Quang Hòa chưa kết hôn vì còn... ham vui

Jolie

Member
Siêu mẫu nam châu Á 2006 tâm sự, thời gian hơn 4 năm quen bạn gái không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để anh tính đến chuyện kết hôn.


- Như nhiều người mẫu khác, Quang Hòa vừa nhận lời tham gia diễn xuất. Anh đánh giá thế nào về cơ hội lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh?

- Tính tôi trước giờ vẫn thế, làm cái gì cũng tập trung hết mình. Vì nếu làm cho vui thì chắc chắn việc đó sẽ không thành công. Hiện giờ, tôi khá hứng thú với công việc diễn xuất bởi đây là cách để tôi tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật, đồng thời tạo nên hình ảnh khác về mình trong lĩnh vực mới.

2009112710232-quanghoa.jpg


Siêu mẫu Quang Hòa lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

- Nhưng nếu có ý kiến cho rằng, tên tuổi Quang Hòa đang dần bị tụt hạng trong giới người mẫu nên anh tìm đường đi khác cho mình, thì anh giải thích sao?

- Đây không phải lần đầu tôi nhận lời mời đóng phim. Trước giờ tôi luôn từ chối bởi muốn tập trung phát triển một công việc nhất định, dồn hết tâm huyết cho nghề mẫu. Bỏ thời gian cho phim sẽ ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động diễn show, chụp ảnh... Hiện tại, tôi thấy, nghề mẫu của mình đã ổn định nên cân nhắc thử sức sang lĩnh vực khác.

- Vai diễn đầu tiên của anh thế nào?

- Tôi nhận vai thứ chính cho một phim truyền hình. Đó là chàng công tử con nhà giàu, có bố là trùm mafia. Ngoài mặt, anh ta luôn ra vẻ sành điệu, phớt đời và... sát gái, nhưng bên trong thì sống rất tình cảm, hết mực quan tâm 2 đứa em của mình. Tôi nhận lời vì đây là vai diễn đa dạng về tính cách, cảm xúc.

- Có vẻ như vai diễn đó khá giống với con người anh. Dạo trước, anh từng phát biểu, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp và anh chỉ thích bạn gái khá giả... Anh nghĩ sao?

- (Cười) Đúng là "gây tai nạn" một lần là người ta sẽ nhớ mãi. Khi ấy, tôi còn trẻ lắm. Trong đầu nghĩ gì thì trả lời thế ấy, nhiều khi không chuẩn bị ăn nói cho rành mạch, câu cú đàng hoàng để đối phương hiểu đúng ý mình. Tôi còn nhớ, vài ngày sau những phát biểu ấy được đăng tải, tôi phải lò dò lên báo, xinh đính chính cho lòng bớt áy náy. Nhưng đây là một kinh nghiệm giúp tôi thận trọng hơn trong các lần xuất hiện và phát biểu sau này.

Về vai diễn lần này, tôi thấy cũng khá trùng hợp. Ban đầu tôi cũng hơi sợ nhưng tôi nghĩ, con người thật của mình thế nào thì người thân, bạn bè sẽ hiểu. Cũng không cần phải giải thích làm gì, cứ im lặng rồi thời gian sẽ chứng mình giùm mình. Càng nói nhiều, người ta càng nghi (cười).

2009112710232-bangai.jpg


Quang Hòa tình tứ cùng bạn gái.

- Bây giờ, quan niệm về tình yêu của anh khác với lúc trước thế nào?

- Có lẽ tôi là người Hà Nội nên quan niệm hơi cổ điển. Trước giờ vẫn thế, tôi đặc biệt không thích phụ nữ phì phèo thuốc lá, hay chửi thề và không biết tề gia nội trợ.

Người ngoài nhìn vào hay nghĩ, giới người mẫu lăng nhăng. Cái đấy thì tùy bản tính mỗi người. Tôi may mắn kiếm được người yêu xinh xắn, hiền lành. Đây cũng là người con gái đã tin tưởng, ở cạnh tôi đã 4 năm, từ khi các phát biểu khá thoáng của tôi về tình yêu, hôn nhân được đăng tải khắp nơi.

- Sự tin tưởng đó đã đủ lớn để anh nghĩ đến đời sống hôn nhân chưa?

- Thực lòng, tôi cảm thấy tình yêu chúng tôi đã đủ bền vững. Hai gia đình cũng biết nhau cả rồi nhưng tôi nghĩ, thời điểm này vẫn chưa thích hợp để lập gia đình. Đám cưới chỉ có ý nghĩa khi hai đứa đều sẵn sàng. Tôi thì... còn mải chơi, ham vui lắm.

Cái ham vui ở đây cần hiểu là tôi đang rất hứng thú với nhiều thử thách mới trong lĩnh vực nghệ thuật. Đóng phim này, rồi cả ca hát nữa. Hồ Ngọc Hà từng đại diện người mẫu nữ chuyển nghề thành công, biết đâu phái nam còn có Quang Hòa (cười to).

2009112710232-quanghoa1.jpg


Hình thể đẹp giúp Quang Hòa được chọn làm mẫu quảng cáo cho nhiều sản phẩm.

- Anh nghĩ, lợi thế ngoại hình sẽ góp bao nhiêu phần trăm, giúp anh có thành công ở các lĩnh vực mới?

- Không phủ nhận ngoại hình đẹp sẽ dễ tạo ấn tượng đầu tiên. Nhưng ngay cả trong nghề mẫu, nếu ai đó chỉ biết chăm chút ngoại hình thì rất khó lòng thành công được. Tôi nhớ mãi thời gian đầu vào Nam lập nghiệp. Để tồn tại ở mảnh đất hứa Sài Gòn, tôi từng ăn nhiều bữa cơm đạm bạc giá 7.000 đồng. Tôi nhắc lại để thấy trân trọng quá trình khổ luyện, phấn đấu của bản thân cũng như tạo đà để mình tiếp tục cố gắng cho bước đường mới trước mắt.




Theo Vnexpress
 
Back
Top