Quách An An: Tôi không bao giờ ghen tỵ với người khác!

Jolie

Member
Quách An An không phủ nhận đàn ông cần thiết cho cuộc sống của mình nhưng không dựa dẫm vào họ
Quách An An rất sợ gián! Hôm ấy, tôi đang ngồi cùng cô nàng trong quán cà phê bình dân, bỗng một con gián ở đâu xuất hiện. Tôi giật mình vì nghe tiếng “Á…” thất thanh. Sau đó, những người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô nàng bỏ chạy.

Tôi hỏi Quách An An ngoài sợ gián, cô có sợ gì khác nữa không. Cô nàng đưa tay lên ôm má, cười: “Con gì tôi cũng sợ hết á. Con chuột, con thằn lằn, con rắn cũng rất sợ. Con thằn lằn nằm trên tường, trên cao còn đỡ. Còn con gián, lâu lâu nó bay và đáp vô người mình. Sợ lắm!”.

Sau khi tôi đuổi con gián đi chỗ khác, ra thật xa, chúng tôi quay trở lại câu chuyện và lý do gặp nhau.

2009923154917-1.jpg


Chào Quách An An! Đã gần một năm kể từ khi tổ chức họp báo ở khách sạn sang trọng Park Hyatt Saigon để ra mắt album đầu tay Q.A rồi nhỉ. Bây giờ, mọi người đang thắc mắc không biết Quách An An đang làm gì mà im lặng quá! Vậy chị đã có dự định gì cho con đường nghệ thuật sắp tới của mình chưa?

Cuối năm qua, lúc mới bắt đầu ra album, đúng là tôi làm rất rầm rộ. Đó là chiến lược PR để đánh dấu sự quay lại chính thức của tôi với vai trò ca sĩ sau thời gian tham gia nghệ thuật thứ bảy. Sự kiện đó cũng là cột mốc đánh dấu sự hợp tác của tôi và công ty Quang Cường (người quản lý của ca sĩ Quang Hà) để phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp hơn.

Lúc này, tôi vẫn đi hát rất đều đặn. Tôi cũng vừa có một chuyến biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở Mỹ về. Người tôi lúc này vẫn còn mệt mỏi, vẫn còn sợ dịch cúm đây này (cười).

Tôi luôn biết mình là ai và cần phải làm gì. Đi hát là việc chinh phục khán giả hàng ngày, là bước tiến lâu dài. Không phải lúc nào tôi cũng phải gồng mình lên làm cho nó thật rầm rộ. Tôi sẽ có những cách tính khác cho những album tiếp theo.

Nhưng tôi cứ thắc mắc bước tiếp theo của Quách An An sẽ là gì vì tôi biết chị là người luôn có những kế hoạch táo bạo cho con đường nghệ thuật và không bao giờ để mình bị động cả.


2009923154917-an1.jpg


Kế hoạch năm nay của tôi là không đóng phim mà chỉ tập trung cho việc đi hát và phát hành album. Sắp tới, ngoài đĩa song ca cùng Quang Hà, tôi còn thực hiện một CD nhạc dance.

Nhiều người cho rằng dự án song ca với Quang Hà là việc Quách An An “phải làm” khi hai người cùng công ty?

Bảo đó là việc tôi phải làm là không đúng. Mình không thích thì không ai bắt mình làm được hết. Quang Hà là người cùng công ty với tôi, kết hợp với nhau dễ dàng hơn chứ đi tìm người ngoài hát chung thì vô duyên quá. Trong công ty Music Faces, các ca sĩ cũng hợp tác với nhau đó thôi.

Vả lại, tôi thấy Quang Hà có giọng hát tốt, trữ tình. Việc chúng tôi sẽ kết hợp để ra đĩa nhạc xưa là hợp lý.

Tôi ý thức bản thân mình không phải là một ca sĩ mới chập chững bước vào nghề. Khi tôi đi hát, nhiều người biết đến và ra đường cũng có nhiều người nhận ra tôi. Tôi nghĩ dù họ biết tôi chủ yếu qua phim ảnh thì đó cũng là một cách PR tốt cho việc ca hát.


2009923154917-an2.jpg


Tôi đến với nghệ thuật đã được năm năm, hoạt động phim ảnh cũng liên tục chứ không đứt quãng. Riêng về ca hát, tôi mới bắt đầu từ cuối năm trước nên nếu nhận mình là ca sĩ sáng chói thì không đúng. Có thể nói rằng Quách An An là một người mới bắt đầu đi hát nhưng đã có được thành công nhất định.

Trong thực tế, tôi thấy mọi người hay ảo tưởng về bản thân. Tôi nghĩ, sống mà ảo tưởng quá không tốt. Bên cạnh đó, khiêm tốn quá sẽ dẫn đến tự ti. Tôi cố gắng dung hòa, cố gắng để xác định mình đang ở đâu, làm gì, cần gì và tiếp theo ra sao. Ai mà chẳng muốn làm một ngôi sao sáng chói khi đã bước chân vào nghệ thuật. Muốn thì muốn nhưng phải có ý thức mình là ai và cơ hội có đến với mình hay không. Đôi khi, thành công hay không còn phải phụ thuộc vào duyên số với Tổ nghiệp và sự yêu mến của khán giả nữa.

Vậy chị có bao giờ ganh tỵ với một người mẫu hay diễn viên nào đó cùng thời với mình cũng đi hát và trở thành một trong những ngôi sao được mọi người yêu thích nhất?

Nói ganh tỵ thì không đúng nhưng phải biết nhìn xung quanh để đánh giá mình đang ở đâu. Tại sao cô đó lại nổi tiếng như thế, cô ấy đã làm gì để đạt được vị trí như ngày hôm nay? Rồi mình nên tiếp thu gì, tránh gì. Cuộc sống có bao nhiêu người nổi tiếng, thành công trong khi mình cứ ngồi đấy rồi ganh tỵ thì được cái gì chứ?

2009923154917-an3.jpg


Bản thân tôi, từ bé đến giờ không bao giờ có tính đó. Thật vớ vẩn, phí phạm thời gian và ngu xuẩn, không cần thiết khi đi bon chen, tỵ nạnh với người khác. Ganh tỵ chỉ làm cho mình mệt mỏi.

Vậy mục đích sống hiện tại của Quách An An là gì?

Mục đích sống của tôi là làm những điều mình thích. Tôi làm rất nhiều việc trong đó có ca hát, đóng phim. Tôi cũng thích kinh doanh nhưng chủ yếu là vì mục đích kinh tế để đảm bảo cuộc sống, để đầu tư cho những dự án âm nhạc.

Tôi không muốn sống dựa vào người khác nên phải tự thân vận động, phải làm kinh doanh để kiếm tiền đầu tư cho con đường nghệ thuật của mình.

Chị bảo không sống dựa vào người khác làm tôi hơi tò mò. Thế hiện nay, chị có dựa vào người đàn ông nào hay không?

Từ bé, tôi sống phụ thuộc vào kinh tế gia đình nhưng luôn ý thức bản thân mình phải tự lực và không nên quá dựa dẫm. Tôi chưa bao giờ sống dựa vào đàn ông và cũng không bao giờ có tư tưởng dựa vào người khác. Theo tôi biết, sống dựa trong sinh học gọi là sống ký sinh. Bạn thấy đó, sống ký sinh đâu có vững bền vì mình phải dựa, phải bám, phải phụ thuộc hoàn toàn vào một cá thể khác.

Tôi làm nghệ thuật cũng giống như cách sống của tôi ở ngoài đời. Tôi có thể ký hợp đồng độc quyền với một công ty nào đó. Họ sẽ lo từ A đến Z cho tôi, tôi sẽ sung sướng, vô tư hơn chứ. Nhưng điều đó không thể hiện được điều tôi muốn. Tôi luôn nghĩ khi làm nghệ thuật, phải bỏ công sức, tâm huyết và thời gian vào mới đạt được điều mình muốn.

Nếu sống nhờ vào kinh tế của đàn ông, tôi hỏi bạn, khi họ bỏ tôi, chẳng lẽ tôi chết à? Tôi không phủ nhận chuyện đàn ông rất cần thiết cho cuộc sống của mình, cả về mặt tình cảm lẫn kinh tế. Một người đàn ông yêu thương tôi có thể mua quà cáp để làm tôi vui. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi không ngại khi nói điều này vì cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, chuyện tặng quà cho nhau là đương nhiên phải có. Tôi nghĩ việc thể hiện tình cảm của người đàn ông với phụ nữ rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi không bao giờ có những đòi hỏi kiểu thế này: “Anh ơi! Anh phải mua cho em cái này, mua cho em cái kia”. Không phải cái kiểu mỗi tháng, anh cần cho tôi bao nhiêu tiền để tôi sống.

2009923154917-an4.jpg



Ngược lại, cũng có khi tôi mua quà cáp tặng cho người đàn ông của mình đấy chứ. Chuyện đó cũng rất bình thường. Tôi quan niệm trong tình yêu, không nên nói nhiều về chuyện tiền bạc. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định sẽ ngồi chơi xơi nước để người đàn ông của mình đem tiền về nuôi. Thế nhưng đàn ông phải che chở, thương yêu, bày tỏ tình cảm với phụ nữ là chuyện rất bình thường!

Những người đàn ông đã đến với chị nói gì về chị? Tính quyết đoán như đàn ông hay đôi môi khiêu khích, thân hình quyến rũ, sự gợi cảm làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải chú ý?

Tất cả những người đàn ông tôi đã từng quen biết, từng yêu, hầu hết đều nói tôi là người phụ nữ thông minh và cá tính. Đó là điều cơ bản. Những người tôi thích biết điều với phụ nữ lắm. Họ hay nói rằng họ thích tôi lúc trang điểm và kể cả khi không trang điểm.

Cảm ơn bạn đã khen tôi gợi cảm. Đôi khi, những người phụ nữ từng tiếp xúc với tôi cũng có nhận xét như thế. Thú thật, tôi luôn ý thức được sự gợi cảm của mình. Với tôi, đó là điều đáng mừng, là lợi thế. Nhưng tôi không bao giờ lợi dụng sự gợi cảm để chinh phục đàn ông. Tôi dám khẳng định như thế.

Chị nói vậy không sợ khi đọc bài này người ta nói chị đang tự tâng bốc bản thân sao?

Khi bạn hỏi thẳng, tôi trả lời thẳng. Mọi người hiểu câu trả lời của tôi thế nào là chuyện của họ. Tôi không thể chỉ vì sợ người khác nghĩ gì mà nói khác đi điều tôi đã cảm nhận được. Tính tôi như thế mà.

Có thể chính vì biết được bản thân mình gợi cảm nên chị luôn giữ một hình tượng sexy, nóng bỏng trên sân khấu, trong các sản phẩm âm nhạc?

Tôi quan niệm, làm nghệ thuật nên thực hiện đúng với tính cách, bản chất của mình để nó bền lâu hơn. Cố xây dựng hình ảnh khác mình mệt lắm và nó không thực. Gợi cảm, sexy hấp dẫn mà, tại sao không làm?

Lúc nào còn làm nghệ thuật, tôi sẽ luôn luôn đi theo hình tượng sexy, nóng bỏng. Kể cả sau này đi chăng nữa, khi tôi lớn tuổi hơn, sự gợi cảm vẫn luôn cần thiết. Tuy nhiên, không phải cứ hở này hở kia mới gọi là gợi cảm. Tôi đủ văn hóa và nhận thức để thể hiện sự gợi cảm một cách đúng mực, văn minh.

Vậy khán giả có thể mong chờ vào sự khỏa thân – có – văn – hóa như chị vừa nói trong bộ phim Trung úy sắp tới không?

Mình nên nói thế này. Cảnh khỏa thân đó là của nhân vật trong phim chứ không phải Quách An An ngoài đời. Cô gái trong phim Trung Úy có tính cách, số phận và sự gợi cảm của riêng cô ấy. Tôi chỉ thể hiện lại những gì tôi cảm nhận về nhân vật. Bạn muốn biết về Quách An An, hãy tiếp xúc với tôi ngoài đời hoặc đi xem tôi hát. Bạn sẽ biết tôi thể hiện sự sexy có văn hóa như thế nào.

Chị có tin rằng cảnh khỏa thân của mình có thể lôi kéo khán giả đến rạp?

Theo tôi biết, phim Việt Nam chiếu rạp mà muốn có nhiều khán giả mua vé thì phải PR tốt. Ngoài ra, bộ phim cũng thường có cảnh “nóng” một chút, đó là chuyện rất bình thường. Điện ảnh thế giời thường làm vậy. Phim Trung Úy không nằm ngoài tiêu chí đó. Tuy nhiên, tôi hi vọng khán giản sẽ quan tâm đến nội dung của Trung Úy chứ không chỉ đến để xem cô diễn viên đó khỏa thân hay cởi áo thế nào.

Các diễn viên, ca sĩ bảo nhau bây giờ đóng phim, có cảnh khỏa thân hay nói nôm na là “cảnh nóng” phải dễ bị chụp ảnh hay quay phim đưa lên mạng lắm. Khi tham gia những cảnh nhạy cảm trong phim Trung Úy, chị có sợ không?

Tôi không thoải mái chút nào nếu có quá nhiều người đứng xung quanh khi mình quay phim nhất là ở những cảnh nhạy cảm. Ngoài ra, tôi cũng sợ tai nạn như ai đó chụp ảnh rồi tung lên mạng này mạng kia lắm chứ. Khi có chuyện, diễn viên sẽ là người lãnh đủ hết. Thế nên, tôi cố gắng trong khả năng của mình để hạn chế rủi ro một cách thấp nhất.

20099231617-an5.jpg



Thường trước khi quay phim, tôi sẽ nói chuyện với nhà sản xuất, yêu cầu những cảnh “nóng” không được cho người nào vào hiện trường ngoài đạo diễn, quay phim và diễn viên nam. Bên cạnh đó, tôi cũng đề nghị họ không được chụp hình, kể cả với mục đích làm tư liệu cho phim chăng nữa.

Tôi nói vậy để anh hiểu, người diễn viên làm như thế không phải là cố tình show ra cho người khác thấy da thịt của mình. Chúng tôi làm thế chỉ vì nghệ thuật. Còn nếu muốn show da thịt để nổi tiếng, bạn nhìn lại đi, bây giờ thiếu gì cách để tạo nên một vài sự cố “lộ hàng vô tình”. Nghĩa là nếu muốn, tôi có thể tự chụp ảnh rồi tung lên mạng internet. PR cách đó nhanh hơn chứ cần gì đóng phim.

Tôi được biết hiện chị đã ngưng phim truyền hình, mỗi năm chỉ đóng một phim nhựa, đi hát hàng đêm ở cách sân khấu, tụ điểm và thỉnh thoảng đi show sang Mỹ. Như thế chị có đủ sống không?

Nhu cầu tiêu xài của tôi lớn hơn thu nhập kiếm được khi đi hát, đóng phim. Vì thế, tôi không thể chỉ sống bằng tiền làm nghệ thuật. Trước khi vào nghề, tôi đã có nền tảng kinh tế đủ sống theo cách mình muốn nhưng cũng không phải quá giàu, quá phung phí. Trong âm nhạc, tôi đầu tư nhiều hơn thu lại. Trong khi đó, có chút thu nhập từ những chuyến đi show ở Việt Nam hay Mỹ tôi lại phải để dành để tiếp cho các dự án âm nhạc.

Chị có máu làm ăn, gia đình đã yên ổn ở Mỹ. Tại sao chị phải cực vậy? Chị sang Mỹ sống và kinh doanh, làm bà chủ, không tốt hơn sao?

Quan điểm của tôi là sống và làm những gì mình thích. Tôi không muốn sống dựa dẫm vào bố mẹ, cũng không thích cuộc sống quá yên ả như các em tôi bây giờ. Ở Mỹ, đi học, lớn lên, đi làm, lấy chồng rồi sinh con, đó là một cuộc sống tôi cũng đã từng mơ ước. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy cuộc sống như thế nhàm chán quá.

Đam mê của tôi là hát, đóng phim, thể hiện bản thân. Tôi luôn khao khát chứng minh mình có khả năng kiếm tiền và có thể tự chủ động được cuộc sống. Bây giờ, nhiều khi tôi cũng thấy mình cực vì phải làm nhiều quá. Khi thể hiện bản thân, bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng bây giờ có quá nhiều người muốn thể hiện bản thân, muốn thành sao. Vậy nếu hai năm nữa không trở thành ngôi sao sáng chói, chị sẽ làm gì?

Tôi không có ý định trở thành ngôi sao sáng chói. Với tôi, làm sao rất tốt, nhưng không thành ngôi sao cũng bình thường. Tôi tính trước ở độ tuổi nào, tôi phải làm gì, kế hoạch thế nào để dừng đúng lúc. Tôi sẽ nỗ lực hết mình nhưng không có nghĩa kế hoạch của tôi phải thành công bằng mọi giá.

Tôi được biết, sắp tới chị có kế hoạch làm đại diện quảng cáo cùng một siêu mẫu Singapore. Chị có thể chia sẻ với khán giả?

Đúng là tôi dự định lên kế hoạch cùng anh chàng này nhưng hiện tại chưa thể bật mí chi tiết được. Chỉ có thể nói đó là một chàng trai dễ thương, đẹp trai, quyến rũ và rất manly. Tôi đánh giá cao về hình thể của anh ấy.

Gần đây, có một nhân vật làng giải trí cũng quay video clip với một anh chàng siêu mẫu đến từ Nga. Bây giờ, chị chọn một anh chàng siêu mẫu đến từ Singapore. Điều này có phải là động tác “làm cho bằng chị bằng em”?

Từ trước đến nay, tôi không bao giờ nghĩ mình phải bắt chước ai cả. Nếu cô ấy không làm, tôi vẫn làm cơ mà. Trước tiên, anh chàng siêu mẫu Singapore sang Việt Nam biểu diễn thời trang. Một lần, anh ấy có dịp xem tôi hát và thích phong cách trình diễn của tôi. Sau vài lần đi ăn uống, nói chuyện, tôi thấy anh ấy là một chàng trai rất dễ thương. Anh ấy hay bảo tôi: “Ồ, bạn rất sexy”. Tôi vui vì có một người đàn ông đẹp khen mình. Sau đó, chúng tôi nảy ra ý định hợp tác.

Tôi khẳng định lại, bất cứ ca sĩ nào cũng có quyền chọn bạn diễn cùng chứ không có việc bằng chị bằng em gì cả.

Mới đây, tôi có xem lại phim truyền hình Xin lỗi tình yêu do chị đóng. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy bây giờ chị đẹp hơn, trắng hơn nhiều. Hỏi nhỏ nhé, có sự can thiệp nào của dao kéo không?

Da tôi bẩm sinh đã được khen là tráng nhưng do phải dãi nắng dầm mưa đóng phim nên bị sạm đi. Tôi đã nhờ sự can thiệp của tổ yến chưng đường phèn. Món này giúp tôi phục hồi nhanh và trắng hồng trở lại. Các bạn gái nên ăn nhiều tổ yến để da dẻ mịn màng sắc vóc như ý.

Cảm ơn và chúc chị thành công!




Theo TGVH
 
Back
Top