Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 8:10 AM | 25/07/2011 )Những loại hạt, hoa quả và côn trùng nhỏ là món ăn ưa thích của loài sóc chuột nhưng với chú sóc ở khu nghỉ dưỡng Costa Calma trên đảo Fuerteventura thuộc quần đảo Canary, thuộc Tây Ban Nha, xì gà mới là món khoái khẩu.
Bức ảnh con vật giống như sóc ngậm xì gà do anh Joanne Evans ở thị trấn Urmston, Manchester, tình cờ ghi lại được khi đang đi nghỉ trên đảo cùng một người bạn. Người cảnh sát 29 tuổi này cho biết: "Chúng tôi vừa rời khỏi bãi biển thì trông thấy một con vật nhảy qua tường, mồm ngậm điếu thuốc. Tôi vội lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh đó vì trông thật buồn cười. Nó đứng đó một lúc rồi chạy vào bụi rậm".
Theo anh Joanne, quanh những bãi biển trên đảo hay có nhiều chú sóc chuột như vậy chạy nhảy nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một con sóc hút xì gà. Metro đưa tin, món ăn thường ngày của chúng bao gồm ngũ cốc, hạt, hoa quả, trứng chim, ếch nhỏ, giun, côn trùng và đôi khi là phân hay những con chuột con.
Cẩm Vân
(theo ngoisao)
Bức ảnh con vật giống như sóc ngậm xì gà do anh Joanne Evans ở thị trấn Urmston, Manchester, tình cờ ghi lại được khi đang đi nghỉ trên đảo cùng một người bạn. Người cảnh sát 29 tuổi này cho biết: "Chúng tôi vừa rời khỏi bãi biển thì trông thấy một con vật nhảy qua tường, mồm ngậm điếu thuốc. Tôi vội lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh đó vì trông thật buồn cười. Nó đứng đó một lúc rồi chạy vào bụi rậm".

Theo anh Joanne, quanh những bãi biển trên đảo hay có nhiều chú sóc chuột như vậy chạy nhảy nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một con sóc hút xì gà. Metro đưa tin, món ăn thường ngày của chúng bao gồm ngũ cốc, hạt, hoa quả, trứng chim, ếch nhỏ, giun, côn trùng và đôi khi là phân hay những con chuột con.
Cẩm Vân
(theo ngoisao)