Mấy ngày nay, báo chí râm ran chuyện vợ chồng ca sĩ Quang Dũng- hoa hậu Jennifer Phạm đường ai nấy đi. Dù cả hai đều từ chối trả lời báo chí, nhưng rồi Jennifer Phạm đã buột miệng: “Hôn nhân với Quang Dũng có thể là vội vã”.
Ngần ấy thôi cũng khiến người đọc hiểu rõ nội tình. Chưa hết, một tạp chí, sau khi phỏng vấn bằng được “khổ chủ”, còn kỳ công điểm lại những dấu mốc trong tình sử của hai người, kể từ lúc quen nhau trên chuyến tàu ra đảo, đóng phim với nhau rồi yêu nhau... cho đến đêm nhạc của quang Dũng mà vợ không xuất hiện hay vợ có mặt ở nhiều cuộc vui, sự kiện cùng con trai còn ẵm trên tay mà không thấy chồng đâu.
Cả hai đẹp đôi thế. Tôi nhớ BTV Thanh Hạnh đã làm phóng sự chuyện Quang Dũng đưa vợ sắp cưới về quê nhà Quy Nhơn cho chương trình Dành cho người hâm mộ. Biết bao yêu thương trìu mến và những lời chúc phúc dành cho đôi trẻ ấy. Tôi nhớ nhiêp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn gửi cho loạt ảnh đẹp và lãng mạn mà họ chụp ở bãi biển, khiến ai nhìn vào cũng “ghen tỵ”. Vậy mà...
Càng nghĩ, càng nhớ và càng tiếc. Và không thể không hỏi vì sao họ chia tay. Họ quen nhau khi làm phim Những chiếc lá thời gian là tháng 10/2006 và đến tháng 7-2007 thì làm đám cưới...
Quang Dũng và Jennifer Phạm tay trong tay trong tình khúc "Dạ khúc cho tình nhân".
Nhiều người bảo, sao nghệ sĩ dễ yêu, dễ cưới và dễ thôi nhau thế? Hôm trước báo chí nói hôn nhân của ca sĩ Lam Trường và Ý An cũng đang trục trặc. Ý An lên blog “kể tội” Lam Trường và anh cũng không phủ nhận điều này khi trả lời báo chí. Trước đó, Lam Trường chia sẻ: “Chúng tôi lập gia đình chỉ sau những cuộc gặp mặt không quá 10 lần, chúng tôi chỉ yêu nhau bằng tin nhắn và điện thoại”. Nghệ sĩ hay bất kì người nào dính dáng đến nghệ thuật thường có trái tim đa cảm. Môi trường làm nghề lại dễ khiến họ nảy sinh tình cảm. Mà nghệ sĩ cũng thường bồng bột. Sau những đắm say ngây ngất ban đầu, còn cần thời gian để có thể hiểu, chia sẻ và chấp nhận và có thể yêu cả những thói hư, tật xấu cũng như nhiều thứ khác ở “đối phương” mà đáng ra mình rất ghét. Chưa kể văn hoá sống, truyền thống gia đình... là những yếu tố tác động cực kỳ nhiều đến đời sống lứa đôi sau kết hôn.
Đã có không ít đồn thổi khi Quang Dũng kết hôn. Cả hai vợ chồng đều thẳng thắng đó chỉ là những tin đồn... Tôi tin đó chỉ là những tin đồn. Nhưng sự chia tay của họ lần này có nhiều sự thật trong đó...
Tình yêu luôn giúp con người thăng hoa. Với những người làm nghệ thuật, tình yêu càng là phương thuốc thần kỳ. Không ai mong muốn chia ly hay đổ vỡ, nhưng sau những đớn đau và vấp ngã, họ hát cảm xúc hơn, đời hơn... Tôi, nhiều người, và cả họ nữa có lẽ không mong đợi sự “trả giá” quá đắt đó. Vậy nên tôi tìm nghe lại đĩa nhạc của Quang Dũng cách đây khá lâu “cỏ xót xa đưa”, cái thời tên anh gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “.... Những ngày ngồi ru tóc âm u. Như tiền thân về chào bóng lạ. Những mai hồng ngôi nhớ thiên thu...”. tôi nghe anh hát của tháng ngày mới vào nghề, nhẹ nhàng và thanh thoát đến lạ... Bây giờ, cỏ xót xa đưa trong lòng tôi.
Theo Phụ nữ chủ nhật
Ngần ấy thôi cũng khiến người đọc hiểu rõ nội tình. Chưa hết, một tạp chí, sau khi phỏng vấn bằng được “khổ chủ”, còn kỳ công điểm lại những dấu mốc trong tình sử của hai người, kể từ lúc quen nhau trên chuyến tàu ra đảo, đóng phim với nhau rồi yêu nhau... cho đến đêm nhạc của quang Dũng mà vợ không xuất hiện hay vợ có mặt ở nhiều cuộc vui, sự kiện cùng con trai còn ẵm trên tay mà không thấy chồng đâu.

Cả hai đẹp đôi thế. Tôi nhớ BTV Thanh Hạnh đã làm phóng sự chuyện Quang Dũng đưa vợ sắp cưới về quê nhà Quy Nhơn cho chương trình Dành cho người hâm mộ. Biết bao yêu thương trìu mến và những lời chúc phúc dành cho đôi trẻ ấy. Tôi nhớ nhiêp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn gửi cho loạt ảnh đẹp và lãng mạn mà họ chụp ở bãi biển, khiến ai nhìn vào cũng “ghen tỵ”. Vậy mà...
Càng nghĩ, càng nhớ và càng tiếc. Và không thể không hỏi vì sao họ chia tay. Họ quen nhau khi làm phim Những chiếc lá thời gian là tháng 10/2006 và đến tháng 7-2007 thì làm đám cưới...

Quang Dũng và Jennifer Phạm tay trong tay trong tình khúc "Dạ khúc cho tình nhân".
Nhiều người bảo, sao nghệ sĩ dễ yêu, dễ cưới và dễ thôi nhau thế? Hôm trước báo chí nói hôn nhân của ca sĩ Lam Trường và Ý An cũng đang trục trặc. Ý An lên blog “kể tội” Lam Trường và anh cũng không phủ nhận điều này khi trả lời báo chí. Trước đó, Lam Trường chia sẻ: “Chúng tôi lập gia đình chỉ sau những cuộc gặp mặt không quá 10 lần, chúng tôi chỉ yêu nhau bằng tin nhắn và điện thoại”. Nghệ sĩ hay bất kì người nào dính dáng đến nghệ thuật thường có trái tim đa cảm. Môi trường làm nghề lại dễ khiến họ nảy sinh tình cảm. Mà nghệ sĩ cũng thường bồng bột. Sau những đắm say ngây ngất ban đầu, còn cần thời gian để có thể hiểu, chia sẻ và chấp nhận và có thể yêu cả những thói hư, tật xấu cũng như nhiều thứ khác ở “đối phương” mà đáng ra mình rất ghét. Chưa kể văn hoá sống, truyền thống gia đình... là những yếu tố tác động cực kỳ nhiều đến đời sống lứa đôi sau kết hôn.

Đã có không ít đồn thổi khi Quang Dũng kết hôn. Cả hai vợ chồng đều thẳng thắng đó chỉ là những tin đồn... Tôi tin đó chỉ là những tin đồn. Nhưng sự chia tay của họ lần này có nhiều sự thật trong đó...
Tình yêu luôn giúp con người thăng hoa. Với những người làm nghệ thuật, tình yêu càng là phương thuốc thần kỳ. Không ai mong muốn chia ly hay đổ vỡ, nhưng sau những đớn đau và vấp ngã, họ hát cảm xúc hơn, đời hơn... Tôi, nhiều người, và cả họ nữa có lẽ không mong đợi sự “trả giá” quá đắt đó. Vậy nên tôi tìm nghe lại đĩa nhạc của Quang Dũng cách đây khá lâu “cỏ xót xa đưa”, cái thời tên anh gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “.... Những ngày ngồi ru tóc âm u. Như tiền thân về chào bóng lạ. Những mai hồng ngôi nhớ thiên thu...”. tôi nghe anh hát của tháng ngày mới vào nghề, nhẹ nhàng và thanh thoát đến lạ... Bây giờ, cỏ xót xa đưa trong lòng tôi.
Theo Phụ nữ chủ nhật