Những rắc rối mà các sao Hollywood đã tạo ra không ít cơn sóng gió cho cộng đồng và kết quả chỉ là một lời xin lỗi cùng dấu chấm than.
Naomi Campbell - "Trùm" đánh người bằng điện thoại
Hồ sơ liên quan đến pháp luật của Campbell không dính dáng đến ma tuý, cần sa, nghiện ngập… mà chính là thói bạo hành.
Phải kể ra hàng loạt vụ đánh người trái phép của cô nàng mới thấy viên ngọc trai đen của ngành thời trang này thật quá quắt. Năm 2000, cô bị kết tội vì cố ý hành hung trợ lý của mình. Đến năm 2003, Naomi tiếp tục bị kiện vì ném điện thoại vào mặt một trợ lý khác. Chưa dừng lại ở đó, cô lại bị pháp luật sờ gáy khi dùng chiếc máy điện thoại BlackBerry đập vào đầu trợ lý mới. Năm 2006, vì ném hộp điện thoại vào người quản gia mà cái tiếng xấu “Trùm đánh người bằng điện thoại” của cô mãi mãi không thể xoá mờ. Mới đây, năm 2008 Naomi đánh một nhân viên cảnh sát tại sân bay Heathrow Luân Đôn.
Chừng ấy những sự cố hành hung đã khiến cô nàng báo đen 39 tuổi này cảm thấy quá hổ thẹn đến nỗi chỉ biết bật khóc và lên tiếng biện minh cho những lần hành hung vô đối đó. Mọi chuyện như bát nước đã hất đi vậy mà Campbell vẫn đổ lỗi cho việc rối loạn tình cảm, mất bình tĩnh. Chắc chắn ít người trên hành tinh được trang bị những lời xin lỗi và biện minh nhiều như các ngôi sao.
Hãy cùng liệt kê hàng loạt những lời biện hộ, xin lỗi của nhiều ngôi sao để thấy được họ linh hoạt thế nào trong việc ứng phó và các vụ bê bối vốn chẳng ra gì của sao.
Paris Hilton - Chất gây nghiện hay bánh kem trong món tráng miệng?
Cô nàng tóc vàng này đã bị tóm gọn khi cánh phóng viên chụp được chất bột trắng rất rõ dính trên mũi của cô. Người đại diện của Paris thì: “Tôi có thể nói với các bạn rằng Paris KHÔNG sử dụng ma tuý. Tôi nghĩ đó là một thứ kem gì đó hay bột đường từ một món tráng miệng.”
Như vậy Paris chắc chắn phải biết sự tồn tại của một số thứ tự nhiên được tìm thấy trên khuôn mặt xinh xắn kia nếu cô ấy chạm tay lên mũi của mình. Tuy nhiên món tráng miệng này có vẻ đi lạc đề khá tài tình.
Amy Winhouse - Giả ngựa ăn cắp rượu
Năm ngoái cô nàng ngổ ngáo này đã bò quanh một khách sạn tại St Lucia như một loài động vật bốn chân, ăn cắp rượu trên các bàn ở đây và trở thành một kẻ phá hoại. Amy gây phiền toái đến nỗi khách sạn đã yêu cầu cô ra khỏi đây.
Bố của cô nàng đã lên tiếng xin lỗi cho hành động này của cô con gái. Ông nói: “Nó đã tốt hơn. Amy đã suýt chết đến 2 lần. Chúng tôi đã cố gẳng để đưa nó đến nơi nó đang ở. Còn chuyện nó bò ở khách sạn thì chỉ là đùa thôi, nó giả vờ là một chú ngựa.”
Lily Allen - Say chỉ là chuyện thường ngày
Nữ ca sĩ sành điệu chẳng kém ai này. Cô nàng đã được khiêng ra khỏi lễ trao giải Elle Magazine Style 2008 khi mặc quần áo thì đẹp nhưng say xỉn bởi rượu vodka và bia Asashi. Cô nàng tin rằng tình trạng say sưa đó không phải là lỗi của mình. Đó là do đồ uống của cô quá mạnh nên vậy.
Lily phát biểu: “Điều tôi lo lắng là sức nặng như cùm của tôi khi chết ngất. Tôi đã đi nhậu nhiều lần và say nhưng không bao giờ gặp trường hợp như thế này. Cuối cùng tôi đã về tới nhà và chỉ biết nôn ra cho đỡ say.”
Lindsay Lohan - Bê bối "đa lĩnh vực"
Cô nàng lắm chiêu thì khỏi nói, bê bối nào cũng có mặt của cô từ lái xe vượt tốc độ đến đâm người rồi nghiện ngập. Lilo đã bị cảnh sát phát hiện có tàng trữ côcain trong túi. Thật nực cười khi cô biện minh rằng mình đã mượn quần của người khác nên không hề biết gì về số ma tuý nằm trong túi quần cô mặc.
Asley Cole - "Chuyên gia" gửi ảnh "khiêu dâm"?
Trong tháng 2 vừa qua, Asley đã gửi những bức ảnh rất rõ nét cảnh anh ta hoàn toàn nude trong khi tắm tới siêu mẫu Sonia Wild. Anh này nói rằng mình không gửi chúng cho cô nàng nhưng những bức ảnh hớ hênh này lại nằm trong con dế đáng yêu của anh chàng. Ngôi sao 29 tuổi này phát biểu: “Tôi đã bán điện thoại đi, chắc bộ nhớ của nó có vấn đề. Tôi nghĩ tôi đã xoá nó đi rồi.”
Một lời biện minh thật rắn mặt nhưng ngày kế tiếp lại có thêm những tấm ảnh như vậy được cầu thủ này gửi tới một phụ nữ khác.
Boy George - Vẫn là chuyện nghiện ngập
Ca sĩ này đã phủ nhận việc tìm thấy côcain trong căn hộ của anh chàng ở New York. Luật sư của Boy nói: “Anh ấy là một người dễ gần. Có rất nhiều người qua lại nhà anh ấy.” Một lời giải thích rất hợp lẽ nhưng Boy có tội và anh đã phải đi lao động công ích cho cộng đồng.
Sting - Lượn lờ chốn "bán hoa"
Bị bắt quả tang, đậu xe ở nơi “bán hoa” nổi tiếng nhất tại Hamburg vào 2 giờ 15 phút sáng vào năm 2007, Sting quả thật là một chú mèo ăn vụng. Người phát ngôn của câu lạc bộ này nói có biết tấm hình chụp cảnh anh chàng có mặt tại khu đậu xe nhưng phủ nhận việc anh này có vào trong câu lạc bộ. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Sting cũng bênh vực rất thẳng thắn cho anh: “Sting và vợ luôn cởi mở về sở thích ở các câu lạc bộ thoát y. Điều đó chẳng có gì khiến anh ấy phải xấu hổ.”
Britney Spears - "Vịt" hay quên
Màn trình diễn ca khúc Gimme More của cô công chúa nhạc pop tại lễ trai giải Video Music Awards vào năm 2008 được coi là sự trở lại đắc thắng của Britney nhưng trái lại cô đã làm mọi người thất vọng. Những vũ điệu của Britney sai nhịp với nhạc khi cô nàng “chạy lạch bạch” quanh sân khấu với chiếc áo lót lấp lánh và chiếc quần ngắn khiêu khích, thậm chí còn quên lời hát.
Những người đại diện của Britney thì lại đổ vấy cho sự thất bại này chỉ vì lý do là: Britney yêu cầu 2 người làm tóc nữ nhưng thay vào đó chỉ có một người nam. Chính vì thế mà cô mất tập trung và tâm lý không tốt khi ra sân khấu.
Linh Nguyễn (Theo DM)
Chuyện xảy ra và các lỗi lầm của họ chỉ được biện hộ bằng nước mắt cá sấu hay đơn thuần là xin lỗi và rồi đâu biết liệu ngày mai họ có tái phạm lỗi cũ. Gần đây nhất là vụ cô nàng siêu mẫu Naomi Campbell khóc mếu trên chương trình của MC Oprah Winfrey vì những hành động tồi tệ của mình. Naomi Campbell - "Trùm" đánh người bằng điện thoại
Hồ sơ liên quan đến pháp luật của Campbell không dính dáng đến ma tuý, cần sa, nghiện ngập… mà chính là thói bạo hành.


Phải kể ra hàng loạt vụ đánh người trái phép của cô nàng mới thấy viên ngọc trai đen của ngành thời trang này thật quá quắt. Năm 2000, cô bị kết tội vì cố ý hành hung trợ lý của mình. Đến năm 2003, Naomi tiếp tục bị kiện vì ném điện thoại vào mặt một trợ lý khác. Chưa dừng lại ở đó, cô lại bị pháp luật sờ gáy khi dùng chiếc máy điện thoại BlackBerry đập vào đầu trợ lý mới. Năm 2006, vì ném hộp điện thoại vào người quản gia mà cái tiếng xấu “Trùm đánh người bằng điện thoại” của cô mãi mãi không thể xoá mờ. Mới đây, năm 2008 Naomi đánh một nhân viên cảnh sát tại sân bay Heathrow Luân Đôn.

Chừng ấy những sự cố hành hung đã khiến cô nàng báo đen 39 tuổi này cảm thấy quá hổ thẹn đến nỗi chỉ biết bật khóc và lên tiếng biện minh cho những lần hành hung vô đối đó. Mọi chuyện như bát nước đã hất đi vậy mà Campbell vẫn đổ lỗi cho việc rối loạn tình cảm, mất bình tĩnh. Chắc chắn ít người trên hành tinh được trang bị những lời xin lỗi và biện minh nhiều như các ngôi sao.
Hãy cùng liệt kê hàng loạt những lời biện hộ, xin lỗi của nhiều ngôi sao để thấy được họ linh hoạt thế nào trong việc ứng phó và các vụ bê bối vốn chẳng ra gì của sao.
Paris Hilton - Chất gây nghiện hay bánh kem trong món tráng miệng?
Cô nàng tóc vàng này đã bị tóm gọn khi cánh phóng viên chụp được chất bột trắng rất rõ dính trên mũi của cô. Người đại diện của Paris thì: “Tôi có thể nói với các bạn rằng Paris KHÔNG sử dụng ma tuý. Tôi nghĩ đó là một thứ kem gì đó hay bột đường từ một món tráng miệng.”

Như vậy Paris chắc chắn phải biết sự tồn tại của một số thứ tự nhiên được tìm thấy trên khuôn mặt xinh xắn kia nếu cô ấy chạm tay lên mũi của mình. Tuy nhiên món tráng miệng này có vẻ đi lạc đề khá tài tình.
Amy Winhouse - Giả ngựa ăn cắp rượu
Năm ngoái cô nàng ngổ ngáo này đã bò quanh một khách sạn tại St Lucia như một loài động vật bốn chân, ăn cắp rượu trên các bàn ở đây và trở thành một kẻ phá hoại. Amy gây phiền toái đến nỗi khách sạn đã yêu cầu cô ra khỏi đây.

Bố của cô nàng đã lên tiếng xin lỗi cho hành động này của cô con gái. Ông nói: “Nó đã tốt hơn. Amy đã suýt chết đến 2 lần. Chúng tôi đã cố gẳng để đưa nó đến nơi nó đang ở. Còn chuyện nó bò ở khách sạn thì chỉ là đùa thôi, nó giả vờ là một chú ngựa.”
Lily Allen - Say chỉ là chuyện thường ngày
Nữ ca sĩ sành điệu chẳng kém ai này. Cô nàng đã được khiêng ra khỏi lễ trao giải Elle Magazine Style 2008 khi mặc quần áo thì đẹp nhưng say xỉn bởi rượu vodka và bia Asashi. Cô nàng tin rằng tình trạng say sưa đó không phải là lỗi của mình. Đó là do đồ uống của cô quá mạnh nên vậy.

Lily phát biểu: “Điều tôi lo lắng là sức nặng như cùm của tôi khi chết ngất. Tôi đã đi nhậu nhiều lần và say nhưng không bao giờ gặp trường hợp như thế này. Cuối cùng tôi đã về tới nhà và chỉ biết nôn ra cho đỡ say.”
Lindsay Lohan - Bê bối "đa lĩnh vực"
Cô nàng lắm chiêu thì khỏi nói, bê bối nào cũng có mặt của cô từ lái xe vượt tốc độ đến đâm người rồi nghiện ngập. Lilo đã bị cảnh sát phát hiện có tàng trữ côcain trong túi. Thật nực cười khi cô biện minh rằng mình đã mượn quần của người khác nên không hề biết gì về số ma tuý nằm trong túi quần cô mặc.

Asley Cole - "Chuyên gia" gửi ảnh "khiêu dâm"?
Trong tháng 2 vừa qua, Asley đã gửi những bức ảnh rất rõ nét cảnh anh ta hoàn toàn nude trong khi tắm tới siêu mẫu Sonia Wild. Anh này nói rằng mình không gửi chúng cho cô nàng nhưng những bức ảnh hớ hênh này lại nằm trong con dế đáng yêu của anh chàng. Ngôi sao 29 tuổi này phát biểu: “Tôi đã bán điện thoại đi, chắc bộ nhớ của nó có vấn đề. Tôi nghĩ tôi đã xoá nó đi rồi.”

Một lời biện minh thật rắn mặt nhưng ngày kế tiếp lại có thêm những tấm ảnh như vậy được cầu thủ này gửi tới một phụ nữ khác.
Boy George - Vẫn là chuyện nghiện ngập
Ca sĩ này đã phủ nhận việc tìm thấy côcain trong căn hộ của anh chàng ở New York. Luật sư của Boy nói: “Anh ấy là một người dễ gần. Có rất nhiều người qua lại nhà anh ấy.” Một lời giải thích rất hợp lẽ nhưng Boy có tội và anh đã phải đi lao động công ích cho cộng đồng.

Sting - Lượn lờ chốn "bán hoa"
Bị bắt quả tang, đậu xe ở nơi “bán hoa” nổi tiếng nhất tại Hamburg vào 2 giờ 15 phút sáng vào năm 2007, Sting quả thật là một chú mèo ăn vụng. Người phát ngôn của câu lạc bộ này nói có biết tấm hình chụp cảnh anh chàng có mặt tại khu đậu xe nhưng phủ nhận việc anh này có vào trong câu lạc bộ. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Sting cũng bênh vực rất thẳng thắn cho anh: “Sting và vợ luôn cởi mở về sở thích ở các câu lạc bộ thoát y. Điều đó chẳng có gì khiến anh ấy phải xấu hổ.”

Britney Spears - "Vịt" hay quên
Màn trình diễn ca khúc Gimme More của cô công chúa nhạc pop tại lễ trai giải Video Music Awards vào năm 2008 được coi là sự trở lại đắc thắng của Britney nhưng trái lại cô đã làm mọi người thất vọng. Những vũ điệu của Britney sai nhịp với nhạc khi cô nàng “chạy lạch bạch” quanh sân khấu với chiếc áo lót lấp lánh và chiếc quần ngắn khiêu khích, thậm chí còn quên lời hát.

Những người đại diện của Britney thì lại đổ vấy cho sự thất bại này chỉ vì lý do là: Britney yêu cầu 2 người làm tóc nữ nhưng thay vào đó chỉ có một người nam. Chính vì thế mà cô mất tập trung và tâm lý không tốt khi ra sân khấu.

Linh Nguyễn (Theo DM)