Phi Thanh Vân "hết điên ở tuổi 28"

Jolie

Member
Khẳng định mình may mắn vì nhờ tai tiếng mà có thêm sự nổi tiếng, chân dài Phi Thanh vẫn chia sẻ thật lòng: đừng bao giờ mang sự nghiệp ra cá cược cùng số phận bởi không phải lúc nào hiệu quả của scandal cũng được như ý muốn.


Trước khi bắt đầu câu chuyện, Phi Thanh Vân xin phép được ăn lót dạ vì từ sáng cho tới 2h30 chiều chưa được ăn gì. Chưa kịp hỏi thì “người đẹp dao kéo” đã trình bày một đống lý do và kết lại là "Vân chỉ có 20 phút cho bài phỏng vấn này". Vừa ăn Phi Thanh Vân vừa khoe: “Da nâu 2 được mọi người quan tâm lắm, ngày nào tôi cũng nhận được hàng chục cuộc gọi để hỏi về Da nâu 2”.

- Sau thất bại thảm hại của "Da nâu 1", điều gì khiến chị có quyết tâm làm tiếp "Da nâu 2"?

Nếu so sánh Da nâu 1 là tấm vải mà tôi vô tình làm đổ mực lên đó, thì Da nâu 2 chính là tấm vải mới để thay thế. Tôi nghĩ chỉ xin lỗi khán giả thôi chưa đủ, có lẽ cần phải làm điều gì đó lấy lại tình cảm. Nghe có vẻ dễ nhưng không dễ chút nào. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định đặt nhạc sĩ Nhất Đăng viết Da nâu 2 với 8 câu. Dù là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng riêng chuyện tiền bạc tôi rất sòng phẳng. Để mua độc quyền ca khúc này, tôi cũng phải bỏ ra khá nhiều tiền.

- Nhưng chị có chắc mình không đổ mực lần nữa vào tấm vải mới thay, khi mà "Da nâu 2" vừa ra mắt đã có không ít phản hồi không tốt từ phía khán giả, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó sẽ tiếp tục là thảm họa Vpop 2010?

Tôi chưa nghe thấy ai chê, bạn bè và người xung quanh đều khen tôi cố gắng. Làm nghệ thuật như làm dâu trăm họ, không thể vừa lòng mọi người, có người thích có người không cũng là điều dễ hiểu. Da nâu 2 giữ lại 4 câu của Da nâu 1, nhưng được viết nhạc hoàn toàn khác, đặc biệt 4 câu điệp khúc rất có ý nghĩa thì tại sao lại gọi là thảm họa? Để được phép biểu diễn Da nâu 2, tôi đã phải gửi văn bản ca khúc lên thẩm định và cam kết bài hát không có ca từ phản cảm.
201062125139-ziepq1251929644_resize.jpg


- Đã quyết định thay tấm vải mới, tại sao chị vẫn giữ lại 4 câu rất... "trời ơi" của "Da nâu 1"?

Tôi muốn khán giả nhớ tới tôi là nhớ tới Da nâu, dù bây giờ da tôi đã bớt nâu rồi (cười). Vì thế tôi quyết định sẽ giữ lại 4 câu hát trong bài cũ.

- Nhưng chị cũng có nhiều nick name đáng nhớ khác, lo gì mất cái tên "Da nâu"?

Có người cả đời cũng không có nổi một cái nickname, nên tôi thấy mình may mắn khi được khán giả đặt cho rất nhiều nickname. Tôi thích tất cả, nhưng chỉ có Da nâu mới đưa vào bài hát được thôi. Chẳng nhẽ lại hát: "Dzẹo có một ước ao, Dzẹo có một khát khao"?
- Xét về mặt nghệ thuật, "Da nâu 1" hoàn toàn thất bại. Nhưng xét về độ nổi tiếng, nó đã vượt xa cả những ca khúc truyền thống khác. Chị nghĩ sao khi mình nổi tiếng và được chú ý hơn nhờ "Da nâu 1"?

Có hai cách nổi tiếng, đó là danh tiếng và tai tiếng. Dù chưa bao giờ tôi muốn nổi tiếng bằng cách thứ 2, nhưng không thể phủ nhận sự thật là Da nâu 1 khiến tôi nổi tiếng và được chú ý hơn. Bằng chứng là trong một chương trình rất nhiều ca sĩ tên tuổi tham gia, nhưng chỉ Da nâu 2 được mọi người quan tâm nhiều nhất.

- Nhưng sẽ thế nào nếu các ca sĩ trẻ khác cũng muốn chọn con đường nổi tiếng bằng tai tiếng như chị?

Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng bằng tai tiếng, tất cả chỉ là một tai nạn. Sau thất bại của Da nâu 1, tôi rất buồn và nghĩ mình không còn cơ hội hát trên sân khấu nữa. Thậm chí có những lúc lên mạng tôi còn không dám đọc hết những comment của khán giả vì những lời lẽ ấy quá khủng khiếp. Cho đến khi anh Thành Lộc diễn lại Da nâu 1, mọi người mới chú ý đến nhiều hơn và kết quả là bài hát tai tiếng bỗng chốc được nổi tiếng. Nếu thực sự ai đó đang có ý định chọn con đường nổi tiếng bằng tai tiếng, tôi khuyên họ hãy dừng ngay lại. Ở đời trong cái được có cái mất, trong cái rủi có cái may nhưng đừng đem sự nghiệp của mình ra cá cược với số phận nếu không muốn sau này ân hận.

201062124932-pvan1.jpg


- Chị chuẩn bị phát hành album, đó sẽ là một sản phẩm như thế nào?

Hiện tại tôi đang hoàn tất các công đoạn phòng thu và sẽ cố gắng ra mắt album trong thời gian sớm nhất. Album gồm 9 ca khúc, nhưng chỉ có 3 ca khúc nhạc dance, còn lại đều là những ca khúc trữ tình lãng mạn như Tâm hồn vĩnh cửu…

- Dạo này chị để tóc dài, dưỡng da trắng, thướt tha tà áo dài rất nữ tính và những ca khúc trữ tình. Có vẻ chị không còn thích nổi loạn như trước nữa, điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

“Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, nhưng mỗi độ tuổi người ta sẽ có những suy nghĩ và thay đổi khác nhau. Nếu cách đây 2 năm, Phi Thanh Vân thích làm những thứ mình thích không cần biết cảm nhận người khác như thế nào, thì bây giờ Phi Thanh Vân đã biết dẹp cái tôi của mình sang một bên, biết lắng nghe ý kiến người khác. Trước đây tôi thích rống lên những gì mình thích, nhưng bây giờ tôi hiểu mình phải hát những gì khán giả muốn nghe và thích nghe. Năm nay tôi đã 28 tuổi, qua rồi cái thời thích nổi loạn. Nếu bây giờ mà tôi vẫn điên như hồi 22, 23 tuổi thì chắc năm 35 tuổi tôi phải vào nhà thương điên mất (cười).


201062124932-1.jpg


- Nếu "Da nâu 2" đạt mục tiêu mong muốn, chị có ý định làm "Da nâu 3"?

Hiện tại tôi vẫn chưa có ý định đó nhưng không ai biết trước được tương lai. Nếu khán giả ủng hộ, tôi sẽ làm tiếp Da nâu 3 tăng lên 12 câu.


Theo Xzone
 
Back
Top