Quách An An: Tôi không dùng sự gợi cảm để trục lợi

Jolie

Member
Dù có tạo được bứt phá thì trong tương lai gần, Quách An An vẫn quyết định ngưng làm nghệ thuật. Tôi hẹn gặp nữ hoàng gợị cảm (danh hiệu Quách An An vừa đoạt trong Đêm hội chân dài lần 4) tại phòng tập Yoga. Không pha lê lấp lánh, giày cao gót, môi đỏ, má hồng lộng lẫy đúng phong cách thường thấy trong các buổi tiệc, cô vẫn rất gợi cảm trong bộ đồ thể thao kiểu dáng đơn giản.

Được biết, tên thân mật QA của chị tức là CuteAn. Tôi nhận thấy chị rất yêu cơ thể của mình và luôn cười…sung sướng khi ai đó khen sexy, gợi cảm.
Phụ nữ ai mà không muốn được khen đẹp và gợi cảm hả anh? Tôi hãnh diện về điều đó nhưng không cho phép mình tự cao và lợi dụng ưu thế đó cho mục đích không chính đáng.



2010610111540-2010410135448-F2003101025.jpg


Hiểu nôm na là chị không sử dụng sự gợi cảm để trục lợi?
Gợi cảm là có sự hấp dẫn giới tính nổi trội hơn mà thôi. Gợi cảm không phải là những cô gái ăn mặc luôn hở hang, thiếu vải hay đi thẩm mỹ cho các vòng to ra bất thường.
Theo tôi, khi đã hiểu ra bản chất của sự gợi cảm, người ta sẽ không tận dụng thế mạnh đó làm điều trái với đạo đức và tính cách của mình, như anh nói là sự trục lợi.
Thế chị đã từng qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào để có sự gợi cảm đúng với định nghĩa chị vừa nói ở trên?
Gần đây, việc phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến. Theo quan điểm riêng của tôi đó không phải là hành động xấu xa hay tội lỗi.
Tôi sẽ không trả lời câu hỏi cụ thể của bạn vì điều đó không quan trọng. Quan trọng là người đối diện có thấy tôi đẹp, quyến rũ hay không thôi.
Câu trả lời của chị khá phổ biến trong những bài phỏng vấn của các cô ca sĩ, diễn viên…chẳng ai dám thẳng thắn thừa nhận như Phi Thanh Vân. Người ta thường trả lời kiểu đi cắt mí lại bảo đóng phim bị tai nạn phải vào viện mổ mắt…
Vậy bây giờ tôi đứng lên cho anh xem nhé! Anh hãy chỉ cho tôi biết tôi đã sửa chỗ nào nếu anh nghĩ tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu có “làm” mà người ta hỏi thì tôi sẽ nhận. Tôi đâu có cướp nhan sắc của người khác để đắp vào mình đâu mà ngại. Nào! Anh nói đi, anh đã tìm ra gì chưa?

2010610111540-2010410135348-F2003100536.jpg


của nhà thiết kế Hoàng Hải. Chị có bất ngờ không? Lúc MC đọc tên người đoạt giải tôi vẫn mải mê nói chuyện với người mẫu Thùy Dương. Chúng tôi ngồi ngay chiếc máy lạnh nên cả hai đang thì thào: “Ôi, lạnh quá!”.Lúc mọi người vỗ tay, tôi đi lên với gương mặt ngơ ngác vì không chuẩn bị mình sẽ có giải thưởng. Bất ngờ, nhưng sau đó tôi cảm thấy vui vì thấy danh hiệu đó phù hợp với mình! (cười).
Chị có thể cho biết lý do tan rã mối quan hệ QA – Quang Hà - ông bầu Quang Cường?
Mối quan hệ của tôi cùng Quang Hà – Quang Cường chỉ là sự kết hợp dựa trên tinh thần hỗ trợ nhau trong nghệ thuật. Quang Cường đại diện nhận show diễn và Quang Hà kết hợp ca hát. Khi thấy không hợp nhau để làm việc nữa chúng tôi ngưng. Hiện tại quan hệ giữa tôi và hai anh bạn kia vẫn bình thường.
Nghe đâu chị sẽ giải nghệ nếu vài năm tới không có sự bứt phá ngoạn mục?
Có bứt phá hay không thì trong tương lai gần, tôi cũng sẽ giải nghệ. Đó là kế hoạch. Tôi muốn dừng lại đúng lúc, ngưng thật sự chứ không phải một chiêu PR, nói rồi vẫn “chường” mặt ra.
Nói thật, ai bước vào nghề này khó dừng lại lắm. Tôi làm nghệ thuật đơn giản vì đam mê. Từ khi bước chân vào nghề đến nay, tôi vẫn chưa được lợi gì mà vẫn dấn thân vào đấy thôi. Tôi biết làm kinh tế từ bé nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm tiền trong nghệ thuật. Thế nên, thành công rực rỡ tôi sẽ vô cùng hãnh diện. Ngược lại, tôi cũng nhẹ nhàng!
Xin cảm ơn chị!

2010610111121-2010112102625-45.jpg




Theo TGVH​
 
Back
Top