Nước Ý đã quá chán chường với việc Inter thống trị Serie A suốt nửa thập kỉ qua. Thế nên việc AS Roma xuất sắc đánh bại đội bóng của Mourinho cuối tuần trước đã đem đến những ánh sáng của hi vọng. Ít nhất thì mùa bóng đã không kết thúc sớm vào tháng ba…
View attachment 6136
Một tuần trước khi Milan bỏ lỡ cơ hội vàng vượt qua Inter trên bảng xếp hạng, rất nhiều fans trung lập lại lắc đầu ngao ngán trước sự thống trị của Inter. Thế nhưng chiến thắng của AS Roma đêm thứ 7 trước Inter ít nhất đã kéo dài thêm hi vọng cho một cuộc đua Scudetto hấp dẫn. Và thế là Calcio vẫn sống trong những ngày cuối tháng ba.
Đúng là còn quá sớm khi nói về một cuộc lật đổ Inter. Nhưng cuộc chiến tại Stadio Olimpico đêm thứ 7 đã để lại ít nhiều cảm xúc. Roma và Inter bước vào trận đấu của năm với khát khao chiến thắng tột cùng. Cả nước Ý đã dồn mọi chú ý vào thành phố vĩnh hằng để chứng kiến những chàng trai của Ranieri cứu vớt Serie A. Và họ đã không làm thất vọng những đợi chờ. Daniele De Rossi đóng vai trò thủ lĩnh một cách hoàn hảo khi thực sự là trái tim của đội bóng. Hai hậu vệ cánh John Arne Riise và Marco Cassetti không mệt mỏi chạy dọc đường biên. Vucinic cùng Menez như những mũi lao không ngừng đâm thẳng vào hàng hậu vệ của Inter với sự hỗ trợ đắc lực của Luca Toni. Roma đã thực sự muốn đánh phủ đầu Inter bằng tất cả năng lượng của mình và họ đã thành công với canh bạc ấy. Liên tiếp những pha phạm lỗi trước vòng cấm của các hậu vệ Inter đã đem đến cho đội chủ nhà khá nhiều những cơ hội nguy hiểm. Thế nên, việc Roma vươn lên dẫn trước là điều hoàn toàn hợp lí. De Rossi cùng với Perrotta và Pizarro đã hoàn toàn thống trị khu vực vòng tròn trung tâm. Tất nhiên Inter cũng không chỉ chịu trận dù sự thực là họ đã bất ngờ với quyết tâm của đội chủ nhà. Trung vệ Samuel đã đưa bóng chạm xà trong một pha lên tham gia tấn công trong khi Diego Milito cũng có một cú sút suýt thành bàn. Nhưng Roma đã cho thấy khi họ phát huy được tất cả khả năng chuyên môn của mình cùng quyết tâm cao độ, đế chế Inter đã lung lay ít nhiều.
Mourrinho đã hết nổ?
Claudio Ranieri vốn chỉ được coi là “gã thợ hàn” và bị chính Mourinho không ít lần dè bỉu về điều đó. Nhưng trước trận đón tiếp Inter, gã đầu bạc đã có vẻ nén giận để có một cuộc lật đổ. Ông cũng không nói nhiều tới Scudetto dù tất cả đều dồn hi vọng vào đội bóng của ông. Và Inter của Mourinho đã bất ngờ thực sự với cách tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà mà 7 chiếc thẻ vàng dành cho đội khách chỉ là tảng băng nổi. Chiến thắng 2-1 đêm thứ bảy đã khiến khoảng cách giữa Roma với đương kim vô địch chỉ còn lại một điểm mong manh. Trong bối cảnh Inter phải chia lửa cho chiến trường Champions League, nhất là việc Roma đang bừng bừng khí thế, mọi điều để có thể xảy ra. Đã rất lâu rồi Serie A mới lại nóng như vậy vào một ngày cuối tháng 3. Hai năm trước, cũng có lúc Roma từng gây khó dễ cho Inter nhưng một bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic chính tại Olimico đã dập tắt tất cả. Nhưng câu chuyện tối thứ 7 đã hoàn toàn là một câu chuyện khác. Có một Roma bừng bừng khí thế chiến đầu bằng tất cả trái tim và năng lực. Có một Inter bối rối trước sức ép và sự nổi dậy. Có một Mourinho đã lặng câm trước kẻ nhút nhát Ranieri.
Scudetto vẫn bỏ ngỏ và sự thực là Inter vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng chỉ cần một chiến thắng đầy khát vọng như thế của Roma đã đủ để người ta hi vọng. Không chỉ hi vọng về việc chấm dứt sự nhàm chán của đế chế Inter. Lớn lao hơn, người ta mong Serie A sẽ thực sự trở lại như những năm tháng huy hoàng của thập kỉ 90 như là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh…
Titi
(theo 24h)
(theo 24h)