Raul: Ngôi đền huyền thoại gọi tên anh

Jolie

Member
Khi sân cỏ thế giới hình như đã quên anh, quên đi những giây phút ăn mừng đặc biệt của "chúa nhẫn" thì anh lại tỏa sáng. Raul Gonzalez, chân sút vĩ đại của làng túc cầu thế giới vẫn còn đó, ở cái tuổi 33 và trở thành huyền thoại.

Ngày Raul chia tay đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20, Real Madrid để cập bến Schalke 04, đã nhiều NHM cảm thấy tiếc thương cho một tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới chuẩn bị đến bến cuối của sự nghiệp. Người ta sợ “chúa nhẫn” đã băng hà sau 16 năm cống hiến cho Kền kền trắng với vô số những kỉ lục mà không biết tới lúc nào thế hệ đàn em và con cháu sẽ phá vỡ được. 3 lần vô địch Champions League, 6 lần cùng Real thống trị La Liga, ghi 323 bàn trong 740 trận trên mọi đấu trường… đó chỉ là phần nhỏ trong cái “kho” thành tích vô tiền khoáng hậu của số 7 huyền thoại.

Và cái ngày chia tay đầy nước mắt với Real, Raul đã bỏ qua rất nhiều lời mời gọi từ những đội bóng lớn ở châu Âu, để đến với mảnh đất tươi mới Bundesliga trong màu áo Schalke 04. Đã có người bảo “chúa nhẫn” bị “điên”, “gàn dở” nhưng Raul đã nói, anh thấy hơi thở và tham vọng của Die Knappen dưới bàn tay của “phù thủy” Felix Magath. Và đơn giản một điều, đội bóng nước Đức sẽ tham dự Champions League 2010/11 và đó là những cơ hội gần như là cuối cùng trong sự nghiệp để Raul thực hiện ước mơ chinh phục 69 bàn thắng ở cúp châu Âu của huyền thoại người Đức, Gerd Mueller và cả người đồng nghiệp “lão tướng” như Raul, Inzaghi với 68 bàn tại cúp C1/Champions League. Rời Real, Raul đã có 67 bàn thắng.
Raul-Ngoi-den-huyen-thoai-goi-ten-anh_Tin180.com_001.jpg

Raul vẫn còn nhiệt huyết với trái bóng ở tuổi 33

Và cuối cùng ngày chờ đợi đó đã tới, như một giấc mơ. Khi tất cả châu Âu còn đang dõi theo liệu nhà ĐKVĐ Inter Milan sẽ thi đấu như thế nào, liệu Barca cùng Messi sẽ chơi hoa mỹ kiểu gì, liệu MU sẽ thể hiện thế nào khi không có Rooney hay cuộc chiến của những nhà vô địch Real – Milan, thì ở sân Veltins-Arena, Raul đã thiết lập nên những giây phút lịch sử. 2 bàn thắng vào lưới Hapoel Tel-Aviv tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2010/11 đã ghi tên “chúa nhẫn” vào ngôi đền huyền thoại. Kỉ lục 69 bàn tại cúp châu Âu của Gerd Mueller đã có người đồng hành, còn trên phương diện C1/Champions League, Raul đã là vị vua duy nhất.

Giờ thì nhiều người sẽ phải nói lời xin lỗi với Raul, khi nghĩ rằng anh dại dột khi chọn Schalke 04. Nhưng chính cùng Die Knappen, Raul mới có cơ hội làm nên lịch sử. Môi trường đó vẫn trọng dụng một cầu thủ 33 tuổi, bằng chứng là Felix Magath vẫn để Raul chơi trọn vẹn 90 phút trong 3 trận tại Champions League đã qua. Sức lực, sự tinh tế của “chúa nhẫn” đã giảm sút theo thời gian, nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Và trên hết, quyết tâm tột cùng của số 7 để làm nên những giây phút huyền thoại đã giúp Raul tìm lại mạch cảm xúc ở đấu trường quen thuộc Champions League.

Raul-Ngoi-den-huyen-thoai-goi-ten-anh_Tin180.com_002.jpg
[SIZE=+0]
"Chúa nhẫn" là huyền thoại trong màu áo Schalke 04[/SIZE]

Ngày 20/10/2010, đúng một ngày thật đẹp và chỉ có duy nhất trên đời, đã ghi tên một huyền thoại mới, Raul Gonzalez, dù có thể sâu thẳm trong tim, Raul đã mong ngày vui này là lúc anh khoác chiếc áo số 7 của Real Madrid. Nhưng có sao đâu, khi ở Bernabeu, thời thế đã khác, không còn chỗ đứng cho Raul, thì “chúa nhẫn” đã chọn Schalke, nơi đó đã giúp anh làm nên điều kì diệu!












Orchid
(theo 24h)​
 
Back
Top