Bài & ảnh Trương Công Khả
“Trên chuyến xe lam đông người chiều qua…” câu hát ấy có sẳn trong ký ức biết bao người Việt Nam từ trước năm 1975 và cho đến nay, sau hơn 38 năm niềm nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, những chuyến xe đò vẫn còn mang biết bao ký ức của người Việt Nam từ bao thế hệ. Ngày nay sống trên xứ Mỹ nhà nào cũng có xe hơi. Hầu như một gia đình không chỉ có một chiếc, mà bao nhiêu thành viên qua tuổi trưởng thành đều có xe riêng. Nên ít ai nghĩ đến việc dùng đến xe đò ở Mỹ. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề lái xe truck tư vận chuyển từ Quận Cam đi San Jose và xuyên bang, anh Hoàng đã nhận thấy được nhu cầu của nhiều người cần đi lại dọc tuyến đường từ Nam đến Bắc California. Từ đó, anh đã nảy ra ý tưởng thành lập tuyến đường xe đò nối liền hai miền Nam Bắc California. Kết quả, công ty vận tải xe đò Hoàng ra đời tại California và ngày một phát triển mạnh cho đến hôm nay.
Lúc đầu, anh Hoàng đã mở công ty vận tải hành khách xử dụng xe nhỏ 12, 14 chỗ ngồi, một tuần 1 chuyến, cùng lúc hoạt động cũng có nhiều công ty khác nên cạnh tranh cũng rất khóc liệt, thậm chí đã có những gay hấn xảy ra. Nhưng rồi cuối cùng và cho đến ngày nay, chỉ còn lại duy nhất xe đò Hoàng hoạt động trong cộng đồng người Việt tại California. Sau này,để đáp ứng nhu cầu của khách, công ty đã xử dụng xe buýt 57 chỗ ngồi, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu đi lại của đồng hương. Do đó, thay vì một chuyến mỗi tuần, công ty đã tăng thêm 2, 3 chuyến trong tuần. Sau một thời gian hoạt động, nhiều người nhận thấy viêc đi xe đò vừa tiết kiệm được nhiều tiền, vừa không phải mất sức lái xe nhà, chỉ cần leo lên xe đò trả từ 35 đến 40 mỹ kim một chuyến là được đưa đến tận nơi. Ngoài ra, còn được ăn sáng tự chọn (bánh mì thịt gà, heo, chay, xôi…nước suối, khăn ướt), được nhìn ngắm cảnh đẹp, được xem ca nhạc của Trung tâm Thuý Nga (băng gốc), ghế ngồi thoải mái, mệt thì ngủ… Do đó, khách đi xe đò ngày càng nhiều. Xe phải tăng mỗi ngày 2 chuyến xuất phát cách nhau 30 phút cùng một lúc ở hai đầu bến ở miền Nam và Bắc tiểu bang California. Rồi những năm gần đây, công ty xe đò Hoàng lại tăng thêm chuyến buổi chiều vào những ngày cuối tuần.
Tuyến đường xe đò ở miền Nam California khởi hành tại bến nằm trước chợ ABC trên phố Bolsa. Sau đó đi qua nhiều thành phố có đông người Việt sinh sống như ở Los Angeles, Long Beach, Anaheim, El Monte, thậm chí đi xuống San Diego và xuyên bang sang Arizona mỗi ngày. Còn trên tuyến miền Bắc, ngoài San Jose còn có Oakland, San Francisco, Sacramento, v.v. Nhờ có những chuyến xe đò như thế này, người Việt Nam trên xứ Mỹ có điều kiện thăm viếng, gần gũi nhau hơn. Hàng hóa, thư từ, quà biếu, rau củ, trái cây (cây nhà lá vườn) cũng có dịp gởi cho nhau thuận lợi và thường xuyên hơn chỉ trong một ngày là tới, an toàn ít khi thất lạc. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn phần lớn người Việt ở California và Arizona đã chọn phương tiện đi xe đò hơn là đi máy bay hay xe nhà. Những chuyến xe đò trở nên cần thiết và gần gũi theo phong cách của người Việt mình từ xưa đã có. Không chỉ đối với cộng đồng Việt Nam mà ngay cả nhiều sắc dân khác ở Mỹ cũng có phong cách này. Để hiểu rõ hơn về những chuyến xe đò ở Mỹ, phóng viên báo Việt Lifestyles đã có chuyến hành trình theo xe đò Hoàng để làm phóng sự giới thiệu đến quý đọc giả.
Mới đây thằng bạn chí cốt cùng quê ở Cần Thơ sang Mỹ du lịch. Đón nó tại phi trường quốc tế Los Angeles, nhìn trên màn hình tivi thấy chuyến bay đáp gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu. Tôi cố ráng đợi thêm một giờ nữa, bạn tôi mới đẩy hành lý ra, mặt bơ phờ tái xanh…Gặp tôi, nó phán liền mấy câu: “Khổ thiệt mấy người trong đoàn không biết mang quà cáp gì qua đây mà bị hải quan phi trường mở ra kiểm soát lâu quá trời… Muốn “đút lót” cho đi lẹ mà không biết làm sao. Nếu gặp hải quan ở Việt Nam thì xong chuyện rồi…” Sau đó, nó được tôi đưa tới bến xe đò Hoàng để đi San Jose thăm con. Khi gởi hành lý vào xe, tôi vào khu vực chợ mua hai ly cà phê sữa nóng ra uống, vừa húp vừa hít hà với cái lạnh của buổi sáng làm nhớ lại hồi niên thiếu ở Việt Nam cũng đã từng đứng chờ xe đò từ Miền Tây lên Sài Gòn kiểu nầy. Vì là lần đầu tiên đi xe đò ở Mỹ, nên trước khi xe chạy tôi cũng đã nói sơ về hành trình, nhắc nhở một vài việc cần biết khi đến thành phố San Jose, thì sẽ có người thân ra đón.
Chiều hôm đó, sau khi tới nơi nó gọi điện thoai cho tôi bảo rằng đi xe đò ở Mỹ sướng thật, giống đi xe tham quan du lịch dành cho du khách nước ngoài ở Việt Nam vậy. Xe cao ráo, rộng rãi, phục vụ ăn uống xem ca nhạc Thúy Nga, Asian 73 đĩa nầy ở Việt Nam bị cấm nên đâu có dịp xem. Còn đường cao tốc ở Mỹ trơn tru, không thấy có ổ voi, ổ gà, không bị các xe gắn máy xe công nông lạn lách phía trước. Cũng không thấy bị công an chặn xe lại, chủ yếu để đồi tiền mãi lộ. Từ Nam lên Bắc California, cảnh đẹp hai bên đường nhìn thích quá. Những đồi hoa màu vàng, màu cam, màu tím còn có lúc đi qua những cánh đồng trồng nho, trồng táo, mận…đang nở hoa rực trời. Có những cánh đồng hoa cải dại vàng rực kéo dài tận chân mây… Đó là cái cảm giác của một người từ Việt Nam lần đầu sang Mỹ. Nhưng có lẽ đối với đa số người Việt Nam sinh sống ở hai miền Nam Bắc của tiểu bang California không có cảm giác lạ như vậy tại vì họ đã quá quen thuộc. Cộng đồng người Việt ở hai miền Nam và Bắc Cali cảm thấy gần nhau hơn kể từ khi có những chuyến xe đò Hoàng. Anh Hoàng chủ xe đò Hoàng chia xẻ: “Sau nhiều năm kinh doanh xe khách trải qua bao thăng trầm, rút tỉa biết bao kinh nghiệm để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay…đó cũng là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của quý đồng hương mình. Mỗi ngày chúng tôi cố gắng nâng chất lượng phục vụ tốt hơn nhưng vẫn giữ nguyên giá thành hơn cả chục năm qua. Những chuyến xe an toàn mang niềm vui đến cho đồng hương và hành khách nhiều sắc dân khác sống tại Mỹ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phục vụ thêm nhiều dịch vụ khác như gởi thư, quà, kiện hàng cho toàn tuyến Nam Bắc California và xuyên bang Arizona. Hàng hóa của khách hàng không bao giờ bị thất lạc; nếu khách hàng có quên, chúng tôi cũng sẽ giữ đó và thông báo với người nhà ra nhận lại. Trên xe bus còn có trang bị hệ thống wifi để hành khách có thể sử dụng internet trên suốt tuyến xe. Có thể nói sáng ở miền Bắc thì chiều đã ở miền Nam, hay sáng ở Arizona, chiều về lại California và ngược lại. Rồi những năm gần đây lại tăng thêm các chuyến vào buổi chiều để người thân hai miền có cơ hội găp nhau thăm hỏi vào những ngày cuối tuần…và đến đầu tuần vẫn có thể làm việc bình thường mà không sợ bị trể…”
Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay và nhất là tình trạng giá xăng mỗi ngày một tăng cao, chọn đi xe đò Hoàng thay vì sử dụng các phương tiện khác đã được nhiều người ưa chuộng. Nên xe đò ngày một tăng chuyến, tăng thêm tuyến đường và mở rộng sang các tiểu bang khác.
Xe đò chuẩn bị xuất phát ở khu chợ ABC nam Cali
Chuyến thứ 2 xuất phát của tại khu chợ ABC cách nhau 30 phút
Nhận hàng gởi
Chuyển hàng xuống cho khách
Bến đổ tại một khu chợ ở thành phố San Jose
Hành khách trên xe
Xe trung chuyển hành khách đi tuyến đường từ chợ ABC xuống San Diego
Wifi trên xe có password là câu Kinh Thánh Jhon 0316 “Vì Đức Chứa Trời yêu thương thế gian, đến nổi đã ban con một của Ngài, hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”
VL
Please support the charity: http://charity4nhatrang.com
[video=youtube;kDbozyZmbFc]http://www.youtube.com/watch?v=kDbozyZmbFc[/video]
“Trên chuyến xe lam đông người chiều qua…” câu hát ấy có sẳn trong ký ức biết bao người Việt Nam từ trước năm 1975 và cho đến nay, sau hơn 38 năm niềm nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, những chuyến xe đò vẫn còn mang biết bao ký ức của người Việt Nam từ bao thế hệ. Ngày nay sống trên xứ Mỹ nhà nào cũng có xe hơi. Hầu như một gia đình không chỉ có một chiếc, mà bao nhiêu thành viên qua tuổi trưởng thành đều có xe riêng. Nên ít ai nghĩ đến việc dùng đến xe đò ở Mỹ. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề lái xe truck tư vận chuyển từ Quận Cam đi San Jose và xuyên bang, anh Hoàng đã nhận thấy được nhu cầu của nhiều người cần đi lại dọc tuyến đường từ Nam đến Bắc California. Từ đó, anh đã nảy ra ý tưởng thành lập tuyến đường xe đò nối liền hai miền Nam Bắc California. Kết quả, công ty vận tải xe đò Hoàng ra đời tại California và ngày một phát triển mạnh cho đến hôm nay.
Lúc đầu, anh Hoàng đã mở công ty vận tải hành khách xử dụng xe nhỏ 12, 14 chỗ ngồi, một tuần 1 chuyến, cùng lúc hoạt động cũng có nhiều công ty khác nên cạnh tranh cũng rất khóc liệt, thậm chí đã có những gay hấn xảy ra. Nhưng rồi cuối cùng và cho đến ngày nay, chỉ còn lại duy nhất xe đò Hoàng hoạt động trong cộng đồng người Việt tại California. Sau này,để đáp ứng nhu cầu của khách, công ty đã xử dụng xe buýt 57 chỗ ngồi, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu đi lại của đồng hương. Do đó, thay vì một chuyến mỗi tuần, công ty đã tăng thêm 2, 3 chuyến trong tuần. Sau một thời gian hoạt động, nhiều người nhận thấy viêc đi xe đò vừa tiết kiệm được nhiều tiền, vừa không phải mất sức lái xe nhà, chỉ cần leo lên xe đò trả từ 35 đến 40 mỹ kim một chuyến là được đưa đến tận nơi. Ngoài ra, còn được ăn sáng tự chọn (bánh mì thịt gà, heo, chay, xôi…nước suối, khăn ướt), được nhìn ngắm cảnh đẹp, được xem ca nhạc của Trung tâm Thuý Nga (băng gốc), ghế ngồi thoải mái, mệt thì ngủ… Do đó, khách đi xe đò ngày càng nhiều. Xe phải tăng mỗi ngày 2 chuyến xuất phát cách nhau 30 phút cùng một lúc ở hai đầu bến ở miền Nam và Bắc tiểu bang California. Rồi những năm gần đây, công ty xe đò Hoàng lại tăng thêm chuyến buổi chiều vào những ngày cuối tuần.
Tuyến đường xe đò ở miền Nam California khởi hành tại bến nằm trước chợ ABC trên phố Bolsa. Sau đó đi qua nhiều thành phố có đông người Việt sinh sống như ở Los Angeles, Long Beach, Anaheim, El Monte, thậm chí đi xuống San Diego và xuyên bang sang Arizona mỗi ngày. Còn trên tuyến miền Bắc, ngoài San Jose còn có Oakland, San Francisco, Sacramento, v.v. Nhờ có những chuyến xe đò như thế này, người Việt Nam trên xứ Mỹ có điều kiện thăm viếng, gần gũi nhau hơn. Hàng hóa, thư từ, quà biếu, rau củ, trái cây (cây nhà lá vườn) cũng có dịp gởi cho nhau thuận lợi và thường xuyên hơn chỉ trong một ngày là tới, an toàn ít khi thất lạc. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn phần lớn người Việt ở California và Arizona đã chọn phương tiện đi xe đò hơn là đi máy bay hay xe nhà. Những chuyến xe đò trở nên cần thiết và gần gũi theo phong cách của người Việt mình từ xưa đã có. Không chỉ đối với cộng đồng Việt Nam mà ngay cả nhiều sắc dân khác ở Mỹ cũng có phong cách này. Để hiểu rõ hơn về những chuyến xe đò ở Mỹ, phóng viên báo Việt Lifestyles đã có chuyến hành trình theo xe đò Hoàng để làm phóng sự giới thiệu đến quý đọc giả.
Mới đây thằng bạn chí cốt cùng quê ở Cần Thơ sang Mỹ du lịch. Đón nó tại phi trường quốc tế Los Angeles, nhìn trên màn hình tivi thấy chuyến bay đáp gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu. Tôi cố ráng đợi thêm một giờ nữa, bạn tôi mới đẩy hành lý ra, mặt bơ phờ tái xanh…Gặp tôi, nó phán liền mấy câu: “Khổ thiệt mấy người trong đoàn không biết mang quà cáp gì qua đây mà bị hải quan phi trường mở ra kiểm soát lâu quá trời… Muốn “đút lót” cho đi lẹ mà không biết làm sao. Nếu gặp hải quan ở Việt Nam thì xong chuyện rồi…” Sau đó, nó được tôi đưa tới bến xe đò Hoàng để đi San Jose thăm con. Khi gởi hành lý vào xe, tôi vào khu vực chợ mua hai ly cà phê sữa nóng ra uống, vừa húp vừa hít hà với cái lạnh của buổi sáng làm nhớ lại hồi niên thiếu ở Việt Nam cũng đã từng đứng chờ xe đò từ Miền Tây lên Sài Gòn kiểu nầy. Vì là lần đầu tiên đi xe đò ở Mỹ, nên trước khi xe chạy tôi cũng đã nói sơ về hành trình, nhắc nhở một vài việc cần biết khi đến thành phố San Jose, thì sẽ có người thân ra đón.
Chiều hôm đó, sau khi tới nơi nó gọi điện thoai cho tôi bảo rằng đi xe đò ở Mỹ sướng thật, giống đi xe tham quan du lịch dành cho du khách nước ngoài ở Việt Nam vậy. Xe cao ráo, rộng rãi, phục vụ ăn uống xem ca nhạc Thúy Nga, Asian 73 đĩa nầy ở Việt Nam bị cấm nên đâu có dịp xem. Còn đường cao tốc ở Mỹ trơn tru, không thấy có ổ voi, ổ gà, không bị các xe gắn máy xe công nông lạn lách phía trước. Cũng không thấy bị công an chặn xe lại, chủ yếu để đồi tiền mãi lộ. Từ Nam lên Bắc California, cảnh đẹp hai bên đường nhìn thích quá. Những đồi hoa màu vàng, màu cam, màu tím còn có lúc đi qua những cánh đồng trồng nho, trồng táo, mận…đang nở hoa rực trời. Có những cánh đồng hoa cải dại vàng rực kéo dài tận chân mây… Đó là cái cảm giác của một người từ Việt Nam lần đầu sang Mỹ. Nhưng có lẽ đối với đa số người Việt Nam sinh sống ở hai miền Nam Bắc của tiểu bang California không có cảm giác lạ như vậy tại vì họ đã quá quen thuộc. Cộng đồng người Việt ở hai miền Nam và Bắc Cali cảm thấy gần nhau hơn kể từ khi có những chuyến xe đò Hoàng. Anh Hoàng chủ xe đò Hoàng chia xẻ: “Sau nhiều năm kinh doanh xe khách trải qua bao thăng trầm, rút tỉa biết bao kinh nghiệm để tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay…đó cũng là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của quý đồng hương mình. Mỗi ngày chúng tôi cố gắng nâng chất lượng phục vụ tốt hơn nhưng vẫn giữ nguyên giá thành hơn cả chục năm qua. Những chuyến xe an toàn mang niềm vui đến cho đồng hương và hành khách nhiều sắc dân khác sống tại Mỹ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phục vụ thêm nhiều dịch vụ khác như gởi thư, quà, kiện hàng cho toàn tuyến Nam Bắc California và xuyên bang Arizona. Hàng hóa của khách hàng không bao giờ bị thất lạc; nếu khách hàng có quên, chúng tôi cũng sẽ giữ đó và thông báo với người nhà ra nhận lại. Trên xe bus còn có trang bị hệ thống wifi để hành khách có thể sử dụng internet trên suốt tuyến xe. Có thể nói sáng ở miền Bắc thì chiều đã ở miền Nam, hay sáng ở Arizona, chiều về lại California và ngược lại. Rồi những năm gần đây lại tăng thêm các chuyến vào buổi chiều để người thân hai miền có cơ hội găp nhau thăm hỏi vào những ngày cuối tuần…và đến đầu tuần vẫn có thể làm việc bình thường mà không sợ bị trể…”
Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay và nhất là tình trạng giá xăng mỗi ngày một tăng cao, chọn đi xe đò Hoàng thay vì sử dụng các phương tiện khác đã được nhiều người ưa chuộng. Nên xe đò ngày một tăng chuyến, tăng thêm tuyến đường và mở rộng sang các tiểu bang khác.
![]() |

![]() |

Xe đò chuẩn bị xuất phát ở khu chợ ABC nam Cali
![]() |

Chuyến thứ 2 xuất phát của tại khu chợ ABC cách nhau 30 phút
![]() |

Nhận hàng gởi
![]() |

Chuyển hàng xuống cho khách
![]() |

Bến đổ tại một khu chợ ở thành phố San Jose
![]() |

Hành khách trên xe
![]() |

Xe trung chuyển hành khách đi tuyến đường từ chợ ABC xuống San Diego
![]() |

![]() |

Wifi trên xe có password là câu Kinh Thánh Jhon 0316 “Vì Đức Chứa Trời yêu thương thế gian, đến nổi đã ban con một của Ngài, hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”
VL
Please support the charity: http://charity4nhatrang.com
[video=youtube;kDbozyZmbFc]http://www.youtube.com/watch?v=kDbozyZmbFc[/video]