Cuối cùng, trước những dư luận phản đối ầm ĩ, hoa hậu thế giới của Singapore đã lên tiếng xin gỡ bỏ vương miện vì "không xứng đáng"!
Ngày 29-9, hoa hậu thế giới của Singapore 2009 Ris Low đã tuyên bố từ bỏ chiếc vương miện. Từ nhiều tuần qua, cô đã trở thành tiêu điểm cho những tranh cãi gay gắt về việc liệu cô có xứng đáng đại diện sắc đẹp của đảo quốc sư tử đi dự cuộc thi Hoa hậu thế giới vào tháng 12 ở Johannesburg (Nam Phi) hay không.
Tuần trước, tờ báo phát miễn phí My Paper đăng tin Ris Low từng bị cáo buộc là ăn cắp thẻ tín dụng của khách hàng và sử dụng trái phép khoảng 8.000 USD cho các khoản như mua sắm quần áo, trang sức, điện thoại, ăn uống tại các nơi sang trọng... trong thời gian cô làm lễ tân.
Tháng 5-2009, cô bị tòa án buộc tội lừa đảo thẻ tín dụng và chịu án hai năm thử thách. Theo quy định của cuộc thi Miss World Singapore 2009, tất cả thí sinh tham gia phải là người không có tiền án tiền sự.
Ris Low cũng từng nằm trong tâm điểm tranh cãi của dư luận Singapore, sau khi một đoạn video phỏng vấn cô được đưa lên mạng YouTube vào tháng 8-2009 cho rằng khả năng tiếng Anh của cô không được như người dân Singapore - vốn sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất - mong đợi.
Đơn vị tổ chức cuộc thi là Công ty ERM Marketing cho biết cô đã không khai báo việc cô phạm tội khi dự cuộc thi. Trong tuyên bố của mình trước ngày 29-9, ERM Marketing nói rằng sẽ điều tra và xem xét lại các quy định xem có cho phép Low tiếp tục giữ vương miện và tham gia cuộc thi ở Nam Phi hay không.
Khi vụ lùm xùm bắt đầu, ERM Marketing đã... im lặng nhưng người Singapore thì không. Ngay cả các chính trị gia cũng nhảy vào cuộc. Nghị sĩ Lee Bee Wah lên tiếng trên báo Shin Min cho rằng Low không được phép đại diện cho Singapore để dự thi quốc tế. Bà nói: “Sử dụng thẻ tín dụng của người khác một cách bất hợp pháp là sai phạm rất nghiêm trọng. Thật thà và trung thực là rất quan trọng trong phẩm chất của con người”
Sức ép của công luận, đặc biệt từ các diễn đàn trên mạng, đã buộc cô gái này phải chủ động rút lui. Low - hiện là sinh viên Viện Phát triển quản lý Singapore - thông báo: “Tôi cảm thấy điều này sẽ tốt hơn cho mọi người, kể cả những người Singapore tỏ ra không ủng hộ tôi trong cuộc thi này”. ERM Marketing cũng thông báo ủng hộ quyết định của cô. Low cũng đã lên tiếng xin người dân Singapore tha thứ.
Ris Low thừa nhận mình phạm tội vì mắc chứng rối loạn hai cực nên có điều gì đó thôi thúc cô ăn cắp, cô có cảm giác như đạt được thành công nếu ăn cắp mà không bị ai phát hiện.
Hiện cô vẫn phải điều trị thuốc và đến gặp bác sĩ tâm lý ba tuần một lần. Cô cho biết thi thoảng lại có cảm giác muốn tự tử. Nhưng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu của Singapore cho biết trong hai tháng của cuộc thi, Ris Low đã thể hiện mình là người rất biết cách cư xử và đã giành tám giải đặc biệt.
Việc Ris Low được chọn là người đẹp nhất rồi bị phát hiện phạm tội và lại có vấn đề về tâm lý đã khiến nhiều người Singapore cho rằng chất lượng hoa hậu đang ngày càng tệ đi. Họ lên tiếng phàn nàn về tình trạng “xuống cấp” của các nữ hoàng nhan sắc Singapore.
Theo cuộc trưng cầu ý kiến ngắn trên tờ báo tiếng Hoa Lianhe Wanbao, độc giả cho rằng kể từ khi Eunice Olsen giành vương miện năm 2000, chất lượng người tham gia các cuộc thi cứ ngày càng xuống cấp. Theo họ, một số hoa hậu không đẹp như “hoa hậu”, một số lại thiếu trí tuệ hay chiều sâu tâm hồn.
Có người cho rằng lý do chính là vì phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh thường không tham gia các cuộc thi này do không muốn “khoe mình” trong các bộ áo tắm hai mảnh nơi công cộng.
Theo Tuổi trẻ
Ngày 29-9, hoa hậu thế giới của Singapore 2009 Ris Low đã tuyên bố từ bỏ chiếc vương miện. Từ nhiều tuần qua, cô đã trở thành tiêu điểm cho những tranh cãi gay gắt về việc liệu cô có xứng đáng đại diện sắc đẹp của đảo quốc sư tử đi dự cuộc thi Hoa hậu thế giới vào tháng 12 ở Johannesburg (Nam Phi) hay không.

Tuần trước, tờ báo phát miễn phí My Paper đăng tin Ris Low từng bị cáo buộc là ăn cắp thẻ tín dụng của khách hàng và sử dụng trái phép khoảng 8.000 USD cho các khoản như mua sắm quần áo, trang sức, điện thoại, ăn uống tại các nơi sang trọng... trong thời gian cô làm lễ tân.
Tháng 5-2009, cô bị tòa án buộc tội lừa đảo thẻ tín dụng và chịu án hai năm thử thách. Theo quy định của cuộc thi Miss World Singapore 2009, tất cả thí sinh tham gia phải là người không có tiền án tiền sự.
Ris Low cũng từng nằm trong tâm điểm tranh cãi của dư luận Singapore, sau khi một đoạn video phỏng vấn cô được đưa lên mạng YouTube vào tháng 8-2009 cho rằng khả năng tiếng Anh của cô không được như người dân Singapore - vốn sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất - mong đợi.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là Công ty ERM Marketing cho biết cô đã không khai báo việc cô phạm tội khi dự cuộc thi. Trong tuyên bố của mình trước ngày 29-9, ERM Marketing nói rằng sẽ điều tra và xem xét lại các quy định xem có cho phép Low tiếp tục giữ vương miện và tham gia cuộc thi ở Nam Phi hay không.
Khi vụ lùm xùm bắt đầu, ERM Marketing đã... im lặng nhưng người Singapore thì không. Ngay cả các chính trị gia cũng nhảy vào cuộc. Nghị sĩ Lee Bee Wah lên tiếng trên báo Shin Min cho rằng Low không được phép đại diện cho Singapore để dự thi quốc tế. Bà nói: “Sử dụng thẻ tín dụng của người khác một cách bất hợp pháp là sai phạm rất nghiêm trọng. Thật thà và trung thực là rất quan trọng trong phẩm chất của con người”

Sức ép của công luận, đặc biệt từ các diễn đàn trên mạng, đã buộc cô gái này phải chủ động rút lui. Low - hiện là sinh viên Viện Phát triển quản lý Singapore - thông báo: “Tôi cảm thấy điều này sẽ tốt hơn cho mọi người, kể cả những người Singapore tỏ ra không ủng hộ tôi trong cuộc thi này”. ERM Marketing cũng thông báo ủng hộ quyết định của cô. Low cũng đã lên tiếng xin người dân Singapore tha thứ.

Ris Low thừa nhận mình phạm tội vì mắc chứng rối loạn hai cực nên có điều gì đó thôi thúc cô ăn cắp, cô có cảm giác như đạt được thành công nếu ăn cắp mà không bị ai phát hiện.
Hiện cô vẫn phải điều trị thuốc và đến gặp bác sĩ tâm lý ba tuần một lần. Cô cho biết thi thoảng lại có cảm giác muốn tự tử. Nhưng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu của Singapore cho biết trong hai tháng của cuộc thi, Ris Low đã thể hiện mình là người rất biết cách cư xử và đã giành tám giải đặc biệt.

Việc Ris Low được chọn là người đẹp nhất rồi bị phát hiện phạm tội và lại có vấn đề về tâm lý đã khiến nhiều người Singapore cho rằng chất lượng hoa hậu đang ngày càng tệ đi. Họ lên tiếng phàn nàn về tình trạng “xuống cấp” của các nữ hoàng nhan sắc Singapore.
Theo cuộc trưng cầu ý kiến ngắn trên tờ báo tiếng Hoa Lianhe Wanbao, độc giả cho rằng kể từ khi Eunice Olsen giành vương miện năm 2000, chất lượng người tham gia các cuộc thi cứ ngày càng xuống cấp. Theo họ, một số hoa hậu không đẹp như “hoa hậu”, một số lại thiếu trí tuệ hay chiều sâu tâm hồn.
Có người cho rằng lý do chính là vì phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh thường không tham gia các cuộc thi này do không muốn “khoe mình” trong các bộ áo tắm hai mảnh nơi công cộng.
Theo Tuổi trẻ