Phi Thanh Vân: Tôi là cọp đang ngủ

Jolie

Member
Hát ngêu ngao ngay tại quán cà phê liền tù tì 5- 6 ca khúc, mới có cũ có, hát xong tự phán: “Chị thấy đấy, Phi Thanh Vân hát không hay nhưng cũng có cảm xúc đấy chứ”. Đó là cách để “da nâu” thuyết phục người dối diện về giọng hát vốn nhận nhiều chê bai của mình.

Đó cũng là cách để cô tin rằng những ai đã tiếp xúc, đã trò chuyện cùng cô thì sẽ chẳng thể nào ghét cô được, bởi cô sống thật, không che lấp hay nói quá về những gì mình đang có.


v1.jpg


Phi Thanh Vân tự nhận mình bướng và dữ nhưng cũng rất ngoan.


- Ca khúc Da nâu khiến khán giả chưa hết choáng váng, giờ đã có Da nâu 2. Phi Thanh Vân định trêu ngươi mọi người chăng?

- Không, ngược lại là khác. Tôi xem Da nâu là sai lầm của mình, chính vì thế mà tôi cho ra Da nâu 2 để xin lỗi khán giả. Tính tôi rất rõ ràng, mình sai thì mình phải sửa, phải xin lỗi. Tôi không còn là cô gái bốc đồng của cách đây hai năm, chỉ chuyên làm theo ý thích của mình nữa. Giờ là lúc tôi đáp ứng khán giả. Da nâu 2 nói về một người đàn bà đầy khát khao vươn lên. Dư luận hiện vẫn hai chiều, nhưng bước đầu cũng có nhiều người chấp nhận nó. Khán giả còn thương tôi đấy chứ!
- Nhiều người bảo rằng nói Phi Thanh Vân đã hết bốc đồng thì có trời mới tin, chị nghĩ sao?

- Không không, tôi không hết bốc đồng, chỉ là giảm bốc đồng đi nhiều thôi. Giờ tôi hay bốc đồng nhất là vào những khi cãi với chồng. Phi Thanh Vân của 30 tuổi sẽ khác của 29 tuổi mà, và 31 tuổi thì sẽ khác nhiều hơn nữa. Nhưng tôi thấy kiểu người như tôi thỉnh thoảng bốc đồng thì mới tốt, chứ bảo dồn nén, lâu rất lâu mới “bung” ra một lần thì có mà là gây ra sóng thần!

Chỉ một điều duy nhất không bao giờ thay đổi, là tôi không bao giờ hài lòng với những gì người ta gọi là số phận dành cho mình. Tôi chỉ hài lòng khi mình đã cố hết sức mà thôi.
- Vậy còn một “hổ cái” Phi Thanh Vân chuyên “cắn” người khác thì sao?

- Ôi, Phi Thanh Vân thì đúng là con cọp, nhưng lại là con cọp đang ngủ. Miễn đừng ai giẫm đuôi nó thì nó cũng chả động gì đến ai. Cuộc đời phải có sự vươn lên, nhưng tôi đi đúng đường của mình chứ không giành đường của người khác. Cũng đừng ai giành đường của tôi mà đi.



v2.jpg


Phi Thanh Vân chia sẻ rằng sở dĩ cô ra Da nâu 2 là vì muốn chuộc lỗi với khán giả.


Có hai dạng để nói về sự thật, một là để cho nó tuốt tuồn tuột ra, hai là mặc cho nó cái áo khác. Tôi chọn cách một nên hay va chạm, chỉ vậy thôi. Tôi bướng và dữ lắm. Nếu không dữ tôi đã không được như ngày hôm nay. Nhưng tôi dữ đúng chỗ và đúng lúc chứ không phải lúc nào cũng xù lông. Không ai biết tôi đã bị “chà” tận đến tận cùng như thế nào đâu. Nhưng mọi người yên tâm đi, tôi bướng nhưng tôi ngoan.

- Ngoan như thế nào?

- Sai thì sửa, sai thì xin lỗi. Biết cám ơn những lời chê bai nhằm mục đích góp ý. Và không nói dối. Phải sống thật thà thì mới được thương. Tôi ghét nhất là loại người thích nói xấu người khác nhưng lại sợ ba mặt một lời.
- Chị bảo rằng sau “sự cố” Da nâu, chị trưởng thành hơn rất nhiều trong âm nhạc, sự trưởng thành đó như thế nào?

- Tôi biết được cái ưu, khuyết của chất giọng mình, và biết chọn nhạc cho phù hợp hơn. Cũng có hai người giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc này, là anh Quách Tuấn Du và nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh.

Tôi biết giọng tôi không hay nên cố gắng hát tình cảm nhất có thể. Tôi cũng chưa bao giờ nhận mình là ca sĩ. Phi Thanh Vân chỉ là diễn viên, người mẫu là đủ rồi, còn giọng hát thì cần phải có thời gian rèn giũa. Để hát hay và kỹ thuật tốt thì tôi phải tập nhiều. Bây giờ nghe nhạc tôi không chỉ nghe đơn thuần nữa, mà cố gắng tìm ra cách xử lý bài hát của người khác như thế nào để học hỏi.

- Thời trang, phim ảnh, kịch và giờ là ca hát, xem ra Phi Thanh Vân quá tham lam?

- Tôi là đứa được tổ đãi mà. Tôi tin vào tâm linh. Người ta nói kiếp trước sống tốt thì để đức lại cho kiếp sau, nhưng đức đó chỉ như những thứ nằm trong ly nước này thôi, “xài” rồi cũng hết chứ không phải là mãi mãi. Thế nên sống phải tích đức. Vả lại tôi có niềm đam mê. Tôi mê diễn kịch lắm, và tôi được cái là sống với nhân vật rất nhanh. Đó là “lợi thế” của người cá tính, bốc đồng đấy. Tiền cát-xê kịch của tôi rất thấp, không phải là một triệu đồng cho một đêm diễn như một bài báo gần đây nói đâu. Thế nên nếu không đam mê thì chả theo nổi.


v3.jpg


Và hiện người đẹp đang rất mãn nguyện với cuộc sống của mình. Ảnh: Ngô Nhật Huy


- Cuộc sống của chị là những kế hoạch được lập ra rất chặt chẽ. Vậy hôn nhân và việc sinh con có như thế?

- Có chứ. Chị có thấy hiện giờ tôi “cày” tối tăm mặt mũi không? Là bởi vì hai năm nữa tôi sinh con đấy, tôi lên kế hoạch hết rồi. Tôi không “cày” để kiếm tiền bù vào thời gian “nằm ổ” đâu, mà tôi không muốn mình phải thật tích cực, để trong vòng 9 tháng mang bầu, người ta không quên mất tôi đi.

Nhìn tôi bốc đồng vậy chứ cuộc sống của tôi được tính toán rất kỹ, cả việc thu nhập. Này nhé, thu nhập từ ca hát tôi để một sổ tiết kiệm riêng, từ đóng phim một sổ tiết kiệm riêng, thu nhập từ ca hát sẽ được dành để đầu tư cho việc ca hát… Tôi là đứa rất tỉnh táo, vì tỉnh táo nên tôi biết cách làm vui, làm hài lòng cuộc sống mình.

Một ngày của tôi không phải là phải kiếm nhiều tiền hơn hôm qua, tháng này không nhất thiết phải nhiều tiền hơn tháng trước. Chỉ cần tôi có việc để làm, chỉ cần mỗi ngày tôi về nhà nhìn thấy bố mẹ tôi khỏe mạnh, cự cãi vài câu với chồng cho đời tươi mới, hay ăn bữa cơm với ông chồng được cái chiều vợ… Vậy là đủ rồi. Cuộc sống của tôi đấy, hạnh phúc lắm.

Theo Đất Việt​
 
Back
Top