Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Ireland, HLV Carlos Dunga đã hết lời ca ngợi phong độ tuyệt vời của Robinho, đồng thời những câu nói của chiến lược gia này cũng gửi đến cho "Rô vẩu" một thông điệp: “anh sẽ phải ngồi nhà xem World Cup”.
Robinho chính là kiến trúc sư cho cả hai bàn thắng của đội bóng Samba tại Emirates rạng sáng nay. Trong bàn thắng mở tỷ số, chính pha căng ngang đầy khó chịu của "tiểu Pele" đã khiến cho Keith Andrews lóng ngóng đưa bóng đốt lưới nhà và còn ở bàn thắng ấn định tỷ số thì chính cựu cầu thủ Real đã tự mình lập công sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Kaka và Grafite. Và HLV Carlos Dunga đương nhiên không thể hài lòng hơn với cậu học trò cưng của mình.
“Bạn có thể cảm nhận được Robinho đã hạnh phúc như thế nào khi được chơi bóng”, vị thuyền trưởng của ĐT Brazil nhận xét trên RTE. “Cậu ấy đã có những nỗ lực tuyệt vời ở trên sân và chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm gì với trái bóng. Robinho luôn thể hiện một phong độ tuyệt vời khi khoác trên mình chiếc áo ĐTQG”.
Ngoài ra, Carlos Dunga còn nhấn mạnh đội bóng của ông đang hoạt động rất trơn tru và chẳng có lý do gì để ông phải đưa ra một sự thay đổi nào cả. Khi được hỏi về trường hợp của Ronaldinho, chiến lược gia này cho biết. “Pele từng là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi cũng đã từng là một cầu thủ giỏi. Có những cầu thủ đến và đương nhiên sẽ có những cầu thủ phải ra đi. Chúng tôi đang có một đội bóng tốt và cần phải duy trì sự ổn định đó”.
Về phía Giovanni Trapattoni, vị thuyền trưởng ĐT Ireland cho rằng đội bóng của ông đã có một trận thua hơi oan uổng bởi trong bàn thắng đầu tiên Robinho đã nhận bóng trong tư thế việt vị. “Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên”, HLV Giovanni Trapattoni phát biểu trên RTE.
“Tôi cho rằng Ireland đã chơi ở cùng đẳng cấp với Brazil và lúc đó tôi không hề nghĩ đến việc đội bóng của mình sẽ thua trận. Có vẻ như trọng tài đã mắc sai lầm ở bàn thắng đầu tiên bởi Robinho đã đứng dưới hàng phòng ngự của chúng tôi. Nếu như hiệp Một kết thúc với tỷ số 0-0 thì có lẽ kết quả trận đấu sẽ khác”.
Robinho chính là kiến trúc sư cho cả hai bàn thắng của đội bóng Samba tại Emirates rạng sáng nay. Trong bàn thắng mở tỷ số, chính pha căng ngang đầy khó chịu của "tiểu Pele" đã khiến cho Keith Andrews lóng ngóng đưa bóng đốt lưới nhà và còn ở bàn thắng ấn định tỷ số thì chính cựu cầu thủ Real đã tự mình lập công sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Kaka và Grafite. Và HLV Carlos Dunga đương nhiên không thể hài lòng hơn với cậu học trò cưng của mình.
“Bạn có thể cảm nhận được Robinho đã hạnh phúc như thế nào khi được chơi bóng”, vị thuyền trưởng của ĐT Brazil nhận xét trên RTE. “Cậu ấy đã có những nỗ lực tuyệt vời ở trên sân và chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm gì với trái bóng. Robinho luôn thể hiện một phong độ tuyệt vời khi khoác trên mình chiếc áo ĐTQG”.

Về phía Giovanni Trapattoni, vị thuyền trưởng ĐT Ireland cho rằng đội bóng của ông đã có một trận thua hơi oan uổng bởi trong bàn thắng đầu tiên Robinho đã nhận bóng trong tư thế việt vị. “Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên”, HLV Giovanni Trapattoni phát biểu trên RTE.
“Tôi cho rằng Ireland đã chơi ở cùng đẳng cấp với Brazil và lúc đó tôi không hề nghĩ đến việc đội bóng của mình sẽ thua trận. Có vẻ như trọng tài đã mắc sai lầm ở bàn thắng đầu tiên bởi Robinho đã đứng dưới hàng phòng ngự của chúng tôi. Nếu như hiệp Một kết thúc với tỷ số 0-0 thì có lẽ kết quả trận đấu sẽ khác”.
Bảo Bình