"Trước khi gặp anh Hải, tôi không hề biết anh là ai. Những gì rắc rối liên quan đến anh, tôi không hề biết và cũng không quan tâm, người tôi biết là một Quang Hải hoàn toàn mới khi tất cả những chuyện đó đã qua đi", Mai chia sẻ.
Dù biết gần đây siêu mẫu Phương Mai và đạo diễn Ngô Quang Hải thường xuất hiện tay trong tay với nhau tại các sự kiện, nhưng tôi khá bất ngờ khi Quang Hải đích thân đưa cô đến buổi phỏng vấn. Anh chờ bạn gái ngồi yên vị và gọi nước uống xong mới chịu đi, không quên nhắc cô kết thúc buổi phỏng vấn nhớ gọi điện anh tới đón vì anh chỉ ở gần quán cà phê chúng tôi ngồi mà thôi. Hỏi sao bữa nay đạo diễn chăm bạn gái thế, anh cười: “ Mai đang ốm, chờ phỏng vấn xong tôi phải đưa cô ấy đi bác sĩ xem thế nào”. Gương mặt Phương Mai tràn đầy hạnh phúc với những cử chỉ quan tâm người yêu dành cho mình.
Gần đây, thấy chị thường xuất hiện tại TP. HCM, có vẻ như chị có ý định Nam tiến?
Thực ra tôi vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả. Ở Sài Gòn, tôi chủ yếu chỉ đi học, tham gia một số show diễn, chương trình và chụp hình cho các tạp chí mà thôi. Hiện tôi vẫn đều đặn bay ra Hà nội để thăm gia đình.
Chắc đóng phim đó rất vất vả, nhìn tay chị có nhiều vết xây xước?
Những vết này là do hôm qua làm vỡ kính, tôi lóng ngóng nên hay làm vỡ đổ linh tinh, còn tay chân lúc nào cũng xước xác. Lúc đóng phim 13 nữ tù nhân cũng vậy, mọi người đi cùng không ai bị thương gì mấy, còn tôi đi đứng chẳng hiểu sao va hết chỗ này đến chỗ kia nên khi về trông chẳng khác gì người rừng. Hôm trước tôi cũng lóng ngóng thế nào mà đi xe bị ngã, đầu đập xuống, anh Hải đỡ tôi nên cả người trầy trượt nữa. Bữa nay tôi mệt trong người, đầu nhức ê ẩm, anh ấy sợ tôi bị chấn thương sọ não nên sau buổi phỏng vấn sẽ đưa tôi đi khám( cười).
Chị và đạo diễn Quang Hải quen nhau lâu chưa?
Cũng hơn nửa năm.
Hai người gặp nhau như thế nào?
Chỉ là anh em cùng giới vô tình gặp thấy đồng điệu nên chơi với nhau thôi. Cả hai đều có cái đầu siêu cứng, bướng, ngang ngược, đôi khi rất trẻ con…nói chung là cả tính tốt lẫn tính xấu. Cũng có lúc cãi cọ nhưng vẫn tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau.
Bây giờ và cả sau này vẫn thế, tôi nghĩ tôi không thể sống với một người đàn ông mà cuộc sống lúc nào cũng êm đềm, không một tiếng cãi cọ.
Vậy hai người chính thức yêu nhau từ lúc nào?
Không thể nói chính xác được( cười). Có nhiều người cũng hỏi vì sao tôi yêu anh Quang Hải, tôi nghĩ đơn giản rằng nếu hai người cảm thấy hợp thì đi với nhau thôi. Việc tham gia các sự kiện cũng vậy, cả hai cùng sở thích nên đi cùng nhau.
Có lẽ mọi người không tin, nhưng trước khi gặp anh Hải, tôi không hề biết anh ấy là ai cả. Trước khi làm người mẫu và đóng phim, tôi chỉ là con ong chăm chỉ ngày ngày bay đến trường rồi bay về nhà, không hề quan tâm tới giới nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ duy nhất mà tôi để ý lúc đó là Bi – Rain ( cười). Cho nên những chuyện rắc rối liên quan đến anh ấy tôi hoàn toàn không biết, người tôi biết là Quang Hải hoàn toàn mới khi tất cả những chuyện đó đã qua đi.
Đạo diễn Quang Hải từng dính vào scandal đánh ghen của vợ cũ là diễn viên Hải Yến và có nhiều tai tiếng về tính trăng hoa. Yêu anh ấy, chị không thấy ái ngại sao? Hoàn toàn không. Dĩ nhiên khi yêu anh Hải, tôi có lên mạng tìm hiểu thêm về anh ấy nhưng có lẽ là do tôi liều hoặc thờ ơ quá nên không thấy sợ. Trước giờ tôi vốn như thế, có hai thứ tôi không bao giờ đặt nặng, đó là chuyện quá khứ và chuyện riêng của người khác. Điều tôi quan tâm nhất là người đang ngồi trước mặt mình cư xử ra sao với mình. Chỉ cần vậy thôi.
Chị đã gặp diễn viên Hải Yến, vợ cũ đạo diễn Quang Hải bao giờ chưa?
Giới văn nghệ sĩ nhỏ lắm. Có thể một vài lần nào đó chị ấy đi xem biểu diễn thời trang và tôi là người mẫu nên có thể biết tôi, nhưng nếu nói trò chuyện với nhau thì chưa bao giờ. Tôi nghĩ mỗi người đều có một góc riêng, một góc quá khứ của riêng mình mà không có ai có quyền chạm vào. Chuyện anh Hải và chị Yến cũng vậy, tôi không có quyền và không nên chạm vào. Tôi gạt chuyện đó ra khỏi đầu hoàn toàn.
Có tin đồn chị chuyển vào Sài Gòn và sống tại nhà Quang Hải?
Đó là bí mật ( cười). Câu hỏi này tôi xin phép không trả lời. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói đến nó vì mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi nghĩ tôi cần thêm một thời gian nữa để chờ tôi chín hơn chứ không phải chờ mối quan hệ của chúng tôi đủ chín.
Chị là diễn viên, còn Quang Hải là một đạo diễn có tiếng. Quen anh ấy, chị không sợ người ta nghĩ rằng chị đi với anh Hải vì muốn được đóng phim của anh ấy và muốn được nổi tiếng?
Tôi ít khi đặt lý trí và chuyện tình cảm, ngay cả với tình bạn. Tôi không quan tâm và không cần nghe người ta bàn luận, chỉ cần biết rằng có gì đó thúc đẩy hai người đó đến với nhau thôi.
Hơn nữa, tôi có đam mê và tôi đang theo đuổi nghề này thì không có lý gì lại không hy vọng sẽ có được vai diễn thành công. Nếu đó là phim của anh Hải thì tốt, nhưng biết đâu sẽ là phim của những đạo diễn khác. Mà chỉ hơn 1 tháng nay, tên của tôi mới gắn với cái tên Quang Hải đấy chứ, trước đó mọi người vẫn biết đến tôi là Phương Mai Top 10 Siêu mẫu Châu Á.
Còn phía gia đình, khi nghe chị yêu một đạo diễn khá nhiều tai tiếng liên quan đến tình cảm như vậy thì sao? Bố mẹ luôn ủng hộ tôi. Chuyện duy nhất họ phản đối là sau khi tốt nghiệp cấp 3, dù có nhiều điều kiện du học nhưng tôi lại chuyển hướng qua nghệ thuật. Nhưng 2 năm qua, tôi đã chứng minh cho gia đình thấy tôi đã gặt hái được một số thành quả nhất định và không hư nên mọi người phần nào yên tâm.
Không hư nghĩa là không chơi bời, đi bar, vũ trường…?
Tôi từng đi bar, vũ trường đấy chứ. Cứ tưởng tượng 18 năm trời sống trong sự bảo bọc của gia đình, tôi là con một nên bố mẹ càng “bọc” kỹ hơn, đến lúc được ra đời, tôi cảm thấy tò mò, háo hức, cái gì cũng muốn thử xem như thế nào.
Cùng lúc chị vào Sài Gòn sống, đạo diễn Quang Hải cũng vào đây làm phim “Mùa hè lạnh”. Anh ấy có ý định mời chị casting cho phim này không?
Cái này phải hỏi anh ấy chứ. Nếu có lời mời, tôi sẽ tham gia, phim ảnh là niềm đam mê nên tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Bản thân tôi luôn rạch ròi giữa chuyện tình cảm vào công việc. Nhất là làm phim, đó là cả một dự án mà ngoài anh Hải ra còn rất nhiều người khác dốc tâm huyết vào đó nên không thể đặt nó ra để chơi cho vui hay thỏa mãn sở thích của mình được. Tôi nghĩ mình cần phải có thái độ nghiêm túc và anh Hải cũng là một người nghiêm túc trong công việc, nếu tôi không đủ tài thì sẽ không được tham gia, vậy thôi.
Quang Hải là một đạo diễn giỏi và rất tinh tế trong việc đánh giá khả năng diễn xuất của diễn viên. Anh ấy có bao giờ nhận xét các vai diễn của chị chưa?
Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy vì tôi mới chỉ tham gia 2 phim truyền hình thôi. Tôi nghĩ như vậy là chưa đủ để đánh giá điều gì cả.
Anh Hải có xem qua phim tôi đóng và chỉ nói: “Có tiềm năng đấy, cũng diễn được đấy”. Tôi không biết những lời đó là thật hay giả nhưng với tôi, đánh giá tốt nhất thuộc về khán giả. Tôi nghĩ mình có năng khiếu, nhưng muốn làm gì tốt cũng phải học, bản thân tôi chưa học qua trường lớp nào về diễn xuất.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Vừa trò chuyện xong, Phương Mai chưa kịp gọi điện đã thấy Quang Hải xuất hiện. Anh bảo là do nóng lòng muốn đưa người yêu đi bác sĩ nên đến sớm. Hai người thỉnh thoảng lại cấu chí, khoe ảnh xấu của nhau rồi cười hết cỡ như giữa họ không hề tồn tại khoảng cách tuổi tác.
Theo Mốt & Cuộc sống
Dù biết gần đây siêu mẫu Phương Mai và đạo diễn Ngô Quang Hải thường xuất hiện tay trong tay với nhau tại các sự kiện, nhưng tôi khá bất ngờ khi Quang Hải đích thân đưa cô đến buổi phỏng vấn. Anh chờ bạn gái ngồi yên vị và gọi nước uống xong mới chịu đi, không quên nhắc cô kết thúc buổi phỏng vấn nhớ gọi điện anh tới đón vì anh chỉ ở gần quán cà phê chúng tôi ngồi mà thôi. Hỏi sao bữa nay đạo diễn chăm bạn gái thế, anh cười: “ Mai đang ốm, chờ phỏng vấn xong tôi phải đưa cô ấy đi bác sĩ xem thế nào”. Gương mặt Phương Mai tràn đầy hạnh phúc với những cử chỉ quan tâm người yêu dành cho mình.

Gần đây, thấy chị thường xuất hiện tại TP. HCM, có vẻ như chị có ý định Nam tiến?
Thực ra tôi vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả. Ở Sài Gòn, tôi chủ yếu chỉ đi học, tham gia một số show diễn, chương trình và chụp hình cho các tạp chí mà thôi. Hiện tôi vẫn đều đặn bay ra Hà nội để thăm gia đình.
Chắc đóng phim đó rất vất vả, nhìn tay chị có nhiều vết xây xước?
Những vết này là do hôm qua làm vỡ kính, tôi lóng ngóng nên hay làm vỡ đổ linh tinh, còn tay chân lúc nào cũng xước xác. Lúc đóng phim 13 nữ tù nhân cũng vậy, mọi người đi cùng không ai bị thương gì mấy, còn tôi đi đứng chẳng hiểu sao va hết chỗ này đến chỗ kia nên khi về trông chẳng khác gì người rừng. Hôm trước tôi cũng lóng ngóng thế nào mà đi xe bị ngã, đầu đập xuống, anh Hải đỡ tôi nên cả người trầy trượt nữa. Bữa nay tôi mệt trong người, đầu nhức ê ẩm, anh ấy sợ tôi bị chấn thương sọ não nên sau buổi phỏng vấn sẽ đưa tôi đi khám( cười).
Chị và đạo diễn Quang Hải quen nhau lâu chưa?
Cũng hơn nửa năm.
Hai người gặp nhau như thế nào?
Chỉ là anh em cùng giới vô tình gặp thấy đồng điệu nên chơi với nhau thôi. Cả hai đều có cái đầu siêu cứng, bướng, ngang ngược, đôi khi rất trẻ con…nói chung là cả tính tốt lẫn tính xấu. Cũng có lúc cãi cọ nhưng vẫn tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau.
Bây giờ và cả sau này vẫn thế, tôi nghĩ tôi không thể sống với một người đàn ông mà cuộc sống lúc nào cũng êm đềm, không một tiếng cãi cọ.
Vậy hai người chính thức yêu nhau từ lúc nào?
Không thể nói chính xác được( cười). Có nhiều người cũng hỏi vì sao tôi yêu anh Quang Hải, tôi nghĩ đơn giản rằng nếu hai người cảm thấy hợp thì đi với nhau thôi. Việc tham gia các sự kiện cũng vậy, cả hai cùng sở thích nên đi cùng nhau.
Có lẽ mọi người không tin, nhưng trước khi gặp anh Hải, tôi không hề biết anh ấy là ai cả. Trước khi làm người mẫu và đóng phim, tôi chỉ là con ong chăm chỉ ngày ngày bay đến trường rồi bay về nhà, không hề quan tâm tới giới nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ duy nhất mà tôi để ý lúc đó là Bi – Rain ( cười). Cho nên những chuyện rắc rối liên quan đến anh ấy tôi hoàn toàn không biết, người tôi biết là Quang Hải hoàn toàn mới khi tất cả những chuyện đó đã qua đi.

Đạo diễn Quang Hải từng dính vào scandal đánh ghen của vợ cũ là diễn viên Hải Yến và có nhiều tai tiếng về tính trăng hoa. Yêu anh ấy, chị không thấy ái ngại sao? Hoàn toàn không. Dĩ nhiên khi yêu anh Hải, tôi có lên mạng tìm hiểu thêm về anh ấy nhưng có lẽ là do tôi liều hoặc thờ ơ quá nên không thấy sợ. Trước giờ tôi vốn như thế, có hai thứ tôi không bao giờ đặt nặng, đó là chuyện quá khứ và chuyện riêng của người khác. Điều tôi quan tâm nhất là người đang ngồi trước mặt mình cư xử ra sao với mình. Chỉ cần vậy thôi.
Chị đã gặp diễn viên Hải Yến, vợ cũ đạo diễn Quang Hải bao giờ chưa?
Giới văn nghệ sĩ nhỏ lắm. Có thể một vài lần nào đó chị ấy đi xem biểu diễn thời trang và tôi là người mẫu nên có thể biết tôi, nhưng nếu nói trò chuyện với nhau thì chưa bao giờ. Tôi nghĩ mỗi người đều có một góc riêng, một góc quá khứ của riêng mình mà không có ai có quyền chạm vào. Chuyện anh Hải và chị Yến cũng vậy, tôi không có quyền và không nên chạm vào. Tôi gạt chuyện đó ra khỏi đầu hoàn toàn.
Có tin đồn chị chuyển vào Sài Gòn và sống tại nhà Quang Hải?
Đó là bí mật ( cười). Câu hỏi này tôi xin phép không trả lời. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói đến nó vì mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi nghĩ tôi cần thêm một thời gian nữa để chờ tôi chín hơn chứ không phải chờ mối quan hệ của chúng tôi đủ chín.
Chị là diễn viên, còn Quang Hải là một đạo diễn có tiếng. Quen anh ấy, chị không sợ người ta nghĩ rằng chị đi với anh Hải vì muốn được đóng phim của anh ấy và muốn được nổi tiếng?
Tôi ít khi đặt lý trí và chuyện tình cảm, ngay cả với tình bạn. Tôi không quan tâm và không cần nghe người ta bàn luận, chỉ cần biết rằng có gì đó thúc đẩy hai người đó đến với nhau thôi.
Hơn nữa, tôi có đam mê và tôi đang theo đuổi nghề này thì không có lý gì lại không hy vọng sẽ có được vai diễn thành công. Nếu đó là phim của anh Hải thì tốt, nhưng biết đâu sẽ là phim của những đạo diễn khác. Mà chỉ hơn 1 tháng nay, tên của tôi mới gắn với cái tên Quang Hải đấy chứ, trước đó mọi người vẫn biết đến tôi là Phương Mai Top 10 Siêu mẫu Châu Á.

Còn phía gia đình, khi nghe chị yêu một đạo diễn khá nhiều tai tiếng liên quan đến tình cảm như vậy thì sao? Bố mẹ luôn ủng hộ tôi. Chuyện duy nhất họ phản đối là sau khi tốt nghiệp cấp 3, dù có nhiều điều kiện du học nhưng tôi lại chuyển hướng qua nghệ thuật. Nhưng 2 năm qua, tôi đã chứng minh cho gia đình thấy tôi đã gặt hái được một số thành quả nhất định và không hư nên mọi người phần nào yên tâm.
Không hư nghĩa là không chơi bời, đi bar, vũ trường…?
Tôi từng đi bar, vũ trường đấy chứ. Cứ tưởng tượng 18 năm trời sống trong sự bảo bọc của gia đình, tôi là con một nên bố mẹ càng “bọc” kỹ hơn, đến lúc được ra đời, tôi cảm thấy tò mò, háo hức, cái gì cũng muốn thử xem như thế nào.
Cùng lúc chị vào Sài Gòn sống, đạo diễn Quang Hải cũng vào đây làm phim “Mùa hè lạnh”. Anh ấy có ý định mời chị casting cho phim này không?
Cái này phải hỏi anh ấy chứ. Nếu có lời mời, tôi sẽ tham gia, phim ảnh là niềm đam mê nên tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Bản thân tôi luôn rạch ròi giữa chuyện tình cảm vào công việc. Nhất là làm phim, đó là cả một dự án mà ngoài anh Hải ra còn rất nhiều người khác dốc tâm huyết vào đó nên không thể đặt nó ra để chơi cho vui hay thỏa mãn sở thích của mình được. Tôi nghĩ mình cần phải có thái độ nghiêm túc và anh Hải cũng là một người nghiêm túc trong công việc, nếu tôi không đủ tài thì sẽ không được tham gia, vậy thôi.
Quang Hải là một đạo diễn giỏi và rất tinh tế trong việc đánh giá khả năng diễn xuất của diễn viên. Anh ấy có bao giờ nhận xét các vai diễn của chị chưa?
Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy vì tôi mới chỉ tham gia 2 phim truyền hình thôi. Tôi nghĩ như vậy là chưa đủ để đánh giá điều gì cả.
Anh Hải có xem qua phim tôi đóng và chỉ nói: “Có tiềm năng đấy, cũng diễn được đấy”. Tôi không biết những lời đó là thật hay giả nhưng với tôi, đánh giá tốt nhất thuộc về khán giả. Tôi nghĩ mình có năng khiếu, nhưng muốn làm gì tốt cũng phải học, bản thân tôi chưa học qua trường lớp nào về diễn xuất.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Vừa trò chuyện xong, Phương Mai chưa kịp gọi điện đã thấy Quang Hải xuất hiện. Anh bảo là do nóng lòng muốn đưa người yêu đi bác sĩ nên đến sớm. Hai người thỉnh thoảng lại cấu chí, khoe ảnh xấu của nhau rồi cười hết cỡ như giữa họ không hề tồn tại khoảng cách tuổi tác.
Theo Mốt & Cuộc sống