N
nikki
Guest
Một người đàn ông có sở thích thu thập những chiếc đầu lâu của các loài vật, giờ đây bộ sưu tập của ông đã lên đến 7.000 chiếc.
Ông Ray Bandar, một giáo viên đã nghỉ hưu tại California có một sở thích kỳ quặc là thu thập và sưu tập những chiếc đầu lâu, tính cho đến thời điểm bây giờ, bộ sưu tập của ông đã lên đến 7.000 hộp sọ.
Ông Bandar là một tình nguyện viên nhiều năm của Học viện Khoa học California, chiếm nhiều nhất trong bộ sưu tập của ông là hộp sọ của những loài động vật có vú dưới biển khơi, ngoài ra ông còn sở hữu một chiếc đầu lâu voi khổng lồ. Để đi thăm quan hết bộ sưu tập này phải mất tới 3 giờ đồng hồ.
Công việc hàng ngày của Bandar là ra biển và thu thập xác những con cá chết để đưa chúng vào bộ sưu tập đầu lâu của mình. Nhiều người cho rằng, ông Bandar là một người có sở thích quái dị. Khắp căn nhà của ông đâu đâu cũng thấy những hộp sọ và đầu lâu, chỉ trừ phòng ngủ.

Ông Ray Bandar, một giáo viên đã nghỉ hưu tại California có một sở thích kỳ quặc là thu thập và sưu tập những chiếc đầu lâu, tính cho đến thời điểm bây giờ, bộ sưu tập của ông đã lên đến 7.000 hộp sọ.
Ông Bandar là một tình nguyện viên nhiều năm của Học viện Khoa học California, chiếm nhiều nhất trong bộ sưu tập của ông là hộp sọ của những loài động vật có vú dưới biển khơi, ngoài ra ông còn sở hữu một chiếc đầu lâu voi khổng lồ. Để đi thăm quan hết bộ sưu tập này phải mất tới 3 giờ đồng hồ.
Công việc hàng ngày của Bandar là ra biển và thu thập xác những con cá chết để đưa chúng vào bộ sưu tập đầu lâu của mình. Nhiều người cho rằng, ông Bandar là một người có sở thích quái dị. Khắp căn nhà của ông đâu đâu cũng thấy những hộp sọ và đầu lâu, chỉ trừ phòng ngủ.





vzone