Đó chính là những người khổng lồ được xếp lại từ những thùng nhựa hết sức khéo léo.
Những "người khổng lồ" này có tên gọi Crate Man, là 1 loại hình nghệ thuật đường phố xuất hiện chủ yếu ở Úc và đặc biệt là ở Melbourne. Những chiếc thùng nhựa thường để chứa các chai sữa sau khi đã được sử dụng, chúng được mang ra để tạo hình cho Crate Man. Ta có thể thấy Crate Man ở khắp mọi nơi trên đường phố, có thể ngồi vắt vẻo trên những toà nhà cao, đang trèo qua tường, hay đứng trên những chiếc cần cẩu...
Vắt vẻo trên cao...
Đứng trên cần cẩu
Đi trên những đường phố của Melbourne bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được các Crate Man, tuy nhiên điều đặc biệt là nguồn gốc của những Crate Man vẫn luôn là 1 bí ẩn. Crate Man đầu tiên xuất hiện có lẽ vào năm 2007, khi đó đài phát thanh ABC đã đưa tin về sự xuất hiện của 1 "người khổng lồ" làm từ những thùng sữa cũ tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên đến giờ ăn trưa, người khổng lồ đó đã biến mất. Một năm sau, 1 Crate Man được làm từ khoảng 40 thùng sữa đã xuất hiện trở lại và cùng với đó nghệ thuật này đã nở rộ.
Crate Man tại 1 khu ổ chuột...(Tháng 11/2008)
Leo trèo trên những khu nhà cao tầng (Tháng 10/2007)
Trèo trên các con đê (Tháng 8/2007)
Có lẽ sự bí ẩn về nguồn gốc cũng là 1 phần tạo nên sự hấp dẫn của Crate Man. Những "người khổng lồ" đặc biệt này thường xuất hiện tại những khu du lịch trong những dịp đặc biệt. Và nó luôn là tâm điểm chú ý tại nơi xuất hiện.
Ông già Noel nè ! (Tháng 12/2008)
Trong tháng 1 năm 2009, Crate Man đã xuất hiện rất nhiều trên các tờ báo của Úc, có nhiều trang web của những người hâm mộ được lập ra và đã có nhiều hình ảnh, tài liệu cho rằng Crate Man đã xuất hiện từ đầu năm 2006.
Những bức ảnh được cho là chụp năm 2006
Tác phẩm Crate Man được cho là xuất sắc nhất cho đến nay có lẽ là tác phẩm tại công viên Victoria vào năm 2007. Tác phẩm này có 4 "người khổng lồ" đang leo trèo trên 1 bức tường của công viên.
Thật quá ấn tượng!!!
kenh 14
Những "người khổng lồ" này có tên gọi Crate Man, là 1 loại hình nghệ thuật đường phố xuất hiện chủ yếu ở Úc và đặc biệt là ở Melbourne. Những chiếc thùng nhựa thường để chứa các chai sữa sau khi đã được sử dụng, chúng được mang ra để tạo hình cho Crate Man. Ta có thể thấy Crate Man ở khắp mọi nơi trên đường phố, có thể ngồi vắt vẻo trên những toà nhà cao, đang trèo qua tường, hay đứng trên những chiếc cần cẩu...

Vắt vẻo trên cao...

Đứng trên cần cẩu
Đi trên những đường phố của Melbourne bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được các Crate Man, tuy nhiên điều đặc biệt là nguồn gốc của những Crate Man vẫn luôn là 1 bí ẩn. Crate Man đầu tiên xuất hiện có lẽ vào năm 2007, khi đó đài phát thanh ABC đã đưa tin về sự xuất hiện của 1 "người khổng lồ" làm từ những thùng sữa cũ tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên đến giờ ăn trưa, người khổng lồ đó đã biến mất. Một năm sau, 1 Crate Man được làm từ khoảng 40 thùng sữa đã xuất hiện trở lại và cùng với đó nghệ thuật này đã nở rộ.
Crate Man tại 1 khu ổ chuột...(Tháng 11/2008)
Leo trèo trên những khu nhà cao tầng (Tháng 10/2007)
Trèo trên các con đê (Tháng 8/2007)
Có lẽ sự bí ẩn về nguồn gốc cũng là 1 phần tạo nên sự hấp dẫn của Crate Man. Những "người khổng lồ" đặc biệt này thường xuất hiện tại những khu du lịch trong những dịp đặc biệt. Và nó luôn là tâm điểm chú ý tại nơi xuất hiện.
Ông già Noel nè ! (Tháng 12/2008)

Trong tháng 1 năm 2009, Crate Man đã xuất hiện rất nhiều trên các tờ báo của Úc, có nhiều trang web của những người hâm mộ được lập ra và đã có nhiều hình ảnh, tài liệu cho rằng Crate Man đã xuất hiện từ đầu năm 2006.
Những bức ảnh được cho là chụp năm 2006
Tác phẩm Crate Man được cho là xuất sắc nhất cho đến nay có lẽ là tác phẩm tại công viên Victoria vào năm 2007. Tác phẩm này có 4 "người khổng lồ" đang leo trèo trên 1 bức tường của công viên.

Thật quá ấn tượng!!!
kenh 14