Bất ngờ dường như là một từ đã gắn liền với HLV Raymond Domenech, chiến lược gia này luôn khiến cho giới truyền thông cũng như NHM liên tục rơi thế “việt vị” với những quyết định rất dị của mình, và trong trận đấu tại Green Point đêm qua của không hề ngoại lệ.
Vị chiến lược gia đang dần lập lên những kỉ lục mới về số trận cầm quân tuyển Pháp (77 tính cả trận đêm qua) đã mang đến một ngạc nhiên không hề nhỏ cho Uruguay (và có lẽ cả chính trong nội bộ đội bóng của ông) khi quyết định cất Florent Malouda, một trong những cầu thủ có phong độ tuyệt vời nhất của Les Bleus mùa bóng vừa qua, lên băng ghế dự bị. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định trên của Domenech chính là do ông không thích cách tiếp cận trận đấu quá nhiệt của tiền vệ Chelsea trong... buổi tập hôm thứ Năm vừa qua.
Thay vào đó, Raymond Domenech tiếp tục tin đặt niềm tin vào Govou, cầu thủ thất vọng nhất của tuyền Pháp trong những trận giao hữu vừa qua, cùng sơ đồ 4-3-3 vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu dang dở. Và kết quả đã thể hiện rõ ở trên sân khi Những chú gà trống Gaulois chỉ “bay” bằng một chiếc cánh trái, nơi có sự hiện diện của Ribery, cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội bóng áo Lam ngày hôm nay. Cũng chính Ribery đã có đường căng ngang tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Govou ở ngay phút thứ 7 của trận đấu song cầu thủ của Lyon đã có một pha dứt điểm hết sức vô duyên kéo theo hy vọng sớm dẫn bàn của Pháp.
Sau khi bị “ngợp” trong những phút đầu trước cách tiếp cận trận đấu của Les Bleus, Uruguay đã nhanh chóng ổn định lại đội hình và thiết lập lối chơi rình rập đầy khó chịu quen thuộc của mình. Đội bóng của Oscar Tabárez đã chủ động nhường toàn bộ khu trung tuyến cho đối thủ, lùi sâu bảo vệ khung thành của Fernando Muslera và chỉ cắm bộ đôi tiền đạo Forlan – Suarez ở phía trên.
Dù không có nhiều bóng song với bộ đôi tiền vệ Diego Pérez và Egidio Arévalo luôn sở hữu những đường chuyền dài vượt tuyến chết người, mỗi lần La Celeste tổ chức phản công là một lần khung thành của Hugo Lloris được phen chao đảo. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc cặp tiền đạo Forlan và Suarez không thể tìm được tiếng nói chung ở trận này đã giúp ích rất nhiều cho hàng thủ hớ hênh của Les Bleus với bộ đôi trung vệ Gallas – Abidal liên tục mắc những sai lần chết người. Gần như trong suốt cả trận đấu chỉ mình Forlan là đá còn tiền đạo Ajax chỉ biết chạy và chạy.
Trong khi đó, dù cầm được nhiều bóng hơn song Pháp luôn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Muslera. Gần như mọi pha bóng nguy hiểm nhất của đội bóng áo Lam đều được xuất phát từ bên phía hành lang cánh trái, nơi có sự hiện diện của Ribery và đội trưởng Patrice Evra. Còn ở đầu bên kia, dường như Anelka cùng Govou chỉ biết... sút trượt và việt vị. Đã rất nhiều người ngạc nhiên khi bộ đôi này vẫn đứng ở trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu (phải đến phút 85 Govou mới bị cho ra).
Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến Thierry Henry. Dù chỉ chơi vẻn vẹn 18 phút song Titi đã đem đến một sự khác biệt so với người đồng đội Anelka. Tiền đạo Barca đã giúp Les Bleus cải thiện rất nhiều vệ mặt lối chơi với khả năng phối hợp rất tốt của mình song song với việc tạo một sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương. Cũng chính Henry là người đã có pha dứt điểm chạm tay một hậu vệ Uruguay trong vòng cấm song trọng tài người Nhật Bản Nishimura đã bỏ qua tình huống đó.
Chơi hơn người, cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm cũng hơn hẳn đối thủ (20 so với 7) song Những chú gà trống Gaulois không thể cụ thể hóa được tất cả những điều đó thành bàn thắng và thậm chí còn chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Rõ ràng Les Bleus cần phải có những điều chỉnh cả về con người lẫn lối chơi trong những trận tới mới có thể thực hiện hóa giấc mơ còn dang dở tại Đức cách đây 4 năm.
Tuy nhiên, điều đó sẽ còn phải phụ thuộc vào Raymond Domenech, người vẫn nói cứng sau trận đấu rằng: “Pháp xứng đáng thắng” dù chỉ có một số ít người đồng tình với điều đó (đa phần là các CĐV của Pháp).
Vị chiến lược gia đang dần lập lên những kỉ lục mới về số trận cầm quân tuyển Pháp (77 tính cả trận đêm qua) đã mang đến một ngạc nhiên không hề nhỏ cho Uruguay (và có lẽ cả chính trong nội bộ đội bóng của ông) khi quyết định cất Florent Malouda, một trong những cầu thủ có phong độ tuyệt vời nhất của Les Bleus mùa bóng vừa qua, lên băng ghế dự bị. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định trên của Domenech chính là do ông không thích cách tiếp cận trận đấu quá nhiệt của tiền vệ Chelsea trong... buổi tập hôm thứ Năm vừa qua.
Thay vào đó, Raymond Domenech tiếp tục tin đặt niềm tin vào Govou, cầu thủ thất vọng nhất của tuyền Pháp trong những trận giao hữu vừa qua, cùng sơ đồ 4-3-3 vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu dang dở. Và kết quả đã thể hiện rõ ở trên sân khi Những chú gà trống Gaulois chỉ “bay” bằng một chiếc cánh trái, nơi có sự hiện diện của Ribery, cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội bóng áo Lam ngày hôm nay. Cũng chính Ribery đã có đường căng ngang tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Govou ở ngay phút thứ 7 của trận đấu song cầu thủ của Lyon đã có một pha dứt điểm hết sức vô duyên kéo theo hy vọng sớm dẫn bàn của Pháp.

Dù không có nhiều bóng song với bộ đôi tiền vệ Diego Pérez và Egidio Arévalo luôn sở hữu những đường chuyền dài vượt tuyến chết người, mỗi lần La Celeste tổ chức phản công là một lần khung thành của Hugo Lloris được phen chao đảo. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc cặp tiền đạo Forlan và Suarez không thể tìm được tiếng nói chung ở trận này đã giúp ích rất nhiều cho hàng thủ hớ hênh của Les Bleus với bộ đôi trung vệ Gallas – Abidal liên tục mắc những sai lần chết người. Gần như trong suốt cả trận đấu chỉ mình Forlan là đá còn tiền đạo Ajax chỉ biết chạy và chạy.
Trong khi đó, dù cầm được nhiều bóng hơn song Pháp luôn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Muslera. Gần như mọi pha bóng nguy hiểm nhất của đội bóng áo Lam đều được xuất phát từ bên phía hành lang cánh trái, nơi có sự hiện diện của Ribery và đội trưởng Patrice Evra. Còn ở đầu bên kia, dường như Anelka cùng Govou chỉ biết... sút trượt và việt vị. Đã rất nhiều người ngạc nhiên khi bộ đôi này vẫn đứng ở trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu (phải đến phút 85 Govou mới bị cho ra).

Chơi hơn người, cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm cũng hơn hẳn đối thủ (20 so với 7) song Những chú gà trống Gaulois không thể cụ thể hóa được tất cả những điều đó thành bàn thắng và thậm chí còn chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Rõ ràng Les Bleus cần phải có những điều chỉnh cả về con người lẫn lối chơi trong những trận tới mới có thể thực hiện hóa giấc mơ còn dang dở tại Đức cách đây 4 năm.
Tuy nhiên, điều đó sẽ còn phải phụ thuộc vào Raymond Domenech, người vẫn nói cứng sau trận đấu rằng: “Pháp xứng đáng thắng” dù chỉ có một số ít người đồng tình với điều đó (đa phần là các CĐV của Pháp).