Những người màu xanh kỳ lạ

Jolie

Member
Máu màu xanh

Các bác sĩ ở Vancouver, Canada, trong khi giải phẫu đã kinh ngạc khi phát hiện thấy bệnh nhân của mình chảy ra dòng máu màu xanh lá cây. Người đàn ông 42 tuổi này phải phẫu thuật chân vì gặp vấn đề về lưu thông máu.

Các cuộc xét nghiệm cho thấy anh ta đã uống quá nhiều viên thuốc đau đầu sumatriptan. Các bác sĩ giải thích bệnh nhân đã gặp phải tình trạng hiếm gặp đó là lưu huỳnh trong thuốc sumatriptan kết hợp với haemoglobin trong máu làm thay đổi màu của máu.

1.jpg


Một trường hợp tương tự, đó là cô bé Polli Nettin 12 tuổi hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường. So với những bạn cùng trang lứa, cô bé chỉ khác mỗi một điều: Máu của cô có màu xanh.

Giáo sư Trung tâm Huyết học London Robert Efressi đã giải thích về hiện tượng này như sau: ở những người bình thường, máu có màu đỏ bởi vì các tế bào máu là những tiểu thể máu chứa sắt có màu đỏ. Tuy nhiên trên thế giới có một nhóm khoảng 7.000 người, máu lại có màu xanh thực sự.

Ở những người máu xanh, thay vì sắt, những tiểu thể máu của họ chứa một nguyên tố khác, đó là đồng. Sự thay thế này không ảnh hưởng đến chức năng của máu. Nó vẫn có nhiệm vụ đưa ô-xy đến các bộ phận bên trong của cơ thể, thu những thực phẩm của quá trình trao đổi chất, chỉ có màu sắc là khác. Tất nhiên nó không có màu xanh da trời như người ta tưởng tượng theo tên gọi mà có màu xanh tím. Đó là do màu sắc của hỗn hợp đồng và các phân tử sắt mang lại.

Mồ hôi màu xanh

2.jpg


Ông Cheng Shunguo ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết ông phát hiện thấy mồ hôi của mình chuyển sang màu xanh từ giữa tháng 11/2007. Ông nói rằng: “Tôi để ý thấy rằng đồ lót và các tấm ga trải giường của tôi đều bị chuyển sang màu xanh lá cây, và thậm chí cả nước giội qua người tôi khi tắm cũng bị chuyển thành màu xanh!". Ông cũng không hề cảm thấy khó chịu gì nhưng ông vẫn tới bệnh viện để kiểm tra vì có chút lo lắng về hiện tượng kỳ lạ này.

Tại bệnh viên, các bác sỹ đã dùng một tấm gạc để lau mồ hôi thử ở nách của ông. Ban đầu, tấm gặc vẫn giữ được màu trắng, nhưng chỉ 10 phút sau đó, lớp mồ hôi đó đã biến tấm gạc thành màu xanh lá cây! Họ đã lấy mẫu máu của ông để xét nghiệm, tuy nhiên không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Da màu xanh da trời

3.jpg

Gia đình có làn da màu xanh da trời

Năm 1820 tại tiểu bang Kentucky, dư luận xôn xao bàn tán về một hiện tượng chưa từng có, một gia đình có những người màu xanh da trời. Ông Martin Fugate, một người nhập cư gốc Pháp đến lập nghiệp tại khu đồi Troublesome Creek và lập gia đình với bà Elizabet Smith. Họ có 7 người con, trong đó 4 người có nước da màu của bầu trời. Những đứa trẻ lục nhân nhà Fugate đều phát triển hoàn toàn bình thường về trí tuệ và sức khỏe, hầu như không mắc bệnh tật gì. Sau này họ cũng lập gia đình, sinh con cái và sống khá thọ (80-90 tuổi). Các nhà nghiên cứu thời đó dự đoán rằng, hiện tượng người xanh có thể liên quan đến bệnh tim mạch hoặc rối loạn máu, nhưng không ai chỉ rõ được.

4.jpg

Ông Paul Karason sở hữu làn da màu xanh tím từ khoảng 14 năm về trước​

Paul Karason- một người đàn ông 57 tuổi bắt đầu quá trình 'lột da' biến thành màu xanh tím khoảng 14 năm về trước. Trước đó, ông vẫn sở hữu làn da trắng tự nhiên với khá nhiều tàn nhang. Sinh hoạt của Paul cũng giống như bao người khác, ngoại trừ một việc hơi bất thường là ông có thói quen uống một chất gọi là bạc keo được chế ra bằng cách dùng điện chiết xuất bạc từ kim loại dẫn vào nước. Người ta quảng cáo nó là thứ thuốc có thể chữa bách bệnh.

Da màu xanh lá cây

Trong khoảng thời gian giữa những năm 1135 và 1154 tại vùng Woolpit, nước Anh, người ta ghi nhận có hai đứa trẻ da xanh kỳ lạ sinh sống. Những người nông dân đã bị thu hút bởi tiếng khóc thất thanh phát ra từ phía cánh đồng. Khi họ chạy lại, họ phát hiện hai đứa trẻ nằm tại đó. Một bé nam và bé nữ. Mọi người lúc đó đều hoảng sợ bởi hai đứa trẻ mang trên mình màu da xanh lè. Đám đông nhanh chóng kéo tới chỗ phát hiện ra hai đứa trẻ. Không dừng lại ở đó, những đứa trẻ còn kêu bằng một ngôn ngữ không ai biết. Chúng mặc những bộ quần áo với hoa văn kỳ lạ và được làm bằng những chất liệu kỳ lạ.

8.jpg


Hai đứa bé này sau đó đã được đưa tới chăm sóc ở nhà một người đàn ông có tên Richard de Calne. Một thời gian sau bé trai bị bệnh và chết đi. Chỉ còn bé gái là ngày một khỏe mạnh. Dần dần màu da xanh cũng biến mất. Cô bé nói cô và người anh em của mình đến từ một thế giới không có mặt trời. Nơi đó tất cả người dân đều có làn da xanh. Tất cả chỉ sống trong một không gian “chạng vạng”. Vùng đất nơi cô bé ở có tên là “Vùng đất của thánh Martin”. Khi mọi người hỏi tại sao cô và người anh của mình đến được nơi đây thì cô nói trước đó cô và người anh đã nghe thấy một tiếng chuông rồi một lối đi xuất hiện. Khi mở mắt ra thì hai người đã ở thế giới này rồi.​
 
Back
Top