Những Tấm Lòng Vàng phát thức ăn và túi ngủ cho người vô gia cư

Jolie

Member
WESTMINSTER, California (NV) - Nhân Mùa Giáng Sinh, trưa Chủ Nhật, Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng (The Golden Hearts Foundation) tổ chức tặng thức ăn và quà Giáng Sinh cho người vô gia cư tại nhà hàng Nghêu Sò Ốc Hến, Westminster.
attachment.php

Những người kém may mắn xếp hàng nhận quà Giáng Sinh.
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu hoa hậu Lam Châu, đại diện hiệp hội, và bà Khuyến Nguyễn, đại diện công ty nước mía Viễn Đông, hợp tác tổ chức buổi từ thiện này. Ngoài ra, cũng có sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân yểm trợ thức ăn, nước uống...

Nơi tổ chức, có rất nhiều quà tặng, thức ăn bày biện sẵn trên bàn tại nhà hàng Nghêu Sò Ốc Hến. Rất nhiều người trong ban tổ chức phát quà cho người kém may mắn. Đông đảo người vô gia cư đến xếp hàng để nhận quà tặng. Phần đông họ và gốc Việt, có một số người Mexico và Mỹ. Có rất nhiều hình ảnh từ công tác từ thiện của Hiệp Hội trong nhiều năm qua được trình chiếu trong ngày này. Ngoài ra, còn có chương trình văn nghệ phụ diễn.
attachment.php

Một số thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban ban tổ chức cho biết đã dự trù khoảng trên 280 phần quà và thức ăn để biếu cho người kém may mắn trong ngày hôm nay.

Cựu hoa hậu Lam Châu, người sáng lập Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng cho biết, hôm nay là tấm chân tình của tất cả mọi người trong hiệp hội. Ngoài những người trong ban tổ chức, cũng có các cô, bác, các nhà tài trợ, những thiện nguyện viên, các văn nghệ sĩ ở Little Saigon đến đóng góp cho chương trình từ thiện.
attachment.php

Các thiện nguyện viên đến giúp cho buổi từ thiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu hoa hậu cũng cho biết Hiệp Hội được thành lập tại Việt Nam hơn 20 năm qua, hoạt động âm thầm không ai biết đến.

Cựu hoa hậu nói tiếp, “Nhưng trong 20 năm, hiệp hội đã mang đến cho rất nhiều người nghèo tại Việt Nam, trong đó có những quan tài mà người ta không có tiền để chôn cất người chết thì Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng đến trao cho gia đình như gói ghém cả một tình thương từ Hiệp Hội. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều đợt mổ mắt cườm cho bệnh nhân nghèo khó tại quê nhà. Sắp tới đây, vào khoảng Tháng Hai; Tháng Ba, 2015, chúng tôi tiếp tục thực hiện những công việc từ thiện này.”
attachment.php

Nơi đến nhận quà Giáng Sinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Cũng trong phần đóng góp cho việc từ thiện này, chủ nhân nhà hàng Nghêu Sò Ốc Hến đã cho Hiệp Hội mượn địa điểm để phát quà. Đồng thời, năm 2015, hiệp hội sẽ tổ chức thường xuyên vào những Thứ Hai, nấu cơm và mang đến đây để phát cho người vô gia cư ở vùng này.” Lam Châu chia sẻ thêm.

Bà Khuyến Nguyễn, chủ nhân công ty nước mía Viễn Đông, cũng là người đứng ra tổ chức Hội Chợ Tết LA hàng năm, cho biết, hàng năm hội xuất một số tiền để gởi cho người nghèo khó tại đây cũng như ở Việt Nam.
attachment.php

Bà Khuyến Nguyễn, chủ nhân Nước Mía Viễn Đông (trái) và cựu hoa hậu Lam Châu,sáng lập viên Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà chia sẻ, “Nhân trong mùa Chúa Giáng Sinh, tôi có chủ trương là gởi đến những món quà và túi ngủ cho người vô gia cư để họ được ấm áp trong thời tiết giá lạnh. Và tôi có nhờ cựu hoa hậu Lâm Châu trong Hội Những Tấm Lòng Vàng đứng ra tổ chức chương trình từ thiện này.”

Ông Nguyễn Tấn Lạc, cựu chủ tịch một tổ chức cộng đồng Việt Nam, Nam California, chia sẻ, “Tôi cảm thấy rất vui khi đến đây phụ tiếp vào công việc từ thiện này. Cộng đồng Người Việt tại đây càng lúc càng phát triển, và có thêm người có lòng từ thiện. Ngoài ra hội còn giúp rất nhiều đồng bào nghèo khó trong nước... Hoặc có những gia đình nghèo có người chết thì hội cũng giúp cho họ cái quan tài và một số tiền nhỏ để làm đám tang. Điều đó tôi cũng rất lấy làm vui và hân hạnh được tham dự hôm nay.”

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn







 
Back
Top