Phi Thanh Vân: Vợ chồng tôi đều có quỹ đen

Jolie

Member
Gặp Phi Thanh Vân vào một buổi tối, tại một quán ốc, Phi Thanh Vân mở đầu câu chuyện với lời nói nhỏ: "Vân chỉ có 30 phút thôi vì phải đi ăn tối với chồng". "Nhưng Vân đang ăn ốc, làm sao sang nhà hàng ăn với chồng được nữa?". Ánh mắt cô nàng long lanh hạnh phúc: "No rồi thì qua đó nhìn chồng ăn cũng được”.


Nhìn Vân có vẻ mệt mỏi quá. Có phải vì vai diễn nặng ký trong bộ phim Cô nàng tóc rối của đạo diễn Minh Chung?

Đúng rồi. Tôi đang bị chứng đau nửa đầu bởi trong một ngày phải sống với hai nhân vật. Ngày nào tôi cũng bị nhân vật “hành” đến hai, ba giờ sáng, vậy mà sáu giờ đã dậy, uống cà phê, ra phim trường tiếp, mệt mỏi như người sắp chết. Thấy vậy thôi chứ khi đóng phim, tôi nhập tâm và làm việc sung sức lắm!

2009101152124-1.jpg

Phi Thanh Vân với bạn diễn Nguyên Vũ trong phim "Chuông reo là bắn"

Đóng phim cực vậy, chồng chị không “la” à?

Tôi đi làm kiếm tiền mà! Anh kiếm nhiều tiền nhưng không mang về cho vợ thì làm sao la chỉ vì tôi làm nhiều!

Nghe nói vợ chồng chị khá sòng phẳng về tiền bạc?

Vợ chồng tôi không liên quan đến tiền bạc của nhau. Đầu tháng, anh ấy đưa tiền cho tôi chi tiêu trong nhà, nếu dư thì cuối tháng bỏ vào tài khoản chung đứng tên hai vợ chồng. Còn muốn đi du lịch, đi chơi đây đó thì chồng sẽ lo mọi thứ.


2009101152124-2.jpg


Mỗi người đều có quỹ đen?

Tất nhiên. Ví dụ tôi muốn mua ti vi nhưng tài khoản chung không đủ là lúc cần chồng, làm nhiều tiền hơn, ra tay.

Chồng chị có biết chị làm ra bao nhiêu tiền không?

Khi nhận việc mới, thỉnh thoảng, chồng tôi hỏi hay tôi khoe nhưng anh ấy chẳng bao giờ quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu. Anh chỉ động viên và quan tâm xem tôi làm việc thế nào, có hài lòng không.

Chồng Tây hay ở chỗ đó!

Tây cũng có năm, bảy loại Tây. Tây bình thường lấy nhau về, vợ chồng phải chia 50 – 50 hoặc 70 – 30. Loại giàu cỡ tổng giám đốc trở lên mới như thế! Hãy quên đi ảo mộng người đẹp và đại gia. Không đại gia nào lại nói: “Bây giờ anh yêu em quá! Tiền bạc, nhà cửa của anh đây, anh cho em hết!”.


2009101152124-3.jpg


Nhưng chồng chị cũng là đại gia đấy thôi!

Chồng tôi chỉ là nhà kinh doanh giàu có. Người đẹp lấy đại gia ở nhà cả triệu đô, đi xe xịn, đeo hột xoàn mấy trăm ngàn đô. Tôi ở nhà chỉ vài trăm ngàn đô, đi xe hơi Innova, đeo hột xoàn nhỏ xíu.

Sao chị lại quyết định sinh con lúc sự nghiệp đang lên?

Khi đã lấy chồng một thời gian, hạnh phúc trọn vẹn, vững chắc hơn thì phải có con thôi! Đó là quy luật. Có con, nhà thêm ấm áp, hạnh phúc gia đình sẽ bền vững hơn nữa.

Nhiều người đẹp đòi hỏi chồng khối điều mới chịu sinh con!

Nhiều người vợ suốt ngày tính làm sao lấy tiền của chồng mua đất, nhà đứng tên mình. Khi có con, vợ chồng đều dồn sức lo cho nó. Khi già và chết đi, tài sản thành của con hết. Vậy thì tính toán làm gì cho mệt?

2009101152124-4.jpg

Hình ảnh đã lớn của Xuân Mai khiến Phi Thanh Vân sốc và buồn


Nghe nói chị định sinh con gái vì mê bé Xuân Mai?

Đúng. Tôi muốn sinh con gái xinh xắn như cô bé ấy.

Dư luận đang ồn ào về việc chị buồn vì Xuân Mai lớn quá...

Đúng. Lần đầu tôi gặp Xuân Mai là khi đến phòng thu âm của một người bạn. Ấn tượng bởi cô bé hát hay quá, tôi hỏi: “Cô bé nào hát hay quá vây?”. “Dạ, em là Xuân Mai đây ạ!”. Tôi bất ngờ nên nói: ”Xuân Mai hả? Chị buồn quá, sao em lớn quá vậy!”.

Sao chị lại buồn?

Vì cô bé lớn quá! Ngoại hình khác hẳn ngày xưa. Trong lòng tôi lúc nào Xuân Mai cũng là một cô bé nhí nhảnh. Lần đầu gặp ở ngoài đời, thấy cô bé lớn quá, tôi... hụt hẫng! Khi đã thần tượng ai, hình tượng đó sống mãi trong lòng mình. Thấy họ khác đi, mình sẽ cảm thấy như mất đi cái gì đó. Sốc và buồn và phải rồi!

Nhưng có người nói rằng chị chê Xuân Mai xấu?

Ồ, không. Tôi nào có nói thế! Nhiều người nói bé Xuân Mai lớn lên không còn nét đẹp như ngày xưa, nhưng tôi rất thích nét đẹp rất Tây của cô bé. Có lẽ vì cô bé lớn lên ở bên Mỹ nên phảng phất nét đẹp Tây. Vào tuổi dậy thì, tôi tin cô bé sẽ mang vẻ đẹp rất sexy.

Vậy khi nào chị sẽ thực hiện dự định sinh em bé?

Vợ chồng tôi không thể sinh con vào năm sau vì là năm Dần. Chắc chắn trong năm Tân Mão phải sinh. Vợ chồng tôi đều mạng Thủy, sinh con năm Tân Mão, mạng Mộc, là tốt nhất. Năm nào mạng Kim tôi sẽ sinh thêm một đứa nữa.

Tôi có nghe thông tin chị muốn sinh con là vì mẹ?

Mẹ bắt tôi sinh em bé để nhà thêm vui. Mẹ cũng hối anh hai tôi lấy vợ nên cuối năm, anh ấy sẽ cưới. Hai anh em có con một lúc, mẹ tôi cùng lúc ôm hai đứa cháu, ngộp thở luôn.

Xin cảm ơn chị!




Theo TGVH
 
Back
Top