mãi mãi ở lại với mình, bạn có thấy thế không?
Sợ hãi
My rất sợ… ma! Vì trước đây My rất thích coi phim ma, coi xong bị ám ảnh luôn nè! Thời gian đó rất hay ngủ mà mở đèn trưng trưng, có khi còn mở cả tivi.
Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đi diễn nước ngòai My tòan ở một mình suốt, có sợ hãi gì cũng quen rồi. Vả lại, hầu như chỉ tòan do trí tưởng tượng của mình hù mình thôi chứ ma chẳng rảnh đâu mà hù, hehe…
Vui
My vui nhất là lúc nhìn thấy thành quả của công việc mình đang làm. Nhất là đợt lưu diễn ở Mỹ vừa qua thành công, My trở về Việt Nam trong tinh thần hăng hái và sung sức nhất. Sắp tới My sẽ trở lại Mỹ một lần nữa, nên đồ đạc My để luôn bên căn nhà bên ấy. (Dù vui thật, nhưng những ngày chỉ có một mình trong nhà, suốt ngày chỉ biết online đợi đến tối đi diễn thì thật là thảm họa!) Buồn

Khi My rời khỏi công ty cũ, lúc đó My rất stress và buồn. Công việc cứ tồn đọng và dồn dập trên vai mình khiến My cảm thấy rất căng thẳng. Cũng may hiện My có một quản lý là anh Tuyến, đã giúp đỡ My trong mọi việc và hỗ trợ My hết lòng. Có anh ấy My nhẹ bớt bao nhiêu là áp lực.Những lúc buồn My hay lái xe dạo một vòng thành phố, trên xe thì tiếp tục suy nghĩ về những gì đang xảy ra, thế nào cũng có một cách giải quyết…
Giận

Thích thú

My thích nhất là được tặng quà cho người khác đó! Như lần đi diễn vừa rồi về Việt Nam ,My mua rất nhiều quà cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Điều đặc biệt là chẳng bao giờ mua gì cho mình.
My thích cảm giác khi người khác được vui vì món quà của mình. Tình cảm mình cho đi thì sẽ mãi mãi ở lại với mình, bạn có thấy thế không?
Sợ hãi

My rất sợ… ma! Vì trước đây My rất thích coi phim ma, coi xong bị ám ảnh luôn nè! Thời gian đó rất hay ngủ mà mở đèn trưng trưng, có khi còn mở cả tivi.
Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đi diễn nước ngòai My tòan ở một mình suốt, có sợ hãi gì cũng quen rồi. Vả lại, hầu như chỉ tòan do trí tưởng tượng của mình hù mình thôi chứ ma chẳng rảnh đâu mà hù, hehe…
Yuha (thực hiện)