Roma – Inter: Ngưỡng cửa SINH – TỬ

Jolie

Member
(0h, ngày 28/3) Không bỏ lỡ thời cơ khi Milan chững lại, Roma đã vượt mặt đội bóng đỏ đen để trở thành đối thủ chính của Inter trong cuộc đua đến ngôi vô địch, đêm nay họ sẽ có cơ hội để hiện thực hóa tham vọng trước chính nhà ĐKVĐ.


View attachment 1954
Cuộc chiến không khoan nhượng
Cả Italia đã nhắc đến điều diệu kỳ mang tên AS Roma, kể từ sau trận thua trước Udinese ngày 29 tháng 10, thất bại đã không còn lại gần giallorossi nữa. 20 trận bất bại với 14 chiến thắng đã đưa đội bóng thủ đô bất ngờ gia nhập đoàn tàu đến scudetto mà tưởng như đã rời bỏ họ sau khi mới khởi hành được 1/4 đoạn đường. Chẳng ai có thể ngờ sự có mặt của Ranieri đã mang tạo ra một sự chuyển mình mạnh mẽ đến vậy ở Olimpico, đến với nhiệm vụ chính là chữa cháy nhưng “Gã thợ hàn” đã làm được nhiều hơn thế để giờ đây, người ta lại thấy màu hồng đang ở phía trước.​
Trong trận đấu lượt đi, dù chỉ mới lên nắm quyền, Ranieri và các học trò đã kiên cường cầm chân Inter ngay tại sào huyệt Giuseppe Meazza. Lúc đó, những đám mây u tối vẫn chưa được xua tan ở thủ đô nhưng sau 5 tháng mọi chuyện đã đổi khác. Vị thế của Roma giờ đây khác hẳn với lúc trước và họ sẽ bước vào cuộc đấu với kẻ thống trị Serie A bằng sự tự tin và khát khao chiến thắng cháy bỏng. Một thắng lợi để thắp sáng hơn nữa con đường đến scudetto cho chính họ và cho cả Italia (trừ phía Inter).​
View attachment 1952
Roma đang mơ…
Đã rất lâu rồi các tifosi mới được chứng kiến một kịch bản hấp dẫn đến vậy trong cuộc đua đến ngôi vương, con đường độc đạo của Inter đã có thêm Roma và Milan cũng đang đi trên đó. Niềm tin gửi gắm vào đội bóng áo bã trầu là rất lớn khi mà đối thủ của họ đang rối loạn bởi những vấn đề nội bộ. Rắc rối mang tên Balotelli ngày càng một lớn hơn, mới đây những nỗ lực nhằm giảng hòa Super Mario và Mourinho đã không thể thực hiện do thái độ bất hợp tác của “ngựa chứng”.​
Không chỉ có vậy, phía trước nerazzurri sẽ là cuộc đấu với CSKA ở tứ kết Champions League, mà ai cũng thấy rõ đấu trường châu lục là ưu tiên số 1 của Inter. Trong sự vươn lên mạnh mẽ của Roma, đoàn quân của Ranieri chắc chắn cũng phải cảm ơn… Champions League, bởi cuộc đối đầu với Chelsea đã khiến Inter phân tâm rõ rệt và qua đó liên tục vấp chân ở đấu trường quốc nội. Nhưng nói thế không có nghĩa là đội bóng xanh đen sẽ bỏ bê Serie, và thực chất chẳng có lí do gì để làm vậy.​
View attachment 1953

Eto’o đã trở lại
Chỉ cần giải quyết được đối thủ chính đêm nay, hoặc chí ít là không thất bại, vị trí của Inter sẽ được bảo toàn. Sự tự tin đã trở lại với nhà ĐKVĐ sau thắng lợi trước Livorno mà ở đó, các cầu thủ của Mourinho đã thể hiện một phong độ ấn tượng, đặc biệt là Eto’o dù thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Sneijder và Stankovic trở lại trong khi Milito đang chạy đua cùng thời gian còn Chivu dù vắng mặt dài ngày nhưng đã nhanh chóng hòa nhịp trở lại, Inter sẽ có gần như đầy đủ binh hùng tướng mạnh cho chuyến hành quân tới Olimpico.​
Về phía đội chủ nhà, đội trưởng Totti cũng đã bình phục để tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội trong khi De Rossi đã sẵn sàng cho đại chiến. Ranieri nói rằng đội bóng của ông không có gì để mất và áp lực chiến thắng dành cho Inter là lớn hơn, có thể hiểu Roma sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao độ và tinh thần thoải mái, còn kết quả có lẽ phải chờ sau 90 phút…​
Dự đoán 2-2​
Đội hình dự kiến​
Roma (4-2-3-1): Julio Sergio, Cassetti, Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, De Rossi; Taddei, Perrotta, Vucinic; Toni​
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel Chivu; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Eto’o, Pandev​
Phong độ gần đây:​
Roma:
Inter:

Neo
(theo 24h)​
 

Attachments

  • 2..jpg
    2..jpg
    54.9 KB · Views: 0
  • 3..jpg
    3..jpg
    41.9 KB · Views: 0
  • 1..jpg
    1..jpg
    23.3 KB · Views: 0
Back
Top