Pháp – Tây Ban Nha: Gà trống có bị Bò tót đè bẹp?

Jolie

Member
Les Bleus và La Furia Roja tiếp tục sự chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup bằng trận đấu khởi động ở Paris.
Đây là lần đầu tiên đội tuyển Pháp ra sân kể từ khi vượt qua vòng loại World Cup, với tai tiếng từ vụ “bàn tay của Henry” đang bắt đầu lắng xuống. Đã ba tháng rưỡi trôi qua, khi Thierry Henry khống chế một đường bóng dài vào vùng cấm địa của Cộng hòa Ireland bằng tay trái trước khi căng ngang trước khung thành để William Gallas dễ dàng đánh đầu ghi bàn quyết định, đưa Les Bleus tới World Cup 2010.
rqgit1267591084.jpg
Cả quá trình vòng loại, bắt đầu bằng thất bại 1-3 trước Áo ở Vienna, cho thấy một đội tuyển Pháp bạc nhược, nói chung là chẳng gây được ấn tượng đáng kể nào ngoài những lần “thoát hiểm” nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân như Yoann Gourcuff, Franck Ribéry hay André-Pierre Gignac. Nhưng giờ Les Bleus đã được tới Nam Phi, HLV Raymond Domenech phải tập trung vào việc đem lại thành công cho đội bóng. Bị các cổ động viên chỉ đích danh là điểm yếu nhất của “Gà trống Gaulois” nhưng Domenech vẫn tại vị và ông HLV mê tín này còn bấu víu vào luận điệu rằng đội tuyển Pháp thời Aime Jacquet giành chức vô địch World Cup 1998 cũng từng bị giới truyền thông chỉ trích nặng nề trước khi đăng quang.
Như một vài thành viên của ban huấn luyện và đội bóng đã nhấn mạnh, World Cup với Pháp bắt đầu từ đây. Les Bleus phải cố gắng hết sức để xóa đi một chiến dịch vòng loại tầm thường, và một chiến thắng vào đêm nay sẽ là bước đầu tiên để đạt được điều đó.
Nhưng, nếu có rất nhiều ngờ vực về khả năng thành công của Pháp thì ít ai không đặt niềm tin vào Tây Ban Nha. Tiếp quản đội bóng vô địch EURO 2008 từ tay Luis Aragones, Vicente del Bosque tiếp tục đưa La Furia Roja tiến lên phía trước.
Tổng cộng, những người Tây Ban Nha đã gần như bất bại trong ba năm. Kể từ lúc thua đội tuyển Anh trong trận giao hữu hồi tháng Hai năm 2007, họ đã chơi 44 trận, hòa ba và chỉ thua có một trận – số liệu thống kê quá đáng ngưỡng mộ. Nên nhớ, trong đó có 10 trận vòng loại World Cup thắng cả mười.
Rõ ràng, “Những chú bò tót” xứng đáng là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu được tổ chức ở Nam Phi vào mùa Hè này, mặc dù thất bại duy nhất trong 3 năm qua của họ diễn ra ngay tại đó ( 0-2 trước đội tuyển Mỹ trong khuôn khổ Confederations Cup).
dxgrc1267591084.jpg
Del Bosque đã tuyên bố sẽ không thay đổi kế hoạch chuẩn bị, khi “Ngài râu kẽm” đã triệu tập một đội hình gần như đầy đủ sức mạnh cho chuyến đi Paris. Trong lịch sử, Pháp và Tây Ban Nha đã nhiều lần đối mặt với nhau, tổng cộng 29 trận với 12 lần La Furia Roja thắng, nhỉnh hơn con số của Pháp chỉ một trận. Tuy nhiên, đã 60 năm nay Tây Ban Nha chưa biết đến khúc ca khải hoàn khi trở về từ Paris, dù họ cũng có 4 trận thắng oanh liệt trên đất Pháp ở những địa điểm khác như Bordeaux (4-0, năm 1922), Colombes ở ngoại ô thủ đô Paris (5-1, năm 1927 và 1949) và Lyon (3-1, năm 1968).
Liệu cuộc đụng độ đêm nay sẽ đem lại cho “Những chú bò tót” đến từ bán đảo Iberia chiến thắng đầu tiên tại Paris sau một vòng hoa giáp, hay là dịp để “Những chú gà trống Gaulois” cất tiếng gáy vang, cân bằng số lần thắng trận trong lần đối đầu thứ 30? Mặc dù Del Bosque khá khiêm tốn khi đánh giá cao đối thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là Tây Ban Nha không muốn có bước chạy đà tốt cho hành trình chinh phục Cúp Vàng thế giới.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến:
Pháp: Lloris; Sagna, Escude, Boumsong, Evra; L. Diarra, Toulalan; Govou, Gourcuff, Henry; Anelka
Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Xavi, Alonso, Fabregas; Navas, Villa, Silva
Minh Hoàng
 
Back
Top