Quảng Nam - Một mai trong cơn mơ…

Jolie

Member
zkaou1267713668.jpg
Thật bất ngờ khi Quảng Nam (trái) lại đứng thứ nhì BXH tính đến thời điểm này. Ảnh: Quang Anh - Vật vã trong cơn trụ hạng suốt từ khi tách khỏi xứ Quảng-Đà, bóng đá Quảng Nam chỉ nhận được những cái nhìn ái ngại của NHM cả nước. Tiền, tiền và tiền - vấn đề “đầu tiên” mãi không thể giải quyết, khiến trái túc cầu cứ quay quắt trong cái giếng làng. Liệu với bước chạy đà hoàn hảo năm nay, xứ Quảng có được “mơ” nổi một lần trong đời?

Có cửa cạnh tranh?

Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố hồi giữa tháng 1/2010, đều là những thông tin không vui cho Quảng Nam. Bởi nếu năm 2008, địa phương này xếp ở vị trí thứ 14 (trong số 64 tỉnh, thành phố được xếp hạng), thì năm 2009 đã tụt xuống thứ 25!

Có điều, tín đồ túc cầu giáo xứ Quảng lại ngập tràn trong niềm hạnh phúc, bởi ở thế giới riêng của họ, đội bóng con cưng đang bay cao ở giải hạng Nhất năm nay. Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Trần Vũ vẫn bất bại, giành được tới 5 điểm và thậm chí còn tạm nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

“Để có thể đặt một dấu ấn nào đó thì mình chưa dám chắc, nhưng NHM xứ Quảng có thể tin tưởng chắc chắn một điều rằng, chúng tôi sẽ chơi hết mình để không phụ niềm tin bấy lâu,” HLV trưởng Trần Vũ bộc bạch.

Ít người biết, để Vũ “đen” có mặt trên băng ghế huấn luyện là cả một chặng đường đấu tranh của lãnh đạo ngành TDTT địa phương. Nói hết nước bọt, đồng thời bản thân HLV 55 tuổi bày tỏ nguyện vọng của mình 5 lần, 7 lượt, cơ quan chủ quản của anh là ngành TDTT thành phố Đà Nẵng mới chịu buông quân. Điểm nhấn của bóng đá Quảng Nam ở mùa giải hạng Nhất năm nay!

Chuyên môn tốt, tính tình bộc trực, không thoả hiệp lãnh đạo nên nhà cầm quân xứ Quảng-Đà rất được cầu thủ nể trọng và đặt trọn niềm tin khi đến với địa phương vốn chưa bao giờ là điểm đến này.

“Đội đá hạng Nhất, lại không đặt nặng mục tiêu nên BHL cũng không cần ngôi sao nào quá sáng,” HLV Trần Vũ tâm sự. “Đó là lí do vì sao tôi rất hài lòng với những gì đang có trong tay!”

“Còn nữa. Thị xã Tam Kỳ không phải là đơn vị hành chính giàu nhất Quảng Nam, dù là tỉnh lỵ từ khi thành lập. Nhưng có tận mắt chứng kiến cảnh người dân nô nức đến lấp kín các khán đài mới thấy hết tình cảm đối với đội bóng. Ở đây, tôi luôn có cảm giác như ở nhà vậy!”

Có gì mà xởi lởi đến thế?

Xin thưa, sự xuất hiện của giàn tân binh tương đối số má không chỉ giúp Quảng Nam yên tâm về phần lực lượng, mà có thể sẽ “hóa phép” để trở thành một thế lực ở giải hạng Nhất năm tới.

Sau trung vệ Bình Minh, người từng nhiều năm khoác áo Đà Nẵng tại V-League, mới đây tiền đạo kỳ cựu Đình Vinh, cựu tuyển thủ U23 Hồ Thanh Thưởng, cùng 3 cầu thủ trẻ của T&T Hà Nội vừa thi đấu ở VCK U21 toàn quốc 2009 vừa cùng rời Hà Nội vào với xứ Quảng.

Cộng thêm Lê Nguyễn Quốc Bảo Tâm, thủ môn Xuân Nam (thủ môn xuất sắc nhất VCK U21 2009), cựu tuyển thủ U22 Trần Như Thạch và một số cái tên đang ổn định như Ngọc Thạch, Jefferson, Minh Tâm… gần như Quảng Nam lột xác hoàn toàn. Sẽ không còn cảnh đầy rẫy nhân sự nhưng cuối cùng chỉ sử dụng được vẻn vẹn vài người như những năm trước.

Mùa giải hạng Nhất năm nay, để tránh mang tiếng cục bộ địa phương, băng đội trưởng của Như Thạch cũng sẽ được trao lại cho tiền vệ Jefferson một cách vui vẻ. Đoàn kết là tiêu chí để Quảng Nam vươn lên một tầm cao mới trong lịch sử bóng đá chưa dài của mình.

Chẳng thế, mà thầy trò họ vừa chơi một trận để đời khi hạ gục Bình Định ngay tại Tam Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước. Bàn thắng duy nhất của lão tướng Bảo Tâm giữa hiệp 1, đi kèm thế trận lấn lướt hoàn khiến gần 1 vạn khán giả đội nắng tới sân hôm đó như đi trẩy hội. Có lẽ chưa bao giờ Quảng Nam lại khởi sắc khi thời điểm khởi động mùa giải năm nay. Một điều mới mẻ nữa là con đường từ thị xã Tam Kỳ vào sân vận động cũng như khu vực khán đài A đã hoàn thiện xong.

Quảng Nam lặn ngụp ở giải hạng Nhất, hạng Nhì hơn chục năm nay từ khi tách khỏi Đà Nẵng, nhưng người Quảng Nam chưa bao giờ thôi tự hào về đội bóng quê hương. Sân Tam Kỳ vẫn kín khách vào mỗi thứ Bảy cuối tuần…

“Dể thở hơn rồi!” - đó là cụm từ các cầu thủ nhắc đến nhiều nhất suốt một tuần qua….


Song Lê
 
Back
Top